ã lâu không vào thăm thư quán
dauhoangthanh 15.11.2010 15:39:19 (permalink)
0
Đã lâu không vào thăm thư quán
Những bậc anh tài chật lối đi
Mỗi người một vẻ đầy chữ khí
Thỏa sức tung hoành chí văn chương
Tôi như lặng lẽ bởi vấn vương
Những hàng thơ sáng thật khó lường
Bút thơ như kiếm, buông trong gió
Lát cắt tim người, cắt tim tôi
Thư quán VN ghé vào tôi
Như muốn dạy tôi sóng cuộc đời
Những vần thơ mới như mời gọi
Chút tình tôi nặng một lòng mơ
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9