Hà Nội - Mùa Thu Ngàn Năm
Tôi về đây tưng bừng ngày hội
Triệu triệu trái tim hướng về Hà nội.
Thủ đô Việt nam thực tự hào,
Cảm giác thân thương… nước mắt tuôn trào…
Từ mùa Thu ngàn năm xưa ấy
Thành phố “Rồng bay” đi vào lịch sử.
Đất Thăng long với bao gương hào kiệt,
Rạng rỡ sáng ngời non sông đất Việt
Như thể ý trời, mùa Thu ghi dấu ấn,
Hà nội lẫy lừng những chiến công,
Bác Hồ với Tuyên ngôn Độc lập,
Để lại muôn năm một tấm lòng…
Mùa Thu hôm nay giữa Ba dình.
Quân đội ta hiên ngang diễu binh
Ý chí ngời ngời lên ánh thép
Con cháu Rồng Tiên thực xứng danh.
Tôi cũng đi trong đoàn Diễu hành
Hát vang bài ca yêu tổ quốc.
Khí thế hào hùng toàn dân tộc
Gịuc giã cho tôi từng bước chân…
Tôi sẽ không quên những ngày này.
Ngàn năm vẫn in bóng Rồng bay.
Rực rỡ cờ hoa long lanh ngày hội
Mua Thu Hà nội thực đẹp trời
Thủ đô là nỗi nhớ bồi hồi
Là niềm tin yêu sức mạnh bạn ơi
Mùa Thu với người con xa Hà nội
Xôn xao khắp cả bốn phương trời
Hà nội ,10-10-2010 Nguyễn Lan Phương