Hoa Sữa & Em
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 73 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
bluestarhcm11 03.09.2011 11:01:48 (permalink)
0

Khi Em Nhớ
 
Khi em nhớ...mắt rưng rưng dòng lệ
Giọt sầu nào nơi khóe mắt cay cay
Em nhớ lắm những chiều thu lặng lẽ
Nhìn lá rơi, em mơ ước một ngày...
 
Ngày đó có anh cùng sách bước
Trên cánh đồng hoa ngát hương say
Anh ơi! có phải do duyên số?
Trời đã gieo rồi, chưa tới đây?
 
Trong tim em đã biết rồi thổn thức
Nỗi nhớ anh quay quắt cứ vơi đầy
Tình anh trao em biết rằng là thực
Đâu chỉ là cơn gió thoảng qua đây

bluestarhcm11 05.09.2011 10:09:31 (permalink)
0

Ru Em Trong Giấc Mộng Đời
 
Ru em trong giấc ngủ say
Ru tình một thoáng gió bay về trời
Tình anh biển rộng em ơi
Trao em anh sẽ một đời thủy chung
 
Dù xa cách bởi muôn trùng
Lòng anh mãi nguyện chỉ cùng em thôi
Ru em trong giấc mộng đời
Đưa tay anh hái sao trời tặng em
 
Trăng thu soi sáng bên thềm
Sương khuya rơi xuống ướt mềm vai anh
Mong sao cuộc sống yên lành
Thuyền tình lướt dưới trăng thanh dịu dàng
 
Đã qua rồi những trái ngang
Đã qua rồi những bẽ bàng nợ duyên
Tơ trời chắp cánh đôi uyên
Cho ta gặp gỡ vẹn nguyên câu thề
 
Ru tình trong giấc ngủ mê
Đưa em vào mộng bên lề ngõ hoa
Hạnh phúc nào có đâu xa
Trọn tình vẹn nghĩa mặn mà bênh nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2011 10:10:52 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 06.09.2011 10:35:54 (permalink)
0

Thu Về
 
Thu về cùng nỗi nhớ mong
Vắng em anh thấy trong lòng buồn tênh
Đường xa chân bước gập gềnh
Anh đi mây gió bồng bềnh theo sau...
 
Thu sang cho lá phai màu
Xa em anh cũng âu sầu vì em
Nhớ thì khe khẽ gọi tên
Thương thì anh đứng bên thềm nhìn trăng
bluestarhcm11 06.09.2011 17:11:10 (permalink)
0
 
Vắng Em Trong Đời
 
Ngày em đến
Trời bỗng xanh và mây bỗng cao
Đời tôi như cánh diều no gió
Như biễn trùng khơi sóng dạt dào
Có nhiều lúc tôi chẳng hiểu vì sao
Tôi nhớ em nhiều đến thế
Vẫn biết rằng đến với nhau là không thể
Nhưng vẫn âm thầm đặt một niềm tin
Tôi vẫn nhớ như in
Lời em nói:
Em còn trẻ con, dại khờ, nông nổi
Anh trải đời, anh độ lượng bao dung
Nhưng anh và em ta không có điểm chung
Nên không thể đi cùng một hướng
Tôi cũng hiểu em sống trong sung sướng
Đâu bao giờ biết khổ cực đắng cay
Nên tự nguyện mình làm một cánh chim bay
Phiêu bạt muôn nơi
Ngao du khắp chốn
Chỉ ước mong khi nào em phiền muộn
Em hãy nhớ đến tôi
Ở một phương trời nơi ấy xa xôi
Tôi vẫn ngắm trăng sao mỗi tối
Với tình yêu thương vẹn nguyên không đổi
Tôi cầu mong em có cuộc sống yên lành
 
Trời vẫn trong và mây vẫn xanh
Từ dạo ấy
Xa em
Trong lòng tôi giông bão đã nổi lên
Những cơn sóng vỗ
Tôi vẫn thường đi trong cơn mưa đổ
Nghe mặn đắng môi mềm
Hạnh phúc là gì khi nơi ấy không em?
Tôi thấy mình lạc lõng
Trong lòng tôi một khoảng trống vô hình
Lăn lóc giữa đời
Một kiếp nhân sinh
Sao thấy mình nhỏ bé
Như chiếc lá thu rơi bên thềm thật khẽ
Như vì sao đơn lẻ cuối chân trời
Hãy vững vàng lên nhé tôi ơi!
 
bluestarhcm11 07.09.2011 12:12:45 (permalink)
0

Như Giấc Chiêm Bao

 
Đã qua rồi giống như một cơn mê
Còn lại mình em nơi này trống vắng
Anh ra đi để trong em khoảng lặng
Những bước chông chênh trên lối em về
 
Trăng sáng vàng rơi trên bến sông quê
Bến nước, con sông không hề thay đổi
Chỉ có em nhận thấy mình có lỗi
Tại vì em nên anh đã đi rồi
 
Ở phương trời nào nơi ấy xa xôi
Anh có nhớ về bến sông năm ấy?
Dù có xa xăm nơi này vẫn vậy
Còn riêng em với nỗi nhớ vơi đầy
 
Có khi nào anh trở lại nơi đây?
Cho ta sống lại những ngày xưa ấy
Em nép bên anh dưới trời mưa run rẩy
Anh vững vàng che chở trước bão giông
 
Có khi nào anh chợt nhớ em không?
Những lần giận nhau bắt đền anh cõng
Dưới tán bằng lăng một thời thơ mộng
Anh đóng chồng em cũng giả cô dâu...
 
Nước mắt ngập tràn, kỷ niệm còn đâu
Em đã khóc cho tình đầu dang dở
Hạnh phúc trôi qua duyên tình đã lỡ
Thôi cũng đành chôn kín một niềm đau
 
Niềm vui âm thầm bỏ lại phía sau
Thời gian trôi kéo em về phía trước
Dòng đời bon chen ngược xuôi, xuôi ngược
Em vẫn là em nông nổi dại khờ
 
Có lẽ nào tình như một cơn mơ?...
Chợt đến chợt đi cho em chờ em đợi
Đông sẽ qua đi và xuân tìm tới
Liệu trong em xuân nay có quay về?
 
Đã qua  rồi như giấc mộng cơn mê...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2011 15:35:25 bởi bluestarhcm11 >
mưa phố núi 07.09.2011 14:14:23 (permalink)
0
hai bài này hay quá anh bluestars ơi !cứ như là tâm sự của chính anh vậy
sao lúc này mưa làm thơ không được !chúc anh khỏe-vui-sáng tác hay nhé-thỉnh thoảng mưa qua họa.
bluestarhcm11 08.09.2011 12:20:26 (permalink)
0

Trích đoạn: mưa phố núi

hai bài này hay quá anh bluestars ơi !cứ như là tâm sự của chính anh vậy
sao lúc này mưa làm thơ không được !chúc anh khỏe-vui-sáng tác hay nhé-thỉnh thoảng mưa qua họa.


cám ơn Mưa nhiều nhé! Mưa mở rộng chủ đề ra đi cho nó dễ viết. Chúc Mưa có những bài thơ hay nhé.

Mưa Ướt Tình Em
 
Mưa cứ vô tình, mưa đổ triền miên
Mưa làm ướt tóc em tôi rồi đó
Đi trong mưa mắt em nhòa lệ nhỏ
Bởi vì mưa hay nước mắt em cay?
 
Gió thét gào xao động những hàng cây
Em vẫn mãi đi trong mưa như thế
Mặc nước mưa hòa lẫn chung dòng lệ
Giữa thiên nhiên em nhỏ bé vô cùng
 
Mưa ngập cõi lòng với nỗi nhớ nhung
Con đường cũ người không cùng chung bước
Khoảng trống mênh mông, đường về đầy nước
Người thương ơi! Anh xuôi ngược phương nào?
 
Nắng có về nơi phương ấy xôn xao
Hoa có nở trên đường anh đi tới?
Ở nơi đây giờ này em vẫn đợi
Hạnh phúc mong manh men lối theo về
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2011 12:21:41 bởi bluestarhcm11 >
mưa phố núi 08.09.2011 12:52:12 (permalink)
0
HẠNH PHÚC MONG MANH

Mưa trên những phím tơ chùng
Mưa gieo nổi nhớ ,lùng bùng nổi đau
Aó xưa giờ đã nhạt màu
Môi xưa giờ đã bạc màu thời gian

Thu qua đông lạnh hoang tàn
Thuyền xưa bỏ bến hai hàng lệ rơi
Mơ nào là của riêng tôi
Mộng nào là của chung tôi với chàng

Trời chiều lỡ chuyến đò ngang
Tim tôi lỡ giấc mộng vàng buông lơi
Hình như ai đã quên rồi
Lời xưa theo gió qua cầu đánh rơi

Đâu nào hạnh phúc của tôi
Sao mong manh quá tình tôi với người
Giọt mưa nhỏ vẫn hoài rơi
Để em còn mãi chơi vơi giữa đời.


Được rồi !thơ anh dạt dào tình cảm quá ,vừa đọc cái là Mưa họa được liền
Chắc em đổi nghề họa cho rồi ,dễ hơn ! cám ơn anh Bluestars nhé.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F91936B0137647558E67DABE1F621259.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2011 12:53:28 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
bluestarhcm11 09.09.2011 11:12:42 (permalink)
0
Bài này mưa viết cảm xúc lắm, hoạ cũng tốt mà có sao đâu, quan trọng là hay và cảm xúc.


Đời Không Như Mộng
 
Mắt em rơ lệ vì ai
Sao vương giọt ngắn giọt dài mặn môi?
Đọa đày tình cảm lứa đôi
Có duyên không phận thì thôi cũng đành
 
Trời xanh mây nước trong xanh
Chim quyên lẻ bạn trên cành buồn tênh
Lục bình một kiếp lênh đênh
Trôi trên sông vắng chông chênh kiếp người
 
Biết rằng duyên số cho trời
Tình duyên không trọn nên đời hợp tan
Hoa tươi thắm có khi tàn
Tình duyên là những trái ngang ở đời
 
Hãy vui lên nhé người ơi!
Buồn vui cũng một kiếp người là xong
Biết rằng buồn chẳng ai mong
Nghĩ suy cho lắm bận lòng mà thôi


Lệ đời nước chảy bèo trôi...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2011 16:08:59 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 09.09.2011 15:25:37 (permalink)
0
Ánh Sao Đêm

 
Anh xin nguyện làm ánh sao khuê
Sáng giữa trời cao lúc đêm về
Cho em trút cạn niềm tâm sự
Khơi gợi trong lòng những đam mê
 
Anh xin nguyện làm ánh sao đêm
Cho em trút bỏ những ưu phiền
Anh sẽ cùng em chia gối mộng
Không còn đơn độc nỗi niềm riêng
 
Tình này xin nguyện gửi đến em
Gửi vầng trăng sáng, ánh sao đêm
Cho em dệt ước mơ mỗi tối
Cài đóa hoa lên suối tóc mềm
bluestarhcm11 10.09.2011 11:42:52 (permalink)
0
Tình Theo Gió Mây
 
Tình ngỡ đã phôi phai
Như lá thu vàng úa
Trôi trong tháng ngày dài
Duyên tình đầu một thuở
 
Từ độ ta yêu nhau
Lá thu cũng xanh màu
Trăng trên đầu chưa khuyết
Vì cuộc tình vì nhau
 
Từ độ em quên mau
Đường xưa giờ phai dấu
Trăng xưa còn một nửa
Vì một người tình đau
 
Người ơi em nay đâu?
Cho mắt ai lệ sầu
Tình anh như trăng sáng
Rơi rụng xuống sông sâu
 
Anh gửi tình theo gió
Phiêu bạt bốn phương trời
Lê gót chân anh bước
Trong nắng chiều chơi vơi
bluestarhcm11 12.09.2011 11:00:36 (permalink)
0


Thu Xa Nhớ
 
Em yêu ơi ! đã bao mùa lá rụng
Ở phương xa anh mãi ngóng trông về
Nhớ thật nhiều nơi ấy một miền quê
Và nơi ấy còn có em nữa đó
 
Anh với em hai phương trời cách trở
Kết vần thơ anh gửi, nhớ em nhiều !
Anh nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ em yêu
Bến nước sông sâu những chiều hò hẹn
 
Suối tóc em bay, mắt cười lúng liếng
Làm cho anh như lạc giữa mê hồn
Hạnh phúc nào bằng khi trao gửi nụ hôn
Anh đã mong bên em từ phút ấy
 
Thu cách xa nên thu buồn biết mấy
Người cách xa nên lòng nhớ nhung hoài
Nguyện tình này mãi mãi chẳng hề phai
Dù năm tháng có dài thêm hơn nữa
 
Gửi đến em nỗi lòng này chan chứa
Những yêu thương, những ấm áp tình đời
Núi có mòn sông có cạn em ơi
Tình anh mãi trọn đời không thay đổi
 
bluestarhcm11 12.09.2011 16:30:00 (permalink)
0

Ngỡ...

 
Ngỡ tưởng rằng tình đã nguôi quên
Không nhớ không thương chẳng ưu phiền
Chiều nay mây bỗng đem mưa đến
Thấm ướt cuộc tình một chút duyên...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2011 16:31:03 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 13.09.2011 11:44:53 (permalink)
0

Tiễn Bước Em Đi
( Hoạ bài: Bóng người trên sân ga - thơ Nguyễn Bính )



Từ giã nhau rồi kể từ đây
Như đàn đang trỗi đứt cung dây
Em về bên ấy vui duyên mới
Cho tôi sầu héo biết bao ngày
 
Như cánh lục bình lặng lẽ trôi
Em bước bên ai khóc sụi sùi
Trời đông buốt giá mưa lất phất
Đường về bên ấy có xa xôi?
 
Âm thầm tôi đứng tiễn người yêu
Nghe gió mênh mang lạnh trong chiều
Lòng nặng nỗi sầu dân lên mắt
Bóng hình ai đó đổ liêu xiêu
 
Đã bảo nhau rồi: không nhớ nhau
Như tiễn nhau thôi ở bến tàu
Em đi anh ở ngày sau gặp
Có thể xa rồi lâu rất lâu
 
Tình lỡ thôi đành chúc duyên ai
Xót thương cho những tháng năm dài
Hẹn ước bên nhau đành giữ lại
Em về quên ước hẹn ngày mai
 
Cứ ngỡ bên nhau đến tuổi già
Cùng nhau vững bước quãng đường xa
Nhưng đời ai biết đâu lường trước
Khi bóng con tàu bỏ sân ga
 
Em về bên ấy, em cứ đi
Khóc lóc làm chi được ích gì
Có lẽ đôi mình không phận số
Tạ từ nhau nhé phút chia ly
 
Chiếc lá đông tàn theo gió bay
Đưa tay tôi hứng ngụ trên tay
Lẽ nào tình tôi như chiếc lá
Sầu úa xanh xao rụng chốn này
 
Tôi ví đời mình như chuyến xe
Sáng sáng ra đi tối quay về
Lăn lóc trên đường đời sỏi đá
Chôn giấu trong lòng chuyện phân ly


bluestarhcm11 14.09.2011 11:40:22 (permalink)
0

Lãng Du
 
Tình đầu như một bài thơ
Con tim rung động thẫn thờ vì nhau
Mong manh sao mối duyên đầu
Như thuyền lá giữa sông sâu gió ngàn
 
Bây giờ cách trở đò ngang
Thôi ta đứng lại để nàng qua sông
Người sang bên ấy theo chồng
Còn tôi rong ruổi thuyền không bến bờ
 
Nâng đàn tôi gảy cung tơ
Gân lên khúc nhạc tình thơ trao nàng
Bồng bềnh mây nước mênh mang
Thanh thanh một bóng trăng vàng đáy sông
 
Người về nơi ấy vui không?
Bỗng dưng tôi thấy trong lòng buồn tênh
Giang hồ một kiếp lênh đênh
Thuyền tôi một chiếc bồng bềnh trôi xuôi
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 73 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9