Hoa Sữa & Em
Đợi
Từ đó Thu sang cũng mấy mùa
Lòng này vẫn đợi cánh hoa xưa
Tàn theo năm tháng tình phai dấu
Đông đã qua rồi Xuân đến chưa?!
BMH
Hạnh Phúc
Hạnh phúc là khi em có anh
Cùng nhau hai đứa bước song hành
Khi lòng không còn cô đơn nữa
Mộng lòng sầu tím chuyển qua xanh...
Em Gái Quê
Em ngây thơ lắm chân quê lắm
Có biết gì đâu chuyện thế gian
Người đời thường nói em xinh đẹp
Ngày sau sẽ gặp cảnh trái ngang
Em chẳng bận tâm đến những lời
Của người thiên hạ nói xa xôi
Lòng em phới phới khi Xuân đến
Em nghĩ tình duyên bởi ý trời...
Và rồi em cũng đã gặp anh
Một chàng công tử rất thư xinh
Hòa hoa phong nhã cùng chung xóm
Vừa mới sang Xuân đã bén tình
Em thấy cuộc đời thật là vui
Nhìn ai em cũng mím môi cười
Có lẽ là do người con gái
Lần đầu nếm phải trái xuân tươi
Rồi mùa Thu đến em xa anh
Anh phải xa quê lên thị thành
Chia tay trong một chiều phai nắng
Em lo sợ rằng em mất anh...
Em nhớ lời cha đã dặn là:
"Đường đời gian khó lắm phong ba
Và con vững bước lên con nhé
Phải biết can trường biết thứ tha"
Từ đó Đông về Xuân lại qua
Lòng em như đồng trống không nhà
Xào xạc lá khô lùa theo gió
Em thấy trong lòng đau xót xa
Em nhớ rằng anh đã hẹn thề
Mai này ta lên nghĩa phu thê
Nhưng rồi hai đứa đành xa cách
Anh mê thị thành, em gái quê...
Từ đó Xuân về anh chẳng sang
Làm cây sầu tím lá khô vàng
Làm em mong nhớ thêm phiền muộn
Em biết Xuân này cũng dở dang
BMH - 26/11/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 15:55:39 bởi bluestarhcm11 >
Áo trắng
Áo trắng em mang suốt một thời
Phổ thông trung học tựa mây trôi
Thuở ấy lòng em trong trắng lắm
Đâu nghĩ mai này áo trắng phai
***
Áo trắng em chưa vướng bụi đời
Đâu dám mơ gì chuyện xa xôi
Dẫu cho mai này đời ngang trái
Áo trắng này nguyện trắng mãi thôi
BMH
Em Đi Em Bỏ Trời Thu
Em đi em bỏ trời Thu
Bỏ lại con sông chốn hẹn hò
Bỏ cả con thuyền trên bến vắng
Bỏ lại mình anh với ước mơ
Anh nhớ mùa Thu năm ngoái thôi
Em anh khi đó còn một đôi
Mình thường ra bến sông trăng sáng
Hẹn ước bên nhau đến cuối đời
Dòng sông soi sáng tình anh đó
Làn gió vui đùa tóc em bay
Tôi nhớ lời em tôi từng nói:
"Mình sẽ bên nhau mãi thế này..."
Lời hứa năm sau đã ước thề
Rằng mình sẽ nên nghĩa phu thê
Anh mời thầy mẹ sang ăn hỏi
Đúng độ Thu sang rước em về
Hạnh phúc tưởng rằng đã gần bên
Thu sau là anh sẽ có em
Nhưng rồi chiều Đông năm ngoái ấy
Em đã đi rồi, anh mất em
Em ạ mùa Đông cũng đang về
Lá vàng như trải khắp thôn quê
Gió lạnh lòng anh thêm se lạnh
Anh nhớ em lòng đau tái tê
Ngoài kia vầng trăng đang soi sáng
Trải khắp nhân gian cảnh hữu tình
Nhành lá nô đùa theo cơn gió
Mơ màng anh thấy nụ cười xinh
Sai Gòn – 27/11/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2010 10:44:17 bởi bluestarhcm11 >
TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
Tình yêu bắt đầu từ nắng
Lung linh trong mắt em cười
Cho trái tim anh bối rối
Trong lòng ngập ánh Xuân tươi
Tình yêu bắt đầu từ mưa
Rơi vào trong anh nỗi nhớ
Khi mưa nhạt nhòa trên phố
Làm anh nhớ em nhiều hơn
Tình yêu bắt đầu từ gió
Lùa vào mái tóc em bay
Tình yêu bắt đầu từ mây
Phiêu du trên trời xanh thẳm
Tình yêu bắt đầu thầm lặng
Chỉ bằng ánh mắt mà thôi
Tình yêu bắt đầu là thế
Trong tim chỉ nhớ một người
BMH
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2010 12:21:14 bởi Huyền Băng >
TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
Tình yêu bắt đầu từ nắng
Lung linh trong mắt em cười
Cho trái tim anh bối rối
Trong lòng ngập ánh Xuân tươi
Tình yêu bắt đầu từ mưa
Rơi vào trong anh nỗi nhớ
Khi mưa nhạt nhòa trên phố
Làm anh nhớ em nhiều hơn
Tình yêu bắt đầu từ gió
Lùa vào mái tóc em bay
Cho anh thêm niềm hi vọng
Cho anh cả những đắm say
Tình yêu bắt đầu từ mây
Phiêu du trên trời xanh thẳm
Tình yêu bắt đầu thầm lặng
Chỉ bằng ánh mắt mà thôi
Tình yêu bắt đầu từ em
Rơi vào tim anh như thể
Tình yêu bắt đầu là thế
Trong tim chỉ có một người
BMH – 29/11/2010
Tôi Đi Tìm Em
Lối cũ em qua vắng mấy phần
Lá vàng rơi nhẹ dưới gót chân
Mùa thu năm ấy mình xa cách
Trong tôi Đông cũng đến bao lần
Tôi đi tìm em giữa nhân gian
Tìm em trong nỗi nhớ vô vàn
Tìm em giữa phố phường xa lạ
Giữa suối dòng đời lắm trái ngang
Tôi đi tìm em giữa dòng đời
Chim trời cá nước vốn xa xôi
Như gió đưa mây bay đi mất
Chỉ còn mình tôi với tôi thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2010 13:09:45 bởi bluestarhcm11 >
TÌNH LÀ GÌ
Có phải chăng tình yêu là ảo mộng
Đến đây rồi sao vội vã đi ngay
Có phải chăng tình yêu là biển rộng
Cho thuyền anh lạc bến đã bao ngày...?!
Có phải chăng tình em loài chim biển
Chim tung mình rồi vỗ cánh bay đi
Có phải chăng tình em là sóng biển
Để mỗi đêm sóng vẫn hát thầm thì
Tình Em Gái Quê
Tình em con gái nhà quê
Chỉ có trăng sao với ước thề
Em nào dám mơ nhiều với mộng
Thề non hẹn biển với sơn khê
Em như hoa nhỏ giữa mùa xuân
Trăm dáng hoa khoe sắc bội phần
Hoa nào cũng đẹp xinh tươi lắm
Ong bướm theo đàn bén gót chân
Em đã vui xuân với đất trời
Trong lòng em rộn ánh xuân tươi
Như hoa khoe sắc đùa trong nắng
Anh đến bên em với nụ cười...
Em thấy tình yêu đến rất gần
Tự hồ như chỉ một bước chân
Người con trai ấy phong lưu quá
Trong lòng bỗn gợn chút phân vân
Em đã yêu và đã rất say
Tình anh như gió lượn quanh mây
Em nào hay biết tình anh đó
Cũng chỉ như hương hoa gió bay
Em giận bản thân hận đất trời
Làm sao ngu muội mãi không thôi
Lửa lòng không tắt tình chưa dứt Tim mãi khắc ghi bóng một người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2013 10:29:00 bởi bluestarhcm11 >
Trích đoạn: bluestarhcm11
Tình Em Gái Quê
Tình em con gái nhà quê
Chỉ có trăng sao với ước thề
Em nào dám mơ nhiều với mộng
Thề non hẹn biển với sơn khê
Em như hoa nhỏ giữa mùa xuân
Trăm dáng hoa khoe sắc bội phần
Hoa nào cũng đẹp xinh tươi lắm
Ong bướm theo đàn bén gót chân
Em đã vui xuân với đất trời
Trong lòng em rộn ánh xuân tươi
Như hoa khoe sắc đùa trong nắng
Anh đến bên em với nụ cười...
Em thấy tình yêu đến rất gần
Tự hồ như chỉ một bước chân
Người con trai ấy phong lưu quá
Trong lòng bỗn gợn chút phân vân
Em đã yêu và đã rất say
Tình anh như gió lượn quanh mây
Em nào hay biết tình anh đó
Cũng chỉ như hương hoa gió bay
Em giận bản thân hận đất trời
Làm sao mu muội mãi không thôi
Sao lòng không tắt tình chưa dứt
Tim mãi khắc ghi bóng một người
đừng Trách Gì Nhau Xin em khoan hãy trách hờn tôi Không biết phong lưu chẳng bạc lời Tôi vẫn là tôi như thuở trước Của thuở hẹn thề... chuyện lứa đôi Rằng biết rồi em sẽ quên mau Vấn vương chi để mãi thương đau Nắng, mưa không thể dung hòa được Đen trắng không chung một chủng màu Trời đã sinh tôi phận túng bần Nửa đời là những bước phong vân Miếng cơm từng bữa là xa xỉ Manh áo quàng vai rách bao lần Mỗi bước em về kẻ đón đưa Bao nhiêu săn sóc vẫn không vừa Vây quanh còn có bao công tử Thầm ước thầm mơ thầm đợi chờ Em bỏ lầu son sẽ được sao? Còn tôi lại không muốn mơ cao Thì thôi hai đứa chia nhau lối Tôi kẻ phong sương vọng nguyệt lầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2010 17:09:19 bởi NguyenThanhH >
Lối Thu Xưa
Tôi về nơi ấy hãy còn mưa
Đâu chỉ lưa thưa những giọt thừa
Trời Đông trở gió trời se lạnh
Lòng sầu vời vợi lối Thu xưa
Người ở nơi nào vui lắm không
Có nghe thương nhớ gọi trong lòng
Có nghe xao xác mùa lá rụng
Có biết rằng tôi đang ngóng trông
Tôi ở nơi đây nắng thiếu vàng
Thu tàn rồi cũng đến Đông sang
Đến hoa cũng chẳng buồn khoe sắc
Tôi hiểu tình tôi cũng lụi tàn
Trích đoạn: bluestarhcm11
Lối Thu Xưa
Tôi về nơi ấy hãy còn mưa
Đâu chỉ lưa thưa những giọt thừa
Trời Đông trở gió trời se lạnh
Lòng sầu vời vợi lối Thu xưa
Người ở nơi nào vui lắm không
Có nghe thương nhớ gọi trong lòng
Có nghe xao xác mùa lá rụng
Có biết rằng tôi đang ngóng trông
Tôi ở nơi đây nắng thiếu vàng
Thu tàn rồi cũng đến Đông sang
Đến hoa cũng chẳng buồn khoe sắc
Tôi hiểu tình tôi cũng lụi tàn
LỐI CŨ TA VỀ Lối cũ về đây man mác buồn Còn đâu người cũ chiếc rèm buông Hoang vắng lá khô xào xạc tí Để lòng trống vắng nuốt lệ tuôn Lối cũ còn đây người xa rồi Còn nhớ hay quên mối tình tôi Chất chứa bao năm tình hờ hững Quá muộn để trao những bồi hồi Lối cũ về thăm lại một chiều Nghe lòng gánh nặng nỗi cô liêu Công viên ghế đá buồn lên tiếng Kỷ niệm quanh sân biết bao điều Lối cũ người xưa có quay về? Có ngồi ôn lại chút đê mê? Rồi để sao nghe hồn tê tái Một chút nguôi ngoai chút ê chề! Hòa cùng những miên man, họa cùng bạn bài thơ, hy vọng gia chủ miễn chấp cho!
Đừng Bắt Anh Hiểu Em
Em đừng muốn anh hiểu em nhiều nhé
Vì như thế anh không thể yêu em
Một tình yêu trong một trái tim
Chỉ cho nhận khi hai ta trái ngược
BMH
Cám ơn bạn Nguyên Thanh H và bạn James Jee đã ghé thăm và để lại bài thơ hay.
Rất vui mừng được tiếp đón!
Chia sẻ
Đau sót cho em khổ thân em
Vì ai em thao thức hàng đêm
Vì ai em mất niềm hy vọng
Bỏ ánh trăng rơi lạnh bên thềm
Trăng sáng đêm nay có lỗi gì?
Sao em không mở rộng từ bi
Sao em mãi trốn trong vỏ ốc
Hãy ngắm trăng và hãy vui đi
Anh hiểu dòng đời lắm trái ngang
Làm duyên con gái chịu bẽ bàng
Em đừng buồn nhé đừng sầu nhé
Cuộc sống mai này sẽ sang trang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: