Hoa Sữa & Em
Mừng Sinh Nhật Em Sinh nhật em anh không ở bên Anh gửi vầng trăng đến bên em Làm quà sinh nhật cho em đó Cầu mong hạnh phúc mãi êm đềm Sinh nhật em yêu chẳng nến hồng Đừng buồn anh nhé, giận anh không? Thôi anh gửi hết tình anh nhé Trao trái tim yêu, cả tấm lòng...
Xin Đừng Đến
Đừng đem mưa tới nữa gió ơi! Cho khổ thân em tủi phận đời Như cánh hoa xinh, ừ đã nát Thì em xin nhận một lần thôi... Đừng đem mưa tới nữa gió ơi! Tình đã vô duyên bởi ý trời Em nguyện an bài theo phận số Cho lòng không nặng lệ thôi rơi Đừng đem mưa tới nữa gió ơi! Tình yêu chôn dưới nấm mộ rồi Em cất trong tim niềm thương ấy Riêng mình em khóc một đêm thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 12:33:09 bởi diên vỹ >
Mưa Rơi
Mưa rơi dòng lệ cũng nhòa
Ướt mi, ướt cả tình ta một miền
Đêm về thầm nhớ gọi tên
Ánh trăng rơi xuống bên thềm từ lâu
Mưa rơi khóc mối duyên đầu
Tình anh nay đã bạc màu thời gian
Nỗi niềm em vẫn riêng mang
Buồn cho số phận bẽ bàng nợ duyên
Cũng đành lấy nhớ làm quên
Những mong đổi được truân chuyên ở đời
Mưa rơi, mưa vẫn cứ rơi
Duyên em cứ để cho trời se duyên
Hữu Duyên Với Đời
Dòng đời cứ lặng lẽ trôi
Còn ta lặng lẽ bên đời quạnh hiu
Dang tay trong gió ban chiều
Cho lòng vơi bớt ít nhiều đắng cay...
Buồn, vui cũng hết một ngày
Đau thương đã lắm, đắng cay cũng nhiều
Ngọt bùi nào được bao nhiêu
Tình như lá rụng trong chiều bay bay
Vui lên đi sẽ có ngày
Tình vô như nước, trên tay đầy tiền
Đời người hơn một chữ duyên
Hữu duyên chẳng sợ ưu phiền đeo mang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2011 10:33:45 bởi bluestarhcm11 >
Hết Duyên Duyên đến, duyên đi cũng mấy lần Xuân qua, xuân lại đã ba xuân Từ độ anh đi mùa thu chớm Đông đã sang thăm cũng đôi lần Vô duyên nên chửa có bạn đời Lâu lâu mấy đứa bạn sang chơi Vẫn hỏi: tình mày giờ sao nhỉ? Lâu cho ăn kẹo thế hả trời! Số kiếp truân chuyên gắn với đời Đừng dục tôi nữa mấy người ơi Còn duyên ắt hẳn mai đây gặp Hết duyên giao số phật cho trời
Hoa Sữa & Em
Chẳng dám đọc những vần thơ em viết
Tặng riêng anh mùa hoa sữa đang rơi
Hương vẫn ngát hai phương trời cách biệt
Vì yêu em anh thốt chẳng lên lời...
Anh nhớ lắm những chiều thu đầy nắng
Anh cùng em đi dạo dưới con đường
Tinh khiết quá hỡi màu hoa sữa trắng!
Trắng tình đầu trắng cả nỗi nhớ thương
Hoa vẫn nở trên đường xưa lối cũ
Còn em tôi nay lạc bước phương nào?
Hoa sữa trắng những đêm dài không ngủ
Anh một mình ôm mộng dưới trăng sao
Những nỗi nhớ nay chất thành kỷ niệm
Những niềm thương trong dạ cũng đong đầy
Anh vẫn đến con đường xưa tìm kiếm
Bóng hình nào lưu luyến đọng nơi đây?
Ôi! mắt biếc duyên tình đầu một thuở
Nhớ về em, anh ngây dại mong chờ
Lòng đã biết duyên tình không còn nữa
Hoa sữa thơm nồng trong giấc mộng ngây thơ
Nơi Đó Có Em Anh hẹn em mùa hoa sữa sang năm Mình dắt tay nhau qua từng con phố Hoa trắng tươi hay tình anh nở rộ? Theo gió bay đậu trên tóc em dài Nắng nhạt màu vương trong ánh mắt ai Đang lúng liếng cười vang trong cơn gió Chợt tỉnh cơn mơ, ngập tràn nỗi nhớ Liệu sang năm em có nhớ quay về? Những cánh diều no gió thả trên đê Như ước muốn cho tình yêu cao mãi Vòng tay ôm những yêu thương vụng dại Nỗi nhớ nhung xen lẫn nỗi mong chờ Tình chúng mình đẹp như những trang thơ Tinh khiết quá và cũng đơn sơ quá Anh ngỡ như mình lạc vào xứ lạ Nơi có hoa, có lá, có sao trời Nơi không còn nghe thấy tiếng mưa rơi Thay vào đó là tiếng chim muông hót Nơi bướm ong bay đi tìm mật ngọt Nơi có em, nơi hạnh phúc đong đầy Anh sẽ chờ sẽ đợi mãi nơi đây Trong thu úa lá vàng phai sắc thắm Hoa sữa thôi rơi trong chiều xanh thẳm Đàn chim bay trú ngụ ở phương nào?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2011 11:18:22 bởi bluestarhcm11 >
Hoa Sữa Không Phai
Trắng trong hoa sữa đã thơm nồng
Như tình anh đó ngát hương mong
Một ngày hai bận anh đi phố
Phố thị tuy xa chẳng ngại lòng
Anh ra phố chợ ngắm hoa rơi
Có phải không? Hay đợi một người?
Ừ thì anh đợi người con gái
Tóc thề buông xõa tuổi đôi mươi
Anh đứng đợi em góc Nguyễn Du
Trong sớm thu mơ thoáng sương mù
Hồn anh lãng đãng bay theo gió
Thơ thẩn như là khách lãng du
Gió ơi! gió hỡi! gió về đâu?
Cho tôi gửi nhé một đôi câu
Đến người con gái tôi thương ấy
“Em ạ, tình anh chẳng phai mầu”
Anh sẽ dìu em trên lối xưa
Chiều thu hoa lá đổ theo mùa
Mây buồn ngơ ngác mây quên lối
Trời cũng gieo sầu bỗng đổ mưa
Tí tách rơi rơi những giọt dài
Mưa ướt tóc rồi ướt hai vai
Anh nắm tay em đi trong gió
Nắng chiếu trong lòng, tia nắng mai
Mưa ướt em rồi, em lạnh không?
Lạnh tay nhưng em ấm trong lòng
Đôi bàn tay lạnh trong tay ấm
Mưa trắng con đường, mưa rất trong...
Tôi tỉnh cơn mơ tỉnh thật rồi
Chiều thu hoa lá rụng quanh tôi
Sự thật em vẫn chưa về lại
Chỉ là nhung nhớ đến mơ thôi
Tôi dựa lưng vào dưới gốc cây
Hồn tôi theo đám lá bay bay
Đến nay cũng đã ba thu nhớ
Xa xa ẩn hiện dáng em gầy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2011 11:32:25 bởi bluestarhcm11 >
Sao Lại Vô Tình
( Thơ Sao Băng )
Trách cơn gió lạnh vô tình
Để cho cánh nhạn giật mình vội bay
Trách vầng trăng lẩn trong mây
Không cho ánh nguyệt tỏ đầy dương gian
Trách người nỡ giật dây đàn
Ngăn cung cản nhịp, muôn vàn đắng cay.
Trách làn mưa bụi bay bay
Buồn sao thấm đậm tim này mưa ơi
Trách sao cao quá ông trời
Không nghe thấy được vạn lời cầu xin
Trách người sao mãi lặng im
Niềm tin ta biết kiếm tìm nơi nao
Biển xanh sóng lớn cuộn trào
Mây đen mù mịt, trăng sao mãi mờ
Trách người sao quá thờ ơ
Cho đêm dài mãi, vần thơ mãi buồn
Trong lòng mưa lạnh mãi tuôn
Bến sông vắng ngắt, cánh buồm lẻ loi.
Trách màn đêm nặng sương rơi
Đẫm thêm mái tóc bóng người ngẩn ngơ
Trách Mà Chi
( Hoạ thơ )
Trách chi cơn gió vô tình
Trách chi trăng tỏ núp mình trong mây
Nhạn buồn nhạn cứ việc bay
Trăng buồn trăng núp trong mây chẳng màng
Ai đâu nỡ giật dây đàn
Ngăn cung, cản nhịp cho nàng đắng cay
Thu về mưa lất phất bay
Mưa gieo nỗi nhớ nơi này mưa ơi
Sao kia sáng tỏ trên trời
Chứng minh cho nhé vạn lời cầu xin
Tình này chưa tỏ đành im
Đường đời dẫn lối ta tìm ra nhau
Người buồn cho dạ ta đau
Vui lên người nhé âu sầu làm chi
Thẳng đường đời cứ bước đi
Duyên tình sẽ nở không gì cách ngăn
Đêm thu sáng tỏ trăng rằm
Kề bên em ngỡ như nằm chiêm bao
Cung Đàn Lỡ Nhịp
Một chiều thấy dáng em qua
Trong tà áo trắng thướt tha học đường
Đêm về thầm nhớ trộm thương
Em đi để lại vấn vương nơi này
Một chiều rợp lá vàng bay
Thư tình anh viết trao tay ngại ngùng
Ngày qua ngày lại nhớ nhung
Tình thơ chưa tỏ để chung một đường
Rồi mùa thu ấy lệ vương
Duyên tình chẳng đặng, em thương một người
Để rồi hôm ấy mưa rơi
Pháo hồng tiễn bước cho người sang sông
Em sang bên ấy theo chồng
Còn tôi ở lại nhớ mong tháng ngày
Một mùa thu nữa qua đây
Người xưa gặp lại trên tay em bồng
Con em giấc ngủ say nồng
Anh thương thương quá cho lòng nát tan
Tình duyên em cũng trái ngang
Chồng em đã bỏ em sang xứ người
Một chiều thu ấy mưa rơi
Tìm trang thơ cũ một thời nhớ nhung
Nhưng sao bút mực không cùng
Cho anh viết tiếp tình chung một thời
Thôi rồi tình đã buông lơi
Cung đàn lỡ nhịp lâu rồi không ngân
Sang em chỉ một bước chân
Nhưng sao anh thấy ngại ngần không sang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2011 09:47:48 bởi bluestarhcm11 >
Vô Tình Vô tình tôi đến bên ai Vô tình tôi để hai vai nặng sầu Vô tình trời đất nông sâu Vô tình tôi đứng bên cầu trông em Vô tình trời bỗng nhá nhem Vô tình em bỗng để quên nụ cười Vô tình câu nói buông lơi Nắng chiều soi rõ bóng người nghiêng nghiêng
Em Có Hay
Em ơi! em có hay?
Thu đang về trước ngõ
Lá vàng xao xác bay
Lòng anh còn bỏ ngỏ
Em ơi! em có hay?
Thu qua, đông tìm tới
Lòng anh là bến đợi
Tình em đó mênh mông
Thế rồi anh ngóng trông
Thế rồi mùa thu đến
Thế rồi bao ước hẹn
Cũng theo lá vàng phai
Tình chỉ một không hai
Tháng năm dài ngóng đợi
Sao mà em chưa tới
Cho lá rụng sân đầy
CUNG ĐÀN TRI ÂM
Đàn xưa đã lỡ nhịp rồi
Đàn nay bối rối một câu ân tình
Anh về trời đất lặng thinh
Xa anh nỗi nhớ ngập trời Sữa thơm
Mùa thu lẳng lặng qua thềm
Thương anh lẳng lặng êm đềm lời thơ
Mùa nào trăng tỏ ý mơ
Mùa hoa Sữa ấy bơ vơ bóng người
Lẻ loi nhặt hoa Sữa rơi
Em tìm bóng cũ thương lời thề xưa
Đàn xưa đã đứt dây rồi
Đàn nay xin nối một lời tri âm
anh Bluestars nè ,thơ anh càng ngày càng da diết đó nghe.Sao anh làm thơ hoa sữa tuyệt quá vậy? có phải gốc anh Hà Nội phố.Anh em cứ tự nhiên qua lại cho vui anh hỉ ,tánh Mưa tự nhiên như người Hà Nội vậy đó.
Hoan nghinh anh ghé bên Mưa bất cứ lúc nào.vui nhé !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/C671E68DA5EB49029439A0008CA69307.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 14:21:15 bởi mưa phố núi >
Nhớ Một Người Trắng trời hoa sữa bay bay
Trắng trời thương nhớ hương say tình nồng
Thu về em có buồn không?
Riêng anh lòng thấy nhớ mong một người
Nụ cười e ấp xinh tươi
Nghiêng nghiêng trong nắng cho người say sưa
Nhớ khi trời đổ cơn mưa
Nhớ chiều hoang nắng, buổi trưa oi nồng
Nhớ em, anh để trong lòng
Như thuyền không bến xuôi dòng nước xuôi Cám ơn Mưa nhiều nhé! Anh cũng mới vừa sang bên em xong. Vậy từ giờ làm phiền hoài Mưa không được kêu nhé hihi.
Hoa Trắng Tình Anh
Thu sang cho lá hao gầy
Hòa theo cơn gió lá bay về nguồn
Trời sầu cũng đổ mưa luôn
Mưa rơi thấm ướt nỗi buồn trong tôi
Ngày xưa hai đứa chung đôi
Đêm thu hai đứa cùng ngồi ngắm sao
Trời trong, trăng sáng trên cao
Em thường nũng nịu dựa vào vai anh...
Dòng đời trôi thật là nhanh
Thu qua thu lại đã thành ba thu
Ầu ơ...một tiếng hát ru
Tiếng em như gió vi vu qua thềm
Vậy là tôi đã mất em
Mùa thu năm ấy bên thềm hoa rơi
Em sang ngang bỏ mình tôi
Với mùa thu chết bên đời quạnh hiu
Còn đâu nữa những buổi chiều?
Còn đâu những buổi thả diều, ngắm sao?
Còn đâu nữa những ước ao?
Trắng đường hoa trắng trải vào nhà em
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: