Hoa Sữa & Em
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 73 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
bluestarhcm11 10.04.2012 12:11:28 (permalink)
0

Điều Mẹ Mong
 
Đáp đền ơn nghĩa mẹ cha
Chỉ cần : học giỏi, thiệt thà, chăm ngoan
Học cao, sự nghiệp vẹn toàn
Kính trên nhường dưới, không toan tính nhiều
Trong lòng tràn ngập thương yêu
Trong tim sáng tỏ là điều mẹ mong
Nghĩa nhân, không thẹn với lòng
Mau mau mà kiếm tấm chồng nghe chưa
bluestarhcm11 10.04.2012 12:12:43 (permalink)
0

Tôi Yêu
 
Tôi yêu cái dáng vẻ mộng mơ
Yêu màu hoa tím đậm chất thơ
Tóc thề buông xõa xinh như mộng
Ai khách thi nhân lại hững hờ...
 
Tôi yêu ánh mắt như biết cười
Làn môi xinh xắn tựa hoa tươi
Giọng em êm ái đầy mê hoặc
Như đóa hoa xuân mọc giữa đời

Lê Hoàng Trúc 11.04.2012 14:13:09 (permalink)
0
Ta về thôi
Tết năm 2011-2012 Hoàng Trúc và Ba Chiêu



Ta về với rừng xanh cùng biển mặn

Giản dị đơn sơ một góc riêng mình

Nghe suối chảy tiếng chim chiều ríu rít

Hoa lá cùng hương sắc, mây trôi


Ta tìm về một khoảng vắng xa xôi

Nương nhè nhẹ mảnh hồn say mưa gió

Ôi mệt lã thời vàng son đắt đỏ

Lắm mưu toan, thật giả biết đâu lường…


Vạch hẻm cụt, xin ẩn vào bóng tối!

Giấu hình hài, góc cạnh một đời chôn

Còn bàn tay năm ngón kiêu sa- héo

Chấm máu tươi in vội đống tro thơ

Tìm đâu thấy những văn chương lãng tử

Thời thế đổi thay, trăng khuyết sao mờ

Đêm thao thức giấc ngủ chưa tìm đến

Tuổi hồn nhiên xa lắm rủ nhau về

Con tim đói bóp xoa từng nhịp thở

Hai canh còn thả vội phút mơ riêng.



* thăm đệ - tỷ mệt rồi muốn ở một mình thôi, đệ lo cho đệ đi, khi nào có bánh hồng báo tỷ nhé!
bluestarhcm11 11.04.2012 15:43:20 (permalink)
0

Em về với biển với trùng dương
Xa vắng quê nhà, vắng người thương
Biển xanh thăm thẳm, nôn nao nhớ
Sóng vỗ ru êm giấc mộng thường...

* Cây đào đẹp quá, cây uốn giống hệt cây đào đệ mua tết vừa rồi :). chúc tỷ luôn vui, thơ hay nhé!

bluestarhcm11 11.04.2012 15:45:15 (permalink)
0

Người Tôi Yêu Là Em
 
Là em, cô bé hay cười
Là em, yêu chỉ một người là anh
Là em, đôi mắt long lanh
Tình tôi, tôi để riêng dành cho em
 
Là em, mắt ướt môi mềm
Là em, luôn giấu nỗi niềm vào trong
Là em, yêu tự đáy lòng
Là em, cô bé tôi mong bao ngày
 
Là em, hương đậm tình say
Là em, với những tháng ngày nhớ tôi
Là em, giờ đã xa xôi
Tình ơi ! ta đã xa rồi, mãi xa...
 
*********************



Là em, mắt biếc môi xinh
Là anh, anh chỉ yêu mình em thôi
Là em, sao sáng đổi ngôi
Là anh, tình vẫn nổi trôi bềnh bồng...

bluestarhcm11 12.04.2012 13:59:34 (permalink)
0

Đời Vắng Em
 
Vắng em nắng cũng hao gầy
Vắng em mây nước cỏ cây cũng buồn
Vắng em vắng cả tình thương
Vắng em vắng cả con đường anh qua...
 
Vắng em, mắt ướt lệ nhòa
Vắng em thi phú thơ ca cũng sầu
Vắng em duyên lỡ nhịp cầu
Tình anh giờ biết về đâu hỡi người
 
Vắng em vắng cả nụ cười
Vắng em hoa chẳng còn tươi mấy mùa
Vắng em, anh ghét trời mưa
Tim anh lạnh giá như vừa sang đông

bluestarhcm11 12.04.2012 14:05:05 (permalink)
0
Vắng Em
 
Vắng em chiều tím hoàng hôn
Vắng em lẻ bóng ngõ hồn trống tênh
Vắng em chân bước ghập ghềnh
Thuyền tình anh mãi lênh đênh bao miền
 
Vắng em nỗi nhớ triền miên
Vắng em hồn lạc vào miền lãng du
Vắng em đời phủ sương mù
Vắng em tình cũng âm u lạc loài
 
Vắng em thao thức canh dài
Vắng em tình rẽ làm hai ngả đường
Vắng em đã hết yêu thương
Vắng em trăng lẻ sầu vương bên đời
 
Vắng em lòng bỗng chơi vơi
Vắng em lạc bước giữa đời bơ vơ
Vắng em viết chẳng thành thơ
Không em đời bỗng hững hờ sương mai
 
Ngắm trăng, trăng sẻ làm hai
Đời không em tháng năm dài quạnh hiu
taivang 12.04.2012 14:53:32 (permalink)
0

háng Tư Về

Tháng tư về trong hồi ức xa xăm
Ngày không nắng tiếng đời rơi vội vã
Ta loay hoay giữa dòng người xa lạ
Tìm đâu đây một ánh mắt thân quen

Ta dại khờ nên để vuột mất em
Đang hối hả trong dòng đời xô đẩy
Nơi góc phố một bàn tay đang vẫy
Chợt nhận ra không phải để cho mình


NGƯỜI TRỞ VỀ

Xuân hiện về bao hồi ức xa xăm ,
Của năm tháng, cuộc đời còn vội vã,
Mắt đăm đắm ngắm dòng người xa lạ,
Mong thấy về một ánh mắt thân quen.

Ngày ấy dại khờ để vuột mất em,
Nay ân hận lo tìm xem đâu đó,
Bóng hình em , nghiêng ngó khắp nơi,
Chợt thoáng thấy dáng dấp em ơi!

Vội chạy lại cầm tay hỏi nhỏ:
Có phải em đã chạy trốn không đó?
Mái tóc bạc đã nói không tất cả,
Xin lỗi nàng lòng thêm trống trải.

Nàng ngần ngừ : xin anh ngó lại,
Tóc bạc kia , có nó tại vì ai,
Do khóc than hối hận những đêm dài !
Là em đó, đâu sai anh ngó lại!

Tài Vang 04 / 2012

bluestarhcm11 13.04.2012 17:57:16 (permalink)
0

Hoa Giữa Đời
 
Em chỉ là hoa giữa đời thường
Cũng nhiều mộng tưởng cũng tơ vương
Thân em nhỏ bé, đời cao rộng
Vẫn đắm say tình, tỏa ngát hương
 
Dù đời vạn nẻo, tình trăm hướng
Em vẫn du ca giấc mộng thường
Sóng gió bao lần em ghánh chịu
Cũng chẳng hao gầy được sắc hương

bluestarhcm11 13.04.2012 18:04:26 (permalink)
0

Ta là ai hay ta là hạt cát?
Giữa dòng đời để bão tố cuốn đi
Ta là mây hay là bèo trôi dạt ?
Trong thế gian...đời đổi lại được gì ?

taivang 13.04.2012 18:58:07 (permalink)
0

Hoa Giữa Đời

Em chỉ là hoa giữa đời thường
Cũng nhiều mộng tưởng cũng tơ vương
Thân em nhỏ bé, đời cao rộng
Vẫn đắm say tình, tỏa ngát hương

Dù đời vạn nẻo, tình trăm hướng
Em vẫn du ca giấc mộng thường
Sóng gió bao lần em ghánh chịu
Cũng chẳng hao gầy được sắc hương


MỘNG YÊU !

Anh yêu bông hoa giữa đời thường,
Cùng trăm mong ước, ngàn yêu thương.
Được xây hạnh phúc cùng hoa nhỏ,
Giản dị thế thôi, lòng vấn vương!

Ý hoa làm sao ? mà định hướng,
Ngỏ lời chân thật , chẳng văn chương!
Mơ mộng sẽ thành, tình sẽ bén,
Bên nhau nồng thắm đời ngát hương!

Tài Vang 2012

bluestarhcm11 14.04.2012 12:39:07 (permalink)
0

 

 
Sáng nay phiên họp chợ đời
Kẻ mua người bán kẻ mời người chê
Riêng tôi đứng nép bên lề
Đường đời lối mộng ngõ về vắng tanh
 
 

bluestarhcm11 14.04.2012 12:41:50 (permalink)
0

 
Một Nửa
 
Em là một nửa trong tôi
Thiếu em đâu thể thành đôi vẹn tròn
Em là trăng sáng đầu non
Còn tôi mây tím ấp ôm tình nồng
 
Nếu em là cả vườn hồng
Tôi xin làm kiếp bướm ong bên đời
Nếu em là áng mây trôi
Tôi làm cơn gió chẳng rời xa em

Lê Hoàng Trúc 14.04.2012 21:57:56 (permalink)
0
Một nửa vầng trăng

Hỡi người quân tử đàng đông!

Cớ sao, vớt bóng dưới dòng sông sâu?

Trăng vàng tỏa khắp năm châu

Anh ôm một nửa, biết đâu em tìm.


Tìm anh như gió tìm chim

Đưa tay bắt gió, nghe tim rụng rời

Bao giờ nửa nguyệt ghé chơi?

còn đây một nửa, em mời bóng xe.


Thăm đệ, Tỷ cho đệ một nửa nè... cười...
bluestarhcm11 17.04.2012 12:02:20 (permalink)
0

Duyên Kiếp
 
Tình non, tình hãy còn xanh
Tình chưa chín chắc để dành mùa sau
Em về ôm trọn niềm đau
Yêu thương sao giống một câu ...dối lừa
 
Hôm nay trời đổ cơn mưa
Cho em chợt nhớ lúc vừa quen anh
Kỷ niệm xưa vụt qua nhanh
Cũng do mưa để ta thành một đôi
 
Hôm qua...ngày ấy...đâu rồi ?
Anh đi đi mãi để tôi một mình
Có hay không mộng ba sinh ?
Cho em nguyện ước chữ tình về sau
 
Kiếp này không lấy được nhau
Em xin hẹn lại kiếp sau em chờ
Để cho mộng chẳng là mơ
Để cho ta lại tình cờ gặp nhau

* cảm ơn Tỷ nhiều hihi
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 73 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9