Hoa Sữa & Em
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 73 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
bluestarhcm11 28.09.2011 17:33:54 (permalink)
0

Kiếp Phong Trần

 
Mưa xa trên lối về thăm thẳm
Níu bước thênh thang nỗi đường trần
Gió mưa quên lãng đi chút nắng
Cỏ lạ bên đường níu bước chân

Nỗi sầu chợt đến chiều hồn lẻ
Bờ bến nơi nào áng mây bay?
Giọt buồn lên mắt đời rất nhẹ
Đọng lại trong lòng nỗi đắng cay

Vỉa hè chiều tím nhiều lá rụng
Tóc trắng pha sương hết tháng ngày
Đêm khuya hiu hắt ta chợt nhớ
Hạt cát tủi hờn cơn gió lay

Nắng vàng trải nhẹ lên mùa hạ
Mắt lệ buồn tênh khóe mi cay
Bàn chân nhỏ bé vùi thân lá
Chợt gọi xa gần lặng gió mây

Bóng ai nhè nhẹ như sương khói
Mưa đâu rớt nhẹ xuống nơi này
Quên lãng một đời ta phiêu bạt
Giang hồ nay vẫn trắng đôi tay

Nắng phai lướt nhẹ bên hiên vắng
Một chiều buồn tóc gió thôi bay
Ngơ ngác sầu vương lên trong mắt
Một kiếp bồng bềnh tựa khói mây

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 12:31:10 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 29.09.2011 12:46:02 (permalink)
0
Tình Vương
 
Tình em như đóa sen hồng
Như dòng suối ngọt mát trong giữa đời
Trăng vàng chiếu sáng muôn nơi
Gió lùa theo gió tơ trời em giăng
Tình anh vương bởi ánh trăng
Vương vào chiếc lưới em căng giữa trời...
Anh yêu, yêu quá đi thôi
Chìm trong ánh mắt sáng ngời đêm đen
Hôm nay, trời chót se duyên
Cho lữ khách bước lên thuyền lãng du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 12:47:47 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 29.09.2011 13:23:55 (permalink)
0


Nàng Thơ
 
Lòng em trong trắng như trang giấy
Thơ em thanh toát vốn thật thà
Cho khách qua đường mê say đắm
Kìm lòng không đặng phải ghé qua
 
Thơ em như gió mây ngàn bay
Hương hoa lan tỏa ngát men say
Còn anh như loài ong bướm lạ
Lưu bước giang hồ lạc vào đây
 
Có phải em không, em nàng thơ?
Vén mây cho trăng sáng không mờ
Trao lời tự tình theo cơn gió
Để hồn anh chết lặng, ngẩn ngơ
 
Một đời chân bước đi không mỏi
Một đời lãng đãng áng mây trôi
Gặp em cho gió mây quên lối
Ghé bến, neo thuyền ở lại thôi
mưa phố núi 29.09.2011 13:31:26 (permalink)
0
VƯỚNG TÌNH
 
Thuyền tình lướt nhẹ giấc thu
Em ru trăng nhé ! à ơi mộng vàng
Hoang mang giữa chốn mộng mơ
Tơ giăng một mối bài thơ liền vần
Ai về bên ấy kết thân
Thuyền trăng xuôi mộng -bến lòng chơi vơi
Ai về gởi giấc mơ tôi
Thuyền tình đỗ bến gọi mời nàng thơ
Ta về nối lại mộng mơ
Tình chàng ý thiếp-ru hờ đêm thu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/6F8F63DA3EBF407E8764B0A1C3F6D3B3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 13:32:30 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
bluestarhcm11 30.09.2011 11:35:15 (permalink)
0

Mộng Đêm Trăng


Thuyền tình lướt nhẹ giữa đêm thu
Trăng sáng thanh thanh chẳng mây mù
Gió đêm thổi nhẹ sao sáng tỏ
Thoang thoảng như là tiếng hát ru
 
Em ru trăng nhé, em ru trăng
À ơi chú Cuội, ơi chị Hằng
Tơ tình em dệt đêm trăng mộng
Anh ngồi yên lặng không nói năng
 
