Hoa Sữa & Em
Tình Đời Ai mang đến sợi chỉ hồng Cột tay tôi lại cho lòng tương tư Tình đời thực thực hư hư Lẩn trong duyên số đâu trừ một ai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2011 16:54:13 bởi bluestarhcm11 >
Tình Lỡ Em như chim én giữa trời cao Cánh nhỏ chao nghiêng vạt nắng đào Tuổi xuân con gái em mười tám Mộng tình chưa tỏ đã vội trao Cứ ngỡ rằng xuân sẽ đong đầy Giữa thì hoa nở bướm ong say Em đang ngây ngất trong duyên thắm Chợt áng mây đen phủ chốn này Từ đó mưa về trong mắt em Tim em như hóa đá từng đêm Sao anh mang đến nhành lan trắng Rồi dải trên làn suối tóc em? Hẹn ước trăm năm bạc mái đầu Để rồi hương nước chảy về đâu? Cho em thầm khóc duyên tình lỡ Vá lại tim mình vết thương sâu
Ảo Mộng Có phải chăng tình yêu là ảo mộng? Đến đây rồi sao vội vã đi ngay Có phải chăng tình em là biển rộng? Cho thuyền anh lạc bến đã bao ngày
Mình Chia Tay Em Nhé! Mình chia tay em nhé! Hạnh phúc bây giờ là dĩ vãng không tên Em yêu ơi để quá khứ ngủ yên Đừng nhắc lại cho lòng anh chua xót Rồi mai này trên đường đời bất chợt Có khi nào hai đứa gặp lại nhau Kỷ niệm xa xôi, tình nghĩa phai màu Thì em ạ! mình coi nhau là bạn Những niềm vui, những nỗi buồn dĩ vãng Đã một thời là hạnh phúc của anh Anh đã mơ cuộc sống mãi yên lành Anh đã ước đời có em mãi mãi Nhưng thời gian có bao giờ quay lại Để cho em sửa lại những sai lầm Vì tình yêu không thể mãi lặng câm Khi tình cảm em trao còn một nửa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2011 14:42:54 bởi bluestarhcm11 >
Say Đêm nay ta uống cho say
Chút cạn tâm tư với trăng gầy
Ngước mặt nhìn trời coi cao thấp
Hỏi đời sao vẫn mãi đắng cay?
Tình Phụ Và rồi Sáo cũng sang sông Và rồi em cũng lấy chồng phụ tôi Sông xưa vắng bóng em rồi Không em đò cũng chơi vơi một mình Môi nào mắt biếc tươi xinh Duyên kia không đậu nên tình đã sang Chim Quyên vẫn hót bên đàng Cớ sao em lỡ bỏ làng mà đi Giàu sang đổi lại những gì Bỗng dưng em lại vu quy cùng người Để rối hai đứa hai nơi Để rồi em khóc cho đời hợp tan Khóc cho số phận bẽ bàng Khóc cho duyên kiếp dở dang một đời Sông buồn mây nước chơi vơi Thuyền neo bến cũ một đời quạnh hiu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2011 09:31:50 bởi bluestarhcm11 >
Mình chia tay nhé thôi đừng hận
Có nghĩa gì đâu một cuộc tình
Mình chia tay nhé thôi đừng trách
Mắt ướt khô rồi, nụ cười xinh...
Nếu Ta Đừng Quen
Em đã muốn quên đi
Cho con tim ấm lại
Nhưng nỗi buồn êm ái
Cứ đọng mãi trong tim
Vạn vật đã ngủ im
Chỉ riêng mình em thức
Trời tháng năm nóng nực
Không đủ ấm trong lòng
Dòng đời lắm bão giông
Hay lòng em giông tố?
Tình yêu là bể khổ
Hay hạnh phúc vô biên?
Em đã mắc ưu phiền
Khi tình yêu xa mãi
Niềm tin người bỏ lại
Giờ cũng hóa mây bay
Em đã tỉnh cơn say
Nhưng lòng còn tê tái
Nếu thời gian quay lại
Thà ta đừng quen nhau
Em sẽ chẳng buồn đau
Khi tình yêu không đến
Em đã không phiền muộn
Khi tình vỗ cánh bay
Em Đã Từng Mơ
Người yêu tôi hỡi người đâu nhỉ
Có biết rằng tôi đang nhớ mong
Tuổi xuân phơi phới đành bỏ phí
Người đi để lại vết thương lòng...
Tôi đã từng yêu cũng đắm say
Thả hồn mơ mộng với gió mây
Trải tình trên cánh hoa ban sớm
Mơ ước ngày mai nắng lên đầy
Tôi cũng đã mơ mộng rất nhiều
Một đời hạnh phúc mãi thương yêu
Một đời luôn có anh bên cạnh
Chia sẻ yêu thương mỗi sớm chiều
Tôi đã từng mơ một mái nhà
Trẻ con đùa nghịch với chim ca
Ngoài vười hoa thắm đang đua nở
Ong bướm quây quần bên nhánh hoa
Nhưng giờ tôi nhận lại được gì
Có chăng khoảng lặng lúc anh đi
Cho tôi biết được đời cay đắng
Lỡ duyên con gái tuổi xuân thì
Tôi sẽ quên đi kỷ niệm buồn
Cho lòng không nhớ, lệ không tuôn
Cho đêm khuya vắng không mộng mị
Nhìn cánh hoa rơi cũng chạnh buồn
Hạnh Phúc Chia Hai
Nay tạ từ em cứ đi đi nhé
Để tôi về với lặng lẽ cô đơn
Chiều dần buông lạc lõng những phím đờn
Nơi xa đó biết em còn thương nhớ
Phượng trên cây đã vào mùa hoa nở
Ve vô tình hát khúc nhạc chia ly
Tạm biệt nhau rồi kẻ ở người đi
Hạnh phúc chia hai mỗi người một nửa
Giây phút bên nhau giờ đâu còn nữa
Đọng lại trong lòng nỗi nhớ khôn nguôi
Em đi rồi nguyện ước cũng xa xôi
Gió vẫn thổi cho hồn tôi lạnh giá
Em biết không tình tôi là biển cả
Vẫn dạt dào hát mãi khúc tình ca
Như Sóng âm thầm đưa tiễn Thuyền đi xa
Rồi lặng lẽ quay về trên bến cũ
Kỷ niệm bỏ quên vẫn còn say ngủ
Trong giấc mơ tình nồng ấm thiết tha
Mong một ngày những khoảnh khắc đã qua
Sẽ quay lại như chưa hề tan vỡ
Thời gian trôi tình yêu và nỗi nhớ
Có khi nào ta đánh mất không em?
Sợ gió về mang lại áng mây đen
Sợ xa cách làm lòng người thay đổi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2011 10:28:19 bởi bluestarhcm11 >
Khúc Nhạc Tình
Xuân qua cho Hạ cũng theo sang
Ve hát râm ran điệu nhạc vàng
Em đến cho lòng anh chợt thức
Đỏ trời hoa phượng lúc Hè sang
Phố vắng thưa người ta chung bước
Trời chiều nhạt nắng gió hiu hiu
Cầm chắc tay anh, em nguyện ước
Mình sẽ bên nhau mỗi sớm chiều
Em ạ chiều nay lá rơi đầy
Nắng vàng len nhẹ dưới tàn cây
Tóc em phảng phất hương thiên lý
Phủ xuống bờ vai dáng em gầy
Tình em anh viết lên trang giấy
Thả xuống dòng sông trắng lững lờ
Một chiếc thuyền con, ôi thuyền giấy!
Chở nặng trong lòng những ước mơ...
Phiêu Diêu Ta đã ngao du suốt một đời
Nay về quy ẩn ngắm Trăng chơi
Thả hồn phiêu lãng theo mây gió
Bay khắp nhân gian đến cuối trời
Đêm đêm ta mượn rượu giải sầu
Thơ tình ta trải suốt canh thâu
Cảnh khuya thanh vắng hồn cô lẻ
Sương rớt, Trăng rơi bạc mái đầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2011 10:24:02 bởi bluestarhcm11 >
"Như kẻ hành nhân quáng nắng thiêu,
Ta cần uống ở suối thương yêu;
Hãy tuôn âu yếm, lùa mơn trớn,
Sóng mắt, lời môi, nhiều - thật nhiều!"
(Xuân DIệu)
Họa thơ
Lữ khách bộ hành dưới nắng thiêu
Thèm mơ dòng suối mát thương yêu
Cho ta ngây ngất trong mơi trớn
Sóng nước miên man nhiều thật nhiều
Họa Thơ II Gặp nhau trao tặng những yêu thương Âu cũng là vui chốn thi trường Phẩy tay viết lên dòng thơ đẹp Hạ bút trong lòng đã vấn vương Thi nhân gặp gỡ nên trao đổi Ngữ nghĩa trong thơ đặng tỏ tường Nhân đây Lữ Khách xin mạn phép Mong đừng chấp nhất chuyện văn chương
Quê Hương Năm Tấn
Quê anh năm tấn ở trên vai
Bom đạn chiến tranh đã mệt nhoài
Tay cuốc tay cày thêm năng suất
Đầy đồng lúa chín ánh ban mai
Giặc giã tan rồi anh về lại
Thái Bình quê lúa mẹ già trông
Hỏi thăm cô bé nhà chung xóm
Mới biết rằng em đã lấy chồng
Sông xưa vẫn chảy êm đềm quá
Quanh đồng lúa chín đã nên thơ
Thương em từ độ anh đi lính
Ước hẹn xa nhau cũng gắng chờ
Lúa thơm phảng phất bay trong gió
Anh thả cho hồn cũng cuốn theo
Thương quê anh thương từng cây cỏ
Bến sông trăng sáng với con đò...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2011 11:09:48 bởi bluestarhcm11 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: