NGUYỆT ĐÀN

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 51 trên tổng số 51 bài trong đề mục
Tác giả Bài
JENIFER
  • Số bài : 75
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 04.12.2010 18:24:08
0



Hai Trái Tim Vỡ...
 
Một dải Ngân Hà hai trái tim
Gặp nhau không đặng mãi đi tìm
Một đời một kiếp...bao ngàn kiếp
Vẫn mãi như hai chiếc bóng chìm
 
Một lần nào đó kiếp mai sau
Ta sẽ về chung một chuyến tàu
Kể lại nhau nghe câu chuyện cũ
Tình ta hẳn giống thuở ban đầu
 
Em vẫn lạnh lùng như gió đông
Và anh cũng băng giá tâm hồn
Dĩ vãng nào trao tình khắc nghiệt
để giờ xa cách mấy con sông
 
Còn lại cho nhau được những gì
Mấy dòng thơ nhuộm nét sầu bi
Hay là nửa khúc ca dang dở
để giữ trong nhau sau biệt ly
 
Gợi lại đi em kỷ niệm vui
Cười tươi trong những giấc ngủ vùi
Tưởng tượng đôi ta tình vẫn thắm
Vẫn yêu vẫn nhớ mãi không thôi


Cạn Nguồn




NỬA MẢNH TRĂNG BUỒN


Một dải Ngân Hà hai trái tim
Xa rồi khuất dấu biết đâu tìm
Nghiêng vành Trăng mộng còn chăng nửa
Một nửa trơ vơ dõi im lìm ...

Em đã xa rồi xa thật xa
Chỉ còn vương víu dải Ngân Hà
Trên vòm sao sáng em có thể
Khe khẽ mi hờ giấc mộng hoa ?

Ta đứng mãi mong bóng nguyệt ngà ?
Dáng hồ liễu rủ chiều sương sa
Hạt trong ngọc bích soi sáng dạ
Bao lòng thổn thức mùa Thu qua !

Em về trong bóng chiều Đông buông
Vóc liễu hình mai ngã nắng hường
Còn chăng dư ảnh đong phong lạnh !
Dĩ vãng về đâu kiếp vô thường ?

Tìm đâu một dải Ngân Hà thương ?
Em giờ như gió mây màn sương
Hồn qua bao suối mơ ghềnh thác
Đàn vương khúc hát về vô thường ...

Nắn phím so dây ta dạo đàn
Cung sầu, lời oán bản nhạc thương
Đôi tay mười ngón ta lướt phím
Vỡ oà sóng nhạc lạc lệ trường

Tiết trời Đông khóc trắng màn sương
Quấn vội khăn tang gió lên đường
Mây trôi đưa tiễn linh hồn nhỏ
Lệ đổ ngoài trời nhói tơ vương

Trập trùng tiếng sóng nhạc tang thương
Khói biếc màu lam phả ngập đường
Quyện quanh hồn khóc xa xôi chảy
Thời gian khắc khoải ngược dòng Tương

Để em trở lại ngày thơ mộng
Để dáng nhỏ thương nhộn bước hồng
Để tình thơ mãi luôn tươi tắn
Để cho giọt oán vơi ngấn lòng

Một dải Ngân Hà hai trái tim
Xa rồi khuất dấu biết đâu tìm
Nghiêng vành Trăng mộng còn chăng nửa
Một nửa trơ vơ dõi im lìm ...

JENIFER

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 22:45:28 bởi JENIFER >
JENIFER

JENIFER
  • Số bài : 75
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 04.12.2010 18:44:58
0


Tiếng Đàn Trăng

Du dương tiếng đàn thơ
Nguyệt rơi vàng cung ái
Gieo hồn người trầm ngải
Thơ đi vào tim ai...

Lung linh thơ gọi đàn
Trăng mỉm cười tình lang
Rải vào đêm hạt mộng
Từ muôn cõi hồng hoang

Giớ trở lại tìm mây
Cho hồn thơ ngất ngây
Cho vần đan note nhạc
Cho người tìm men say

Trời xanh xanh hồn bay
Mang hương đời gieo khắp
Nguyệt đàn ai réo rắt
Thơ hồn thơ chơi vơi

Lam HỒng Minh


Tranh thơ của hai bạn đẹp quá nên lôi cuốn người bạn chưa quen này.
Xin mạo muội ghé lại thưởng thức Nguyệt Đàn của hai bạn mà lay đông hồn thơ...



TIẾNG ĐÀN LÒNG

Lữ khách bước dạo chơi
Ghé vườn hồng thơ mộng
Dưới Trăng thanh lồng lộng
Cánh gió đưa đàn trầm

Tay lướt phím cung ngân
Tiếng đàn bay lảnh lót
Nhẹ dịu hương mật rót
Thánh thót note nhạc say

Sương lóng lánh hạt may
Thêm ướt lòng khách lại
Lắng tâm tư trầm ngãi
Nghe Nguyệt khãy nỗi lòng

Đôi tim hồng chờ mong
Muôn hoa nở cánh trông
Hân hoan niềm chan chứa
Vui về bên bến mộng ...

JENIFER

@ Hôm nay, tranh thủ tí thời gian vào trả lễ cho bác Lam Hồng Minh ạ ! (Hi hi hi...Thơ bác rất hay ! Bác là nam hay nữ vậy ?)
JENIFER

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: NGUYỆT ĐÀN - 05.12.2010 16:13:45
0

Trích đoạn: JENIFER



@ Hôm nay, tranh thủ tí thời gian vào trả lễ cho bác Lam Hồng Minh ạ ! (Hi hi hi...Thơ bác rất hay ! Bác là nam hay nữ vậy ?)


Thơ bác Jennyfer hay lắm cơ...làm sao tôi dám nhận thơ con cóc của tôi hay chứ...Cám ơn bác có lòng đoái hoài. Tôi cũng muốn hỏi bác y như bác hỏi tôi này. Bác tên Jenny chắc là xuất thân ở Mỹ hả bác? Thế mà thơ hay quá cơ....!!

Tiếng Đàn Mơ

Thanh thoát điệu đàn mơ
Như mộng xuân đang chờ
Uống trăng vàng mật ngọt
Tỏa hương khắp vùng thơ

Ta lữ khách bên đường
Dừng chân còn lưu luyến
Tiếng đàn lòng ngân phím
Ôi tuyệt vời cảnh tiên

Bình minh ở nơi này
Giọt nắng làm ta say
Hòa cùng mây dòng nhạc
Lan trong gió hương lài

Ơ...là mộng là mơ
Hay chỉ là ý thơ
Gieo vào hồn trinh nữ
Si mê đến dại khờ

Lam Hồng Minh

JENIFER
  • Số bài : 75
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 05.12.2010 17:16:27
0


@ Hôm nay, tranh thủ tí thời gian vào trả lễ cho bác Lam Hồng Minh ạ ! (Hi hi hi...Thơ bác rất hay ! Bác là nam hay nữ vậy ?)

JENIFER


Thơ bác Jennyfer hay lắm cơ...làm sao tôi dám nhận thơ con cóc của tôi hay chứ...Cám ơn bác có lòng đoái hoài. Tôi cũng muốn hỏi bác y như bác hỏi tôi này. Bác tên Jenny chắc là xuất thân ở Mỹ hả bác? Thế mà thơ hay quá cơ....!!

Tiếng Đàn Mơ

Thanh thoát điệu đàn mơ
Như mộng xuân đang chờ
Uống trăng vàng mật ngọt
Tỏa hương khắp vùng thơ

Ta lữ khách bên đường
Dừng chân còn lưu luyến
Tiếng đàn lòng ngân phím
Ôi tuyệt vời cảnh tiên

Bình minh ở nơi này
Giọt nắng làm ta say
Hòa cùng mây dòng nhạc
Lan trong gió hương lài

Ơ...là mộng là mơ
Hay chỉ là ý thơ
Gieo vào hồn trinh nữ
Si mê đến dại khờ

Lam Hồng Minh



Cháu là con nhóc nhỏ nhí thôi
Bác Minh chưa trả lời lại hỏi rồi
Lam Hồng Minh là trai hay là gái
Bác đáp đi nào hỡi bác ơi
Hi hi...bác chưa đáp lời lại hỏi một hơi
Bác ăn gian, cháu khóc hoài ời
Hễ cháu khóc là mưa ngập lụt
Bác nói đi nào - Lam Hồng Minh là trai (gái) ôi !

Hu hu hu hụ hụ hụ...híc híc híc hu hu hu

@ He he he...Bố Mẹ cháu kém hơn tuổi đại sư tỷ Bằng Lăng và cô Du, chú P.M.T đến những 5 tuổi đấy, nhưng Bố Mẹ thì bằng tuổi chú Người Lính oai hùng ạ ! Cháu thường được các cô, chú, bác mắng yêu là "Thứ tiểu yêu, đồ quỷ nhỏ" Úm ba la...Úm ba la... ka ka ka...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2010 17:30:01 bởi JENIFER >
JENIFER

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 06.12.2010 13:30:49
0

Trích đoạn: JENIFER







NGUYỆT ĐÀN

Cảnh thơ về cạnh bên rèm
Cung thương đàn trổi mộng mềm đường tơ
Nhạc tình lắng đọng trời thơ
Vần mơ Nguyệt đến bên bờ tương giao
Nốt trầm nốt bổng trao nhau
Thiên nhiên nhân ảnh đi vào cõi mơ
Trời cao xuống thấp ngắm thơ
Sao về hội tụ vườn tơ nghe đàn
Rung rinh gió lộng lùa sang
Thiên nhiên hoà khúc miên man bao tình
Sao trời nhảy múa tầng thinh*
Trúc cười rộn rả rung rinh nhịp nhàng
Tươi sao khúc hát mùa sang
Xuân về ta lại dạo đàn dưới trăng

JENIFER

(*
thinh không)
 
:: Bài thơ đưa vào Thư Viện)





Cô Gái Gảy Đàn Dưới Trăng


Hỡi cô gái nhỏ xinh xinh
Dừng tay Cầm phím cho mình hỏi thăm
Cớ sao em gảy Nguyệt Cầm
Cung thương lỡ nhịp cung trầm lỡ dây

Trời cao dưới ánh Trăng đầy
Gió đưa cành Liễu bay bay tóc mềm
Sao trời như ánh mắt đêm
Nhìn em như tỏ nỗi niềm ẩn sâu

Trúc xanh đâu dễ phai màu
Người thanh sao để giọt sầu trên môi
Thu qua Đông cũng sang rồi
Cảnh thơ, cô gái đang ngồi dưới Trăng...



Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

JENIFER
  • Số bài : 75
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 22.12.2010 12:57:02
0







ĐÀN THƯƠNG

Ta về nắn phím so dây
Cung thương điệu nhớ theo mây về nguồn
Đàn rung tơ mộng nhẹ buông
Áo thơ trắng quá ngỏ đường ước mơ
Ngân lên khúc hát đợi chờ
Mùa Xuân gặp lại bên bờ Quê Hương

JENIFER

JENIFER
  • Số bài : 75
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 22.12.2010 13:11:23
0








NGUYỆT ĐÀN

Cảnh thơ về cạnh bên rèm
Cung thương đàn trổi mộng mềm đường tơ
Nhạc tình lắng đọng trời thơ
Vần mơ Nguyệt đến bên bờ tương giao
Nốt trầm nốt bổng trao nhau
Thiên nhiên nhân ảnh đi vào cõi mơ
Trời cao xuống thấp ngắm thơ
Sao về hội tụ vườn tơ nghe đàn
Rung rinh gió lộng lùa sang
Thiên nhiên hoà khúc miên man bao tình
Sao trời nhảy múa tầng thinh*
Trúc cười rộn rả rung rinh nhịp nhàng
Tươi sao khúc hát mùa sang
Xuân về ta lại dạo đàn dưới trăng

JENIFER

(*
thinh không)
 
:: Bài thơ đưa vào Thư Viện)




Cô Gái Gảy Đàn Dưới Trăng


Hỡi cô gái nhỏ xinh xinh
Dừng tay Cầm phím cho mình hỏi thăm
Cớ sao em gảy Nguyệt Cầm
Cung thương lỡ nhịp cung trầm lỡ dây

