Hoa Sữa & Em
Tương Tư 1
Tương tư người đẹp trong tranh Mặt hoa da phấn mắt long lanh cười Mĩ miều trong dáng hoa tươi Ước chi tôi gặp được người như em :) **********************
Tương Tư 2
Vô tình nước mãi trôi xuôi Vô tình mây mãi nổi trôi bềnh bồng Vô tình ta lại nhớ mong Vô tình ta để cho lòng tương tư
Ế
Sáng nay phiên họp chợ đời
Kẻ mua người bán kẻ mời người chê
Riêng tôi đứng nép bên lề
Đường đời lối mộng ngõ về vắng tanh
BÁN MUA
Tham gia phiên họp chợ đời,
Miệng mới gọi mời đã lắm người mua.
Ơ kìa các bác hay chưa?
Tôi chỉ được bán người vừa mắt thôi!
Tài Vang
Gửi Lời Trăng vẫn sáng trong giữa đất trời Thơ tình anh viết trải muôn nơi Yêu thương, thù hận đều có cả Vẫn khắc trong tim bóng một người Ngày lại qua ngày trong nỗi nhớ Thu tàn đông tận đếm lá rơi Người ở nơi nao sao chẳng thấy Nhờ gió đưa mây gửi mấy lời
Gửi Lời
Trăng vẫn sáng trong giữa đất trời
Thơ tình anh viết trải muôn nơi
Yêu thương, thù hận đều có cả
Vẫn khắc trong tim bóng một người
Ngày lại qua ngày trong nỗi nhớ
Thu tàn đông tận đếm lá rơi
Người ở nơi nao sao chẳng thấy
Nhờ gió đưa mây gửi mấy lời
MONG CHỜ
Đêm nay trăng sáng giữa đất trời,
Thơ tình anh viết đã đến nơi,
Yêu thương nồng thắm tươi nét mực,
Như thấy anh đang tủm tỉm cười.
Thêm tươi trong dạ thêm nỗi nhớ
Ước nguyện đoàn viên sẽ sớm thôi
Anh cứ chờ đi rồi sẽ thấy,
Em mong về lắm anh yêu ơi!
Tài Vang
Hạnh Phúc Khi Có Em Hạnh phúc nào bằng anh có em Cùng nhau ta thức ngắm sao đêm Ngoài kia phảng phất hương trong gió Xào xạc lá khô rụng trước thềm Hạnh phúc nào bằng ta có nhau Kề vai anh nhé những ngày sau Vui buồn sướng khổ cùng san sẻ Sống đến răng long, bạc mái đầu Hạnh phúc nào bằng anh với em Cùng nhau ta thức ngắm trăng đêm Anh thả hương tình tan trong gió Và dải lên làn suối tóc em
Chỉ Còn Là Cố Nhân Cố nhân như gió qua thềm Chỉ là hư ảo một phen mộng hờ Còn gì đâu để mộng mơ Chỉ còn ta với vần thơ lạc vần... Cố nhân ơi hỡi cố nhân! Người đi để lại một lần ta đau Vô tình ta có gặp nhau Cũng như nước chẩy qua cầu mà thôi
Tình Xa Tình xa như vạt nắng chiều Không còn bỏng rát, không thiêu cháy lòng Không còn đứng ngóng ngồi trông Không còn tơ tưởng không mong nữa rồi Không còn cảm giác chơi vơi Cũng không còn nữa ngàn lời yêu thương Không còn nợ, chẳng vấn vương Chỉ là gió thoảng hơi sương trong ngần
Hạnh Phúc Khi Có Em
Hạnh phúc nào bằng anh có em
Cùng nhau ta thức ngắm sao đêm
Ngoài kia phảng phất hương trong gió
Xào xạc lá khô rụng trước thềm
Hạnh phúc nào bằng ta có nhau
Kề vai anh nhé những ngày sau
Vui buồn sướng khổ cùng san sẻ
Sống đến răng long, bạc mái đầu
Hạnh phúc nào bằng anh với em
Cùng nhau ta thức ngắm trăng đêm
Anh thả hương tình tan trong gió
Và dải lên làn suối tóc em
LUÔN CÓ NHAU
Hạnh phúc khi ta luôn có nhau,
Yêu thương gắn bó đến bạc đầu.
Trăm năm duyên bén tình chung thủy,
Vui vẻ bên nhau thật dài lâu.
Tài Vang
Đã Hết Nợ Duyên Mây trôi giờ đã trôi xa Tình xưa giờ cũng chỉ là lãng quên Còn chi nữa để ưu phiền Mình không nợ chẳng còn duyên nữa rồi Chi bằng để gió cuốn trôi Còn hơn ôm bóng để rồi nhớ mong Kỷ niệm xin giữ trong lòng Tình xin gửi chốn hư không giữ giùm :)
Lặng lẽ ru mình
Lặng lẽ ru mình – ru với ta
Có còn chi nữa bài tình ca
Nhìn nhau khóe lệ rưng niềm nhớ
Vỡ trái tim hồng ôi xót xa
Ta chẳng còn chi chờ đợi nhau
Biển chiều lộng gió sóng về đâu?
Mênh mông- hoa tím ôm hồn cát
Và mối tình rơi xuống địa đầu
Khung trời năm cũ không hờn giận
Từng áng mây buồn trôi vẫn trôi
Em hát một mình lời bể nát
Xin cho sầu rụng về xa xăm
rồi có một ngày anh sẽ nhớ!
lộiTìm dĩ vãng, thuở yêu em
Đây cành hoa tím trên biển vắng
Tựa máu tim xưa – tím đợi chờ…. Tỷ thăm đệ, chúc đệ vui...
Đã Hết Nợ Duyên
Mây trôi giờ đã trôi xa
Tình xưa giờ cũng chỉ là lãng quên
Còn chi nữa để ưu phiền
Mình không nợ chẳng còn duyên nữa rồi
Chi bằng để gió cuốn trôi
Còn hơn ôm bóng để rồi nhớ mong
Kỷ niệm xin giữ trong lòng
Tình xin gửi chốn hư không giữ giùm :)
DUYÊN NỢ
Mây trắng dù đã trôi xa,
Tình xưa đâu thể chỉ là lãng quên?
Lòng tuy đã hết ưu phiền,
Chẳng còn vướng nợ tình duyên nữa rồi.
Tình đà gió cuốn mây trôi,
Sao lòng vẫn cứ rối bời nhớ thương?
Đời người bao đỗi vấn vương!
Kỷ niệm đôi lúc dẫn đường cho ta!
Tài Vang
Vó ngựa trời xa Chiều hạ vàng, mây lang thang trên đồng cỏ
Dấu chân ngựa vằn giẫm nát những mầm xanh
Nó rống lên từng hồi đau tan tác
Tung tóe giữa trời bao cơn sấm tình thù
Nhìn đôi môi ngựa còn muôn ngàn vết sướt
Bởi chiếc răng đời- ai đó cắn đêm qua?
Những giọt máu nhỏ thành thơ và ngọn gió
Bay bổng trong không gian, tê dại loài người
Ngựa gục xuống bên triền sông, dòng lãng tử
Khoác áo thi nhân trao trọn trái tim hồng
Yêu và chết “cho một người không ân hận”
Lê bánh xe thời gian buộc dưới chân mình
Ôi! một bức tranh muôn màu đang biến hóa,
Lũ lượt chim ngàn kéo đến muốn tìm vui
Mà đâu thấy những lằn roi bầm da thịt
Hơi thở tình nhân băng giá từ lâu rồi
Trong bao la có điều gì thật khó hiểu?…
Một linh hồn theo đuổi tìm dấu ngựa hoang
Bên kia đồng cỏ xa xôi và lạnh quá
Mặt trời đi, đêm buông nhẹ giấc mơ về.
Vài lời thăm đệ, chúc đệ vui nhiều...
Hoa Tím Những chùm hoa tím nở chưa
Hôm qua người ấy mới vừa tặng tôi
Gió thu bay khuất nẻo đời
Người đi để lại một lời ly tan Khóc thương duyên phận bẽ bàng Đêm đêm thao thức lệ tràn khóe mi
Thôi rồi ta đã chia ly
Tình duyên đã hết còn gì trông mong
Chúc anh vui bước duyên hồng
Để em ngồi với nhớ mong một thời... * Cảm ơn sư tỷ nhiều, chúc Tỷ luôn vui và thơ hay nhé!
Tình ơi! Tình ơi xin hãy ngủ im Đừng khơi lên nhé, đừng tìm đến tôi Lãng quên cũng lãng quên rồi Thì thôi tình ạ thì thôi đừng về
Nếu Còn Gặp Nhau Đừng giận tôi nhé gió ơi Đừng buồn tôi nữa cho đời quạnh hiu Đừng thương, đừng nhớ, đừng yêu Đừng đem mây tím cuối chiều giăng ngang Tình tôi gởi gió mây ngàn Tình em tôi gởi vào trang thơ tình Giận chi em chuyện đôi mình Buồn chi em hỡi chuyện tình đã qua Yêu thương giờ cũng phai nhòa Gieo mầm xanh mới cho hoa nở đầy Nếu như còn gặp nhau đây Hãy cười tươi với những ngày có nhau
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: