Dòng thơ miền bắc
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
  DÒNG THƠ MIỀN BẮC 
                         1954-1975 
   
   
  MUC LUC 
   
  HỒ CHÍ MINH 
  -    Ngục trung nhật k ý 
  -    Nạn hữu xuy địch 
  -    Vọng nguyệt 
  -    Nguyên tiêu 
  XUÂN THỦY 
  -     Ngôi nhà kháng chiến 
  LÊ ĐẠT 
  -    Cha tôi 
  HỮU LOAN 
  -    Màu tím hoa sim 
  -    Đèo cả 
  -    Hoa lúa 
  ANH THƠ 
  -    Tôi đón tin vui từ Hà-Bắc 
  -    Cun đã về nơi Bác ở ngày xưa 
  -    Dưới bong ô-liu 
  -    Hai nhăm năm 
  -    Ở vườn thực vật Clouj 
  NGUYỄN ĐỨC GIỚI 
  -     Lên Cấm Sơn 
  HUY CẬN 
  -    Gửi bạn người Nghệ-Tĩnh 
  -    Tổ Quốc 
  -    Xem triển lãm tượng gỗ nhân gian 
  -    Về thăm quê xã Đức-Ân 
  QUANG DŨNG 
  -    Đôi mắt người Sơn Tây 
  -    Đôi bờ 
  -    Tây tiến 
  -    Cố quận 
  -    Lính râu ria 
  -    Quán bên đường 
  -    Mưa 
  -    Chabbi Chabbi 
  HOÀNG LỘC 
  -    Viếng bạn   
  HOÀNG CẦM 
  -    Đêm liên hoan 
  -    Bên kia song Đuống 
  -    Đêm thổ 
  -    Em bé lên sáu tuổi 
  VŨ CAO 
  -     Núi Đôi 
  NGUYỄN ĐÌNH THI 
  -    Đất nước 
  TRẦN DÂN 
  -    Nhất định thắng 
  -     Bài thơ Việt Bắc 
  PHẠM HỔ 
  -     Những ngày xưa thân ái 
  YÊN THAO 
  -    Nhà tôi 
  VIỆT PHƯƠNG 
  -    Muôn vàn tình thương yêu 
   trùm lên khắp quê hương 
  LÊ ĐẠT 
  -     Cha tôi 
  HOÀNG CÁT 
  -    Trong mảnh vườn xưa 
  PHÙNG QUÁN 
  -    Chiều hành quân 
  -    Lời mẹ dặn 
  -    Cây mận Vĩnh Linh 
  TỐ HỮU 
  -    Ta đi tới 
  -    Bài ca mùa xuân 1961 
  -    Việt Nam máu và hoa 
  -    Bài ca quê hương 
  -    Đời đời nhớ ông 
  -    Có một người yêu thích 
  -    Dậy mà đi 
  TẾ HANH 
  -    Vườn xưa 
  -    Nhớ con sông quê hương 
  -    Bài thơ tình ở Hàng Châu 
  BẰNG VIỆT 
  -    Bếp lửa 
  -    Em đừng ghen 
  HOÀNG TRUNG THÔNG 
  -    Bao giờ trở lại 
  -    Những cánh buồm 
  -    Bài ca vỡ đất 
  XUÂN DIỆU 
  -    Những đêm hành quân 
  MINH HUÊ 
  -    Đêm nay bác không ngủ 
  NGUYỄN BễNH 
  -    Xuân nhớ 
  -    Hành phương nam 
  THU TRANG 
  -    Nói sao cho vợi 
  TRẦN HỮU TRUNG 
  -    Thăm lúa 
  CẦM VĨNH ÙI 
  -    Nhớ vợ 
  CHẾ LAN VIÊN 
  -    Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng 
  PHẠM NGỌC CẢNH 
  -    Sư đoàn 
  CHÍNH HỮU 
  -    Đồng chí 
  -    Ngọn đèn đứng gác 
  THU BỒN 
  -    Tạm biệt Huế 
  -    Bài ca chim chơrao 
  NGUYỄN CHÍ THIỆN 
  -    Anh gặp em 
  -    Sẽ có một ngày 
  -    Đồng lầy 
  -    Không có gì quý hơn Độc lập Tự do 
  -    Ngày Tết 
  -    Ta nhớ 
  -    Đau đớn lắm 
  ĐOÀN VĂN NGHIÊU 
  -    Chiếc gáo dừa 
  -    Vài khoảnh khắc tháng tư 
  NGUYỄN DUY 
  -    Đò Lèn 
  LÊ CHÍ 
  -     Nếu một ngày anh ch ẳng còn em 
  LÊ ANH XUÂN 
  -    Nhớ cơn mưa quê hương 
  -    Trở về quê nội 
  -    Dừa ơi 
  BÀNG SĨ NGUYÊN 
  -    Một mái nhà đỉnh núi 
  SONG HÀO 
  -    Bên cửa sổ 
  CẦM GIANG 
  -    Núi Mường-Hung dòng sông Mã 
  LÂM THỊ MỸ DẠ 
  -    Anh đừng khen em 
  VŨ CAO 
  -    Núi Đôi 
  GIANG NAM 
  -    Quê hương 
  LƯU QUANG VŨ 
  -    Vườn trong phố 
  -    Những ngày chưa có em 
  -    Những bong hoa không chết 
  -    Việt Nam ơi! 
  BẠC VĂN ÙI 
  -    Em tắm 
  NGUYÊN MY 
  -    Cuộc chia ly màu đỏ 
  HỮU THỈNH 
  -    Nghe tiếng quốc kêu 
  NÔNG QUỐC CHẤN 
  -    Dọn về làng 
  TÚ MỠ 
  -    Khóc người vợ hiền 
  THÔI HỮU 
  -    Lên Cẩm-Sơn 
  NGUYÊN HỒNG 
  -    Cửu-Long-Giang ta ơi 
  NGUYỄN ĐỨC MẬU 
  -    Một vị tướng về hưu 
  HOÀNG TRẦN CƯƠNG 
  -    Miền Trung 
  -    Quặng lửa 
  CA LÊ HIÊN 
  -    Trở về quê nội 
  TRẦN ĐĂNG KHOA 
  -    Hạt gạo làng ta 
  -    Bàn chân thầy giáo 
  -    Gửi bác Trần-Nhuận-Minh 
  -    Thơ tình người lính biển 
  -    Giã biệt Matxcơva 
  PHẠM TIẾN DUẬT 
  -    Cô bộ đội ấy đã đi rồi 
  -    Trường sơn đông Trường sơn tây 
  -    Người ơi người ở 
  -    Gửi em, cô Thanh niên xung phong 
  NGUYỄN BÁ CHUNG 
  -    Quê hương 
  TRẦN HUYỀN TRÂN 
  -    Mưa đêm lều vó 
  -    Độc hành ca 
  NGUYỄN NGỌC OÁNH 
  -    Mẹ 
  HỒNG NGUYÊN 
  -    Nhớ 
  VĂN LÊ 
  -    Tháp Chàm 
  TRẦN VÀNG SAO 
  -    Bài thơ của một người yêu nước mình 
  VĂN CAO 
  -    Năm buổi sáng không có trong sự thực 
  THANH THAO 
  -    Một người lính nói về thế hệ mình 
  LÊ THỊ KIM 
  -    Viết cho chuồn chuồn kim 
  -    Đừng nhìn em như thế 
  -    Khi tình yêu đến 
  -    Gần lắm Trường-Sa 
  NGUYỄN VŨ TIÊM 
  -    Ảo ảnh giai nhân 
  BÙI CÔNG MINH 
  -     Ngày và đêm 
  LÊ GIANG 
  -     Em vẫn đợi anh về 
   
   
   
  HỒ CHÍ MINH 
        1890-1969 
  Tức Nguyễn Sinh Cung, Quê Kim 
  Liên, sinh tại quê ngoại Hoàng Trù, 
  Chung Cự, Lâm Thịnh, Nam Đàn,  
  Nghệ An. Chủ tịch Ban chấp Hành 
  Trung Ương Đảng Lao Động VN 
  1951-1969, Chủ Tịch nước 1945- 
  1969. 
   
   
  NGỤC TRUNG NHẬT KÝ 
   
  Thân thể tại ngục trung 
  Tinh thần tại ngục ngoại 
  Dục thành đại sự nghiệp 
  Tinh thần cánh yếu đại 
  ~Hồ Chí Minh~ 
   
  Dịch: 
      
  Nhật ký trong tù 
   
  Thân thể ở trong lao, 
  Tinh thần ở ngoài lao. 
  Muốn nên sự nghiệp lớn, 
  Tinh thần phải càng cao. 
  ~Nam Trân~ 
   
    
  NẠN HỮU XUY ĐỊCH 
   
  Ngục trung hốt thính tư hương khúc 
  Thanh chuyển thê lương điệu chuyển sầu 
  Thiên lý quan hà vô hạn cảm 
  Khuê nhân cánh thượng nhất tằng lâu 
  ~Hồ Chí Minh~ 
   
  Dịch: 
   
  Trong lao vẳng khúc nhạc tình quê, 
  Âm chuyển sầu, thương, điệu tái tê.  
  Nghìn dặm quan hà, khôn xiết nỗi, 
  Lên lầu, xa ngóng, khách phòng khuê. 
  ~Huệ Chi~ 
   
   
  VỌNG NGUYỆT 
   
  Ngục trung vô tửu diệc vô hoa, 
  Đối thử lương tiêu nại nhược hà. 
  Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt, 
  Nguyệt tòng song khích khán thi gia. 
  ~Hồ Chí Minh~ 
   
  Dịch: 
         
  Ngắm trăng 
   
  Trong tù không rượu cũng không hoa 
  Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ 
  Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ 
  Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ 
  ~Nam Trân~ 
   
    
  NGUYÊN TIÊU*  
   
  Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên 
  Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên  
  Yên ba thâm xứ đàm quân sự  
  Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.  
  ~Hồ Chí Minh~ 
   
  Dịch: 
   
  Rằm tháng giêng  
   
  Rằm xuân lồng lộng trăng soi  
  Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân  
  Giữa dòng bàn bạc việc quân  
  Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. 
  ~Xuân-Thủy~ 
   
   
  ĐỀ ĐỀN KIẾP BẠC 
  NƠI THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN 
   
  Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng 
  Tôi, bác cùng chung nghiệp kiếm cung 
  Bác diệt quân Nguyên thanh kiếm bạc 
  Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng 
  Bác đưa một nước qua nô lệ 
  Tôi dắt năm châu đến đại đồng 
  Bác có linh thiêng cười một tiếng 
  Mừng tôi kách mệnh sắp thành công. 
  ~Nhà kách mệnh Ái Quốc Hồ-Chí-Minh Nguyễn-Tất-Thành~ 
   
   
  HOÀNG VĂN THỤ 
       1906-1944 
  Người dân tộc Tày, quê Nhân-Lý, Văn-Uyên, 
  Lạng-Sơn, làm Cách Mạng, gầy dựng được nhiều 
  Cơ sở Đảng ở Long-Châu, Cao-Bằng, Lạng-Sơn, 
  Ủy viên ban Thường vụ Trung ương Đảng, bị Pháp 
  bắt câm tù, ông còn để lại bài thơ: 
   
  Việc nước xưa nay có bại thành;  
  Miễn sao giữ trọn được thanh danh.  
  Phục thù chí lớn không hề nản,  
  Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành.  
  Thân dẫu lao tù lâm cảnh hiểm,  
  Chí còn theo dõi buổi tung hoành.  
  Bạn hỡi gần xa hăng chiến đấu,  
  Trước sau xin giữ tấm lòng thành”. 
  ~Hoàng-Văn-Thụ~ 
   
   
  XUÂN THỦY 
   1912-1987 
  Quê Hà-Tây 
   
  NGÔI NHÀ KHÁNG CHIẾN 
   
  Mái nứa thanh thanh mấy nếp nhà 
  Cây xanh phủ kín lối vào ra 
  Trong veo con suối từ đâu lại 
  Đám cải chân đồi loáng thoáng hoa. 
   
  Lưa thưa vách nứa, giường phên nứa 
  Bàn nứa mong manh, ghế nứa gài 
  Người đứng người ngồi say thảo luận 
  Vù vù gió bấc mặc bên tai. 
   
  Trời nắng trời mưa chi sá kể 
  Tay dao tay cuốc phạt rừng quang 
  Vườn rau bãi bóng ngày thêm rộng 
  Dưới núi dừng chân, tiếng hát vang. 
   
  Tinh tươm cơm nước dọn ra bàn 
  Trời lạnh sao lòng thấy ấm ran 
  Đĩa muối, bát canh, thêm quả ớt 
  Hơi cơm nghi ngút, chuyện giòn tan! 
  ~Xuân-Thủy~ 
  Việt Bắc,1949 
   
   
     
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2012 09:24:02 bởi Anh Nguyên >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: