Hoa Sữa & Em
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 73 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Lê Hoàng Trúc 17.02.2012 18:08:57 (permalink)
0
Hồng tuyên
Khoe hương sắc hoa cười trong nắng
Hái cành hoa anh gửi trao người
Thơm nồng trong cánh hoa tươi
Em đưa tay đón cho đời thêm xuân

Lời thơ viết thấm nhuần nét mực
Giữa dòng đời ảo thực ai hay
Hoa đào đậu giữa bàn tay
Cho lòng mê đắm hồn ngây ngất tình...


Đến tiền giang

Buổi gió mới bình minh rẽ lối
Vàng chân mây hối hả dòng đời
Xuân già thưa bóng hoa rơi
Trông con chim sẻ bên trời nỉ non

Tình muôn thuở “sống còn” ai biết?
Đời không yêu máu huyết cũ dần
Đêm nay tròn nguyệt đưa chân
Tiền giang mình tới đôi phần rõ nhau.


sư đệ tối nay sư tỷ gời người đến đấy nhé ! nhớ canh ba ra ngỏ đón không là giận nhe!.... cười

cậu xem lại hai khổ thơ song thất lục bát của tỷ sẽ rõ , nhớ đừng ngủ mê nhe!.... à sư tỷ bỏ bài thơ của cậu trên blog tỷ ấy.
bluestarhcm11 18.02.2012 08:17:39 (permalink)
0

Sư Tỷ làm khó tiều đệ rồi, Tiểu đệ không biết bơi đâu Tỷ ơi, xuống sông Tiền là ba ngày nổi lên đó hihi, xin được viết tiếp theo Tỷ vậy.

Mộng Đêm Trăng
 
Nước muôn thuở một màu xanh thẳm
Thuyền trôi xuôi chầm chậm bên bờ
Dưới trăng ngâm một bài thơ
Ví dầu ai hát câu chờ đợi nhau
 
Dòng sông chảy về đâu ai biết
Gió phiêu du biền biệt phương nào
Hồn ta mơ mộng thanh tao
Câu hò điệu lý vọng vào hư không
 

Lê Hoàng Trúc 18.02.2012 10:36:11 (permalink)
0
Mộng Đêm Trăng

Nước muôn thuở một màu xanh thẳm
Thuyền trôi xuôi chầm chậm bên bờ
Dưới trăng ngâm một bài thơ
Ví dầu ai hát câu chờ đợi nhau

Dòng sông chảy về đâu ai biết
Gió phiêu du biền biệt phương nào
Hồn ta mơ mộng thanh tao
Câu hò điệu lý vọng vào hư không

Lẻ dòng

Nghe biển sóng nhô lời khát vọng
Khoảng trời xa rực áng mây hồng
Hò ơi!...con nước lạ dòng!...
Chảy về sông rộng mênh mông dạt dào.

Thuyền anh ngụ chốn nào đâu thấy?
Tình đêm xuân trăng trãi mây trôi
Nghe buồn con nước lẻ đôi
Cuốn theo chiều gió vãng hồi rạng đông.
.
bluestarhcm11 20.02.2012 08:45:38 (permalink)
0

Lênh Đênh
 
Thuyền anh đậu bên hông kẻ chợ
Theo dòng xuôi con nước đôi bờ
Ví dầu câu hát ầu ơ
Em ơi trở lại anh chờ đợi đây
 
Dòng sông lặng màu mây xanh ngát
Cơn gió chiều thổi mát lòng anh
Trên sông sóng vỗ chòng chành
Lục bình theo nước trôi nhanh về nguồn
 
Vắng em rồi lòng buồn da diết
Em như chim mải miết phương nào
Ngõ hồn sầu úa hanh hao
Ngoài kia sóng vỗ lòng nao nao lòng

bluestarhcm11 21.02.2012 15:50:53 (permalink)
0

 
Tình Không Phai
 
Tình sao mãi mong manh sương khói
Mà thời gian chẳng đợi bao giờ
Mong sao bà Nguyệt ông Tơ
Nối hai đầu chỉ duyên hờ vào nhau...
 
Cho tình mãi một mầu xanh thắm
Ngàn yêu thương khỏa lấp nỗi sầu
Cho dù biển rộng sông sâu
Tình chàng ý thiếp một mầu không phai

bluestarhcm11 21.02.2012 15:52:29 (permalink)
0

Ngày Em Đến
 
Em đã đến như mai vàng rực rỡ
Hé môi xinh chào đón chúa xuân về
Hòa cùng anh trong khúc nhạc si mê
Niềm hạnh phúc dâng tràn trong khóe mắt
 
Em đã đến cho hồn anh chất ngất
Những yêu thương khao khát suốt bao ngày
Anh đắm chìm trong men rượu nồng cay
Để bù đắp cho tháng ngày xa vắng
 
Em đã đến như trời thu đầy nắng
Xóa tan đi những khoảng lặng trong anh
Hạnh phúc tưởng chừng vụn vỡ mỏng manh
Nay đã hóa thành muôn vàn sắc thắm
 
Trời thêm cao và mây chiều xanh thẳm
Gió phiêu du hoan khúc hát phiêu bồng
Hoa cúc vàng ươm mộng khoảng trời mong
Ngày em đến nắng xuân hồng đang tới
 

bluestarhcm11 22.02.2012 09:12:28 (permalink)
0

Là Tôi
 
Tôi ngốc nghếch, tôi dại khờ nông nổi
Khi giận người tôi chẳng giận được lâu
Tôi thứ tha trước những lời xin lỗi
Và bỏ qua không chỉ một lần đầu...
 
Tôi mỏng manh như pha lê dễ vỡ
Và yếu mềm trong những lúc cô đơn
Trước đớn đau không oán trách giận hờn
Luôn mạnh mẽ trước những người xa lạ

bluestarhcm11 22.02.2012 09:28:14 (permalink)
0

Ngẫu Hứng Thơ
( Thơ Tình – NMT)
 
Là tôi-một đóa hướng dương
Là em mành nắng dạo vườn thênh thang...

Là tôi lữ khách dọc ngang
Là em nhung lụa cao sang một thời

Mai kia ta đến bên người
Một vầng thiên tuế xanh ngời bóng em!!!

Trăng khuya lay động trước thềm
Ngắm sao vẫn thấy sao đêm một mình

Dỗ tình hương lửa vô minh
Dỗ ta ta lại vô tình...nhớ nhau!!!

Du đời giấc mộng ngàn sau
Du mình trong những cơn đau muộn phiền


bluestarhcm11 24.02.2012 08:29:30 (permalink)
0

Thơ Vui : Yêu – Nhớ

 
Yêu em chẳng được gần em
nhớ nhiều thêm nhớ nhiều thêm nhớ nhiều
nhớ em cũng bởi vì yêu
yêu em cũng bởi nhớ nhiều về em

bluestarhcm11 24.02.2012 08:31:37 (permalink)
0

Tình Em
 
Những vần thơ em viết
Chỉ tặng riêng mình anh
Nhưng anh nào hay biết
Tình như sợi chỉ mành
 
Tình em là cơn gió
Tình em ánh trăng trôi
Xin một lần trăng tỏ
Tình đêm ấy lên ngôi
 
Sóng vẫn ôm bờ cát
Say nồng cuốn vào nhau
Như tình em dào dạt
Trao anh mối duyên đầu
 
Anh chẳng hiểu nổi đâu
Ngàn ngày sau cũng thế
Vì tình yêu không thể
Cho em cất thành lời
 
Tình anh là nguồn sống
Hòa trong những lời thơ
Một lần thôi anh đọc
Tình cờ thôi... tình cờ

bluestarhcm11 27.02.2012 14:09:07 (permalink)
0

 
Chữ ‘’ Vô’’
 
Em vô tư đem tình yêu trao gửi
Rồi vô tình mang hạnh phúc ra đi
Em vô tâm hay là em ích kỷ ?
Vì chữ tiền vô nghĩa chẳng đáng chi
 
Anh vô duyên nên tình ta lận đận
Đời vô thường cho một kiếp nhân sinh
Sống vô ưu cho dịu nỗi hận tình
Đời vô vị khi biết mình vô vọng

bluestarhcm11 27.02.2012 14:10:36 (permalink)
0

Đơn Côi
 
Đời là thế gặp nhau rồi ly biệt
Con thuyền nào đưa em mãi xa tôi
Em ra đi hạnh phúc ngủ quên rồi
Niềm thương nhớ trôi về miền dĩ vãng...
Em ra đi để giọt sầu lai láng
Đọng trên môi chờ đợi gió mùa sang
Đời vẫn xuôi theo dòng chẩy bẽ bàng
Niềm hạnh phúc muộn màng sao chẳng thấy ?
Tôi vẫn đơn côi trước giờ vẫn vậy
Em đi đi để mặc bóng trăng gầy
Xin em đừng quay bước trở về đây
Đừng đánh thức những tháng ngày êm ấm

bluestarhcm11 27.02.2012 14:13:46 (permalink)
0

Tỏ Tình
 
Đêm qua anh ngắm sao trời
Thấy vầng sao sáng rạng ngời là em
Đêm nay, anh thức cùng đêm
Thấy sao ghé xuống trước thềm nhà anh
Trời trong gió mát trăng thanh
Sao đêm vụt sáng hóa thành ra em
Tóc thề buông xóa vai mềm
Như bông quỳnh ngát hương đêm ngọt ngào
Môi cười hé nụ em trao
Lời thương lời nhớ dạt dào tình anh
Từ trong đáy mắt long lanh
Là niềm hạnh phúc ngọt lành trào dâng
Lòng anh sao cứ lâng lâng
Như đang bay bổng chín tầng trời cao
Đêm nay trăng sáng làm sao
Mình anh tơ tưởng lẽ nào ...anh mơ
Có không em sự tình cờ
Có không em một bến bờ yêu thương?

Lê Hoàng Trúc 27.02.2012 17:55:41 (permalink)
0
Mùa hạ trắng

Có khoảng nào mênh mông
Như tình em- nỗi nhớ
Có khoảng nào sâu thẳm
Bằng tim em đợi chờ

Ngày lang thang phố hạ
Đêm chờ nghe bước chân
ngàn sao như xuống thấp
Cho tình ta được gần

Bao lời em vẫn hát
Ru giấc ngủ về đâu?
Khi người còn đi mãi!...
Mùa hạ trắng bạc
đầu.



bluestarhcm11 29.02.2012 13:22:55 (permalink)
0

Mộng Đêm Trăng ( viết tiếp bài Tỏ Tình)
 
Đêm khuya lắng đọng giọt sương
Cung đàn lỡ nhịp tình vương gót hài
Trăng lồng trong bóng nước phai
Phong sương gắn với đời trai một thời...
Ngắm vì sao thấy sao rơi
Ngắm mây anh thấy mây trôi lạnh lùng
Ước mong giờ phút tương phùng
Tình riêng bỗng hóa tình chung ngọt ngào
Đêm nay trời sáng đầy sao
Em là tinh tú rơi vào tay anh
Tình em cơn gió mát lành
Tình anh như một bức tranh nhiệm mầu
Ước gì ta mãi bên nhau
Cho anh họa nốt một câu thơ tình

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 13:24:07 bởi bluestarhcm11 >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 73 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9