Hoa Sữa & Em
Mẹ Ơi! Con Về
Phượng Hồng chín đỏ đầy cây
Nhớ sao là nhớ những ngày ấu thơ
Mẹ già một bóng bơ vơ
Nơi xa mong nhớ trông chờ con yêu
Ngày xưa con nghịch phá nhiều
Đâu biết rằng mẹ cũng điêu đứng lòng
Ngày xưa dẫu đục dẫu trong
Mẹ luôn lo lắng cho chồng cho con
Chỉ mong con được lớn khôn
Chỉ mong đói rét không còn ghé sang
Mẹ luôn chăm chút dịu dàng
Ân cần nhân hậu... cả làng đều khen
Mẹ như trăng giữa đêm đen
Soi đời con sáng tu rèn đức nhân
Một năm qua một mùa xuân
Tuổi mẹ thêm lớn, tóc dần bạc phau
Nhìn mẹ lòng dạ con đau
Chân chim khóe mắt phai màu thời gian
Một đời sống với gian nan
Một đời mẹ phải lo toan gánh gồng
Mẹ ơi! mẹ biết hay không
Thương mẹ con giữ trong lòng mà thôi
Chẳng hé răng nói một lời
Nhưng tình thương ấy có vơi bao giờ
Hôm nay con viết vần thơ
Là lời của đứa con khờ mẹ đây
Thật tâm con ước sau này
Mẹ luôn mạnh khỏe những ngày bên ba
Niềm vui tràn ngập trong nhà
Cháu con đông đúc cả nhà yên vui
Con mong nhìn thấy nụ cười
Xuân nay lại đến...mẹ ơi...con về
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2011 14:07:29 bởi bluestarhcm11 >
Ta Say Ta say rượu ta say tình Đời say không chỉ riêng mình ta say Khi say trời đất cuồng quay Ta say say cả ban ngày lẫn đêm Ta say rượu ta say em Rượu say một thoáng tình say một đời Đêm nay trăng sáng buông lơi Rượu thì đã cạn duyên trời chưa se Ngày mai xuân đã gần kề Hoa xuân đã nở trên hè phố quen Ngày mai nếu có gặp em Thì thôi hoa rụng bên thềm... bước qua
Hiếu tử ơi ! Nghe anh rên quá tội chưa ? Tha cho anh đó , ok vậy tự do cho dễ hén -tùy anh [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F76E0BFBD135496CBF46298AA9F25604.jpg[/image]
NẮNG RU
Buông lơi từng sợi tơ vàng,
Mùa đông nhả nắng ôm choàng vai Anh .
Hành trang nhẹ bước độc hành
Hỡi chàng thi sỹ mộng xanh có còn ?
Đây lời ru nắng nỉ non
Cho đông bớt giá cho hồn lặng thơ
Mộng xưa con nắng ươm mơ
Em ru Anh ngủ bài thơ đậm màu .
Hỏi Đông nhốt nắng vào đâu ?
Bút nghiên lặng lẽ chờ câu hoạ tình.
Nắng vàng sao cứ lặng thinh
Đông ơi , mãi ngủ ôm tình giấc say .
Chiều nay nắng nhẹ vương mây
Đợi chàng thức dậy vẽ mày em cong .
Đông còn thả nắng đi rong,
À ơi , Anh ngủ ...nắng hong ...mộng vàng.
---muaphonui---
cám ơn Mưa đã tha cho, xin tặng lại Mưa bài này nha:
Tình Xuân Xuân hồng, rượu thắm ngấm men say Ngoài trời mưa bụi lất phất bay Hoa đào một nhánh khoe hương sắc Cơn gió nào đưa cánh hoa gầy... Gió xuân thổi nhẹ cánh hoa lay Thấp thoáng xa xa những đám mây Trời đất giao hòa khi xuân đến Không rượu nhưng tình ngất ngây say
Hương Xuân Gió quyện tình xuân hương tỏa bay Đậu trên nhành lá khẽ lung lay Rượu nồng nhấp cạn vài ba chén Chợt thấy trong lòng chếnh choáng say Thơ tình ướm đọc dăm câu chữ Ngoài hiên mưa bụi đã giăng đầy Xa xa thấp thoáng cô thôn nữ Đi ngược gió chiều phấp phới bay...
Tứ Quý
Tùng đứng hiên ngang trên đỉnh núi
Cúc vàng khoe sắc độ thu sang
Trúc xanh xanh khắp thôn làng
Mai vàng tươi thắm rộn ràng sắc xuân
Bốn Mùa Xuân đến Mai vàng khoe sắc thắm Hạ về Lan tỏa ngát hương say Thu sang Cúc nở đó đây Đông qua cành Trúc gió lay lắt sầu... *************************** Xuân đến Mai vàng khoe sắc thắm Hạ về Lan tỏa ngát hương say Thu sang Cúc nở vàng mê đắm Đông qua cành Trúc gió lung lay
Tết Xa Tết gần không đón đón tết xa Tết đến chung vui lại vắng nhà Người thân bạn hữu đều không có Chợt nghĩ trong lòng dạ xót xa Chúa xuân ơi hỡi người có hay Không dưng sao đem tết về đây Ước mong đoàn tụ, ôi chẳng thấy Không thỏa cho tôi ước nguyện này...
