Hoa Sữa & Em
Hoa Sữa & Em
Chẳng dám đọc những vần thơ em viết
Tặng riêng anh mùa hoa sữa đang rơi
Hương vẫn ngát hai phương trời cách biệt
Vì yêu em anh thốt chẳng lên lời...
Anh nhớ lắm những chiều thu đầy nắng
Anh cùng em đi dạo dưới con đường
Tinh khiết quá hỡi màu hoa sữa trắng!
Trắng tình đầu trắng cả nỗi nhớ thương
Hoa vẫn nở trên đường xưa lối cũ
Còn em tôi nay lạc bước phương nào?
Hoa sữa trắng những đêm dài không ngủ
Anh một mình ôm mộng dưới trăng sao
Những nỗi nhớ nay chất thành kỷ niệm
Những niềm thương trong dạ cũng đong đầy
Anh vẫn đến con đường xưa tìm kiếm
Bóng hình nào lưu luyến đọng nơi đây?
Ôi! mắt biếc duyên tình đầu một thuở
Nhớ về em, anh ngây dại mong chờ
Lòng đã biết duyên tình không còn nữa
Hoa sữa thơm nồng trong giấc mộng ngây thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2011 14:55:05 bởi bluestarhcm11 >
Chào bạn,
Chào bạn mới đến với vườn thơ sáng tác. Bạn hãy vào phòng lưu trữ copy bài của bạn và dán chung vào chủ đề này với chức năng trả lời như đã hướng dẫn trong
"Việc mở chủ đề mới " bạn nhé!
Chúc bạn sớm quen với cách đăng bài của vườn thơ thư quán.
Thân mến,
HB
Sao Đêm
Vầng trăng sáng quá anh không ước
Anh chỉ ước mình ánh sao đêm
Để đến mỗi khi em phiền muộn
Em ngước nhìn sao tỏ nỗi niềm
Nỗi buồn em tỏ anh sớt chia
Niềm vui em kể lúc đêm về
Cho niềm hạnh phúc ngời trong mắt
Lấp lánh như là ánh sao khuê
Anh chỉ là ngôi sao nhỏ thôi
Một ngôi sao trên một bầu trời
Bầu trời rộng lắm nhiều sao lắm
Biết có khi nào em nhớ tôi
Vì sao vẫn sáng trong đêm tối
Sao của niềm tin của tình yêu
Dù em lạc bước phương trời khác
Sao vẫn dõi theo mỗi sớm chiều
Một ngày nào đó sao không sáng
Có thể là sao đã bệnh rồi
Em đừng vì thế mà buồn nhé
Vì rồi sao cũng sẽ sáng thôi
Một ngày nào đó em không thấy
Có nghĩa là sao đã mất rồi
Và cũng có nghĩa là tôi sẽ
Vĩnh viễn không còn ở trên đời
BMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2011 12:44:10 bởi bluestarhcm11 >
Anh & Em
Anh như tùng bách trên đỉnh núi
Nghiêng mình soi xuống đáy sông em
Sông em vẫn cứ êm đềm chảy
Anh vẫn hồn nhiên đứng trước em
Có phải vì anh quá vô tâm
Hay bởi vì em đã yêu lầm
Yêu người người chẳng hề hay biết
Để một chữ tình mãi lặng câm
Có phải vì anh quá hững hờ
Hay bởi vì anh đã thờ ơ
Để tình em chết cùng năm tháng
Lòng đã chết đi dạ vẫn chờ…
Dòng sông vẫn mãi chảy về xuôi
Đưa em xa đến cuối chân trời
Nơi đó sẽ không còn thương nhớ
Chỉ còn mình em với em thôi
Dòng sông em đó hiền hòa lắm
Nước sông em đó rất xanh trong
Thương em anh thương từ dạo ấy
Quý em anh quý bởi tấm lòng
*
***
*****
*
Dòng sông hiền hòa lắm
Nước sông rất xanh trong
Thương em từ dạo ấy
Quý em bởi tấm lòng
BMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2011 12:04:25 bởi bluestarhcm11 >
Trăng Xưa
Cây đa bến nước dòng sông ấy
Làm tôi nhớ lại thuở còn thơ
Mà sao hồi đó trăng vàng vậy
Không giống như trăng của bây giờ
Trăng xưa tôi nhớ là trong lắm
Tỏa sáng bầu trời chẳng chút mây
Trẻ con nô đùa vui biết mấy
Ban đêm mà cứ ngỡ như ngày
Thời gian hờ hững trôi qua mau
Trăng xưa giờ cũng đã phai màu
Không còn trong sáng như thuở trước
Phải chăng đang dấu một nỗi đau?!
BMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 12:55:02 bởi bluestarhcm11 >
Tinh Yêu Là Thế
Tình yêu thường rất đẹp
Cũng như ánh sao đêm
Sao hàng đêm vẫn sáng
Mỗi khi anh nhìn em
Tình yêu luôn là thế
Làm ta bớt cô đơn
Mỗi khi phải xa cách
Ta lại nhớ nhiều hơn
Tình yêu luôn là thế
Cho ta hết dại khờ
Cho ta nhiều cảm xúc
Cho ta những ước mơ
Tình yêu luôn là thế
Đưa ta đến gần nhau
Nhưng tình yêu có thể
Làm ta phải đớn đau
Tình yêu luôn là thế
Chỉ là cơn gió thôi
Có gì đâu phải nghĩ
Chuyện cũ cũng qua rồi
BMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 12:56:23 bởi bluestarhcm11 >
Mùa Thu
Mùa thu lá vàng rơi rụng
Theo từng cơn gió bay xa
Còn mây sao hoài hờ hững
Lửng lơ ngay trước hiên nhà
Mùa thu lá vàng rơi rụng
Rơi vào nỗi nhớ không tên
Làm cho tim ta đau nhói
Còn chăng một thuở êm đềm
Mùa thu trôi dần qua cửa
Mùa đông nay đã gần kề
Xa xa cánh diều chao lượn
Chập chờn trên những sườn đê
Bốn Mùa
Mùa hạ là mùa của nắng
Mùa thu là mùa của mây
Mùa đông là mùa của gió
Mùa xuân chắc của em đây?!
Anh không muốn em là nắng
Anh chẳng muốn em là mây
Anh không muốn em là gió
Vì em là của anh này
BMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 12:59:36 bởi bluestarhcm11 >
Vô Tình
Em cũng như cơn gió
Cứ vô tình thế thôi
Đến rồi đi cũng vội
Nhưng đủ mát lòng tôi
Em cũng như cơn gió
Cứ vô tình thế thôi
Rồi một ngày nắng đẹp
Em sẽ về bên tôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2013 09:40:51 bởi bluestarhcm11 >
Ngày không anh
Mai này không có anh bên cạnh
Em tìm ai chia sẻ buồn vui
Cho em trút cạn bầu tâm sự
Cho trái tim em khỏi ngậm ngùi
Mai này không có anh bên cạnh
Em sẽ buồn và sẽ rất cô đơn
Mình em lạc bước trong đêm tối
Em biết tìm ai để giận hờn
BMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 13:02:29 bởi bluestarhcm11 >
Sức mạnh của tình yêu
Có sức mạnh gọi là tình yêu
Dẫu cho ngàn trùng xa cách
Dẫu cho muôn vàn thử thách
Anh vẫn mãi bên em
Có sức mạnh gọi là tình yêu
Dù cho thời gian có dài thêm nữa
Suốt đời này anh xin hứa
Anh sẽ là một nửa
Một nửa
Của em...
BMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 13:04:12 bởi bluestarhcm11 >
Cố Quyên
Có phải rằng khi xa cách nhau
Nhớ càng thêm nhớ sầu thêm sầu
Nụ cười ánh mắt bờ môi ấy
Biết đến khi nào ta có nhau
Có phải rằng khi cố quên người
Giọt sầu trong mắt cũng thôi rơi
Để hồn phiêu lãng cùng mây gió
Bay khắp nhân gian đến cuối trời
*
****
*
Em hãy cười lên em cứ vui
Mặc gió mưa kia khóc sụt sùi
Mặc cho giông tố đem mưa đến
Đổ xuống người tôi những đắng cay
Em cứ cười lên em cứ say
Thả hồn theo gó thả theo mây
Bay đi khắp bốn phương trời thẳm
Tìm kẻ giàu sang hạnh phúc đầy
Còn tôi
Tôi sẽ không còn nhớ đến ai
Chẳng buồn chi nữa những đêm dài
Chẳng còn thơ thẩn bên song cửa
Nhìn lá thu vàng úa đã phai
Tôi sẽ đi đây tôi sẽ quên
Trọn đời làm một kẻ vô duyên
Trọn đời làm một thân cô lữ
Lưu bước đường xa ở mọi miền
BMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 13:06:58 bởi bluestarhcm11 >
Ngày không em
Rồi một ngày người ấy cũng ra đi
Để lại trong tôi vô vàn nỗi nhớ
Trời vẫn xa xăm nhưng lòng tôi cứ ngỡ
Mây rất gần và người ấy sẽ về đây
Rồi đôi tay lại nắm chặt đôi tay
Rồi nước mắt lại tràn đầy trong mắt
Và anh biết hạnh phúc này là thật
Sẽ rất gần chứ chẳng cách xa đâu
BMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 13:08:14 bởi bluestarhcm11 >
Tinh tú
Anh xin làm tinh tú
Trên trời cao bao la
xin làm ngôi sao nhỏ
Trong dải sao ngân hà
Anh xin làm tinh tú
Trong suốt cuộc đời này
Cho em niềm hạnh phúc
Cho em những đắm say
Anh xin làm tinh tú
Cho riêng mình em thôi
Sao hằng đêm vẫn sáng
Khi thấy em vui cười
Và cuối cùng anh sẽ
Chỉ là anh mà thôi
Để gần em sớm tối
Ở bên em suốt đời
BMH
***************************
Hãy cho tôi một tinh cầu lạnh giá
Hay vầng trăng trơ trọi cuối trời xa
Ở nơi đó tôi vui cùng túy nguyệt
Cưỡi gió chơi trăng với ngân hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 13:09:38 bởi bluestarhcm11 >
Bài thơ tặng em
Đây là những vần thơ anh viết
Để tặng em cô bé mộng mơ
Đây là những vần thơ anh viết
Để tặng em cô bé dài khờ
Em hãy nhớ nhé đừng quên nhé
Anh mãi là một kẻ tình si
Em hãy nhớ nhé đừng quên nhé
Có anh dìu bước lối em về
BMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 13:10:26 bởi bluestarhcm11 >
Hư vô
Tôi là ai trong thế gian này
Sau những thăng trầm những đắng cay
Tiền tài rồi cũng trôi theo nước
Danh lợi rồi cũng hóa thành mây…
BMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 13:12:52 bởi bluestarhcm11 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: