Hoa Sữa & Em
Yêu Dấu Ơi!
Yêu dấu xa rồi yêu dấu ơi
Mưa về trong mắt đắng trên môi
Ngày mong tháng nhớ trong hờn tủi
Người đã cách xa chẳng một lời…
Yêu dấu xa rồi yêu dấu ơi
Anh làm tan nát trái tim tôi
Đã biết rằng yêu không hẹn trước
Là lỡ tình duyên khổ một đời
Thôi nhé anh đừng về đây nữa
Hãy để mình em với nỗi sầu
Tháng năm rồi sẽ vùi chôn hết
Mình em vá lại vết thương đau
* Vâng, rất hân hạnh được giao lưu với Bác Tài Vang cùng các thi hữu :)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/AE42F980E3A34E049C80E792C80FE55B.jpg[/image]
Cảm ơn bạn ưu ái hồi đáp thơ rất nhanh,
TÌNH YÊU HỠI
Mình em vá lại vết thương đau!
Chắc tình anh, em vá giúp sau?
Đau thương cùng chịu buồn tủi thế,
Hạnh phúc sao về được cho mau?
Duyên tình đã lỡ, mình em khổ?
Chẳng nghĩ tới anh cũng buồn phiền!
Chia tay chẳng qua còn thơ dại,
Thất ý một lần đã xa liền!
Ta cùng khổ đau ấy là duyên,
Hiểu rõ lòng nhau hết buồn phiền,
Xóa bỏ sĩ diện, lòng tự ái ,
Ta lại bên nhau những dịu hiền!
Xin đừng chôn hết những nhớ thương,
Anh về xin lại, ta chung đường,
Xóa bỏ đau thương những ngày ấy,
Hai ta nối lại mối vấn vương!
Tài Vang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2012 20:31:31 bởi taivang >
Chưa Chồng
Thân em phận gái má hồng
Chồng thì chưa có, nằm không…bực mình
Nhạc du dương, cảnh hữu tình
Ngoài hiên trăng sáng lung linh ảo huyền…
Đuối…
Tôi quyệt quệ rồi…ôi chúa ơi!
Tinh thần, thể xác dã dời… ôi…
Chót lưỡi đầu môi lời hoa mỹ
Đừng có rêu rao…chỉ hại đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2012 14:47:12 bởi bluestarhcm11 >
Mạch thơ tình Mười ngón tay thon nợ cuộc đời
Từng đường vân gợn tựa mưa rơi
ửng hồng, loan trắng, reo dòng máu
Lúc ấm, khi đau, lúc rã rời…
Yêu “ẩn” trong tim một bóng hình
Phơi sương, hứng nguyệt, đời lung linh
Lời thương vuông đắp thơ theo nẻo
Nối mạch tìm nhau kết nụ tình
Ta “ẩn” vào nhau hai mảnh hồn!
Soi gương tô điểm, đậm làn son
Đêm qua như có người hôn nhẹ?...
Nửa cánh môi em đợi mỏi mòn.
Chỉ có thời gian và nỗi nhớ
Phiên tòa nhân chứng giải tình yêu
Bên em dịu ngọt, anh thầm lặng
Xin đợi chờ nhau mỗi cánh chiều.
Chưa Chồng
Thân em phận gái má hồng
Chồng thì chưa có, nằm không…bực mình
Nhạc du dương, cảnh hữu tình
Ngoài hiên trăng sáng lung linh ảo huyền…
Ấm êm
Em ơi phận gái má hồng,
Chồng mà chửa có nằm không lạnh lùng,
Anh về đón em nằm chung,
Sáng trăng hạnh phúc ta cùng du dương!
Tài Vang
Yêu…
Yêu em chẳng hiểu vì sao
Nhớ em chẳng biết khi nào, vì đâu
Tim anh thắm đỏ một mầu
Trao em anh nguyệt trước sau một lòng
Hạnh Phúc Trôi Qua
Em đã có khoảng thời gian hạnh phúc
Ở bên anh và cũng được anh yêu
Ngày tháng ấy với em thơ mộng quá
Ta bên nhau hạnh phúc những buổi chiều…
Ngoài khơi xa những cánh buồm no gió
Đang tìm về bờ bến đậu yêu thương
Cũng như em bước chân đầy bỡ ngỡ
Bước cùng anh trên khắp mọi nẻo đường
Rồi bất chợt cơn bão giông ập đến
Ta xa nhau cũng chẳng hiểu vì đâu
Ngày tháng cũ êm đềm không còn nữa
Thay vào đây ngày tháng mới thương đau
Em đã cố dăn lòng mình không khóc
Nhưng mà sao nước mắt vẫn tràn về
Người yêu hỡi tháng ngày bên nhau ấy
Có lẽ nào chỉ là một cơn mê
Ngỡ ngàng Chim bay ngan trời không để lại dấu vết
Lời yêu xa vời qua gió thoảng phai mau
Quay lưng lại anh đã là người khác
Tận xa xôi khóe mắt chẳng đọng gì
Em muốn ngã vào anh trong khoảnh khắc
Nghiêng má đào trơ trụi bờ vai trơn
Nếu biết trước, anh là người của quỷ
Thì em đây đâu mở cổng thiên đường
Nếu biết trước, anh là vùng tâm bão
Thì đêm về quỳnh không tỏa hương thơm.
Trái Tim Yêu Người
Em hồn nhiên vui tươi và lãng mạn
Như nhành hoa tỏa hương sắc mong chờ
Cho mắt biếc em xinh thêm ngời sáng
Cho nụ tình chơm chớm nở trong thơ
Anh đã biết yêu em tình vô vọng
Nhưng trái tim có lý lẽ riêng mình
Lý trí khuyên: tim ơi đừng mơ mộng
Tim dại khờ nên chỉ biết hy sinh
Yêu…
Yêu em chẳng hiểu vì sao
Nhớ em chẳng biết khi nào, vì đâu
Tim anh thắm đỏ một mầu
Trao em anh nguyệt trước sau một lòng
YÊU
Yêu anh, em hiểu vì sao!
Mới nhìn thấy mặt đã vào vườn yêu ….
Thời gian đâu cần phải nhiều ?
Tim anh đỏ thắm là điều em mơ ….
Tài Vang
Mộng Lòng
Tôi mải bon chen giữa cuộc đời
Chưa tròn ước nguyện… mộng lòng ơi
Bao nhiêu mong muốn… ngày chưa tới
Lòng lặng, tâm tư cũng rã rời
Tôi mải chạy theo một bóng hình
Ảo huyền giữa thế tục lung linh
Nẻo thương chưa dệt thành mơ mộng
Chưa tỏ yêu đương kết nụ tình
Tôi dấu vào tim một thoáng buồn
Nụ cười như héo lợt màu son
Ai thoáng về qua làn gió nhẹ
Một chiếc môi hôn đợi mỏi mòn
chúc đệ ăn tết - đoan ngọ-vui nhiều nghe..... không biết quê Hương đệ hàng năm tết này các món cổ truyền là gì?
kể tỷ nghe với...
Trích đoạn: Lê Hoàng Trúc
chúc đệ ăn tết - đoan ngọ-vui nhiều nghe..... không biết quê Hương đệ hàng năm tết này các món cổ truyền là gì?
kể tỷ nghe với...
Vâng, chào Tỷ Hoàng Trúc!
Nếu theo phong tục tập quán Miền Bắc thì thường ngày tết Đoan Ngọ 5/5 AL, người dân hay làm bánh trôi nước và bánh chay, bên cạnh đó là các loại trái cây để diệt sâu bọ như: mít, táo, Mận...
Còn miền Nam thì có thêm bánh ít chị ạ.
chúc Sư Tỷ luôn vui!
Xoa Dịu Niềm Đau
Biết làm sao khi thấy em u sầu
Phải làm gì để xoa dịu niềm đau
Em khóc đi cho vơi sầu nhân thế
Giọt buồn nào rồi cũng sẽ trôi mau
Hạnh phúc qua giờ chỉ còn bão tố
Mùa ấm êm xóa hết bởi đông về
Em thu mình cuộn tròn trong kén nhỏ
Nghe trong lòng ngàn sóng vỗ tái tê
Tình đã thế thôi em đừng hờn dỗi
Hãy sống sao cho trọn vẹn ân tình
Trong đời sống nhiều khi mình nông nổi
Lẽ chuyện thường cho một cuộc nhân sinh
Hạnh Phúc Bên Em
Ngày em đến trong anh tràn nắng mới
Như xuân về duyên nở thắm bờ môi
Khi bên em, anh cảm thấy bồi hồi
Vì cảm xúc anh dành cho em cả
Tình em trao sưởi lòng anh băng giá
Mà bao năm anh chỉ biết hững hờ
Em nồng nàn dệt nên những vần thơ
Em trắng trong cho anh niềm thương nhớ
Dù cách xa nhưng ta cùng hơi thở
Cùng hướng nhìn cùng nhịp đập trái tim
Hạnh phúc mong manh đâu dễ kiếm tìm
Cuộc sống cho ta những gì còn thiếu
Và quanh ta biết bao điều kỳ diệu
Giống như em hiện hữu giữa đời anh
Để cho anh mơ mãi giấc mộng lành
Niềm hạnh phúc là bên em mãi mãi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: