Hoa Sữa & Em
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 73 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
bluestarhcm11 20.07.2011 15:56:57 (permalink)
0

Tình Xuân
 
Mong ước sao cho suốt đời này
Đôi ta sánh bước tay nắm tay
Hoa thơm trong sắc xuân hồng thắm
Đường về hoa trải đẹp lắm thay
 
Dù cho thiên hạ thay đổi lắm
Tình cảm trong anh vẫn tràn đầy
Uống cạn chén tình say ngây ngất
Chim đón xuân về hót đâu đây

bluestarhcm11 21.07.2011 12:07:42 (permalink)
0
Hẹn Kiếp Sau
 
Dẫu biết có ngày xa cách nhau
Sao lòng vẫn nặng một niềm đau
Kỷ niệm trôi dần vào dĩ vãng
Tình yêu như nước chảy qua cầu
 
Sông xưa đò cũ còn neo đậu?
Hay cuốn theo dòng lạc về đâu?
Chúc em hạnh phúc bình an nhé
Kiếp này không trọn hẹn kiếp sau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 10:10:07 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 22.07.2011 12:28:55 (permalink)
0

Vui Trọn Đêm Nay
 
Uống đi cho cạn chén men này
Nửa đời vẫn trắng mãi đôi tay
Bao giờ phận đổi bao giờ nhỉ?
Để biết rằng mình cũng đổi thay
 
Đã biết rằng đời không như mộng
Thì thôi ta cạn chén men đầy
Sướng, khổ, sang, hèn, đâu nghĩa lý
Cùng ta vui trọn hết đêm nay

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2011 11:07:14 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 25.07.2011 11:12:18 (permalink)
0

Mưa Ướt Em Tôi
 
Trời bên em mưa rơi trên phố nhỏ
Hạt mưa nào làm ướt tóc em tôi
Mưa ơi mưa đừng rơi vào nỗi nhớ
Nước mắt trong em đã cạn rồi
 
Em không khóc vì tình yêu không trọn
Mà em thương cho một mối duyên hờ
Em không trách khi tình yêu tan vỡ
Mà em buồn vì mình quá ngây thơ
 
Đời là thế nên em đừng buồn nhé
Có cho đi ắt sẽ có nhận về
Đừng thương tiếc những gì là quá khứ
Xem như mình qua khỏi một cơn mê
 
Mưa bên em lan sang anh rồi đó
Nỗi buồn nào xin em tỏ cùng anh?
Nếu một mai khi duyên kiếp không thành
Thì em nhé hãy xem đây là mộng

bluestarhcm11 25.07.2011 17:44:13 (permalink)
0

Liễu Ơ
 
Anh đã thương và anh đã nhớ
Đến nụ cười với ánh mắt em yêu
Anh ước muốn được cùng em sánh bước
Trong chiều thu gió nhẹ lá rơi nhiều
 
Ôi suối tóc buông trên bờ vai nhỏ
Miệng em cười như hoa nắng xôn xao
Ru anh giấc mộng say hồn nhớ
Lời muốn thốt ra bỗng nghẹn ngào
 
Thôi em ạ! duyên ta đành câm nín
Tình này xin gởi mộng hồn thơ
Tạ từ nhau nhé chiều thu tím
Nhìn lá vàng rơi dạ hững hờ

bluestarhcm11 26.07.2011 15:14:00 (permalink)
0

Tình Đến Chậm


Tôi đi tìm mộ bờ vai nồng ấm
Tìm yêu thương trong một trái tim yêu
Nhưng có lẽ với tôi tình đến chậm
Và chơi vơi như gió thổi mây chiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2011 15:15:33 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 27.07.2011 15:14:39 (permalink)
0

Trăng Sáng Tình Anh
 
Ngày xưa trăng sẻ làm hai nửa
Một nửa tình anh nửa tình em
Trăng sáng mỗi lần ta hò hẹn
Là mỗi lần em thức trắng đêm
 
Trời thu gió nhẹ lay cành trúc
Xào xạc lá khô rụng bên thềm
Ngoài sân trăng sáng tình anh đó
Say đậm men nồng, em nhớ thêm
 
Tình anh mang đến như làn gió
Thổi tới bên đời mát lòng em
Ngào ngạt sắc hương như hoa cỏ
Đậm chất phong tình nhưng ấm êm
 
Rồi một ngày kia anh đi xa
Để lại mình em ở quê nhà
Trăng vẫn sáng trong như thuở trước
Trông thật gần nhưng cũng thật xa
 
Hẹn ngày mai nhé anh trở lại
Duyên tình sẽ thắt chặt đôi ta
Anh sẽ bên em, cùng em mãi
Thủy chung son sắc tựa sơn hà

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 10:13:36 bởi bluestarhcm11 >
mưa phố núi 28.07.2011 11:23:59 (permalink)
0
[sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif]


Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa .
Còn in trên cỏ đến bao giờ .
Để đóa hoa xuân không quên nở ,
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ .

lữ khách BMH
[sm=rain.gif][sm=rain.gif][sm=rain.gif][sm=rain.gif][sm=rain.gif][sm=rain.gif]


Phiêu lãng trời mây ta say sưa .
Buồn vui trút hết vào cơn mưa .
Mưa cho hoa cỏ càng thêm sắc .
Sắc thắm trong lòng thêm ý thơ

mưa phố núi

[sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif]
[sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif]




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/010C2F3B72AD4984BF09F8AE27CE660F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 11:30:10 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
bluestarhcm11 28.07.2011 15:50:14 (permalink)
0

Ngày Ấy Em Đi

 
Anh yêu em nên gửi gắm hồn thơ
Vào trang giấy trắng trong niềm nhung nhớ
Một lần chót yêu, một lần dang dở
Một lần buồn khi tình lỡ trôi xa...
 
Em xa xôi ngăn cách bởi sơn hà
Để một mình anh nơi này trống vắng
Lối nhỏ xưa vẫn ngập tràn hoa trắng
Kỷ niệm xưa vẫn hờ hững quay về
 
Em ra đi giã biệt một câu thề
Tạ từ bến sông, con đò năm ấy
Tại sao em lại vô tâm đến vậy?
Quên nghĩa tình, quên hẹn ước bên nhau
 
Em ra đi để lại một niềm đau
Trong con tim vẫn xanh màu thương nhớ
Hoa tím ngoài sân vào mùa vẫn nở
Có lẽ nào ta lại chẳng nhớ nhau?
 
Ngoài vườn cau cây lá vẫn xanh màu
Đang ngóng đợi cho một mùa sai trái
Một ngày kia vô tình ta gặp lại
Có xem nhau như những kẻ qua đường?

bluestarhcm11 29.07.2011 11:04:20 (permalink)
0


Trích đoạn: mưa phố núi

[sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif]


Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa .
Còn in trên cỏ đến bao giờ .
Để đóa hoa xuân không quên nở ,
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ .

lữ khách BMH
[sm=rain.gif][sm=rain.gif][sm=rain.gif][sm=rain.gif][sm=rain.gif][sm=rain.gif]


Phiêu lãng trời mây ta say sưa .
Buồn vui trút hết vào cơn mưa .
Mưa cho hoa cỏ càng thêm sắc .
Sắc thắm trong lòng thêm ý thơ

mưa phố núi

[sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif]
[sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif][sm=wakka-wakka.gif]




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/010C2F3B72AD4984BF09F8AE27CE660F.jpg[/image]



Chào mưa phố núi, cho mình họa cho vui nhé, Thanks!


Em cười trong ánh nắng ban mai
Ngây thơ, trong sáng nét trang đài
Say lòng lữ khách phương xa lại
Đậm chất hương tình, chạnh hồn ai
bluestarhcm11 29.07.2011 11:08:48 (permalink)
0

Còn Đó Mùa Thu


Lãng đãng mây trời chuyển sang thu
Cành lá đưa theo gió gật gù
Một mình lê bước chân trên phố
Như khách qua đường, kẻ lãng du

Vẫn con đường nhỏ lối đi xưa
Hoa tím nhà ai nở quên mùa
Gợi lại trong ta bao nhiềm nhớ
Một thời hoa mộng ai đón đưa

Đường xưa lối cũ vẫn còn đây
Cũng chiều thu tím lá rơi đầy
Mình cầm tay nhau đi trong gió
Đượm thắm men tình, hương đắm say

Em ơi! anh vẫn ở nơi này
Cùng dàn hoa tím đợi em đây
Bao giờ em đến bao giờ nhỉ?
Trời sẽ xanh trong nắng lên đầy

bluestarhcm11 29.07.2011 14:44:27 (permalink)
0

Mưa Trên Phố Núi

Mưa về trên phố núi yêu thương
Mưa ướt đồi thông ướt con đường
Dáng ai e ấp che nón lá
Đi dưới phưa phùn, bóng chiều vương

Có phải là em, em của tôi ?
Cũng trong màu áo trắng tinh khôi
Kỷ niệm ùa về trong thoáng chốc
Làm sao quên được đây hỡi người

Một thời thơ dại thuở xa xưa
Cũng trong giá rét dưới làn mưa
Tay em lạng giá trong tay ấm
Thương em ôi biết mấy cho vừa

Mưa ướt tôi thôi, đừng ướt em
Gió ơi đừng thổi lạnh nhiều thêm
Đường về trơn lắm, đường xa lắm
Em nép bên tôi cũng ướt mèm

Mưa chẳng thôi rơi, đêm tối đen
Phố vắng buồn tênh cũng lên đèn
Tình tôi ngày ấy đơn sơ quá
Nay vắng em rồi vẫn gọi tên

Hỏi có nơi nào như nơi đây?
Trời mưa buốt giá, gió heo may
Phố nhỏ đìu hiu heo hút gió
Sao tôi vẫn nhớ mãi nơi này
bluestarhcm11 30.07.2011 10:53:52 (permalink)
0

Mưa Trên Phố Núi 2
 
Chiều nay phố núi mưa nhiều quá
Giọt dài giọt ngắn mãi không thôi
Tôi bước bên anh tay lạnh giá
Mưa đổ triền miên trắng lưng đồi
 
Mưa ướt anh thôi không ướt tôi
Gió thổi từng cơn vẫn liên hồi
Đêm nghe buốt giá trời thêm lạnh
Đường về sao bỗng thấy xa xôi
 
Tôi nép bên anh thấy ấm lòng
Trời khuya, phố vắng, bóng người không
Anh vẫn bên tôi và che chở
Sưởi ấm tim tôi ánh lửa hồng
 
Tôi biết rằng tôi đã yêu rồi
Suốt đời sẽ yêu mãi anh thôi
Dù cho kiếp này hay kiếp nữa
Anh vẫn là anh, anh của tôi
 
Nhưng đời thường không như là mộng
Mộng vỡ tan rồi theo khói mây
Hình bóng hai ta ngày xưa ấy
Nay vẫn trong em kỷ niệm đầy...
 
Trách chi số kiếp bởi ông trời
Chia cách hai người ở hai nơi
Từ nay không còn ai đưa đón
Cũng chẳng còn ai nắm tay người

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2011 10:55:17 bởi bluestarhcm11 >
mưa phố núi 31.07.2011 23:37:49 (permalink)
0

Trích đoạn: bluestarhcm11


Liễu Ơ
 
Anh đã thương và anh đã nhớ
Đến nụ cười với ánh mắt em yêu
Anh ước muốn được cùng em sánh bước
Trong chiều thu gió nhẹ lá rơi nhiều
 
Ôi suối tóc buông trên bờ vai nhỏ
Miệng em cười như hoa nắng xôn xao
Ru anh giấc mộng say hồn nhớ
Lời muốn thốt ra bỗng nghẹn ngào
 
Thôi em ạ! duyên ta đành câm nín
Tình này xin gởi mộng hồn thơ
Tạ từ nhau nhé chiều thu tím
Nhìn lá vàng rơi dạ hững hờ





TÍM ƠI !


Được chứ ai ơi tình duyên thơ !
Hồn thơ ngây ngất tự bao giờ
Yêu thơ ta sẽ yêu mãi mãi 
Để hồn thơ lai láng ý thơ vui

Ơi ! hỡi bạn ơi ,người mến thương
Xẻ chia tâm sự ,trãi yêu thương
Thương thương nhớ nhớ quanh phố núi
Mưa dệt sầu mơ ta làm thơ.

Trỗi lên khúc nhạc -tím mộng mơ !
Tím cả hồn hoang ,tím đợi chờ.
Ngàn xưa đã thế ,nay vẫn thế !
Tím của muôn người yêu ý thơ.




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/BA59A5F54AEC44BDA526244D40BBB44F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 23:54:23 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
bluestarhcm11 02.08.2011 16:55:28 (permalink)
0

Trích đoạn: mưa phố núi


Trích đoạn: bluestarhcm11


Liễu Ơ
 
Anh đã thương và anh đã nhớ
Đến nụ cười với ánh mắt em yêu
Anh ước muốn được cùng em sánh bước
Trong chiều thu gió nhẹ lá rơi nhiều
 
Ôi suối tóc buông trên bờ vai nhỏ
Miệng em cười như hoa nắng xôn xao
Ru anh giấc mộng say hồn nhớ
Lời muốn thốt ra bỗng nghẹn ngào
 
Thôi em ạ! duyên ta đành câm nín
Tình này xin gởi mộng hồn thơ
Tạ từ nhau nhé chiều thu tím
Nhìn lá vàng rơi dạ hững hờ





TÍM ƠI !


Được chứ ai ơi tình duyên thơ !
Hồn thơ ngây ngất tự bao giờ
Yêu thơ ta sẽ yêu mãi mãi 
Để hồn thơ lai láng ý thơ vui

Ơi ! hỡi bạn ơi ,người mến thương
Xẻ chia tâm sự ,trãi yêu thương
Thương thương nhớ nhớ quanh phố núi
Mưa dệt sầu mơ ta làm thơ.

Trỗi lên khúc nhạc -tím mộng mơ !
Tím cả hồn hoang ,tím đợi chờ.
Ngàn xưa đã thế ,nay vẫn thế !
Tím của muôn người yêu ý thơ.




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/BA59A5F54AEC44BDA526244D40BBB44F.jpg[/image]





Bức tranh đẹp quá, muốn ngắm mãi thôi hihi




Lung linh, huyền diệu vể kiêu sa
Kiều diễm, dáng yêu nét ngọc ngà
Dáng người thon thả như Tiên Cá
Mỹ miều, quến rũ tựa Hằng Nga
 
Có phải chăng đây là nàng thơ?
Lẩn trong sương sớm, áng mây mờ
Cho kẻ si tình thầm thương nhớ
Nụ cười, áng mắt thật mộng mơ

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 73 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9