Hoa Sữa & Em
Vô tận
Xô nhau sóng tự bạc đầu
Nào ai biết sóng có đau phận mình?
Chiều ngồi trên bãi u minh
Lắng nghe hồn cát xập xình vô ra
Ngày nào tình đến bên ta
Tựa như bờ cát trượt ra đổ vào
Nắng tàn anh nấp rặng lau
Trăng lên em đợi bên cầu nhân duyên
Mù sương xuống khách nhầm thuyền
Cánh bèo buổi nọ dạt miền tuyết pha.
YÊU THƯƠNG VÔ TẬN
Cánh buồm trôi dạt nơi xa,
Lòng anh chợt tỉnh phải qua đón nàng.
Ca nô anh vội chay sang,
Mang hết tốc lực đưa nàng về dinh!
Tổ chức đám cưới linh đình,
Đôi ta nguyện sống hết mình vì nhau!
Tài Vang
Tự Cảm
Đời mãi bôn ba tóc bạc rồi
Gót trần lấm bụi chỉ mình tôi
Nẻo đường xuôi ngược vui đây đó
Trăng nước u hoài mây gió trôi…
Tôi Sợ…
Tôi không mộng cũng chẳng mơ
Tôi không đợi gió, chẳng chờ trăng lên
Không sợ đời chẳng hữu duyên
Sợ mình hờ hững làm phiền lòng ai
Sợ sương rơi lạnh hoa nhài
Sợ cơn gió thổi tàn phai sắc màu
Tay chưa chạm tới nỗi đau
Gót đời để lại một màu thiên thanh
Tự Cảm
Đời mãi bôn ba tóc bạc rồi
Gót trần lấm bụi chỉ mình tôi
Nẻo đường xuôi ngược vui đây đó
Trăng nước u hoài mây gió trôi…
HẠNH PHÚC
Mây trôi lờ lững hãy cứ trôi,
Gió thổi mặc gió chuyện đầy vơi,
Thời gian cứ chạy xa xa mãi,
Tâm hồn nồng cháy ở trong tôi!
Giữa lúc này đây đang yêu đời,
Lòng đang đằm thắm ý tình đời,
Bên kia cánh cửa người mong đợi,
Êm ấm nàng yêu chỉ mình tôi!
Tài Vang
Yêu Dấu Xa Rồi
Tôi chẳng đợi chi, chẳng chờ chi
Có ngóng có trông được ích gì
Anh là cơn gió nhiều mơ mộng
Gió thoảng qua rồi vụt bay đi
Tình thắm anh trao là ảo vọng
Lỡ duyên con gái tuổi xuân thì
Thì thôi anh ạ duyên không thắm
Yêu dấu xa rồi…lệ ướt mi...
Tình Vỗ Cánh Bay
Ta không còn kiếm tìm nhau
Yêu thương xưa phủ một màu rêu phong
Nhớ nhung xin giữ trong lòng
Lệ rơi vào đáy mắt trong tủi hờn
Em về trong nỗi cô đơn
Mặc cho mưa gió từng cơn lạnh lùng
Đường đời ta chẳng đi chung
Đường tình hai ngả tương phùng sao đây?
Dấu yêu rồi cũng hao gầy
Vết thương sâu cũng có ngày liền da
Ừ thì duyên nợ đã qua
Yêu thương xưa đã phai nhòa trong nhau
Yêu Dấu Xa Rồi
Tôi chẳng đợi chi, chẳng chờ chi
Có ngóng có trông được ích gì
Anh là cơn gió nhiều mơ mộng
Gió thoảng qua rồi vụt bay đi
Tình thắm anh trao là ảo vọng
Lỡ duyên con gái tuổi xuân thì
Thì thôi anh ạ duyên không thắm
Yêu dấu xa rồi…lệ ướt mi...
TÌNH ẢO
Tình trôi qua rồi đâu còn gì?
Chẳng nên mong đợi, chẳng chờ chi.
Yêu thương đã qua , đâu còn mộng,
Con thuyền dời bến thẳng hướng đi.
Ta chẳng nên tin mối tình nào,
Hứa hẹn qua mạng tựa trăng sao.
Tình có thật đâu mà mộng tưởng?
Nuối tiếc làm chi, mộng thế nao!
Tài Vang
Hai Ngả Chia Ly
Ta không còn kiếm tìm nhau
Yêu thương xưa phủ một màu rêu phong
Nhớ nhung xin giữ trong lòng
Lệ rơi vào đáy mắt trong tủi hờn
Em về trong nỗi cô đơn
Mặc cho mưa gió từng cơn lạnh lùng
Đường đời ta chẳng đi chung
Đường tình hai ngả tương phùng sao đây?
Dấu yêu rồi cũng hao gầy
Vết thương sâu cũng có ngày liền da
Ừ thì duyên nợ đã qua
Yêu thương xưa đã phai nhòa trong nhau
Hai Ngả Chia Ly
Ta không còn kiếm tìm nhau
Yêu thương xưa phủ một màu rêu phong
.....................
Ừ thì duyên nợ đã qua
Yêu thương xưa đã phai nhòa trong nhau
TÌNH VỀ
Ai tin vào phép nhiệm màu,
Kết quả chẳng phải chờ lâu đâu mà.
Tình yêu dù đã bay xa,
Lòng còn tơ tưởng, thiết tha có ngày ….
Đông về theo gió heo may,
Trái tim rạo rực có ngày thương yêu!
Nhớ thương đâu chỉ bấy nhiêu,
Lòng sẽ rộng mở đón điều chờ mong.
Xuân về trời sáng mây trong,
Tình đà sẽ bén, ước mong sẽ thành …
Thời gian trôi thật là nhanh,
Đến ngày hạnh phúc thắm nhành hoa tươi!
Tài Vang [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/D4544DD45C6341209D2B4C02E3CDFDA5.jpg[/image]
Người Thương
Anh chẳng biết từ khi nào anh nhớ
Đến một người biền biệt ở phương xa
Mùa hạ đến cánh phượng hồng đua nở
Lưu bút xưa kỷ niệm đã ướt nhòa
Em ngày ấy mộng mơ nhiều là thế
Tuổi hồng hoa không biết đến u sầu
Anh ngày ấy là một chàng trai trẻ
Chót yêu người mà chẳng hiểu vì đâu
Lời chưa tỏ tâm tư còn phong kín
Khi gặp nhau muốn nói chẳng nên lời
Chỉ nhìn nhau bằng cái nhìn trìu mến
Để bây giờ hai đứa cách hai nơi
Anh vững bước trong dòng đời trôi chảy
Dấu yêu xưa còn đọng lại chút buồn
Xa nhau mãi trong một lần tay vẫy
Trong lặng thầm anh gọi mãi: người thương
Người Thương
Anh chẳng biết từ khi nào anh nhớ
Đến một người biền biệt ở phương xa
...............................
Xa nhau mãi trong một lần tay vẫy
Trong lặng thầm anh gọi mãi: người thương
thơ bạn luôn luôn sâu lắng, minh xin cố găng đi theo : THƯƠNG THẦM
Trong lòng mãi mãi vấn vương,
Tình yêu vẫn gợi yêu thương trở về,
Dịu dàng khúc nhạc đê mê,
Tìm trong ký ức trường quê thủa nào.
Gió lùa cành lá lao sao,
Tâm theo hướng đó quyết vào vườn yêu,
Định rồi chẳng đợi sớm chiều.
Trở về bay vội liêu siêu nắng hè.
Lần hỏi theo tiếng của ve,
Ngày hè năm ấy ai nghe tin gì?
Theo chỉ cứ thế anh đi,
Hết lòng thăm hỏi kể chi nhọc nhằn.
Đời người quyết vượt khó khăn,
Đường tìm đã tới còn trăn trở gì,
Gắng công gắng sức ai bì
Hỏi thăm, cô ấy tức thì hiện ra.
Tươi vui rộn tiếng chim ca,
Cùng yêu trong mộng , đây là nhân duyên.
Tài Vang
Em ngày ấy mộng mơ nhiều là thế
Tuổi hồng hoa không biết đến u sầu
Anh ngày ấy là một chàng trai trẻ
Chót yêu người mà chẳng hiểu vì đâu
*********
có lẽ vì trái tim chung nhịp đập
mãi đi tìm một nửa của đam mê
không khoảng cách nào ngăn bờ nhật nguyệt
bởi hồn em đọng giữa ánh trăng thề.....
Chúc đệ thơ hay....
Giận Người
Một là… anh nói anh yêu
Hai là… anh để gió chiều cuốn đi
Với anh…em có nghĩa gì
Hay là anh để dành khi đói lòng
Xa em…anh có nhớ mong
Vắng em…anh thấy trong lòng buồn, vui?
Mây kia bay đến chân trời
Còn em hoa nắng giữa đời bơ vơ
Yêu anh, em đã mong chờ
Giận anh, em viết vần thơ tỏ bày
Bao giờ em gặp anh đây
Nước mưa hòa với lệ cay tủi hờn
* Cảm ơn Tỷ Hoàng Trúc và Bác Tài Vang, chúc hai vị thơ hay, mạnh khỏe, yêu đời hihi
Giận Người
Một là… anh nói anh yêu
Hai là… anh để gió chiều cuốn đi
Với anh…em có nghĩa gì
Hay là anh để dành khi đói lòng
Xa em…anh có nhớ mong
Vắng em…anh thấy trong lòng buồn, vui?
Mây kia bay đến chân trời
Còn em hoa nắng giữa đời bơ vơ
Yêu anh, em đã mong chờ
Giận anh, em viết vần thơ tỏ bày
Bao giờ em gặp anh đây
Nước mưa hòa với lệ cay tủi hờn
thơ qua thơ lại giúp chúng ta hiểu nhau hơn, mến chúc hai bạn luôn vui khỏe và có nhiều thơ hay.
THƯƠNG YÊU
Đói lòng tới gốc cây sung,
Tình yêu là để ta cùng thương nhau.
Đằm thắm đã đến rất mau,
Cả hai sét đánh một màu mến yêu.
Xa em anh nhớ rất nhiều,
Vắng em anh thấy bao điều cô đơn.
Xin em chớ giận chớ hờn,
Miệng cười hoa nở, tiếng đờn giọng ca.
Tình mình gắn bó thiết tha,
Dù cho sông cạn , nhạt nhòa gió mây,
Yêu thương ta cứ vui vầy,
Cùng nhau vun đắp một cây an lành!
Tài Vang
Yêu Dấu Ơi!
Yêu dấu xa rồi yêu dấu ơi
Mưa về trong mắt đắng trên môi
Ngày mong tháng nhớ trong hờn tủi
Người đã cách xa chẳng một lời…
Yêu dấu xa rồi yêu dấu ơi
Anh làm tan nát trái tim tôi
Đã biết rằng yêu không hẹn trước
Là lỡ tình duyên khổ một đời
Thôi nhé anh đừng về đây nữa
Hãy để mình em với nỗi sầu
Tháng năm rồi sẽ vùi chôn hết
Mình em vá lại vết thương đau * Vâng, rất hân hạnh được giao lưu với Bác Tài Vang cùng các thi hữu :)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2012 11:05:26 bởi bluestarhcm11 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: