Hoa Sữa & Em
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 73 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
bluestarhcm11 16.08.2011 11:51:29 (permalink)
0

Ơn cha nghĩa mẹ rộng bao la
Thắm đượm tình thương mến đậm đà
Ơn cha - dòng suối trong xanh mãi
Nghĩa mẹ - cánh đồng ngát hương hoa

Chúc mọi người có một mùa Lễ Vu Lan hạnh phúc bên người thân nhé!

bluestarhcm11 16.08.2011 15:46:26 (permalink)
0

Anh Vẫn Là Anh
 
Anh vẫn là anh lữ khách lãng du
Rong ruổi đời trai xứ người xa lạ
Anh vẫn là anh khô cằn sỏi đá
Giữa dòng đời nghiệt ngã bon chen
 
Anh vẫn là anh từ thuở mới quen
Ánh mắt bờ môi nụ cười em đó
Muốn ghé thăm em ngập ngừng trước ngõ
Sợ trối từ lời chưa tỏ thành câu
 
Anh vẫn thường thức trắng những đêm thâu
Gởi tình yêu vào trang thơ nồng ấm
Hạnh phúc mong manh duyên tình đến chậm
Vẫn nhớ về người con gái anh yêu
 
Anh vẫn là anh phiêu lãng những buổi chiều
Ngập lá thu phai rơi đầy trên phố
Vẫn là anh trong những lần mưa đổ
Bước bâng khuâng nghe lạnh giá bên đời
 
Biển sóng dập dềnh mây nước chơi vơi
Anh đã muốn tìm cho mình bến đậu
Không phong lưu sống cuộc đời nương náu
Làm bạn với thơ tình bên những áng mây trôi
 
Còn em anh nay đã khác xưa rồi
Má phấn môi son nơi thị thành bươn chải
Có khi nào trong đời em nhìn lại
Kẻ phong trần phiêu lãng là anh ?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2011 14:24:43 bởi bluestarhcm11 >
mưa phố núi 16.08.2011 23:15:45 (permalink)
0

Trích đoạn: bluestarhcm11

Gửi Em
 
Gửi em một trái tim yêu
Gửi em một chút nắng chiều phôi pha
Gửi em thắm đỏ cành hoa
Gửi em câu hát mặn mà trao duyên
 
Gửi em nỗi nhớ triền miên
Gửi em một chút ưu phiền riêng anh
Gửi em ngày tháng tươi xanh
Ru em trong giấc mộng lành say sưa...

mưa phố núi 16.08.2011 23:24:07 (permalink)
0
GỞI ANH
 
Gởi anh một trái tim vừa
Xíu xiu đủ nhớ -rất vừa chữ mong
Gởi vào thu nỗi sầu đông
Hẹn ngày tái ngộ,ta cùng họa thơ
 
Gởi anh rộn rã câu cười
Thơ hay ý đẹp chào mời cùng vui
Giữ chi một trái tim côi
Gởi mùa thu cũ một trời cảm thông





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/FA435BA231DA48B49A49B5DDF38C48FD.jpg[/image]
Attached Image(s)
bluestarhcm11 17.08.2011 10:43:44 (permalink)
0

Trích đoạn: mưa phố núi

GỞI ANH
 
Gởi anh một trái tim vừa
Xíu xiu đủ nhớ -rất vừa chữ mong
Gởi vào thu nỗi sầu đông
Hẹn ngày tái ngộ,ta cùng họa thơ
 
Gởi anh rộn rã câu cười
Thơ hay ý đẹp chào mời cùng vui
Giữ chi một trái tim côi
Gởi mùa thu cũ một trời cảm thông





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/FA435BA231DA48B49A49B5DDF38C48FD.jpg[/image]





Chào mừng bạn cũ ghé qua đây
Gởi một bài thơ ý đong đầy
Với tôi thơ hữu là tri kỷ
Không cần men rượu uống vẫn say
 
Xin được họa lại cùng MPN nhé!
 
 
Một Lần Nhớ


 
Một lần em ghé ngang qua
Đánh rơi câu hát lời ca chữ tình
Môi cười chúm chím tươi xinh
Em cho tôi ngỡ như mình quen lâu
 
Trời thu cây lá phai mầu
Trăng thu vẫn sáng trên đầu đấy thôi
Xa em, em đã xa rồi
Em đi bỏ lại tình tôi một mình
 
Em - vì sao sáng lung linh
Tôi - người lữ khách quên mình lãng du
Trăng cao che bởi mây mù
Tình tôi vẫn sáng cho dù cách xa
 
Lững lờ mây nước trôi qua
Cho tôi đứng giữa sơn hà mà trông
Thuyền tình trôi giữa dòng sông
Tìm đâu bến đậu cho lòng yên vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2011 10:45:01 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 17.08.2011 13:29:00 (permalink)
0

Tình Nhớ
 
Tình nhớ thôi đành theo gió mây
Mình em đơn lẻ dưới trăng gầy
Hạnh phúc một thời và mai mãi
Nay đã xa rồi anh có hay
 
Thôi nhé duyên tình xưa thiết tha
Tan thành sương khói dưới trăng tà
Riêng em ôm nhớ vào trong mộng
Ta khóc cuộc tình ai khóc ta?
 
Cũng đành lấy nhớ để mà vui
Lấy thương cho quên hết ngậm ngùi
Lấy yêu quên đời còn đơn lẻ
Lấy sầu riêng khóc một đêm thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2011 13:31:07 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 17.08.2011 15:29:51 (permalink)
0

Nhớ Lắm Ai Ơi
 
Nhớ lắm ai ơi những tháng ngày
Tuổi hồng mơ mộng lắm mê say
Sân trường áo trắng che nón lá
Mưa vẫn liên hồi lất phất bay

 

Nhớ lắm ai ơi những buổi chiều
Chờ nhau đứng đợi bóng cô liêu
Bên đường hoa tím vương màu nhớ
Lần đầu rung động chớm biết yêu
 

Lối ấy năm xưa phủ sương mờ
Ngập ngừng trao vội mấy vần thơ
Em cười e ấp tay nghiêng nón
Tình bén duyên nhau gắng đợi chờ
 

Đâu ngờ xa cách buổi chia ly
Cầm chắc tay em chẳng nói gì
Chỉ biết nhìn nhau tim đau nhói
Từ giã em rồi lệ ướt mi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2011 15:32:20 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 18.08.2011 15:24:36 (permalink)
0
Nấm Mộ Sầu
 
Làm sao tôi nhớ mãi thế này
Bao giờ thôi nhớ hết thương đây ?
Để lòng không vấn vương chi nữa
Một vế thương sâu cũng lấp đầy
 
Nấm mộ ta chôn một chữ sầu
Ngỡ lòng đã nhẹ những lo âu
Ngờ đâu kỷ niệm xưa tìm đến
Sầu kia sống lại dưới mộ sâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2011 15:26:00 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 18.08.2011 15:49:30 (permalink)
0

Cô Lái Đò

 
Thuyền chở trăng về trên sông vắng
Cô gái buông chèo với âu lo
Lòng cô như nước sông phẳng lặng
Ai khách sang sông kịp chuyến đò ?
 
Tuổi mới đôi mươi như hoa trắng
Khoe sắc bênh dòng nước xanh lơ
Bao chàng lữ khách say tình ái
Cô chẳng trao duyên vẫn hững hờ
 
Phận gái nhà nghèo nên cô phải
Cùng cha vun vén chuyện gia đình
Dòng đời như thuyền xuôi theo mái
Kiếp sống dập dềnh kiếp mưu sinh
 
Thuyền hỡi về đâu một kiếp người
Lững lờ theo dòng nước trôi xuôi
Biết đến khi nao tôi được thấy
Vầng trăng soi sáng miệng cô cười
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2011 18:00:42 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 18.08.2011 17:20:01 (permalink)
0

Tiếng Lòng
 
Em về đây bước chân như bỡ ngỡ
Anh đâu rồi ? yêu dấu của em ơi
Kỷ niệm đầu thương nhớ con chưa vơi
Em đứng đó dưới trời mưa giông đổ
 
Em đứng đó đắm chìm trong nỗi nhớ
Lòng ngẹn ngào sao mãi nhớ anh thôi
Trăng vẫn sáng thuyền mơ xa bến vắng
Vọng cung sầu vang mãi tiếng lòng ơi
bluestarhcm11 19.08.2011 10:35:20 (permalink)
0

Sầu Mà Chi
 
Cuộc đời sống có bao lâu
Mà sao ta phải âu sầu mà chi
Một ngày rồi cũng qua đi
Cứ vui đi nhé mắc chi phải sầu
 
Bực mình có được gì đâu
Nghĩ suy cho lắm đau đầu mà thôi
Dòng đời cứ thế vẫn trôi
Qua mưa ta thấy bầu trời trong xanh
 

bluestarhcm11 19.08.2011 10:39:33 (permalink)
0
Tình Xuân Em Trao
 
Em đã đến như chim về đầu ngõ
Hót ca vang trong mỗi sớm yên bình
Hé môi cười hoa gọi nắng lung linh
Đùa theo gió tự tình bên khung cửa
 
Em xinh tươi nỗi lòng em chan chứa
Ngập xuân tình cho hương lửa thêm say
Anh lâng lâng vui trong chén men đầy
Tình em đã trao về anh tất cả
 
Hạnh phúc vẹn nguyên không một lần chắp vá
Yêu thương dâng đầy như sóng biển bao la
Dù xa xôi ngăn cách bởi sơn hà
Thì em nhé ta một lòng chung thủy
bluestarhcm11 19.08.2011 14:50:48 (permalink)
0

Ngày Xưa Ơi

 
Em nhớ không mùa thu xưa kỷ niệm
Cầm tay nhau dạo bước dưới sân trường
Lá rơi đầy vào những nỗi nhớ thương
Anh gom lá vào trong trang nhật ký
 
Hạnh phúc đơn sơ như tình mình em nhỉ!
Bao năm rồi anh nhớ mãi không thôi
Ngày xưa ơi! người ở tận đâu rồi
Về đây nhé hai ta cùng sum họp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2011 14:51:49 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 19.08.2011 15:42:27 (permalink)
0
Nếu Em Là Giọt Nước Mắt Trong Anh
 
Nếu em là giọt nước mắt trong anh
Em sẽ lăn trên bờ môi anh nóng hổi
Để được yêu anh, hôn anh mỗi tối
Để được nghe bên tai tiếng anh cười
 
Nếu anh là giọt nước mắt trong em
Em sẽ giữ cho mình thôi đừng khóc
Vì như thế em không còn đơn độc
Bởi có anh luôn hiện hữu bên mình
 
Từ khi nào? em lại thích bình minh
Thích lời thơ hay chuyện tình anh kể
Ở bên anh em thấy mình nhỏ bé
Em không còn vẻ mạnh mẽ khi xưa
 
Từ khi nào? em đã thích trời mưa
Mưa rơi rớt vào lòng em rất nhẹ
Như tiếng anh đang thì thầm khe khẽ
Gọi tên em trong những lúc mưa buồn
 
Từ khi nào? em nhớ tới anh luôn
Em nhớ lắm cả ban ngày lẫn tối
Em biết rằng tình yêu không có tội
Em nhận ra, không chối bỏ bao giờ
 
Bao đêm rồi em hạnh phúc trong mơ
Thấy mình đi trên con đường hoa trắng
Tiếng gió lao xao ngập tràn sắc nắng
Cuối đường kia anh lặng lẽ đứng chờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2011 10:30:37 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 20.08.2011 10:44:22 (permalink)
0

Yêu Trong Thầm Lặng
 
Em yêu người mà người nào có hay
Buồn lên khóe mắt giọt lệ cay
Anh ơi ! em nhớ anh nhiều lắm
Ước chi em có anh lúc này
 
Ngoài hiên mưa tuôn như thác đổ
Em ngỡ như ai đó tìm về
Có phải trong em là giông tố ?
Sao thấy trong lòng lạnh tái tê
 
Văng vẳng đâu đây khúc nhạc tình
Đánh thức em dậy sớm bình minh
Lời người ca sỹ da diết quá
Em ngỡ như đây chuyện chúng mình
 
Đã hơn một lần em đã mơ
Thấy anh như sương khói xa mờ
Đã hơn một lần em đã khóc
Trách trời sao chẳng kéo duyên tơ
 
Em nhớ anh nhiều anh biết không ?
Muốn ôm anh lắm ở trong lòng
Và em đã muốn nhiều hơn thế
Để thỏa nỗi niềm em nhớ mong
 
Rồi em lại sợ em mất anh
Tình em đâu khác sợi chỉ mành
Em sợ gió to làm đứt chỉ
Hạnh phúc em giờ vốn mỏng manh
 
Em thiệt ngốc quá phải không anh?
Đã biết là duyên sẽ chẳng thành
Vậy mà sao em còn lo sợ
Đã có bao giờ em có anh?!
 
Nhưng em vẫn phải nói ra thôi
Sự thực là em đã yêu rồi
Có thể suốt đời anh không hiểu
Tình này xin gửi gió mây thôi
 

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 73 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9