Em dệt tơ đi, dệt thơ đi
Gói vuông tròn nhé tuổi xuân thì
Cho hồn anh ru vào giấc mộng
Một giấc mơ tình ta mấy khi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2011 11:38:04 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 30.09.2011 14:25:33 (permalink)
0
Mẹ
 
Mẹ là gương nước sáng trong
Luôn luôn sưởi ấm cõi lòng con thơ
Mong sao mắt mẹ không mờ
Chân đi không mỏi con thơ vui lòng
Me ơi mẹ có biết không?
Phương xa con vẫn ngóng trông mẹ nhiều
Mẹ là ánh nắng thương yêu
Sưởi đời con ấm những chiều gió mưa
Mẹ như khúc nhạc giao mùa
Mê say hương lúa tình quê rạt rào
Mẹ là trăng sáng non cao
Mẹ là dòng suối chảy vào đời con
Cầu cho ngày tháng vuông tròn
Cầu cho mẹ mãi bên con suốt đời
Con yêu mẹ lắm mẹ ơi
Mẹ là ánh sáng mặt trời trong con
bluestarhcm11 30.09.2011 14:31:41 (permalink)
0

Mừng Sinh Nhật Mẹ
 
Ngày sinh nhật mẹ con không ở bên
Mẹ đừng buồn khi không con mẹ nhé
Trong thâm tâm con tự hào kính nể
Đấng sinh thành nuôi con cái lớn khôn
 
Vì cách xa nên con dễ tủi hờn
Dễ xúc cảm khi không gần bên mẹ
Những yêu thương, những ngọt ngào thuở bé
Đã theo con khôn lớn trưởng thành
 
Con ước mình mau chóng lập công danh
Để được về bên vòng tay yêu mến
Ngày mai đây sinh nhật mẹ đã đến
Con mượn vần thơ trao trọn tấm lòng
 
Gửi vào đây tất cả nỗi nhớ mong
Những ấm áp chân thành tình mẫu tử
Yêu thương con dải theo từng con chữ
Chúc mẹ yên bình hạnh phúc bên ba
 
Chúc yên vui, chúc sum họp một nhà
Mẹ yêu nhé! Con chúc mừng sinh nhật!
 

bluestarhcm11 01.10.2011 10:06:56 (permalink)
0

Vắng Em
 
Ta xa nhau khi chia tay mùa hạ
Đón thu về trong ngàn nỗi cô đơn
Trời buông gió và mưa phùn se lạnh
Phút ấm nồng anh bỗng nhớ nhiều hơn
 
Vẫn còn đây cơn mưa buồn chưa tạnh
Nhớ người xưa dở thư cũ ra xem
Từng dòng chữ thân quen như hiển hiện
Bóng hình xưa, nhưng nay đã vắng em
 
mưa phố núi 01.10.2011 14:59:22 (permalink)
0
LÀ EM

Anh đã nhìn thấu trái tim em
Ơi người anh hiền hòa nhân hậu
Như hoa Sữa nồng nàn muôn thuở
Như Hà Nội cổ xưa nguy phong

Em cứ tưởng anh chỉ là thi sỹ
Thoáng mơ màng ngơ ngác mộng trăng hoa
Sẽ không hiểu không tin và không cảm
Một tấm lòng băng khiết đoan trinh

Em cứ ngỡ anh hào hoa phong nhã
Chẳng có tình đậm nghĩa trung trinh
Em nào ngờ anh tôi ngoan quá
Cứ lặng thinh ôm mãi một mình

Này lữ thứ hãy mau dừng chân bước
Em mời anh trà nhạt vui thơ say
Có đám mây lững lờ trôi làm chứng
Có vầng trăng sáng tỏa trên đầu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E5B0B35A6F4F4DCB9B93BEEBDE8794F3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 15:00:36 bởi mưa phố núi >
bluestarhcm11 03.10.2011 11:13:34 (permalink)
0
Chào Mưa Phố Núi, có một câu hòi mà độc giả hỏi mình trả lời chưa thoả đáng nên nhờ Mưa trả lời giùm nè:
bạn Mưa Mùa Thu có hỏi:
Mưa Mùa Thu nguy phong là gì nhỉ Thơ Tình :D

Thơ Tình Mưa Mùa Thu: Cám ơn bạn Mưa Mùa Thu đã tinh ý, mình lấy nguyên bản của bạn Mưa Phố Núi chép cho mình dán lên đó. Theo mình nghĩ đây là từ ghép ý tác giả muốn nói: Một Hà Nội cổ xưa, to lớn, uy nghiêm và đậm nét phong trần với thời gian. Trong thơ có rất nhiều từ ghép mới mà chỉ người làm thơ mới nghĩ ra được những từ đó, có thể nó không phổ biến, không thông dụng nhưng nó bao hàm ý nghĩa mà tác giả muốn nói. Cũng có thể từ đó là: "uy phong" chứ không phải "nguy phong" do viết sai...cái này chỉ là suy đoán của mình, có lẽ phải hỏi Mưa Phố Núi tác giả bài thơ giải thích mới rõ. thanks!

Vậy Mưa giải thích giúp mình nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2011 11:16:04 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 03.10.2011 12:29:40 (permalink)
0

Tình Anh Đó
 
Tình anh đó miên man như làn gió
Tình anh đó lênh đênh như làn mây
Tình anh đó mênh mông như biển khơi
Trao về em đâu bờ bến xa vời
 
Tình anh đó lung linh như giọt nắng
Tình anh đó long lanh như giọt sương
Tình anh đó như hoa đang tỏa hương
Trao về em riêng một cõi vô thường
 
Tình anh đó mát trong như dòng nước
Tình anh đó trong xanh như trời mây
Tình anh đó xôn xao như hàng cây
Trao về em riêng một tiếng yêu nầy
 
Tình anh đó sóng xô bên bờ cát
Tình anh đó bát ngát như biển xa
Tình anh đó thánh thót như lời ca
Ước mơ cùng nhau ta chung một mái hiên nhà
 
Rồi năm tháng với bao nhiêu mộng ước
Rồi năm tháng với bao nhiêu hoài mong
Rồi năm tháng với bao nhiêu chờ trông
Con tim tình anh vẫn nguyên vẹn mãi trong lòng


*****************************
là la lá, lá lá, la là lá
là la lá,  lá lá, la là la
là la lá,  la la, la là la
la là la, la là lá, la là...
lá la là la la la là lá la là

mưa phố núi 03.10.2011 17:50:23 (permalink)
0
Mến chào anh Bluestars !

em rất thích những dạng câu hỏi như thế này ! nó chứng tỏ trình độ văn hóa của người đọc
Ý tưởng của chúng ta gặp nhau rồi đấy .

Như Hà nội cổ xưa nguy phong

Thật tình mà nói ,lúc đầu em tính dùng chữ huy phong-nhưng rồi suy nghĩ lại thấy chữ huy cũng đẹp nhưng không đủ phô bày tính lịch sử ,nên em đã chọn chữ : nguy phong

Đây là từ ghép :uy nguy lẫm liệt +phong ưu trầm mặc

Em không phải chế từ này đâu ,đã gặp nó rất nhiều trong những bài thơ nói về Huế
Anh có vẻ nâng niu thơ đấy chứ ! Giống em .EM RẤT GHÉT NHỮNG VẦN THƠ SÁO RỖNG
Hân hạnh quen biết anh ! Gời lời chào giùm em tới Mưa Mùa Thu bạn anh .Hy vọng có dịp họa thơ cùng chị ấy . Tên giông giống tên em - dễ thương quá

bluestarhcm11 04.10.2011 10:24:32 (permalink)
0

Xúc Cảm Chiều Thu
 
Hoa sữa bay qua khung cửa đợi chờ
Hoa trắng trong như tình em trong trắng
Hoa rơi rơi hòa theo từng con nắng
Rồi u buồn đậu bên gót chân em
 
Em nghiêng mình nhặt bông hoa sữa lên
Cánh mỏng manh như tình em vậy đó
Thoảng hương thơm lan theo từng cơn gió
Anh thấy không hoa sữa vẫn thơm nồng?
 
Như tình em vẫn tỏa ngát hương mong
Vẫn khắc khoải ngóng trông người phương ấy
Tình cảm trong em nào giờ vẫn vậy
Mãi âm thầm trao trọn trái tim yêu
 
Anh nghe không tiếng lá đổ trong chiều?
Cứ xao xác rơi theo từng cơn gió
Tiếng lá rơi hay tiếng lòng em đó
Vọng từ nơi sâu thẳm của tâm hồn
 
Chiều thu buồn cho em nhớ anh hơn
Em cứ đứng trong chiều thu như thế
Để nhớ thương hòa tan vào thân thể
Rồi lan dần lên khóe mắt em cay
 
Em ước gì được như những áng mây
Lòng nhẹ bỗng ngao du nơi đây đó
Rồi em ước mình là ngôi sao nhỏ
Sống vô hồn xa tít tận trời cao
 
Em biết rồi: em không phải là sao
Không là mây trôi hoài không định hướng
Chỉ là do vắng anh em tưởng tượng
Tự biến mình thành những thứ vô tri
 
Để dối lòng và cũng muốn quên đi
Những kỷ niệm làm tim em nhức nhối
Nhưng sự thật có bao giờ thay đổi
Như thu về hoa sữa ngập trời thôi


* Mưa Mùa Thu hi. gửi bạn mưa phố núi. t là con trai nhé :D

Kiều Giang 04.10.2011 14:54:29 (permalink)
0
Mưa ơi, xin cảm ơn bài thơ tuyệt vời của em và bây giờ anh" xin được hoá đá bên em"
 
XIN ĐƯỢC HÓA ĐÁ BÊN EM

Em ơi, hãy thắp trong tim nhau ngọn lửa
Tay em dịu dàng, lửa tình yêu sẽ cháy mãi ngàn năm
Anh chẳng còn một thời nông nổi
Nên yêu em với tất cả trái tim loà

Em hãy trao anh thanh kiếm
Để anh chặt đứt không gian và thời gian thành trăm mảnh
Cho anh và em chẳng còn bất hạnh
Ta phải chịu ngàn trùng cách xa

Có phải chiều nay em về trong cánh hoa
Run mềm dưới hạt mưa thu thơm ngát
Anh mãi đi tìm em trong câu hát
Mà em vừa trao anh đêm qua

Anh muốn nuốt mùa thu vào hồn như nuốt đôi mắt và trái tim em
Ai bảo mùa thu cứ xen vào nỗi nhớ?
Thế mà mùa thu cứ đi hoài đi mãi
Không phải như thơ và em cứ âm thầm ở lại giữa hồn anh

Như mặt trời không bao giờ tắt trong mắt em
Nên anh cứ như bóng đêm thèm đôi mắt
Tiếng lòng em như mưa khuya dìu dặt
Anh bước giữa trần gian yêu khoảnh khắc em về

Ngày mai em nhé, ta cùng ăn trái cấm
Để một đời được cháy giữa tim nhau
Anh sẽ trải trên da thịt em hoa gấm
Anh dắt tay em đi giữa thiên đàng

Và nếu một ngày kia đôi ta cùng hoá đá
Để cùng hiểu sắc màu nghiệt ngã của thời gian
Anh chỉ thèm được hoá đá bên em
Cho anh biết tiếng thở mềm của gió

Em ơi ! Anh biết tình yêu em là hằng có
Ta sẽ chôn vùi đau khổ lại trần gian.
mưa phố núi 04.10.2011 15:38:53 (permalink)
0
Mưa xin lỗi anh Bluestars nhé  !
 
Anh Kiều Giang tặng thơ cho Mưa ,nhưng lại post lộn qua bên này rồi ,chỗ anh em Mưa mong anh không bận tâm.
Dẫu sao ,Mưa vẫn thành tâm xin lỗi.
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 73 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9