Hoa Sữa & Em
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 73 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
bluestarhcm11 30.05.2011 13:32:00 (permalink)
0
Đừng buồn em nhé

Đừng buồn nhé anh chỉ muốn em cười
Đừng buồn nhé anh chỉ muốn em vui
Đừng buồn nhé khi hai người xa cách
Cả trái tim anh đã gửi em rồi

Đừng tự trách em là người khờ dại
Vì tình yêu đâu có tội tình gì
Đừng tự trách em là người nông nổi
Vì con người đâu tránh khỏi tình si
bluestarhcm11 01.06.2011 18:09:42 (permalink)
0

Nếu...


Nếu đường tình chia làm hai ngã rẽ
Em chọn con đường về phía không anh
Nếu một mai khi tình cảm không thành
Em gói gém tình anh thành kỷ niệm

Hạnh phúc trôi qua, nỗi buồn tìm kiếm
Em nhốt mình trong vỏ ốc cô đơn
Vì yêu anh em không giận không hờn
Em chỉ nghĩ đó là do duyên số

Nếu mai này trời giăng đầy giông tố
Đẩy thuyền em xa khỏi bến bờ anh
Thì anh ơi với tình cảm chân thành
Em cầu chúc cho anh nhiều hạnh phúc
bluestarhcm11 03.06.2011 13:34:53 (permalink)
0

Đèo Bòng

Hỏi anh anh có thật lòng
Hay chỉ là phút đèo bòng mà thôi
Tình em chót lỡ trao rồi
Con tim cũng đã bồi hồi vì anh
Lỡ mai duyên kiếp không thành
Tình duyên đứt đoạn ta đành chia ly
Và rồi kẻ ở người đi
Và rồi em cũng vu quy theo chồng
Khi nào anh nhớ em không?
Khi nào mai mối tơ hồng anh se
Một mai anh có quay về
Trăng vàng đậu bến sông quê một mình
[/sizeB
bluestarhcm11 06.06.2011 18:02:38 (permalink)
0
Nhớ Một Người


Đêm nay rồi biết bao đêm nữa

Tôi nhớ một người không nhớ tôi

Tôi thấy lòng mình bâng khuâng lắm

Chẳng biết khi nao khỏi nhớ người



Tôi muốn quên đi một chuyện tình

Quên bờ môi đỏ nụ cười xinh

Quên làn tóc xõa bay trong gió

Quên lối thu xưa, một bóng hình



Tôi muốn quên đi những tháng ngày

Quên đường hoa trải bướm ong say

Quên người con gái tôi thương ấy

Cho trái tim tôi khỏi đọa đày
bluestarhcm11 07.06.2011 13:59:15 (permalink)
0

Cố Nhân Ơi!

Gặp lại cố nhân sao chẳng cười?
Ngập ngừng chân bước lệ tuôn rơi
Vết thương xưa cũ giờ đau nhói
Ngỡ tim đã chết tự lâu rồi

Vì đâu năm ấy mình chia cách?
Bỏ mặc ân tình cũ buông lơi
Người đi cho nửa hồn tôi mất
Đành gọi nhau rằng: cố nhân ơi!

bluestarhcm11 08.06.2011 11:03:40 (permalink)
0
Cố Nhân
 
Người cũ đã xa, tình quên lãng
Nay gặp lại nhau bỗng ngỡ ngàng

Tình duyên đã nhạt, duyên không thắm

Một chữ ân tình cũng dở dang


Cố nhân xưa vắng giờ gặp lại
Vẫn ẩn đâu đây nét trang đài
Người đây tình cũ giờ xa quá

Mỉm cười trong mắt chạnh hồn ai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2011 11:04:57 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 08.06.2011 13:05:17 (permalink)
0

Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân
 
Từ nay xin gọi cố nhân ơi!
Một nửa hồn tôi nửa cuộc đời
Người đã vô tình đem đi mất
Nửa hồn còn lại với đơn côi
 
Từ nay xin gọi cố nhân ơi!
Tình lửa hương yêu đã chết rồi
Tôi thề tôi sẽ không nhung nhớ
Cho lòng không lụy lệ thôi rơi
 
Từ nay xin gọi cố nhân ơi!
Tạ từ nhau nhé cánh chim trời
Bay đi đến bến bờ xa lạ
Muôn trùng vạn lý giữa biển khơi
 
Từ nay xin gọi cố nhân ơi
Thiên hạ bao la giữa biển người
Sao tôi không nhớ thương ai khác
Sao lòng mãi gọi: cố nhân ơi!

bluestarhcm11 08.06.2011 15:32:47 (permalink)
0

Nặng Lòng với Cố Nhân

 
Bốn mắt nhìn nhau chẳng một lời
Tận trong đáy mắt lệ đầy vơi
Một miền dĩ vãng nay ùa đến
Cảm xúc trong lòng cũng tả tơi
 
Bao mùa thu úa cùng năm tháng
Tình đã chôn theo nấm mộ rồi
Cứ ngỡ sau mưa trời sẽ sáng
Đâu ngờ lòng nặng cố nhân thôi

bluestarhcm11 09.06.2011 13:19:30 (permalink)
0

Cầu Chồng
 
Thân em mang phận gái má hồng
Xuân thì đã quá buổi chiều đông
Tốt duyên em đã con bồng bế
Vô duyên nên chưa cạn men nồng
 
Xuân sắc một thời đâu còn nữa
Hỏi đời như thế có buồn không?
Em luôn cầu chúc cho năm mới
Trời phật ban cho một tấm chồng

bluestarhcm11 10.06.2011 13:12:35 (permalink)
0

Ngày Anh Về
 
Anh đã về thăm em chốn đây
Chiều thu me lá rụng sân đầy
Lối nào dìu bước chân anh tới
Gió thổi tung làn sương tóc mây
 
Anh đã về thăm em lối xưa
Ngoài hiên hoa giấy nở quên mùa
Vẫn màu đỏ thắm không phai dấu
Trong một lối về ai đón đưa
 
Đêm nay trăng sáng một góc trời
Nghiêng nghiêng hai bóng ngả chung đôi
Cầm chắc tay em anh khẽ nói
Mình sẽ bên nhau đến suốt đời
 
Xung quanh không gian yên vắng thế
Em ngả đầu vào sát vai anh
Hạnh phúc em không ngăn dòng lệ
Thỏa nỗi chờ mong vẹn ước thề
 

bluestarhcm11 11.06.2011 10:32:03 (permalink)
0

Đơn Côi
 
Em vẫn nơi đây vẫn ngóng chờ
Tình duyên một thoáng tựa cơn mơ
Chẳng biết khi nao anh về lại
Cho thuyền xuôi mái cập bến mơ
 
Tình em nguyên vẹn mãi đơn sơ
Đâu biết lòng anh lại hững hờ
Để em cô đơn trong sầu nhớ
Giá thời xuân sắc vẫn chơ vơ
 
Lối cũ đường xưa vẫn thế thôi
Lòng em cũng không khỏi bồi hồi
Mỗi bước chân đi lòng ngập lối
Người đây kẻ đấy bóng chim trời
 
Thôi đừng than nữa tiếng lòng ơi!
Dù sao vật cũng đổi sao dời
Anh đi đi mãi không về nữa
Để mình em lại với đơn côi
 

bluestarhcm11 14.06.2011 12:36:25 (permalink)
0

Trở Lại Chốn Xưa
 
Tôi trở về đây thăm cố nhân
Nơi xưa ước hẹn đã bao lần
Trong nắng thu buồn giăng ngập lối
Lá vàng xao xác rụng đầy sân
 
Tôi đứng lặng yên giữa nơi này
Tình đầu dang dở mộng đắp xây
Nay thành dĩ vãng hoen màu úa
Đâu đây hình bóng dáng em gầy
 
Lục tìm kỷ niệm thuở xa xưa
Trong từng hơi thở thấm làn mưa
Em nép vào vai tôi bé nhỏ
Thương em ôi biết mấy cho vừa
 
Giờ đây tất cả đã xa rồi
Chỉ là mơ mộng hão huyền thôi
Tình tôi em thả theo dòng nước
Như cánh lục bình lặng lẽ trôi

bluestarhcm11 17.06.2011 14:55:08 (permalink)
0

Còn Chút Ân Tình
 
Trời Sài Gòn mưa buồn giăng muôn lối
Nước mắt em rơi đã cạn rồi
Tình em sao gặp nhiều ngang trái
Đừng hờn trách nhé nặng lòng thôi
 
Đừng buồn thương nhé tiếng lòng ơi
Gợi chi thêm nữa chuyện qua rồi
Hạnh phúc trôi về miền dĩ vãng
Ân tình còn lại bấy nhiêu thôi

bluestarhcm11 17.06.2011 17:04:40 (permalink)
0

Trăng Khóc
 
Trăng đã lên rồi ở cuối thôn
Nửa vầng trăng khóc, nửa trăng buồn
Còn đêm nay nữa trăng thôi nhớ
Sẽ chẳng u sầu, lệ ngừng tuôn
 
 

bluestarhcm11 20.06.2011 10:15:17 (permalink)
0

Hạnh Phúc Quay Về


 
Đừng khóc nữa em anh trở về rồi đây!
Em gục vào vai anh trong vòng tay thương nhớ
Hạnh phúc lâu nay tưởng chừng tan vỡ
Này ùa về dâng kín cả hồn em
 
Anh đây rồi em không thể gọi thành tên
Nước mắt cứ rơi trên môi em nóng bỏng
Cảm xúc ngập tràn ùa về như con sóng
Bao năm dài em đêm nhớ ngày mong
 
Em giận hờn: anh có nhớ em không?
Sao bắt em chờ anh lâu đến thế?
Ngày tháng dài cứ trôi qua lặng lẽ
Anh biết rằng em buồn lắm không anh?
 
Anh dịu dàng hôn đôi mắt long lanh
Rồi khẽ nói: đâu phải anh muốn thế
Bàn tay chai sần anh lau khô dòng lệ
Nét phong trần anh bươn chải tha hương
 
Hết giận hờn em đổi lại thành thương:
Từ nay anh ở bên em mãi nhé!
Hạnh phúc đơn sơ nhưng kiếm tìm không dễ
Nay trở về rồi em không để vuột bay

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 73 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9