Trời cao dưới ánh Trăng đầy
Gió đưa cành Liễu bay bay tóc mềm
Sao trời như ánh mắt đêm
Nhìn em như tỏ nỗi niềm ẩn sâu

Trúc xanh đâu dễ phai màu
Người thanh sao để giọt sầu trên môi
Thu qua Đông cũng sang rồi
Cảnh thơ, cô gái đang ngồi dưới Trăng...

  bluestarhcm11



@ Cảm ơn bác đã ghé qua và lưu bút bài thơ hay. Lâu nay vì bận, nay xin đáp lễ muộn màng, mong bác lượng thứ


LỮ KHÁCH NGHE ĐÀN


Hỡi người lữ khách ngắm trăng
Nghe qua khúc nhạc bổng trầm nhớ ai
Trúc nghiêng mình lắng mê say
Vũ theo nhạc điệu ngân dài gọi Trăng

Thiên Hà thắp sáng cung Hằng
Ngàn vì sao mộng tung tăng hé chào
Rung rinh cành trúc lao chao
Vui cùng cung bậc đàn vào thiên nhiên

Ánh Trăng nở nụ cười hiền
Sao tươi ánh mắt một miền thiên thai
Lữ khách lãng bước trùng lại
Ghé thăm cảnh đẹp quê nay yên lành

JENIFER

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 22.12.2010 13:50:28
0
Trăng Non
 
 
Trăng đêm nay nhạt quá
Không thể viết thành thơ
Tình đêm nay đắng quá
Biết thêm chi bây giờ?
 
Cũng như em gọi Bác
Anh muốn làm anh cơ
Anh vẫn còn trẻ lắm
Sao xưng Bác bây giờ?
 
 
Cám ơn bạn nhưng mình còn trẻ lắm không dám nhận Bác đâu tổn thọ chết hihi. Chúc bạn vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 14:04:16 bởi bluestarhcm11 >
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 22.12.2010 16:53:25
0

Trích đoạn: bluestarhcm11

Trăng Non
 
 
Trăng đêm nay nhạt quá
Không thể viết thành thơ
Tình đêm nay đắng quá
Biết thêm chi bây giờ?
 
Cũng như em gọi Bác
Anh muốn làm anh cơ
Anh vẫn còn trẻ lắm
Sao xưng Bác bây giờ?
 
 
Cám ơn bạn nhưng mình còn trẻ lắm không dám nhận Bác đâu tổn thọ chết hihi. Chúc bạn vui!


Tuổi bác bluestarhcm cao lắm
Thế kỉ 11 đấy cơ
Nên Nhóc Jenifer
Phải gọi bác là hảo
Đáng lý ra gọi lão
Cố cẩm kỷ đúng hơn
Cháu vui chạy lơn tơn
Thấy thơ bác dí dỏm
Nên hoạ lại cho xôm (tụ)
KHÚC NIỆM TỪ

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 22.12.2010 18:37:53
0







ĐÀN THƯƠNG

Ta về nắn phím so dây
Cung thương điệu nhớ theo mây về nguồn
Đàn rung tơ mộng nhẹ buông
Áo thơ trắng quá ngỏ đường ước mơ
Ngân lên khúc hát đợi chờ
Mùa Xuân gặp lại bên bờ Quê Hương

JENIFER




NGẨN NGƠ NGHE TIẾNG AI ĐÀN

Trông hình...
rất giống là...là...
Nhưng tóc chưa đủ dài ra như người

Trông đàn...
lòng thấy chơi vơi
Ngày ấy... Ấy cũng đương thời so dây

Trong tranh...
hình ảnh ai đây
Sao mà giống quá...lòng ngây ra nhìn

Miệng cười...
Mủm mỉm xinh xinh
Má lún đồng tiền bên phải như Thiên (...)

Mắt tròn...
to mộng mơ xa
Khép hờ mi...ước lòng sa chín chiều

Vương tơ...
mười ngón thần yêu
Mềm như lụa thảm nhạc dìu dặt khoan

Ngẩn ngơ nghe tiếng ai đàn !

Khúc Niệm Từ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 18:46:11 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 24.12.2010 00:00:11
0


VUI CÙNG GIÁNG SINH NHÉ !




KHÚC NIỆM TỪ

Xa_xăm
  • Số bài : 221
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 01.01.2011 14:43:16
0



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2011 14:45:31 bởi Xa_xăm >
Xa_xăm

JENIFER
  • Số bài : 75
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 01.01.2011 21:05:22
0


Bài thơ vừa viết mất rồi
Thật là chán thiệt hỏi người nào đây
Hoài hoài không cánh thơ bay
Cấm cúi viết một bài dài đi tong
Viết hoài viết mãi bằng không
Đăng nhập chục lần lại bảo đăng thêm
Cái tên chương ướng chềnh thềnh
Vậy mà cứ bảo đăng...nên...làm gì
Vì sao cái mạng lạ kỳ
Thật là khó hiểu hi hi cười trừ
Thật là kỳ cục quá mừ !
JENIFER

vtglcn
  • Số bài : 56
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 01.01.2011 22:31:48
0

@ Này Nhóc, anh cũng bị mất bài như em hoài đấy, và đăng nhập cứ giống như em nói đó nhóc ! Hì...hổng hiểu vì sao? Hôm qua, anh Trần Mạnh Hà (tramaha) đăng nhập được rồi mất, mất rồi được và mất luôn...hì...và cuối cùng anh Trần Mạnh Hà không post bài thơ nào được cả ! Hì...



CUNG ĐÀN ĐÓN XUÂN

Ta về dạo lại bản tình ca
Nhạc suối trong mơ liễu mượt mà
Trăng sáng đêm thơ vàng lên tóc
Dạ quang triền dốc trải Xuân ra

Em hãy dạo lên khúc nhạc tình
Quê hương về lại đường mơ tinh
Sáng sương đầu núi còn mờ ảo
Vọng tiếng chim khuyên hát ngọt ngào

Anh cùng hoà nhịp nhạc em đàn
Vi vút từng âm điệu tràn lan
Chảy xuôi mạch máu hồng quê thắm
Trời mây non nước cảnh thiên hoàng

Yêu lắm quê hương dù xa đàng
Yêu tình nồng ấm đường chạy sang
Làng em chí tới làng anh ở
Cùng lớp chung trường cặp sách mang

Bao năm xa xứ lắng cung đàn
Anh làm nhạc sỉ nghiệp dư đang...
tìm cô ca sĩ không chuyên nghiệp
Anh khãy đàn , em giọng oanh vàng

Anh đàn, em hát đón Xuân sang

vtglcn

Vần thơ gửi lại cho người
Hằng bao thế kỉ còn đời nhớ ta

JENIFER
  • Số bài : 75
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 27.01.2011 11:44:10
0





KHÚC ĐÀN XUÂN CHO EM

Em có về không ta dạo đàn
Nhạc tình điệp khúc lòng thiên san
Giấc mơ về đến ngày xuân mộng
Nắn phím so dây tiếng khẽ khàng

Nhẹ nhàng nhịp điệu tình miên man
Dìu dặt thanh âm sóng nhạc tràn
Át cả tiếng lòng ai thổn thức
Rung cành lá trúc dưới trăng vàng

Có phải bóng em tới ngỏ đàng
Khẽ khàng gót nhỏ mộng du sang
Mắt mơ sóng sánh ngàn sao sáng
Về lại tình thân Xuân ngập tràn

Em vẫn còn đây vẫn lại đây
Tiếng cười khúc khích theo chân ngày
Quyện hồn vào gió bên Xuân mộng
Về lại tình thương mong nhớ đầy !
 
JENIFER
JENIFER

halethuong
  • Số bài : 161
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.09.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 27.01.2011 15:30:59
0





KHÚC ĐÀN XUÂN CHO EM

Em có về không ta dạo đàn
Nhạc tình điệp khúc lòng thiên san
Giấc mơ về đến ngày xuân mộng
Nắn phím so dây tiếng khẽ khàng

Nhẹ nhàng nhịp điệu tình miên man
Dìu dặt thanh âm sóng nhạc tràn
Át cả tiếng lòng ai thổn thức
Rung cành lá trúc dưới trăng vàng

Có phải bóng em tới ngỏ đàng
Khẽ khàng gót nhỏ mộng du sang
Mắt mơ sóng sánh ngàn sao sáng
Về lại tình thân Xuân ngập tràn

Em vẫn còn đây vẫn lại đây
Tiếng cười khúc khích theo chân ngày
Quyện hồn vào gió bên Xuân mộng
Về lại tình thương mong nhớ đầy !
 
JENIFER






ĐÀN THƯƠNG MỘT KHÚC NHẠC TÌNH

Ta cũng đàn thương một khúc tình
Nhạc sầu đêm vắng loãng thanh linh
Khẽ khàng tiếng gió lên cung hát
Ta vẫn không lời bóng lặng thinh

Ta dạo đàn trầm ru giấc mơ
Sợ em tỉnh mộng du trăng mờ
Sợ tình động giấc thiên thần ngủ
Ta khẽ khàng đàn khúc đợi chờ

Ta gọi tên em trong biển lòng
Sóng cuồng cuộn nhớ nỗi chờ mong
Bờ mi em khép không buồn dậy
Thổn thức cung tơ lệ ứa dòng

Hạ Lê Thương



Hạ Lê Thương

Lòng ta lạnh nhưng thơ ta không lạnh
Tim cạn nguồn nhưng thơ vẫn còn vương

JENIFER
  • Số bài : 75
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 29.01.2011 00:52:06
0


JENIFER

JENIFER
  • Số bài : 75
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 30.01.2011 12:02:47
0



VỀ VUI XUÂN MỚI BÊN ĐỜI

Hương Xuân thơm ngát hoa mong
EM về Xuân mới cho lòng Xuân vui
Em đi bước nhỏ lưng trời
Ngàn con bướm mộng về nơi thiên đàng
Khói lam bay toả lan sang
Trùng dương vạn lý đến ngàn yêu thương
Hương Xuân chấp cánh thiên đường
Em ơi về lại tình thương đang chờ
Quê hương sông nước xanh mơ
Triều dâng nỗi nhớ đôi bờ sóng xao
Gợn lòng dòng nước ngọt ngào
In hình mây nắng dạt dào lòng Xuân
Gương trong lấp loáng bao tình
Như tranh mặc thuỷ - Xuân xinh lòng người
Mai vàng lên ánh mắt tươi
Đào hồng lên má em cười thêm duyên
Trước thềm nắng trải hoa viền
Đỏ màu Xuân thắm mọi miền quê hương
Chim khuyên gọi bạn về thương
Yến Oanh trổi tiếng trông đường chờ em
Dáng Xuân bước tới bên thềm
Lòng Xuân rộn rã có thêm nụ cười
Về vui Xuân mới bên đời ...


JENIFER

JENIFER

JENIFER
  • Số bài : 75
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 02.08.2011 16:36:56
0

EM ĐÃ VỀ

Có một hôm bình minh về réo gọi
Về giữa tinh sương... về giữa một riêng anh
Làm tỉnh cơn mơ dịu dàng chưa muốn tỉnh.....
Một làng gió mát... đỉnh núi nhẹ bay về

Oh! đàn chim chóc từ đâu về tiếng cất
Tiếng cất thật gần say ngất cả bang mai
Oh! chim đến bên tai, bên anh chim hỏi nhỏ
Có nhớ người không?... của mùa đông năm trước -

...Năm trước anh chờ .... chờ người giữa room thơ ?
Anh nói với chim rằng ...Sông Tương nước vẫn đổ
Nước đổ thật nhìu, nước đổ đổ thương yêu ....
Anh nói anh chờ....chờ người như mưa thấp
Mưa thấp ngập lòng ... ngập lối tối năm xưa

Ta nhớ làm sao một mùa thương đông năm ấy ...
Căn phòng rét lạnh, lạnh ... cóng cả đêm khuya
Nhưng lạnh làm sao bằng quê hương em tuyết lở
Khi em đạp xe về chuyên chở cả tình anh

Ta vẫn nhớ làm sao mùa đông thương năm ấy nữa ......
Khi em đã về trồng cấy vườn thơ anh
Vườn thơ anh nở..... nở lên tình người thắm
Và em đã về.... ôi !.... say đắm cả mùa thương

Little_Ant ( Mùa Đông Sydney 2011 )

( Tặng cô em gái Sweden đã trải qua bao thăng trầm cuộc sống nơi xứ người )




EM TRỞ VỀ

Từ Thụy Điển em trở về một sớm
Nhẹ hương tay em cấy rộm vườn thơ
Cho anh thương thỏa ngày tháng đợi chờ
Chân viễn xứ em về mơ thăm lại

Em về rồi mang nắng hồng ấm mãi
Trái tim Đông anh lạnh giá bao mùa
Mùa chờ thương đợi nhớ viết thành thơ
Anh gửi gió vào mơ gọi em về lại

Em về rồi con đường hoa tuyết trải
Những bông hoa trắng mộng mối tình đầu
Em về rồi anh kề gối giấc ngủ sâu
Cùng mơ nhé tình thơ còn thắm sắc

JENIFER
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2011 16:45:14 bởi JENIFER >
JENIFER

JENIFER
  • Số bài : 75
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.11.2010
RE: NGUYỆT ĐÀN - 02.08.2011 17:23:51
0
THẮP LÊN NGỌN NẾN TÌNH THƠ NHỚ NGƯỜI

Hôm nay ta về thăm em
Lung linh nến thắp bên rèm trắng mơ
Ngày xưa em bé ngây thơ
Những cơn mưa dội em khờ sợ ma

Những ngày Hạ nắng chói loà
Em nhặt hoa phượng xây nhà trong thơ
Ép đôi bướm đỏ lên tờ
Giấc hồng tô thắm đường tơ tóc thề

Chiều nay mưa nước tràn trề
Nhớ em ngày ấy khóc nhè sợ ma
Từ ngày thơ dại ấy mà
Em thường oán ghét mưa sa lấm bùn

Hạ vàng nhặt nắng chơi chung
Em bảo : nhánh Phượng có cùng ánh dương
- Mặt trời chiếu rọi tình thương
- Cho ta thấy được lối đường mà đi

- Mưa thì tối chắn lối nì
- Lấm bùn trơn trợt ướt khi té nhào
- Mưa ác - Nắng hiền hơn nào
Em ghét mưa ác khóc gào : "sợ ghê"

Hôm nay mưa ướt lối về
Nhớ em anh oán mưa ... thề :"hổng ưa"
Anh tìm hái nắng Hạ trưa
Cài cành hoa phượng ngày xưa lên đầu

Em đi khuất núi ngàn dâu
Anh cầm nhánh phượng tìm đâu em khờ !!!
Chỉ đặt nhánh phượng trong mơ
Thắp lên ngọn nến tình thơ nhớ người

JENIFER



Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2011 18:53:28 bởi JENIFER >
JENIFER

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: NGUYỆT ĐÀN - 20.09.2011 12:42:47
0


SÓNG VỖ ĐẸP NGÀN NĂM

Đêm thoát thai kiếp lai sinh từ xưa cổ
Hoá linh hồn về ngự đỗ bến trần gian

Giữa miên man một thu sang đêm hôm ấy
Đưa tay trần cố níu lấy giáng thân em

Em vút xa ..xa thật xa trùng khơi ngất
Ta giật mình về đánh mất đoá trâm anh

Bao mùa sang đẹp nỗi chờ thu hạ ngóng
Tình em về như sóng vỗ đẹp ngàn năm

Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )


Hôm nay Kiến Nhỏ được có chút thì giờ ghé sang thăm vườn thơ Nguyệt Đàn của Jenifer, cảm ơn Jenifer một hôm đã hoạ một bài thơ thật dễ thương cho Một Sớm Mùa Xuân.

Chúc Jenifer một ngày mới thật vui tươi Jenifer nhé : )

Take care

Little_Ant
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2011 12:50:27 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 51 trên tổng số 51 bài trong đề mục