Mưa Phố Núi xin kính chúc Anh Bluestar , bạn đọc cùng các thi hữu một mùa Giáng sinh an lành -hạnh phúc với gia quyến ! NOEL 2011
GIÁNG SINH XƯA
Giáng sinh ấy em cùng anh chung bước
Xa lắm rồi mộng ước chắc ngủ quên .
Thuở đôi mươi cứ ngỡ mãi tình bền
Tiếng chuông thánh đổ rền từng hồi vọng .
Ai biết trước cuộc đời như giấc mộng
Thoảng vào hồn nhẹ bổng thoảng lại xa
Ngỡ ngày xưa vẫn cứ mãi trong ta ,
Dẫu hạnh phúc đã qua em nhớ mãi .
Từng con phố nghẽn đông người qua lại
Anh phập phồng ái ngại lạc người yêu .
Em xinh tươi chiếc áo đỏ yêu kiều .
Anh thương sắc tim yêu màu rực lửa .
Lòng chan chứa ngập tràn tình muôn thuở
Nụ hôn đầu cứ ngỡ ngọt bờ môi ,
Vồ vập hôn đắm đuối nụ đầu đời .
Môi tứa máu ! quê thôi . Chao là ngượng
Nếu gặp lại ,anh ơi tình còn mượn ?
Thêm một lần thử được nụ hôn sâu .
Chúa Ba Ngôi có thấy cũng lắc đầu ,
Tha chúng nó lần sau đừng tái phạm .
---muaphonui---
Cám ơn Mưa nhiều. Chúc Mưa và các thi hữu đón một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc nhé! Xin hoạ lại cùng Mưa cho vui nè:
Giáng Sinh Năm Ấy...
Tình yêu đầu trao về em thầm lặng
Giáng sinh về lặng lẽ bước chân côi
Em ra đi bỏ lại một mình tôi
Với giá rét của mùa đông năm ấy
Qua bao năm tìm em nhưng chẳng thấy
Chỉ gió mưa đơn lạnh gót u buồn
Chỉ có tôi với một nỗi cô đơn
Lòng trống vắng khi không em bên cạnh
Tôi mong sao mình mọc ra đôi cánh
Đi tìm em nơi góc bể chân trời
Và gọi thầm em đó dấu yêu ơi
Về đây nhé hai ta cùng chung bước
Hạnh phúc mong manh dễ gì có được
Khi tình yêu không nắm giữa tay mình
Nắng tươi hồng hôn lên cánh hoa xinh
Làm sương sớm tan ra thành mây khói
Anh và em giờ chia hai ngõ lối
Chẳng thể nào chung bước phải không em
Anh suốt đời cũng sẽ chẳng hề quên
Giáng sinh nhớ, giáng sinh buồn năm ấy
Mùa Giáng Sinh Về Giáng sinh nay lại về Trên con phố thân quen Làm cho anh nhớ lại Buổi đầu tiên gặp em Em thẹn thùng cúi mặt Đứng khép nép bên thềm Từ sâu trong đáy mắt Là khoảng trời sao đêm Lần đầu tiên gặp em Trái tim anh rung động Đêm về ngủ không yên Tình trao từng lớp sóng Đời không như là mộng Tình không như là thơ Tim một lần lỗi nhịp Tình yêu đến ai ngờ Anh thành kẻ ngây ngô Giăng tình yêu trước ngõ Em về qua lối nhỏ Có bắt gặp tình anh?
Dệt Thơ
Ta dệt tơ tình ta dệt thơ
Dệt cả yêu thương với đợi chờ
Để gửi về em người con gái
Tìm về trong mộng lúc ta mơ...
Nhành Lan Trắng Sương đọng trên từng cánh hoa lan Thả hồn theo nắng sớm miên man Em như hoa ấy trong trắng lắm Đâu biết đời sao lại phũ phàng... Hoa cười trong nắng say trong gió Em cũng hồn nhiên chẳng hẹn hò Cho bao chàng bướm say tình ái Muốn thả tơ tình thêm đắn đo Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi Ngoài sân xuân đã đến kia rồi Trên cành mai thắm khoe hương sắc Em cũng như hoa đẹp rạng ngời Thế rồi em cũng đã biết yêu Trong ngày xuân ấm nắng ban chiều Để rồi đêm đến em không ngủ Em dệt tình mình dưới khăn thêu Khăn này em sẽ gửi tặng anh Xem đây một chút tấm chân thành Tình em gói cả trong khăn trắng Hai đóa lan lồng dưới đêm trăng Đâu biết tình duyên lại lỡ làng Anh rời sông bỏ chuyến đò ngang Mặc em trèo lái trên sông vắng Cho mối lương duyên phải bẽ bàng Đời nhiều ngang trái tình cay đắng Em nuốt vào trong lệ phũ phàng Thương tiếc cho em nhành lan trắng Phai tàn khi gió cuốn mưa sang
Gửi Gửi nỗi nhớ hòa tan theo cơn gió Đem yêu thương đan trong nắng mai vàng Gửi vấn vương cho đám mây xanh mãi Gửi ái tình cho sóng vỗ miên man...
Hoa Lan Thân em cánh bướm mỏng manh Rung rinh khoe khắc trên cành hoa Lan Thương em xin hãy nhẹ nhàng Kẻo thân hoa rụng, nhụy vàng tả tơi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: