Hoa Sữa & Em
Rời Xa Bến Mơ Em đi trong cơn mưa chiều bay Ướt làn tóc xõa ướt vai gầy Ướt luôn một quãng thời con gái Thấm ướt môi mềm, khóe mắt cay Em đi trong gió nhẹ chân mây Bỏ lại đau thương những tháng ngày Một miền dĩ vãng không mong nhớ Cỏ đã lên xanh, lá rơi đầy Em đã rời xa một cõi yêu Của thời xuân sắc mộng mơ nhiều Tình anh giờ đã lên màu úa Còn lại trong lòng có bao nhiêu Em đã rời xa một bến mơ Một thời nông nổi, thuở dại khờ Em đã đi trên con đường mới Không còn hoa trải, chẳng mộng mơ
Love
Thương em bởi một chữ tình
Yêu em cũng bởi đôi mình hợp nhau
Nguyện cho sống đến bạc đầu
Tình anh chung thủy một màu không phai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2011 18:05:16 bởi bluestarhcm11 >
Môi Em Môi em là mật là hoa Cho anh say, lạc lối ra đường về Môi em là những đê mê Anh như ong bướm bên lề ngõ hoa Môi em là những ngọc ngà Cho anh yêu bởi lời ca chữ tình Môi em là nụ cười xinh Cho anh chìm đắm bên mình em thôi
Thân Em Phận Gái
Thân em phận gái như hoa
Ong tìm hút mật, bướm sa nhụy vàng
Lênh đênh một kiếp đò ngang
Theo dòng đời cuốn phũ phàng lắm thay
Trời xui đất khiến ai hay
Cho hoa gặp bướm một ngày nắng tươi
Nhìn nhau chỉ một nụ cười
Ngỡ là duyên số cho người bên em
Mùa Thu lá rụng bên thềm
Thân em như cánh hoa mềm trong sương
Nhớ anh thức trắng đêm trường
Thương anh nhờ gió đưa hương tình đầu
Lòng người nào biết nông sâu
Trời trong ai biết mưa ngâu kéo về
Tình đời như một cơn mê
Còn em đứng đợi bên lề tim anh
Như Giấc Chiêm Bao Anh đã về rồi anh của em Tràn hai khóe mắt lệ buông rèm Em không cất được lên thành tiếng Trời đã buông dần đêm nhá nhem Đêm nay, em đợi đã bao đêm Được anh ôm ấp vỗ về em Cho em không thấy mình đơn lẻ Lặng khóc đêm thâu gối ướt mèm Em đã có anh trong vòng tay Ôm anh trong nỗi nhớ vơi đầy Một trời hạnh phúc đang tìm đến Tình cảm ấm nồng thêm đắm say Ngoài trời trăng vẫn sáng trên cao Màu trắng thanh thanh lọt cửa vào Soi sáng hai người đang chăn gối Như giấc mộng tình giấc chiêm bao
Thuyền Trước Biển Thân em như thuyền nhỏ lênh đênh Giữa biển trùng khơi sóng dập dềnh Ngàn lớp sóng sô ngàn lớp sóng Khiếp sống bọt bèo kiếp chông chênh Mây xanh nên biển cũng trong xanh Trời vẫn thênh thang gió yên lành Nắng rọi sắc vàng đi muôn lối Em nhớ một người...em nhớ anh Mây chiều hờ hững trôi về đâu? Biển cả bao la sóng bạc đầu Em biết nơi nao là bến đậu ? Thuyền em nhỏ bé biển thì sâu Em sợ một ngày không chèo nổi Em sẽ buông tay để thuyền trôi Mặc cho sóng đẩy thuyền nghiêng ngả Dạt đến nơi xa tận cuối trời
Chuyện Tình Cô Gái Mông Chuyện xưa kể rằng cô gái Mông Son sắc thủy chung quyết một lòng Chờ người yêu dấu đi đánh trận Chiến thắng trở về kết phụng long Qua bao mùa nắng mưa sương gió Bắp đã lên xanh lúa đầy đồng Giặc giã tan rồi sao chỉ thấy Bóng người đâu đó chốn hư không
Tình Không Ngăn Cách Nếu giờ này em có ở nơi đây Anh sẽ ôm em trong vòng tay anh nhé Đặt lên môi em nụ hôn thật khẽ Hòa nhịp con tim hai đứa chung lòng Tình cảm cách xa, hạnh phúc là trông mong Là ấp ủ ngày hai ta hội ngộ Anh sẽ nắm tay em dạo qua từng con phố Nhìn lá me vàng xào xạc gió thu bay Dù cách ngăn tình cảm sẽ lấp đầy Em nhớ anh và không cô đơn nữa Hạnh phúc dâng cao trong lòng chan chứa Ngập tiếng cười trong ánh mắt em yêu Anh muốn nói cùng em và chia sẻ bao điều Không có em đâu còn là lẽ sống Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày trông ngóng Mong người tình biền biệt ở nơi xa Anh vững tin dù ngăn cách sơn hà Tình em vẫn trao về anh nguyên vẹn Nỗi buồn qua đi niềm vui tìm đến Và mỗi ngày ta được ở bên nhau
Tìm Về Ký Ức
Tôi đi tìm
Tìm đến bên em
Tìm về ký ức một thời thơ dại
Tôi đi tìm trong nỗi buồn êm ái
Con đường xưa đọng lại dấu giầy
Tôi đi tìm
Trên ghế đá hàng cây
Xào xạc lá khô rơi đầy nỗi nhớ
Tôi đi tìm
trong hơi thở
xa xăm...
Một chút giận hờn từ thuở mười lăm
Trên cánh đồng tươi xanh màu lúa
Ve vẫn hát bản tình ca muôn thuở
Cho tôi tìm trong nỗi nhớ khôn nguôi
Tôi đi tìm
Những cánh diều trao lượt chơi vơi
Giữa bầu trời đầy nắng
Trong lòng tôi
Một khoảng lặng
vô hình
Tôi đi tìm
Trong tán lá rung rinh
Những màu hoa tím
Kỷ niệm một thời hai đứa bên nhau
Giờ còn lại gì?
Một ký ức hằn sâu
Mỗi mùa thu qua nỗi sầu vương lại
Em đã ra đi
Rời xa tôi mãi mãi
Còn lại một mình
Trong nỗi nhớ
riêng tôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2011 15:41:50 bởi bluestarhcm11 >
Tìm Lại Mình
Tôi đi tìm nơi góc bể chân trời
Tìm cánh chim bay
Tìm người xa vắng
Giữa bốn bề không gian yên lặng
Tôi thấy lại chính mình
Một kiếp nhân sinh
Một đời lăn lộn
Biển cả bao la bầu trời rộng lớn
Có nơi nào cho tôi được dừng chân?
Có những khi
Tôi tưởng hạnh phúc đến gần
Nhưng tất cả cũng chỉ là hư ảo
Người đời thường nói: qua cơn giông bão
Bạn sẽ tìm cho mình một nơi chốn bình yên
Có thể với tôi
Hạnh phúc đã ngủ quên
Giữ phố xá đông vui
Một mình tôi đơn độc
Cho tôi tìm
Một lẽ sống
ở đời
Như con thuyền lướt sóng ra khơi
Gặp giông tố
Giữ biển cả bao la
Biết nơi nào là bến đỗ
cho mình
Đời là thế
Có nhục có vinh
Vì hạnh phúc có bao giờ trọn vẹn
Đó là điều người ta luôn tìm kiếm
Nhưng lẽ ở đời
Nên chấp nhận tôi ơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2011 13:47:02 bởi bluestarhcm11 >
Bạn Thân
Em đến trao tôi một nụ cười
Cánh hồng xuân sắc tuổi đôi mươi
Cho tôi say đắm bên hương mới
Quên mất bên tôi có một người...
Người ấy vẫn thường dõi theo tôi
Trong lúc tôi buồn lẫn khi vui
Nhưng tình yêu ấy tôi không thể
Đón nhận nên đành bạn thân thôi
Tình Như Cơn Gió
Một thời ta đã mất nhau
Một thời ta đã khổ đau ê chề
Qua rồi như một cơn mê
Em tôi hờ hững câu thề đánh rơi
Một lần trăng rụng bên đời
Một lần em nói những lời chia tay
Đâu rồi tình cảm đắm say?
Tình như gió thoảng mây bay về trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2011 11:31:30 bởi bluestarhcm11 >
Từ Độ Thu Về Từ độ thu về em cũng xa Lòng tôi trống vắng tựa sơn hà Hoa tươi vẫn nở trên cành thắm Tình nào vương lại lối em qua Từ độ thu về trên nẻo xưa Lá vàng rơi rụng biết bao mùa Vắng em tôi không còn ai nữa Không còn dạo bước những đêm mưa
Tình Vương Em cười trong nắng tựa như hoa Tóc xõa bờ vai nét mặn mà Cho kẻ tình si riêng đứng đợi Tình nào vương lại lối em qua? Tình nào vương lại lối em qua? Tóc xõa bờ vai nét mặn mà Cho kẻ tình si riêng đứng đợi Em cười trong nắng tựa như hoa
Dặn Lòng
Tự dặn lòng mình sẽ không yêu
Quyến luyến làm chi khổ thêm nhiều
Từ khi gặp người con gái ấy
Trong lòng nhung nhớ biết bao nhiêu
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: