Hoa Sữa & Em
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 73 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Lê Hoàng Trúc 20.12.2011 17:08:13 (permalink)
0
Buổi nguyện cầu

Từng hồi chuông vang lên từ tháp vắng

Buổi bình yên dìu dịu một màu đông

Trời năm nay tuyết ít hơn năm trước

Vài cánh chim chao liệng dưới vườn hồng


Một năm hết múi thời gian xê lệch

Cảnh bên đời cũng xao xuyến lớn lên

Một người gìa chiếc áo len xộc xệch

Một cô em mái tóc đảo bồng bềnh


Tuyết vẫn rơi và dòng đời cứ chảy

Thượng đế xa hay thượng đế trong lòng

Con quỳ xuống xin vạn lời cầu nguyện

Những yên bình trang trãi khắp mọi nơi.


Hồng Tuyên ơi! chúc cậu cùng gia đình một mùa giàng sinh yên lành và hạnh phúc nhé!
bluestarhcm11 21.12.2011 10:00:17 (permalink)
0

Tứ Quý
 
Tùng tựa trên vách núi hiên ngang
Cúc vàng khoe sắc độ thu sang
Trúc xanh đón gió đông phơi phới
Mai nở thắm tươi rộ sắc vàng
 
Tặng mọi người bộ Tứ Quý để mừng xuân. Chúc các bạn cùng gia quyến đón một mùa giáng sinh ấm áp tình thân, một mùa xuân mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc! :)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2011 11:22:01 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 22.12.2011 11:49:26 (permalink)
0

Thế Thái Nhân Tình

Thế thái nhân tình gớm chết thay

Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy

Hễ không điều lợi, khôn thành dại

Ðã có đồng tiền dở cũng hay

Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi

Hẳn hoi không hết một bàn tay

Suy ra cho kỹ chi hơn nữa

Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.


Nguyễn Công Trứ


Phù Du Ở Đời

( Họa Thơ)
 
Thế thái nhân tình lắm đổi thay
Lưu manh trộm cướp hạ lưu đầy
Ở đời nghĩa nhân thành ăn cháo
Nịnh trên luồn dưới thế lại hay
Thiên hạ hơn thua do mồm mép
Tiểu nhân miệng lưỡi đỡ chân tay
Ngẫm kỹ phù du ôi một kiếp
Tiền trôi theo nước, lợi hóa mây

bluestarhcm11 26.12.2011 08:12:10 (permalink)
0

Em Đi
 
Em đi đời đã thênh thang lối
Trải bước chân son những nụ hồng
Gió thổi tung bay làn tóc rối
Đường chiều nhẹ bẫng gót chân không
 
Em đi đường phố bỗng mênh mông
Nhớ quá em ơi! ngập cõi lòng
Phố xưa đã vắng càng thêm vắng
Vắng người sao chợ chẳng còn đông...

bluestarhcm11 26.12.2011 08:33:09 (permalink)
0

 
Giáng Sinh Về
 
Giáng sinh về trên mỗi bước anh qua
Những bước chông chênh đường đời sỏi đá
Phố quen đây sao bây giờ xa lạ
Người thương ơi em đang ở phương nào
 
Gió vui đùa bên đám lá xôn xao
Chim vẫn hót trên đường xưa lối cũ
Chỉ còn anh thôi dường như không đủ
Để Noel ấm áp trọn bên đời...
 

bluestarhcm11 26.12.2011 08:35:13 (permalink)
0

Kiếp Sau
 
Không trăng trời sẽ tối đen
Không em anh cũng như đèn không tim
Tình ơi biết ngỏ đâu tìm
Thơ tình anh viết ngủ im trên bàn
Đêm nay nỗi nhớ miên man
Trời đông gió bấc kéo sang lạnh lùng
Nâng ly rượu cạn tình chung
Người đây kẻ đấy không cùng lối đi
Bao giờ em sẽ vu quy?
Tình ta không trọn cũng vì nợ duyên
Gặp nhau rồi để lãng quên
Xa nhau để lại ưu phiền cho nhau
Thì thôi ta hẹn kiếp sau
Nguyện làm trầu cuốn thân cau một đời

bluestarhcm11 26.12.2011 13:48:05 (permalink)
0

Hoa Cỏ
 
Trước kia em là cỏ
Bây giờ em là hoa
Mỉm cười chào nắng gió
Đón từng áng mây qua
 
Hoa cỏ mọc bên đời
Lung linh sắc hoa tươi
Chào xuân hồng phơi phới
Hoa chúm chím môi cười
 
Tình xuân dào dạt lắm
Hương xuân ngát mê say
Ong bướm thêm say đắm
Bên sắc hoa bao ngày

bluestarhcm11 27.12.2011 12:55:27 (permalink)
0

Lục Bình
 
Lục bình trôi nổi trên sông
Bồng bềnh theo nước mênh mông tháng ngày
Lang thang phiêu bạt về đây
Cô đơn một bóng nào hay bến bờ
Phất phơ dưới gió lững lờ
Lênh đênh dưới ánh trăng mờ nhấp nhô
Thẫn thờ theo sóng đổ xô
Lục bình trôi dạt hững hờ đời buông
Thương thay cho cánh hoa buồn

Kiếp này cam chịu lệ tuôn theo dòng...

bluestarhcm11 27.12.2011 13:18:39 (permalink)
0

Xuân Ở Quê
 
Xuân về trên cánh hoa mai thắm
Đón trận gió đông đợt cuối cùng
Người người nô nức đi mua sắm
Đón chào năm mới rượu cùng chung...
 
Em về thu dọn căn gác nhỏ
Quét lại cái sân, tưới mảnh vườn
Phảng phất hương nồng bay trong gió
Xuân ở quê mình đậm luyến thương

bluestarhcm11 28.12.2011 09:38:01 (permalink)
0

 
Tết Quê Mình
 
Tết đến rồi sao, tết xứ mình
Hoa đào khoe sắc cánh hoa xinh
Ửng hồng đôi má xuân con gái
Khi gió lung lay khẽ cựa mình
 
Tết đến rồi đây, xuân tới đây
Mưa xuân phơi phới lất phất bay
Em diện áo xuân đi lễ phật
Cầu mong năm mới hạnh phúc đầy

bluestarhcm11 28.12.2011 13:39:52 (permalink)
0

 
Tết Quê Ta
 
Tết đến chung vui khắp mọi nhà
Già thì phấn khởi, trẻ hát ca
Phố phường tấp nập người qua lại
Đèn điện giăng lên mắt sáng lòa
 
Bạn hữu quây quần bên chén rượu
Mấy nàng tụm lại hát ngâm nga
Vui xuân cho trọn ba ngày tết
Lộc sẽ đâm trồi, Phúc nở hoa

bluestarhcm11 30.12.2011 13:51:43 (permalink)
0

Chiều Xuân
 
Có hôm nào buồn như hôm nay
Mưa xuân phất phới hạt rơi đầy
Gió chiều thổi mạnh lòng se sắt
Lạnh cả trong lòng buốt đến tay...

bluestarhcm11 30.12.2011 14:05:36 (permalink)
0

Đón Tết Xứ Người
 
Tết đến xuân sang thấy chạnh lòng
Lệ sầu trong đáy mắt em trong
Vì em xa xứ khi xuân đến
Chẳng có người thân chẳng rượu nồng...
 
Em mải bôn ba nơi xứ người
Xuân về hoa tuyết chẳng ngừng rơi
Em nhớ quê xưa xuân tươi thắm
Cô gái bên hoa rạng rỡ cười
 
Em đã vui xuân bên xứ người
Hoa đào không thắm sắc không tươi
Xuân đến phố giăng đầy tuyết phủ
Nhớ đến quê hương bỗng ngậm ngùi...

bluestarhcm11 02.01.2012 13:21:51 (permalink)
0

Xuân Vắng Anh
 
Anh hứa xuân nay anh sẽ về
Thăm lại mẹ hiền thăm chốn quê
Thăm người em gái cùng chung xóm
Vừa mới nên duyên đã nặng thề
 
Xuân về sao chẳng thấy anh đâu
Em lên vườn mía xuống vườn cau
Lòng em trông ngóng trong hờn giận
Rơi rớt trong em giọt lệ sầu
 
Chẳng có xuân nào như xuân nay
Mưa xuân phất phới hạt rơi đầy
Gió chiều thổi mạnh lòng se sắt
Lạnh cả trong lòng buốt đến tay...

bluestarhcm11 03.01.2012 13:19:39 (permalink)
0


Hoài Niệm Về Ba
 
Giờ đây tôi đã lớn khôn
Nhưng Ba tôi đã không còn bên tôi
Nhớ thuở xưa bỗng ngậm ngùi
Ba không còn nữa để tôi đáp đền...
Ơn này con mãi không quên
Tháng năm vất vả ưu phiền đeo mang
Đời Ba xuôi ngược dọc ngang
Cơm lo từng bữa chẳng màng lợi danh
Giờ đây con đã “công thành...”
Nhìn Ba dưới nấm mộ xanh ...đau lòng
Ba ơi có biết hay không
Một lần con ước...cầu mong một lần
Có Ba đền đáp nghĩa ân
Có Ba dìu bước đôi chân con khờ
Hôm nay con viết vần thơ
Hương trầm con đốt khấn thờ Ba yêu
Ngày xưa cực khổ đã nhiều
Áo không đủ ấm, tường xiêu gió lùa
Những ngày trời đổ cơn mưa
Đem thau ra hứng... như vừa hôm qua
Nhớ Ba dòng lệ cũng nhòa
Thương Ba lòng cũng xót xa cõi lòng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2012 10:00:10 bởi bluestarhcm11 >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 73 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9