Hoa Sữa & Em
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 73 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
bluestarhcm11 21.09.2011 12:26:58 (permalink)
0

Nhậu Dưới Trăng
 
Xin mời thi hữu ghé vô đây
Cùng tôi nâng chén uống cho say
Đêm thu trăng sáng soi chén ngọc
Rượu uống vơi đi rượu lại đầy
 
Mượn đàn tôi gảy mấy cung tơ
Nhấp môi lấy giọng đọc vần thơ
Trăng thanh gió mát trời trong quá
Thấp thoáng xa xa áng mây mờ
 
Uống đi cho cạn chén men đầy
Cho hồn nhẹ bỗng tựa như mây
Bao nhiêu phiền muộn đều tan biến
Men rượu hay tình ngất ngây say?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 12:34:31 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 22.09.2011 11:16:37 (permalink)
0
 
Thị Phi
 
Ở đời có lắm thị phi
Đường ta, ta bước sợ gì chông gai
Trên đầu có nắng ban mai
Dưới chân cỏ mọc một vài bông hoa
bluestarhcm11 22.09.2011 13:28:11 (permalink)
0

Tình Theo Gió Mây
 
Trời chiều mưa bụi lất phất bay
Ướt làn tóc xõa ướt vai gầy
Em đi trong gió mùa thu chớm
Lạnh buốt tâm hồn lạnh buốt tay
 
Em để mưa rơi ướt áo em
Lòng bỗng dâng lên một nỗi niềm
Dĩ vãng xưa kia nay tìm đến
Cho lòng nhung nhớ một niềm riêng
 
Em muốn lấy dây cột anh lại
Nhưng sợ lòng anh không ở đây
Em muốn lấy tay níu anh lại
Nhưng anh không còn ở nơi này
 
Em đành dang tay đón gió trời
Gió chiều thổi mạnh gió chơi vơi
Tình em một mảnh bay theo gió
Bay đến nơi xa, đến một người...
bluestarhcm11 22.09.2011 16:18:11 (permalink)
0

Mượn Rượu Gải Sầu
 
Uống đi em, uống cho say
Uống cho quên hết đắng cay trong đời
Trăng vàng một bóng chơi vơi
Ta làm tri kỷ trọn đời của nhau
Cụm ly trút cạn men sầu
Đời như nước chẩy qua cầu là xong
Nỗi buồn nào có ai mong
Thì thôi em để trong lòng làm chi
Uống rồi, em nói ra đi
Để coi anh có giúp gì được không?
bluestarhcm11 23.09.2011 10:49:32 (permalink)
0

Nắng Trong Đêm
 
Em là ánh nắng trong đêm tối
Soi rõ đời anh, sưởi ấm lòng
Đường tình vạn nẻo đời muôn lối
Có thể nào ta có nhau không?
 
Anh gửi tình anh theo áng mây
Nhờ gió đưa hương tới em đây
Hạnh phúc trong anh bình dị lắm
Mơ ước bên em mỗi sớm ngày

bluestarhcm11 23.09.2011 17:58:47 (permalink)
0

Chữ Duyên
 
Có duyên ta sẽ gặp nhau
Không duyên có lẽ đụng đầu không quen
Duyên dài thì sẽ nên duyên
Ngắn duyên cũng giống như thuyền đứt neo
Hơn nhau bởi chữ giầu – nghèo
Chết xuống âm phủ mang theo được gì ?
Xin đừng tham chữ sân – si
Tu thân tích đức chuyện gì cũng nên
Không lo sợ, chẳng ưu phiền
Tình thân, bạn hữu ấy duyên ở đời
Luôn chân trọng nhé người ơi
Hết duyên cầu phật cho trời se duyên
Mộng Liên 23.09.2011 18:01:58 (permalink)
0
CHÚC BẠN
 
Hạnh phúc bình thường rất dễ tìm
Cuộc đời đơn giản thế mà yên
Mơ chi cao quá không với tới
Níu giữ được rồi ,có chắc đâu !
Thơ bạn hiền hòa như con nắng
Tình cảm đậm đà như ánh trăng
Hoa Sữa hương thơm nồng nàn lắm
Mong rằng hạnh phúc theo thời gian
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/57B9FE33DD0C45E28866E705E7C603D4.jpg[/image]
Attached Image(s)
bluestarhcm11 24.09.2011 10:51:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Mộng Liên

CHÚC BẠN
 
Hạnh phúc bình thường rất dễ tìm
Cuộc đời đơn giản thế mà yên
Mơ chi cao quá không với tới
Níu giữ được rồi ,có chắc đâu !
Thơ bạn hiền hòa như con nắng
Tình cảm đậm đà như ánh trăng
Hoa Sữa hương thơm nồng nàn lắm
Mong rằng hạnh phúc theo thời gian



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102245/57B9FE33DD0C45E28866E705E7C603D4.jpg[/image]


Cám Ơn
 
Cám ơn Mộng Liên ghé thêm tôi
Có chút tình riêng tỏ với đời
Không dám mơ cao trèo không tới
Tâm tình bạn hữu sẻ san thôi
 
Viết thơ tậm tọe lấy làm vui
Có nghĩ gì đâu sống ở đời
Quan trọng là tâm không vướng bận
Như thuyền lướt sóng nhẹ ra khơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2011 10:52:59 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 24.09.2011 11:12:19 (permalink)
0

Hôn Nhau Lần Cuối
 
Anh muốn gần bên em người ơi !
Ôm vai em thêm một lần sau cuối
Thì em nhé đừng xa nhau quá vội
Nay tạ từ hôn lần cuối rồi thôi
 
Anh muốn gần bên em người ơi !
Muốn nói nhưng sao bỗng nghẹn lời
Trong em còn chút gì lưu luyến?
Mây gió u buồn, bóng trăng rơi
 
Anh muốn gần bên em người ơi!
Lòng chẳng muốn xa, chẳng muốn rời
Em ở lại đây đừng đi vội
Lẽ nào em lại muốn xa tôi?

mưa phố núi 24.09.2011 14:15:40 (permalink)
0

Trích đoạn: bluestarhcm11

Nhớ Một Người
 
Trắng trời hoa sữa bay bay
Trắng trời thương nhớ hương say tình nồng

Thu về em có buồn không?

Riêng anh lòng thấy nhớ mong một người

Nụ cười e ấp xinh tươi

Nghiêng nghiêng trong nắng cho người say sưa

Nhớ khi trời đổ cơn mưa

Nhớ chiều hoang nắng, buổi trưa oi nồng

Nhớ em, anh để trong lòng

Như thuyền không bến xuôi dòng nước xuôi



Cám ơn Mưa nhiều nhé! Anh cũng mới vừa sang bên em xong. Vậy từ giờ làm phiền hoài Mưa không được kêu nhé hihi.

 

 
BƯỚM TRẮNG
 
Ai biểu anh để trong lòng
Khi khổng khi không nào ai biết?
Trao và nhận phải đôi bên cùng hiểu
Cạnh nhà nhau sao như cứ cách xa.
 
Con bướm trắng mơ màng tối hôm qua
Về trong mộng cho em hay có khách
Tưởng khách phương xa hóa ra khách gần
Gần trong gang tấc sao cứ xa?
 
Hoa Sữa nhà ai thơm nồng nàn cuối phố
Để nơi này đầu phố em vẫn mong
Có đôi bướm trắng về báo mộng
Mộng thật rất gần anh biết không?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/DADCC1B05E68444C8E7271A2593D94B3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2011 14:23:47 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
bluestarhcm11 26.09.2011 16:12:09 (permalink)
0


Nhớ
 
Mưa rơi ngập phím tơ lòng
Dường như ta đã nhớ mong một người
Mưa buồn trong gió chơi vơi
Đường đời vạn nẻo biết người nơi đâu
Ướt mưa hay lệ hoen sầu?
Lá vàng héo rụng phai mầu thời gian
 
bluestarhcm11 26.09.2011 16:15:49 (permalink)
0

Anh Yêu Em
 
Anh yêu em bởi vì em nông nổi
Em dại khời, hay hờn dỗi vu vơ
Anh yêu em không yêu bằng lý trí
Và con tim đâu có mắt bao giờ...
 
Anh yêu em bởi vì em xinh đẹp
Từ khi quen cho đến mãi ngày sau
Dù cuộc sống có đổi thay đi nữa
Tình yêu anh nguyên vẹn vẫn xanh màu
 
Anh yêu em vì tấm lòng trong trắng
Lắng u buồn và cũng lắng thương đau
Ánh mắt sáng, bờ môi em chín đỏ
Cháy lòng anh khi gặp phút ban đầu
 
Anh yêu em vì tấm lòng chung thủy
Nguyện sắt son bên anh mãi một lòng
Tình cảm ấy suốt đời anh ghi nhớ
Yêu em rồi, em có biết hay không?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 16:36:23 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 27.09.2011 13:25:49 (permalink)
0

Sài Gòn Mưa
 
Sài gòn một sớm trời mưa
Trời se se lạnh như vừa đông sang
Bỗng dưng có kẻ đi ngang
Cổ quàng khăn ấm xốn sang lòng mình
Đâu đây vương một chút tình
Nhớ ai, nhớ dáng hoa xinh ngày nào
Nhớ đêm thu ánh trăng cao
Nhớ ai mơ mộng tựa vào vai anh
Nhớ trời đông xứ hà thành
Dáng ai đi học mong manh gió lùa
Đông tàn xuân đã về chưa?
Sang xuân ai có đi chùa cầu duyên?
bluestarhcm11 27.09.2011 16:03:26 (permalink)
0

Nhóc Nhé!
 
Biết rằng buồn khi người ấy cách xa
Sao Nhóc để trong lòng mình mãi thế?
Đã biết rằng đến với nhau không thể
Nhóc vẫn âm thầm ôm một niềm đau
Cơn mưa nào rồi cũng sẽ qua mau
Gió đông sang sẽ đón mùa xuân tới
Vậy sao không tìm cho mình ngõ lối?
Để bước đi thanh thản với đời
Vẫn biết rằng cuối đường ấy mưa rơi
Những giọt đắng chưa vơi dần kỷ niệm
Thì Nhóc ơi hãy tự mình tìm kiếm
Những người thương yêu san sẻ vui buồn
Nhóc sẽ không còn cảm thấy cô đơn
Không hụt hẫng trên đường đời đơn độc
Nhóc sẽ thấy niềm vui và sức sống
Chẳng đâu xa mà hiển hiện bên mình
Một nụ hoa xinh
Một cơn gió thoảng
Một áng mây trôi
Giọt sương ban sáng
Tất cả rất trong ngần như Nhóc đó biết không
Nhóc đừng buồn và đừng có trông mong
Một phép tiên đưa người xưa quay lại
Nên chấp nhận rằng đã xa nhau mãi
Mỗi người có con đường và có lối đi riêng
Vậy vì sao Nhóc cứ phải ưu phiền
Sao không sống cho mình, cho người thân cạnh
Không hợp nhau, chia tay là khó tránh
Nên đối diện với mình đối diện với nỗi đau
Tất cả sẽ trôi dần như kỷ niệm qua mau
Và ngày mai ta bắt đầu ngày mới

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2011 11:43:04 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 28.09.2011 11:45:08 (permalink)
0

Mưa Mùa Thu
 
Mưa gieo sầu con phố vắng em qua
Chiều cuối thu lá vàng bay trong gió
Bước lãng du trên lối về mưa đổ
Em âm thầm đếm từng bước chân qua


Nhớ một thời kỷ niệm ấy không xa
Em cũng đi dưới chiều thu mưa gió
Ngày đó có anh trên cùng con phố
Hòa trong mưa không thấy lạnh bao giờ


Tình chúng mình đẹp như những trang thơ
Như hoa sữa trắng trong chiều thu nhớ
Tưởng sẽ không phai ai ngờ dang dở
Nay phố buồn lặng lẽ bước chân em


Em vẫn đi về con phố cũ thân quen
Gió cũng thổi, mưa vẫn rơi như thế
Không có anh em thấy mình đơn lẻ
Gió rét âm thầm, mưa lạnh tái tê


Hoa sữa rơi rơi trên lối nhỏ em về
Màu vẫn trắng trong như hoa năm ấy
Chỉ có điều nay cánh hoa run rẩy
Cánh tả tơi theo từng tiếng mưa buồn


Vắng anh rồi em thấy lạnh nhiều hơn
Nỗi nhớ cứ chơi vơi theo từng cơn gió thổi
Gió vô tình thổi tung làn tóc dối
Nước mắt em rơi rớt tự bao giờ


Ngỡ tưởng rằng chỉ là một giấc mơ
Anh đã đến bên em như là cơn gió
Rồi anh qua như bão giông đang đổ
Cho lá cây phai màu, cho em nhuốm thương đau


Tình dại khờ em có hiểu nổi đâu
Hạnh phúc vốn mong manh, duyên tình đầu dễ vỡ
Ta chia tay cho tình đầu dang dở
Anh đi rồi giông tố chỉ mình em

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 73 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9