Hoa Sữa & Em
Ngày Ấy Em Đi
Ngày ấy em đi dạ vấn vương Đưa em qua hết mấy dặm đường Lòng chợt bâng khuâng xao xuyến lạ Lần đầu cảm nhận nỗi yêu thương Em ở nơi nào em có hay Lòng em có còn nhớ nơi này Có còn nhớ đến người xưa cũ Hay thả tình anh theo gió bay? Anh ở nơi này dạ vấn vương Vẫn thương vẫn nhớ vẫn mộng thường Vẫn ngồi thờ thẫn khi đêm xuống Gió nhẹ làm lay những giọt sương Anh đã thầm ghen với Xuân hồng Thầm ghen với cả ngọn Thu phong Bởi Xuân đã có hoa tươi thắm Gió Thu cũng có lá trong lòng Em ạ Trăng nay đã lên đầy Bao giờ anh mới gặp em đây Bao giờ anh có niềm hạnh phúc Có em như có cả Xuân này
Hoa Tường Vi
Trinh nguyên một đóa tường vi
Đôi cánh mỏng manh tuổi Xuân thì
Hoa vui theo gió đùa trong nắng
Em cũng như hoa chẳng nghĩ suy
Thế rồi năm tháng cũng trôi qua
Bình yên như nắng cũng phai nhòa
Bỗng chốc từ đâu cơn giông đến
Làm tan nát hết một đời hoa
Mưa rắc vào hoa những nỗi đau
Làm hoa tàn héo lệ hoen sầu
Cũng như anh đó từ đâu đến
Êm ái tặng tôi vế thương sâu
Tôi biết rằng khi đã yêu rồi
Đời hoa cũng chỉ thế mà thôi
Đua nhau khoe sắc trong một thoáng
Rồi cũng bay theo với gió trời
Vì thế khi lầm lỡ yêu thương
Lòng tôi cũng không khỏi chán trường
Nhưng mà tôi nghĩ đời hoa ấy
Dù tan trong gió nhụy còn vương
Tôi hận người ư? Hận được gì
Dù sao người cũng đã ra đi
Cố nén thương đau quên mà sống
Dù có mỏng manh đóa Tường Vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 09:35:08 bởi bluestarhcm11 >
Thuyền Và Sóng
Sóng vẫn vỗ về giấc mộng êm
Cho Thuyền xuôi mái thật êm đêm
Ngờ đâu giông đến làm Sóng dữ
Lòng Thuyền dạn vỡ đớn đau thêm
Em vẫn đang say giấc mộng lành
Với Trăng với Gió với Biển xanh
Với tình anh đó dào dạt sóng
Trao cả ân tình vốn mỏng manh Sóng vẫn dạt dào bên bờ Cát
Say mèm trong giấc mộng yêu đương
Đâu biết lòng Thuyền đang vỡ nát
Chất chứa trong tim nỗi chán chường Thôi nhé từ nay Sóng bên Bờ
Cho Thuyền xa hẳn những ước mơ
Em để Thuyền trôi không định hướng
Chỉ vui với Gió với Sương mờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2013 10:33:26 bởi bluestarhcm11 >
Gởi anh
Mấy lời anh gởi, em nhận đây!
Bà mụ nén em phận liễu gày
Tha thướt, yêu kiều trong nắng nhẹ
Mịn màng, uyển chuyển bóng trăng lay.
Bình minh thức giấc ong tìm tới
Chiều hạ ngũ vùi chim đến vay
Cơn gió vô tình hay cố ý
Đâm ngang, xẻ dọc phận liễu gày.
Trách thầm mưa gió quên lối cũ
Chới với hồn hoa lạc cửa mây
Nức nỡ chiều xuân sao anh biết
Ngụ đâu! em đến đặng tỏ bà
. Xin họa bài
( chia sẻ) nhé ,cám ơn bạn ý thơ hay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2010 10:31:32 bởi Lê Hoàng Trúc >
Trích đoạn: Lê Hoàng Trúc
Gởi anh
Mấy lời anh gởi, em nhận đây!
Bà mụ nén em phận liễu gày
Tha thướt, yêu kiều trong nắng nhẹ
Mịn màng, uyển chuyển bóng trăng lay.
Bình minh thức giấc ong tìm tới
Chiều hạ ngủ vùi chim đến vây
Cơn gió vô tình hay cố ý
Đâm ngang, xẻ dọc phận liễu gày.
Trách thầm mưa gió quên lối cũ
Chới với hồn hoa lạc cửa mây
Nức nở chiều xuân sao anh biết
Ngụ đâu! em đến đặng tỏ bày
. Xin họa bài
( chia sẻ) nhé ,cám ơn bạn ý thơ hay
Gởi em
Đông đã sang rồi em có hay
Thướt tha trước gió phận Liễu gày
Anh chỉ như loài ong bướm lạ
Lưu bước giang hồ lạc về đây
Có nghĩa gì đâu một kiếp người
Cũng chỉ là cá nước mà thôi
Anh cũng muốn bơi ra biển lớn
Nhưng sao thoát khỏi ý ông Trời
Em đừng trách mưa, giận hờn mây
"Đâm ngang, xẻ dọc phận liễu gày"
Anh nghĩ rằng Trời công minh lắm
Đông tàn rồi cũng đến Xuân ngay
Ngoài kia ở phía chân trời thẳm
Anh thấy vừng dương đã đến rồi
Chúc em mọi điều may mắn nhé
Mây mù ắt hẳn sẽ tan thôi *********************************
Cám ơn bạn Hoàng Trúc, thơ bạn làm hay lắm. Xin được họa lại bài thơ bạn nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2010 15:24:09 bởi bluestarhcm11 >
Trích đoạn: bluestarhcm11
Thuyền Và Sóng
Sóng vẫn vỗ về giấc mộng êm
Cho Thuyền xuôi mái thật êm đêm
Ngờ đâu giông đến làm Sóng dữ
Lòng Thuyền dạn vỡ đớn đau thêm
Em vẫn đang say giấc mộng lành
Với Trăng với Gió với Biển xanh
Với tình anh đó dào dạt sóng
Trao cả ân tình vốn mỏng manh
Sóng vẫn dạt dào bên bờ Cát
Say mèm trong giấc mộng yêu đương
Đâu biết lòng Thuyền đang vỡ nát
Chất chứa trong tim nỗi chán trường
Thôi nhé từ nay Sóng vỗ Bờ
Cho Thuyền xa hẳn những ước mơ
Em để Thuyền trôi không định hướng
Chỉ vui với Gió với Sương mờ
GHÉP
Thuyền tách bến rồi Sóng biết không ?
Mà sao Sóng mãi vỗ vào bờ Giông tố bủa vây cuồng phong dữ Lênh đênh thuyền lướt bến bờ mơ
Biển biếc chiều nay cúi gục đầu
Trời xanh chao liệng cánh hải âu
Thuyền về chở nắng vàng khoang lái Để Sóng ngu ngơ vượt bể dâu .
Em vẫn say trong giấc mộng lành Say men nồng mặn với biển xanh
Không hiểu vô tình hay hữu ý Anh đem thuyền vỡ ghép lại lành?
Ước Mơ
Sóng lặng, biển êm, trời xanh thẳm
Cho Thuyền xuôi mái nước chơi vơi
Em đã dong Thuyền đi chở nắng
Đâu biết nơi đây có một ngươi...
Ngày tháng đong đầy những ước mơ
Cùng em lướt sóng đón sương mờ
Phiêu du đến chân trời góc biển
Dệt giấc mộng thành muôn ý thơ ***************************
Cám ơn bạn Pearl đã ghé thăm và họa thơ cùng. Xin được đáp lại cùng bạn nhé!
Trích đoạn: bluestarhcm11
Ước Mơ
Sóng lặng, biển êm, trời xanh thẳm
Cho Thuyền xuôi mái nước chơi vơi
Em đã dong Thuyền đi chở nắng
Đâu biết nơi đây có một ngươi...
Ngày tháng đong đầy những ước mơ
Cùng em lướt sóng đón sương mờ
Phiêu du đến chân trời góc biển
Dệt giấc mộng thành muôn ý thơ
***************************
Cám ơn bạn Pearl đã ghé thăm và họa thơ cùng. Xin được đáp lại cùng bạn nhé!
Thoả Nguyện Trời xanh thẳm biển êm sóng lặng
Dãy cát dài nghiêng xa vời vợi
Thuyền ra khơi rong ruỗi trở về
Thoả niềm nhớ bến bờ mong đợi
Sẽ có ngày Hải âu vờn sóng
Ta cùng nhau lướt ngọn triều dâng
Chân trời Tím buồm căng gió lộng
Sóng nâng thuyền xa tít biển khơi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2010 17:18:47 bởi PEARL >
Cô Gái Gảy Đàn Dưới Trăng
Hỡi cô gái nhỏ xinh xinh
Dừng tay Cầm phím cho mình hỏi thăm
Cớ sao em gảy Nguyệt Cầm
Cung thương lỡ nhịp cung trầm lỡ dây
Trời cao dưới ánh Trăng đầy
Gió đưa cành Liễu bay bay tóc mềm
Sao trời như ánh mắt đêm
Nhìn em như tỏ nỗi niềm ẩn sâu
Trúc xanh đâu dễ phai màu
Người thanh sao để giọt sầu trên môi
Thu qua Đông cũng sang rồi
Cảnh thơ, cô gái đang ngồi dưới Trăng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2010 13:34:04 bởi bluestarhcm11 >
Phận Má Hồng
Ôi xót thương thay phận má hồng
Ba mươi năm lẻ vẫn phòng không
Đoan trang hiền thục cô đều có
Đến nay cô vẫn chửa có chồng
Vẫn biết hồng nhan thì bạc phận
Đời người có bạc bẽo lắm không?
Xót cho phận liễu đào lẻ bóng
Thương cô tôi giấu ở trong lòng
Tên đẹp trong thơ
Dung hòa trời đất chốn nhân gian
Lan tỏa hơi sương khắp chốn này
Hương thơm phảng phất lùa trong gió
Hoa mím môi cười ong bướm say
Sơn cao sừng sững chân trời thẳm
Hải vẫn dạt dào sóng nước mây
Hùng anh hào kiệt sao không thấy
Mai đón Xuân sang mỗi sớm ngày
Linh thiêng sông núi còn vang vọng
Hưng thịnh nước nhà sẽ đổi thay
Linh Đan thần dược đều có cả
Sâm, Nhung quý hiếm cũng trong tay
Mơ
Giấc mộng đêm qua giấc mộng thường
Mơ về cô bé thật dễ thương
Tóc dài buông xoã bờ vai nhỏ
Anh mới vừa quen đã vấn vương
Đêm nay sương xuống trời se lạnh
Trăng sáng cho lòng bỗng ngẩn ngơ
Mắt anh vẫn dõi về nơi ấy
Nhớ thương em biết mấy cho vừa!
BMH
Trích đoạn: bluestarhcm11
Mơ
Giấc mộng đêm qua giấc mộng thường
Mơ về cô bé thật dễ thương
Tóc dài buông xoã bờ vai nhỏ
Anh mới vừa quen đã vấn vương
Đêm nay sương xuống trời se lạnh
Trăng sáng cho lòng bỗng ngẩn ngơ
Mắt anh vẫn dõi về nơi ấy
Nhớ thương em biết mấy cho vừa!
BMH
Thực Tỉnh giấc chiêm bao mộng mị thường Làm sao anh biết em dễ thương ? Tóc dài em xoả thơm hương lý Anh mới vừa quen dạ vấn vương. Đêm nay sương lạnh , trời se sắt Em mặc áo the ướt đẫm rồi Vài giọt vương trên hàng mi mắt Khoảng trời dằn dặt ánh trăng rơi.
Cạn Nghĩa
Đông đã sang rồi em có hay
Gió chiều thổi lạnh buốt tê tay
Em giờ êm ấm vui duyên mới
Tôi vẫn cô đơn ở chốn này
Tôi đã từng yêu, đã đắm say
Tình đời như nước lọt qua tay
Cạn nghĩa thì thình đâu còn nữa
Còn lại nơi đây tháng với ngày...
Anh Yêu Em Chỉ Đơn Giản Vậy Thôi
Anh yêu em chỉ đơn giản vậy thôi
Anh chẳng biết từ khi nào thế nữa
Anh vẫn mong em sẽ là một nửa
Ở bên anh trong suốt cuộc đời này
Để mỗi ngày tay lại được trong tay
Cùng dạo bước dưới vòm trời xanh thẳm
Anh sẽ ngắt một chùm hoa sắc thắm
Dành tặng cho em cô gái anh yêu
Anh yêu em như sóng vỗ ban chiều
Vẫn dào dạt hôn đôi bờ cát trắng
Anh yêu em như trời thu đầy nắng
Ẩn trong lòng sâu thẳm tận trái tim
Có thể rằng em sẽ chẳng thể tin
Anh cũng không hiểu vì sao thế nữa
Nhưng anh tin em luôn là một nửa
Mà bấy lâu anh vẫn mãi đi tìm
BMH – 09/ 12/ 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2010 11:19:15 bởi bluestarhcm11 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: