Hoa Sữa & Em
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 73 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
bluestarhcm11 03.08.2011 10:59:33 (permalink)
0
Tìm Em
 
Anh hứa suốt đời sẽ mãi bên em
Không ngăn cách dù dòng đời ly biệt
Tình cảm trong anh lẽ nào em không biết?
Xa em rồi day dứt một niềm đau
 
Anh từng hứa ta mãi ở bên nhau
Cùng em ngắm trăng sao mỗi tối
Nhưng giờ đây con đường chia hai lối
Anh tìm về sao chẳng thấy em đâu?
bluestarhcm11 03.08.2011 15:37:55 (permalink)
0


Cho Em Hạnh Phúc
 
Anh ôm em vào vòng tay anh nhé
Để em cảm nhận hơi ấm từ anh
Ru em say trong những giấc mộng lành
Cho em thấy đời không còn vô nghĩa...
 
Cám ơn anh vì cho em hạnh phúc
Để cho em đánh thức trái tim mình
Em vui cười trong mỗi sáng bình minh
Nghe chim đến bên mình vui ca hát
bluestarhcm11 05.08.2011 10:56:57 (permalink)
0

Vững Bước
 
Cánh cửa này đóng lại
Cánh cửa khác mở ra
Nỗi đau trong quá khứ
Rồi dần dần sẽ qua
 
Ngày mai trời lại sáng
Chim sẽ hót hoan ca
Hạnh phúc rồi sẽ đến
Như lá rụng hiên nhà
 
Vậy có chi phiền muộn ?
Vững bước tiếp em nha
Tình như xuân đến chậm
Cho cây đời nở hoa

bluestarhcm11 05.08.2011 11:02:36 (permalink)
0
Lạc Bước Chân Em
 
Em muốn đi trong mưa
Để nghe đời mặn đắng
Đâu đây chút duyên thừa
Giữa phố chiều yên lặng
 
Em muốn hòa trong nắng
Cho ấm lại trái tim
Một khoảng trời xa vắng
Lâu nay vẫn kiếm tìm
 
Hạnh phúc đã ngủ im
Trôi dần vào di vãng
Lê bước chân phiêu lãng
Về lại con phố quen
 
Nỗi nhớ cứ dài thêm
Niềm vui thì ngắn lại
Con đường xa, xa mãi
Cho lạc bước chân em
bluestarhcm11 05.08.2011 15:16:15 (permalink)
0

Ngày Nắng Mới
 
Hạ tinh sương nắng len qua khe cửa
Nắng mơ màng và nắng hãy còn xanh
Còn em tôi đang say giấc mộng lành
Nắng hôn nhẹ lên mờ môi hé nở
 
Chim rập rìu rủ nhau về trước ngõ
Đang nô đùa vui ca hát líu lo
Ngoài khơi xa thơ thẩn những con đò
Trở nắng gió đem về bên bến cũ
 
Giọt sương mai trên cành hoa trú ngụ
Tan vào hư không khi nắng lên đầy
Em cựa mình sau một giấc mơ say
Đón ánh nắng vương đầy trên mái tóc
 
Tỉnh dậy đi thôi nào cô bé ngốc
Từ bên hiên hoa lá khẽ gọi mời
Gió nhẹ nhàng thổi đám lá chơi vơi
Đang háo hức cho một ngày nắng mới
 

bluestarhcm11 08.08.2011 10:18:06 (permalink)
0
Hoa Cỏ May
 
Thân em hoa cỏ mọc bên đường
Sớm sớm chiều chiều đón gió sương
Mảnh mai chiếc lá đùa trong nắng
Liễu yếu thân gầy anh có thương ?
 
Cho dù anh đi trăm ngàn hướng
Em vẫn theo anh mọi nẻo đường
Sẽ ở gần anh bên anh mãi
Hương lùa theo gió nụ tình vương
mưa phố núi 08.08.2011 10:21:46 (permalink)
0

Trích đoạn: bluestarhcm11

Ngày Nắng Mới
 
Hạ tinh sương nắng len qua khe cửa
Nắng mơ màng và nắng hãy còn xanh
Còn em tôi đang say giấc mộng lành
Nắng hôn nhẹ lên mờ môi hé nở
 
Chim rập rìu rủ nhau về trước ngõ
Đang nô đùa vui ca hát líu lo
Ngoài khơi xa thơ thẩn những con đò
Trở nắng gió đem về bên bến cũ
 
Giọt sương mai trên cành hoa trú ngụ
Tan vào hư không khi nắng lên đầy
Em cựa mình sau một giấc mơ say
Đón ánh nắng vương đầy trên mái tóc
 
Tỉnh dậy đi thôi nào cô bé ngốc
Từ bên hiên hoa lá khẽ gọi mời
Gió nhẹ nhàng thổi đám lá chơi vơi
Đang háo hức cho một ngày nắng mới
 



NGƯỜI ƠI !

người ta chỉ mới dỗi hờn có chút xíu
châm thêm chút lửa yêu
sao lại nỡ mắng người ta bé ngốc
ngốc chỗ nào ?thương thêm nữa ai ơi.

nếu em là con ngốc
anh chắc cũng ngu ngơ
nếu không sao lại thẫn  thờ
những vần thơ ngu ngốc

người gì ác như con chim dòng dọc
cho ế vợ suốt đời
còn ngôi chùa trên núi.
chờ người đó ,người ơi !




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D8C49940A21940A6A191642B5DC3517C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2011 10:35:37 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
bluestarhcm11 08.08.2011 12:30:27 (permalink)
0

Trích đoạn: mưa phố núi


Trích đoạn: bluestarhcm11

Ngày Nắng Mới
 
Hạ tinh sương nắng len qua khe cửa
Nắng mơ màng và nắng hãy còn xanh
Còn em tôi đang say giấc mộng lành
Nắng hôn nhẹ lên mờ môi hé nở
 
Chim rập rìu rủ nhau về trước ngõ
Đang nô đùa vui ca hát líu lo
Ngoài khơi xa thơ thẩn những con đò
Trở nắng gió đem về bên bến cũ
 
Giọt sương mai trên cành hoa trú ngụ
Tan vào hư không khi nắng lên đầy
Em cựa mình sau một giấc mơ say
Đón ánh nắng vương đầy trên mái tóc
 
Tỉnh dậy đi thôi nào cô bé ngốc
Từ bên hiên hoa lá khẽ gọi mời
Gió nhẹ nhàng thổi đám lá chơi vơi
Đang háo hức cho một ngày nắng mới
 



NGƯỜI ƠI !

người ta chỉ mới dỗi hờn có chút xíu
châm thêm chút lửa yêu
sao lại nỡ mắng người ta bé ngốc
ngốc chỗ nào ?thương thêm nữa ai ơi.

nếu em là con ngốc
anh chắc cũng ngu ngơ
nếu không sao lại thẫn  thờ
những vần thơ ngu ngốc

người gì ác như con chim dòng dọc
cho ế vợ suốt đời
còn ngôi chùa trên núi.
chờ người đó ,người ơi !




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D8C49940A21940A6A191642B5DC3517C.jpg[/image]




Mô phật, thí chủ hiểu lầm rồi, lời thơ đó không có ý mắng thí chủ đâu. xin được cáo lỗi.

Chỉ là một chút hữu duyên
Trong thơ gặp có lụy phiền chi đâu
Ngày xưa các cụ có câu:
“Gặp nhau không đánh vỡ đầu không quen”

bluestarhcm11 08.08.2011 16:37:49 (permalink)
0
Gửi Em
 
Gửi em một trái tim yêu
Gửi em một chút nắng chiều phôi pha
Gửi em thắm đỏ cành hoa
Gửi em câu hát mặn mà trao duyên
 
Gửi em nỗi nhớ triền miên
Gửi em một chút ưu phiền riêng anh
Gửi em ngày tháng tươi xanh
Ru em trong giấc mộng lành say sưa...
Bé Lười 09.08.2011 17:28:58 (permalink)
0


Ru em trong giấc mộng lành say sưa...

Trích đoạn: bluestarhcm11

Gửi Em
 
Gửi em một trái tim yêu
Gửi em một chút nắng chiều phôi pha
Gửi em thắm đỏ cành hoa
Gửi em câu hát mặn mà trao duyên
 
Gửi em nỗi nhớ triền miên
Gửi em một chút ưu phiền riêng anh
Gửi em ngày tháng tươi xanh
Ru em trong giấc mộng lành say sưa...





Gửi đi anh nhé !


Mai em mua nón lá
Để đựng lời gửi trao
Em sẽ dụ con gió
Chớ thổi qua chiếc cầu

Em luôn giữ thật chặt
Tín vật của đôi mình
Ngón tay hiền nà nõn
Chẳng tiếc bị chai sần.

Anh hãy gửi nhiều vào
Em đợi anh gửi trao
Nón này đựng không đủ
Vạt áo em đợi chào.

Bé Lười 09.08.2011


Anh Hùng à....anh gửi nhiều em BL nhận hết hiii....zui cùng anh chút....

bluestarhcm11 10.08.2011 18:10:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Bé Lười



Ru em trong giấc mộng lành say sưa...

Trích đoạn: bluestarhcm11

Gửi Em
 
Gửi em một trái tim yêu
Gửi em một chút nắng chiều phôi pha
Gửi em thắm đỏ cành hoa
Gửi em câu hát mặn mà trao duyên
 
Gửi em nỗi nhớ triền miên
Gửi em một chút ưu phiền riêng anh
Gửi em ngày tháng tươi xanh
Ru em trong giấc mộng lành say sưa...





Gửi đi anh nhé !


Mai em mua nón lá
Để đựng lời gửi trao
Em sẽ dụ con gió
Chớ thổi qua chiếc cầu

Em luôn giữ thật chặt
Tín vật của đôi mình
Ngón tay hiền nà nõn
Chẳng tiếc bị chai sần.

Anh hãy gửi nhiều vào
Em đợi anh gửi trao
Nón này đựng không đủ
Vạt áo em đợi chào.

Bé Lười 09.08.2011


Anh Hùng à....anh gửi nhiều em BL nhận hết hiii....zui cùng anh chút....






Trao Trọn Ân Tình



Nón lá em đựng có bao nhiêu
Tình cảm anh trao rất là nhiều
Như biển trùng khơi rào rạt sóng
Như gió trên đồng ngát hương yêu
 
Anh sẽ trao em cả khung trời
Để thương để nhớ mãi không thôi
Để cho em ở gần anh mãi
Sánh bước bên nhau suốt cuộc đời
 
******
Rất vui vì được đón tiếp em.
Bé Lười à! Lần này em phải đem xe tải đến chở nha em hihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2011 18:11:33 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 11.08.2011 11:01:53 (permalink)
0

Giọt mưa hòa với giọt sầu
Lăn trên gò má em đâu có ngờ...
Tình ta thoáng tựa cơn mơ
Như làn gió nhẹ hôn bờ môi em

bluestarhcm11 11.08.2011 15:53:47 (permalink)
0

Điều Chưa Nói
 
Anh đi xa nhưng lòng anh ở lại
Và tình yêu kia vẫn mãi xanh màu
Có lẽ nào ta chẳng thể bên nhau?
Sao em để cho tình đầu dang dở
 
Một lần ra đi một lần lầm lỡ
Lầm lỡ cuộc tình lầm lỡ yêu đương
Rồi từ đây mỗi đứa một con đường
Hai ngã rẽ đưa ta về hai hướng
 
Và có lẽ
Chẳng khi nào em biết được
Anh ra đi vì hạnh phúc sau này
Để khi về sum họp mộng đắp xây
Một hạnh phúc trong ngôi nhà đầm ấm

bluestarhcm11 16.08.2011 10:38:12 (permalink)
0
Tìm Đâu
 
Có một làn mây trắng
Lững lờ đi về đâu
Có một con đò nhỏ
Trôi trên bến sông sâu
 
Có một người con gái
Đi về phía cây cầu
Có một chàng lữ khách
Không biết là đi đâu
 
Trời rộng, lòng biển sâu
Sóng bạc đầu trắng xóa
Giữa xứ người xa lạ
Tìm đâu một chút tình...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2011 11:23:43 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 16.08.2011 11:25:32 (permalink)
0

Em Hãy Là...
 
Đường ta đi lắm khi nhiều hướng
Có đôi khi bụi vướng chân mình
Bên đời hoa bướm tươi xinh
Sao em lại ví mình là bụi vương?
 
Hãy là hoa tỏa ngát hương
Là cơn gió, là hạt sương trong ngần
Là sao sáng giữa sông Ngân
Là chim én đón mùa xuân theo về...
 
Đời người như một cơn mê
Thoảng qua như gió mây về ngõ hoa
Một lần hờ hững bước qua
Một lần đánh mất bài ca cuộc đời

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 73 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9