Hoa Sữa & Em
Mơ Mộng
Như khóm hoa nhài tỏa ngát hương
Thân em chưa vướng bởi bụi đường
Nhan sắc trắng trong người thanh mảnh
Nên em cũng lắm kẻ thầm thương
Em là cô gái hay mơ mộng
Yêu thích văn chương đến lạ thường
Em yêu chim hót ngàn hoa thắm
Một ánh trăng vàng cũng vấn vương
Rượu, Bạn và Thơ
Có rượu, có thơ, có bạn hiền
Cuộc sống như là ở cõi tiên
Phiêu diêu tự tại lòng thư thái
Chén tình chén nghĩa chẳng ưu phiền
Hai vò rượu lớn ta uống cạn
Đối ẩm bình thơ cũng đã nhiều
Lòng say trời đất như nghiêng ngả
Ngó ra trời cũng đã xế chiều
Chưa Chồng
Thân em mang phận gái má hồng
Ba mươi năm lẻ vẫn phòng không
Người qua kẻ lại hỏi sao thế?
Đến nay em vẫn chửa có chồng
Cám cảnh phận mình nay lẻ bóng
Thời xuân đã lỡ mối duyên nồng
Nhan sắc thủy chung em đều có
Hỏi đời như thế tội em không?
Đối đáp Thơ Say
Bố Già : Hai vò thì đã đáng là bao?
Mời bạn qua đây uống thêm nào!
Rượu ngon phải uống cùng bạn nhậu
Bạn nhậu phải có tửu lượng cao
chem thi chem the thoi chu noi that la to khong biet uong. Nhung nguoi ta cu cho to vao. Khong sao ca, ruou khong vao nhung loi van ra. Hahaha
Bui Hung: Còn tôi tuy tửu lượng không cao
Rượu nhấp ba chai đủ tự hào
Nếu như bạn hữu là cao thủ
Qua làm vài xị thử xem sao
Haha tôi cũng bị lôi vào cuộc nhậu này đây, tiện thể làm vài chai cho quên hết tương lai
Bố Già: Bạn nhậu ứng thơ tuyệt làm sao
phải chăng thơ xuất lúc rượu vào?
Dịp vui như này nhậu mới đúng
bạn xem ta nên thưởng rượu nào :p
oài, bạn này hình như cũng là bạn fb của mình từ trước, vậy mà không hay lại có người.. thơ trác tuyệt thế, tiếc thật :)
Bố Già: Ak, nham =)
hoa ra khong phai, lai thay sang bat quang lam Bậy rui. Hehe. To cung co ban ten bui hung, dang tuong la 1, xin loi nha :)
Bui Hung:
Thơ này xuất lúc hứng lên cao
Rượu cũng muốn say, chẳng giọt nào
Đêm nay gió mát trăng thanh quá
Không tình không rượu cũng chẳng sao
Rượu nào cũng được miễn ta say
Thơ phú phong lưu thỏa nguyện này
Nếu bạn không chê mau tới nhậu
Rượu ta ta uống chẳng cần tây
****************************
Cám ơn bạn hữu đã quá khen
Trước lạ giờ tui cũng thấy quen
Tôi là lữ khách vui đây đó
Thấy bạn thơ tài cũng muốn ...chen
Rượu, Bạn và Thơ
Có rượu, có thơ, có bạn hiền
Cuộc sống như là ở cõi tiên
Phiêu diêu tự tại lòng thư thái
Chén tình chén nghĩa chẳng ưu phiền
Hai vò rượu lớn ta uống cạn
Đối ẩm bình thơ cũng đã nhiều
Lòng say trời đất như nghiêng ngả
Ngó ra trời cũng đã xế chiều
Nhiều bình lựa chọn đúng rượu tiên
Nhấp thử men cay uống thấy ghiền
Chếnh choáng say nồng viết chơi chử
Mềm môi rượu đắng bút xoay nghiêng
Và có lẻ khi con người lúc say thì mới dám thốt lên những câu
Quan trường thủ đoạn tay vơ vét
Triệu phú còn tham mắt sáng tiền
Chán cảnh sự đời say ta hét
Vang tiếng khóc cười thấu trời thiêng
boy sadsong1975
Tạm Biệt
http://www.youtube.com/watch?v=KPxT80g9Yf8
Trích đoạn: sadsong1975
Rượu, Bạn và Thơ
Có rượu, có thơ, có bạn hiền
Cuộc sống như là ở cõi tiên
Phiêu diêu tự tại lòng thư thái
Chén tình chén nghĩa chẳng ưu phiền
Hai vò rượu lớn ta uống cạn
Đối ẩm bình thơ cũng đã nhiều
Lòng say trời đất như nghiêng ngả
Ngó ra trời cũng đã xế chiều
Nhiều bình lựa chọn đúng rượu tiên
Nhấp thử men cay uống thấy ghiền
Chếnh choáng say nồng viết chơi chử
Mềm môi rượu đắng bút xoay nghiêng
Và có lẻ khi con người lúc say thì mới dám thốt lên những câu
Quan trường thủ đoạn tay vơ vét
Triệu phú còn tham mắt sáng tiền
Chán cảnh sự đời say ta hét
Vang tiếng khóc cười thấu trời thiêng
boy sadsong1975
Tạm Biệt
http://www.youtube.com/watch?v=KPxT80g9Yf8
Rượu và Tôi
Dáng em thon nhỏ tựa nàng tiên
Ghé miệng nhấp môi đã thêm nghiền
Hương thơm phảng phất ôi rượu quý
Cho người quân tử muốn xoay nghiêng
Mở miệng kề môi tu cho cạn
Trăm nén bạc thau cũng đáng tiền
Có em cho hồn thơ lai láng
Em ngụ nơi nào chốn linh thiêng
Ước
Ước gì anh biến thành cơn gió
Lùa vào làn suối tóc em bay
Ước gì anh biến thành hoa cỏ
Níu bước chân em mãi nơi này
Anh muốn tặng em cả cuộc đời
Cả tình anh nữa tựa biển khơi
Ngàn lớp sóng sô bờ cát trắng
Nhớ em anh thốt chẳng lên lời
Có Một Miền Nỗi Nhớ Là Em
Có một miền nỗi nhớ là em
Nơi nắng xôn xao ngọt ngào tháng tám
Trời vào thu lá vàng rơi ảm đạm
Gió bụi nào làm chiếc lá thu phai
Anh yêu em tình chỉ một không hai
Ngoài em ra không còn ai thay thế
Như nụ hoa trong một đời không thể
Nở một lần rồi nở lại lần hai
Sương tan dần trong ánh nắng ban mai
Anh cũng đã héo mòn theo năm tháng
Nỗi nhớ rơi theo trời chiều chạng vạng
Để đêm về anh chằn chọc không yên
Tình là gì? anh không thể gọi tên
Anh chỉ biết tim mình như nóng chảy
Mỗi lúc gặp em và mỗi khi không thấy
Lòng lại buồi hồi thấp thỏm lo âu
Trời mùa thu tô điểm bởi sắc mầu
Hoa, lá, cỏ cây, mây chiều hờ hững
Bước chân đi tưởng chừng như không vững
Ký ức ngập tràn bỏ lại sau lưng
Cạn Chén Men Cay
Lạc hồn ngây ngất bởi men say
Tình muội nghĩa huynh vẫn tràn đầy
Nâng chén men nồng ta cùng cạn
Tiệc tàn rồi cũng phải chia tay
Nhìn trước ngó sau đời vẫn vậy
Chỉ mình ta đứng giữa trời mây
Ơi hỡi bạn mình nơi đâu đó
Tới đây ta cạn chén men đầy
Cụng ly
Đệ hỏi huynh rằng sao huynh say
Mới uống một ly rượu còn đầy
Rót thêm chén nữa huynh đệ cụng
Cạn bình rượu đắng mới chia tay
Say khước rồi mơ huynh là vậy
Thả hồn bay bỗng theo gió mây
Thôi quên đệ nhé ta uống tiếp
Hãy uống cùng huynh chén chung đầy
huynh sadsong1975
Say Tình Bạn Hữu
Rượu tình rượu nghĩa uống mới say Mời huynh ta cạn chén men đầy Trời nước mênh mông người xa vắng Nay gặp nhau rồi tay nắm tay Từ đó đến giờ mình vẫn vậy Đi khắp sơn hà với gió mây Rượu nồng ta uống cho say nhé Tình cảm trước sau vẫn tràn đầy
....
Và cơn mưa tưới mát tâm hồn
Em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ
Đợi anh về trong nỗi nhớ khôn nguôi
Khi anh đi lòng em bỗng bồi hồi
Em cứ ngỡ anh không về đây nữa
Vầng trăng lẻ loi, mình em một nửa
Vẫn ngóng chờ trong những lúc không anh...
Khi em đến em mang theo làn gió
Mát lòng anh mát cả chốn quê nghèo
Khi em đi thơm hương mùi hoa cỏ
Bến sông buồn, đơn độc ánh trăng treo...
Chung Tình
Anh nào biết tình em loài hoa cỏ
Mãi vô tình theo cơn gió bay xa
Hạnh phúc mong manh, tình cảm đậm đà
Anh gói gém trao về em tất cả
Trời vào thu nỗi sầu vương trên lá
Ánh mắt nào vương lại lúc em qua
Dù xa xôi ngăn cách bởi sơn hà
Lòng anh vẫn hướng về em trọn vẹn
Tình Cờ...
Em như cơn gió bên đời
Anh như mây trắng giữa trời bơ vơ
Trách chi em sự tình cờ
Tình cờ gặp gỡ tình cờ cách xa
Thời gian chầm chậm trôi qua
Mình không gặp để người ta dỗi hờn
Trăng vàng một bóng cô đơn
Thân em một bóng cho buồn lòng anh
Mong sao trời mãi trong xanh
Chim muông vẫn hót trên cành hoa tươi
Em ơi hãy nở nụ cười
Cùng anh xuống phố cho đời đẹp thêm
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: