Hoa Sữa & Em
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 73 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
bluestarhcm11 04.05.2012 16:22:14 (permalink)
0

Sang Ngang
 
Em về trong giấc mơ tôi
Trong mơ tôi thấy tôi cười với em
Tưởng rằng ta đã nên duyên
Ngờ đâu bỏ bến bỏ thuyền...em đi
 
Pháo hồng bữa ấy vu quy
Em sang bến mới còn gì đợi mong
Thôi rồi đã hết ngóng trông
Em xa xôi quá cho lòng tôi dau

bluestarhcm11 04.05.2012 16:23:45 (permalink)
0

Ngày Em Theo Chồng
 
Và rồi em cũng bước sang sông
Pháo ngập đường đi một sắc hồng
Một màu hồng đỏ tươi như máu
Của trái tim tôi chảy theo dòng
 
Chú dể đi cùng với cô dâu
Áo the, khăn đống đội trên đầu
Người ta hạnh phúc vui duyên mới
Ngẫm lại thân mình quặn lòng đau
 
Tôi về gom lại những thương yêu
Đem đốt thành tro một buổi chiều
Giận em tôi giận đời đen bạc
Tình này duyên ấy đáng bao nhiêu?
 
Em cứ tô son ở miệng đời
Tôi về ôm một mảnh trăng rơi
Ngày mai ai biết rồi sẽ gặp
Tôi sẽ vì em nở nụ cười

taivang 05.05.2012 14:44:23 (permalink)
0

ảO GIÁC
Lục tìm trong giấc chiêm bao
Mới hay tình trước rơi vào cõi thu
Chiều nay vắng tiếng chim gù
Bóng ai lãng đãng hoang vu rợn mình
Thật hư… Cười … Biển điêu linh
Hồn xưa thổi lại, mộng sinh gợn sầu.

Trăng trong sao đẹp chiêm bao,
Mơ màng nghe tiếng rì rào đêm thu,
Thoảng nghe thấy tiếng chim gù,
Như trong rừng núi hoang vu rợn mình!

Tưởng như tiếng gọi điêu linh,
Tưởng như ai đó gọi mình chơi xa!

TV
bluestarhcm11 07.05.2012 17:04:00 (permalink)
0

Ướt Mi
 
Nắng đã chan hòa nắng muôn nơi
Nắng chiếu lung linh cả đất trời
Cây đã đâm trồi, hoa khoe sắc
Sao lòng còn sầu héo…tôi ơi!
 
Người đã xa rồi, tình cũng xa
Yêu thương còn đọng mãi trong ta
Người về phương ấy vui không nhỉ?
Có biết nơi đây lệ ướt nhòa...

bluestarhcm11 07.05.2012 17:05:39 (permalink)
0

Một Lần Đau
 
Đường đời hai ngả chia đôi
Ngày mai ta khóc hay cười... mình ta
Duyên tình giờ đã trôi xa
Yêu thương xưa cũng phai nhòa còn đâu
Ta thành dĩ vãng trong nhau
Tim anh đã nhuốm thương đau một lần...

bluestarhcm11 07.05.2012 17:17:18 (permalink)
0

Dĩ Vãng
 
Ta mất nhau rồi có phải không
Đường xưa hoa tím sắt se lòng
Anh hờ hững bước trên lối nhỏ
Mưa trắng con đường, mưa rất trong...
 
Xa vắng em rồi thấy lòng đau
Người ơi sao chắng nói một câu
Em bỏ tình tôi ngoài hiên vắng
Tình mới lên xanh vội úa mầu
 
Dĩ vãng chỉ còn là giấc mơ
Tình ơi thôi nhé hết mong chờ
Yêu thương anh ghép thành câu chữ
Và trải lên đời những ước mơ
 

bluestarhcm11 08.05.2012 17:27:40 (permalink)
0

XA        anh em thấy nhớ mong
VẮNG    anh em thấy trong lòng buồn thiu
NGƯỜI   ơi em nhớ anh nhiều
YÊU      thương nhuộm tím một chiều tương tư

****

VẮNG  em trời đổ mưa luôn
XA      em lệ thấm mi buồn lòng anh
NGƯỜI ơi duyên phận mỏng manh
YÊU    thương giờ đã tan thành khói mây

***

Xa      em anh cảm thấy buồn
Vắng   em vắng cả tình thương bên đời
Người  ơi duyên nợ chưa vơi
Yêu    thương xin gửi cho người anh yêu

bluestarhcm11 09.05.2012 14:10:47 (permalink)
0

Trắng Tay Tình Đời

 
Đêm qua tôi nhớ một người
Tương tư suốt mấy đêm rồi ...biết không
Nhớ em se sắt cõi lòng
Thương em tôi đã thầm mong một ngày:
 
Hai ta tay nắm bàn tay
Đi trên con phố trải đầy lá thu
Chiều buông phảng phất sương mù
Mây chiều lãng đãng vi vu gió ngàn
 
Tóc thề buông xõa miên man
Cho tôi vuốt nhẹ lên làn tóc mây...
Tôi mơ màng tỉnh cơn say
Tỉnh ra mới biết trắng tay cuộc tình

Lê Hoàng Trúc 09.05.2012 14:33:43 (permalink)
0
Không cùng chuyến đò

Trái tim em bằng đá!
Nên không thấy anh đau
Đôi mắt em bằng sỏi!
Quên cả những sắc màu

Sanh ra trong bão tố
Nhà mất, hồn lưu vong
Cơm trọn ngàn nước mắt
Xương cốt tựa sắc đồng

Ngàn đêm buồn thao thức
Vạn ngày lòng âu lo
Tình theo mùa biến đổi
chiều nay lạc chuyến đò

Lênh đênh, bồng bềnh chảy
Mộng rớt dưới dòng sâu
Đời trôi, ngày đi mãi…
Và tóc xưa bạc màu.




đệ nghe nhạc mới của tỷ chưa?... trong mail của đệ ấy...
bluestarhcm11 09.05.2012 17:08:46 (permalink)
0

Hai Nửa Tâm Hồn
 
Anh chẳng biết từ khi nào anh nhớ
Một người xa thăm thẳm tận cuối trời
Để đêm hoang anh nghe lòng nức nở
Cơn gió nào lay động mảnh trăng rơi
 
Ôi hình dáng yêu kiều đôi mắt đẹp
Dõi theo anh trong suốt đoạn đường dài
Anh mê mẩn như lạc ngoài hoang đảo
Mặc tâm hồn đang rẽ sóng chia hai
 
Em yêu hỡi có khi nào em hiểu
Rằng tim anh luôn chỉ có một người
Cho anh ghép nửa tâm hồn còn thiếu
Để duyên mình khoe sắc thắm hoa tươi




* Đệ chưa nhận được, Tỷ gởi vào email này cho đệ nha: hungvsptravel@gmail.com
Sư Tỷ biết phổ nhạc luôn sao? sao giỏi quá vậy :)

bluestarhcm11 11.05.2012 13:58:19 (permalink)
0

Hai Ngả Đường Tình
 
Tình em giờ đã phôi phai
Đường tình nay cũng thành hai ngả tình
Đường em vui bước chân xinh
Đường anh sỏi đá riêng mình anh đau
 
Đường em nắng trải trên đầu
Đường anh gió thổi mưa ngâu trắng trời
Đường em cỏ lạ hoa tươi
Đường anh dù khóc hay cười mình anh
 
Đường em mây nước trong xanh
Đường anh gió bụi bao quanh gót hài
Duyên tình ta gãy làm hai
Trăng khuya lẻ bóng bên ngoài song thưa
 


* Đệ nghe bài hát rồi, hay lắm Tỷ ah, nghe như nhac xưa ấy, giọng hát cũng rất truyền cảm. Tiếc là tiểu đệ không biết nhạc lý chứ không cũng phổ vài bài cho vui hihi. Khi nào có bài hát mới gửi đệ coi với nha :)
bluestarhcm11 11.05.2012 14:06:41 (permalink)
0

Trang Điểm
 
Tô son cho má em hồng
Cho môi em đỏ cho lòng anh say
Vẽ mi cong, vẽ chân mày
Như đôi bướm lượn vờn bay chập chờn
 
Khóe môi chấm giọt dỗi hờn

Mắt buồn sắc tím còn hơn mây chiều
Càng nhìn, càng ngắm, càng yêu
Nhớ nhung, nhung nhớ giờ điêu đứng lòng

taivang 11.05.2012 14:48:51 (permalink)
0

Ướt Mi

Nắng đã chan hòa nắng muôn nơi
Nắng chiếu lung linh cả đất trời
Cây đã đâm trồi, hoa khoe sắc
Sao lòng còn sầu héo…tôi ơi!

Người đã xa rồi, tình cũng xa
Yêu thương còn đọng mãi trong ta
Người về phương ấy vui không nhỉ?
Có biết nơi đây lệ ướt nhòa...


LỆ RƠI….

Anh biết nơi em lệ ướt nhòa...
Khoảng cách rộng lớn thật bao la,
Làm sao bay tới mà lau lệ,
Lòng buồn thương nhớ, dạ xót xa

Dẫu phải cách xa , lòng không xa,
Yêu thương còn đọng mãi trong ta,
Ở nơi quê nhà em gắng đợi,
Sang xuân về lại hợp tình ta!

Tài Vang

bluestarhcm11 14.05.2012 16:11:38 (permalink)
0

Có Em Trong Đời
 
Rồi một ngày anh đến thăm em
Trời khuya con phố đã lên đèn
Đường xa hun hút, dài thăm thẳm
Gió thổi lưng trời trăng nhô lên
 
Tình vẫn tràn đầy vẫn đắm say
Như vầng trăng sáng đã lên đầy
Có em anh thấy trời cao rộng
Đời có em rồi quên đắng cay

bluestarhcm11 14.05.2012 16:23:57 (permalink)
0

 
Hoa Mua
 
Đời mãi đẹp dù còn nhiều đau khổ
Tím thủy chung hoa nở chẳng theo mùa
Đừng đánh mất những gì ta thương nhớ
Dù âm thầm một sắc tím hoa mua
 

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 73 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9