Hoa Sữa & Em
vâng, quý nhau vào thăm nhau và để lại dấu chân là đệ vui rồi tỷ ah, đệ cũng rất thích thơ của tỷ :)
Chúc sư tỷ luôn vui vẻ và hp!
Chân Tình
Em đơn giản nhưng làm anh xao động
Không màu mè không trót lưỡi đầu môi
Anh cảm nhận những gì chân thật nhất
Tình em làm rung động trái tim tôi
Cơn Gió Vô Tình
Tôi hiểu rồi
người em nhớ không phải là tôi
thay vào đó là một người đàn ông khác
bấy lâu nay trái tim tôi lầm lạc
.....................
Mong cuộc tình lãng mạn
Tất cả đã dư thừa
Khi nơi ấy không em
xin gửi bài : "tương tư" để đôi phần hòa điệu cùng bạn :
TƯƠNG TƯ
Tương tư căn bênh có tên,
Ngất ngây thương nhớ chẳng quên được rồi
Tóc nàng dòng suối mây trôi,
Lung linh ánh mắt sao đôi trên trời.
Thấm dần từng hạt mưa rơi,
Lòng đà thương nhớ, nửa đời mộng du.
Đêm khua đèn ngọn lù mù,
Trải lòng man mác tương tư võ vàng!
Nàng đà qua bến đò ngang,
Lòng đau thổn thức hai hàng bão dông!
Hết thu rồi lại qua đông,
Mắt trông mòn mỏi nàng không có về …..
Hồn đà khi tỉnh khi mê,
Gọi tên người ấy tái tê tình sầu,
Tương tư đến bạc mái đẩu ….
Cả đời mơ tưởng thấm sâu tim buồn!
Tài Vang
Ngủ Ngon Em Nhé!
Ngủ ngon nhé hỡi em yêu
Anh dang tay chắn nắng chiều sau lưng
Gió ơi thổi khẽ xin đừng
Đem giông tố đến, bỗng dưng đổi chiều...
Ngủ ngon nhé hỡi em yêu
Đừng suy tính đến những điều thiệt hơn
Giấc yên đừng có chập chờn
Đừng ghen quá, chớ giận hờn vu vơ
Men Cay Tình Đời
Không còn nữa những yêu thương
Không còn nữa thuở chung đường cùng nhau
Còn chăng là vạn ngày sầu
Còn chăng là một niềm đau nhói lòng
Đã xa rồi những nhớ mong
Đã xa rồi phút ấm nồng ngày xưa
Tôi về hôm ấy trời mưa
Tôi về hôm ấy lúc vừa chia tay
Ngày qua ngày lại qua ngày
Mình tôi chuốc cạn men cay một mình
Ngày qua ngày lại qua ngày
Mình tôi chuốc cạn men cay một mình
Đố ai nắm được chữ tình?...
Đố ai đoán được người mình sẽ yêu?...
Trăm xuân còn nở một chiều
Ta còn xây mộng cùng dìu áng thơ.
Chúc đệ cuối tuần vui...
Áo Trắng Tình Em
Tình em trong sáng tuổi học trò
Thoáng buồn thoáng giận thoáng âu lo
Thoáng trong tà áo mong manh trắng
Hương tình chớm nở bao ước mơ
Em biết yêu rồi em đã yêu
Yêu gió mùa sang nắng trở chiều
Yêu hoa cỏ dại men theo lối
Yêu ánh mắt buồn vẻ đăm chiêu
Em biết say rồi em đã say
Say đêm trăng sáng với ngàn mây
Say men tình ái đầy hương ngọt
Say tiếng lòng ai đã giãi bày
Dại Khờ
Anh tin em tin lời nói dối chân thành
Cũng bởi vì anh yêu em nhiều quá
Dù trước kia tim anh là sỏi đá
Nay gặp em cũng vụn vỡ ra rồi
Anh tin vào lời chót lưỡi đầu môi
Tin ánh mắt ngây thơ, tin những lời vô tội
Trong thâm tâm anh biết rằng lừa dối
Tim dại khờ nên chỉ biết lặng câm
Trong tình yêu nhiều khi mắc sai lầm
Ánh mắt đôi khi đánh lừa lý trí
Cảm xúc đôi khi đánh lừa suy nghĩ
Khi yêu người ta bỗng hóa ngu ngơ
Có lẽ vì yêu ta chấp nhận dại khờ
Ngủ Ngon Em Nhé!
Ngủ ngon nhé hỡi em yêu
Anh dang tay chắn nắng chiều sau lưng
Gió ơi thổi khẽ xin đừng
Đem giông tố đến, bỗng dưng đổi chiều...
Ngủ ngon nhé hỡi em yêu
Đừng suy tính đến những điều thiệt hơn
Giấc yên đừng có chập chờn
Đừng ghen quá, chớ giận hờn vu vơ
NGON GIẤC
Anh ơi em ngủ mộng mơ,
Chợt nghe gió thoảng đường tơ anh về,
Lòng thời vui sướng đê mê,
Có tình anh tới tràn trề yêu thương.
Ngủ ngon, giấc mộng bình thường,
Yên lòng chẳng có vấn vương điều gì,
Chẳng còn e ngại nghĩ suy,
Có anh hạnh phúc , mong gì hơn đâu !
Tài Vang
Em Là Ai…
Em là ai trong cuộc đời này
Cho ta say
Giấc mơ tràn đầy
Để ta nhớ, ta mong, ta ảo vọng
Trong bể mộng
Của trần gian…
Đêm nay
một mình ta, với men cay
với cơn say
bóng trăng lay
lá thu bay
quên đi muộn phiền
vì em…
Ngàn gió vi vu
trên cuộc tình
em phụ tình
em bỏ mình
vì đâu?
Còn gì cho nhau
Ngoài nỗi đau
Trong đời này
Yêu trong đọa đày
Đường về một bóng trăng gày
Mình ta…
Thà làm chiếc lá
Để nước cuốn đi
Thà làm mây bay
Thôi không nghĩ ngợi gì
Lang thang suốt đời này
Mà vui…
Tình Ơi!
Ta quen em
trong chiều thu vàng
Nắng thu vương
trên tóc em nhẹ nhàng
Và con gió…cuốn tung…
làn tóc xõa… ngang vai
Em mỉm cười
cho ta vụng dại
chiều dần phai
Khi quen em
ta không biết u sầu
Cho ta say trong men mối tình đầu
Để đêm nhớ…đêm mong…
Trăng lồng lộng
Trôi trên bể rộng
Của trời cao…
Hạnh phúc đến
nhiều khi …ngỡ như mơ
ngỡ như thơ, cho ta dại khờ
ôi tuyệt vời
tim ta bồi hồi
Tình ơi…
Em xa ta cũng trong chiều vàng
Em ra đi như gió qua nhẹ nhàng
Để ta đớn
Ta đau
Ta u sầu…ôi duyên tình đầu
Vì đâu?
Em ra đi
Em phụ ta rồi
Em ra đi
Em quên mất một người
Là tôi…
Vì sao tình hỡi
Ta từng mơ
Ta cùng em xây mộng êm đềm…
Để rồi hôm nay
Xót xa cay trong ly rượu đầy
Cho quên tình này
Người ơi…
Để rồi hôm nay…
Xót xa cay
trong ly rượu đầy
Cho quên tình này…
Tình ơi…
Dại Khờ
Anh tin em tin lời nói dối chân thành
Cũng bởi vì anh yêu em nhiều quá
Dù trước kia tim anh là sỏi đá
Nay gặp em cũng vụn vỡ ra rồi
Anh tin vào lời chót lưỡi đầu môi
Tin ánh mắt ngây thơ, tin những lời vô tội
Trong thâm tâm anh biết rằng lừa dối
Tim dại khờ nên chỉ biết lặng câm
Trong tình yêu nhiều khi mắc sai lầm
Ánh mắt đôi khi đánh lừa lý trí
Cảm xúc đôi khi đánh lừa suy nghĩ
Khi yêu người ta bỗng hóa ngu ngơ
Có lẽ vì yêu ta chấp nhận dại khờ
YÊU THƯƠNG ĐÂU THỂ DẠI KHỜ!
“Cảm xúc đôi khi đánh lừa suy nghĩ
Khi yêu người ta bỗng hóa ngu ngơ”
Phải chăng yêu là giây phúc dại khờ?
Tình yêu đó có đến bờ hạnh phúc?
Tình yêu nào chẳng có lúc đau buồn!
Nhưng yêu thương tràn lên tất cả,
Tình yêu sao phải nghĩ tới sâu xa?
Dùng lý trí thì còn gì nữa nhỉ?
Khi gặp người con tim dồn dã,
Dục yêu thương ? ta đã nghe theo …
Mong mộng đẹp từ tình yêu ấy,
Dâng trái tim khi lòng ta trỗi dậy!
Đời huy hoàng chẳng mấy phân vân,
Xin chấp nhận ngàn lần tình Sét đánh ….
TV [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/8265CD5869E840FEBE9ADA98175EB1A3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2012 10:32:23 bởi taivang >
Tình Đau
Mưa rơi rơi giữa dòng đời
Em đi quên mất một người là anh
Hôm qua trời hãy còn xanh
Hôm nay trời bỗng đổi thành bão giông
Mưa rơi trắng cả dòng sông
Hạt mưa lạnh thấm vào lòng rất đau
Đừng gây thương nhớ trong nhau
Để rồi xa cách… rồi đau… để rồi…
***
Đừng đem tình đến bên tôi
Đừng gây thương nhớ rồi làm tôi đau
Không yêu chớ vội tìm nhau
Không duyên phận đừng cưỡng cầu làm chi
Dẫu Có Thương Đau
Hãy quên đi những gì là kỷ niệm
Giữa hai người đã chẳng bén duyên nhau
Thì em ạ còn gì đâu lưu luyến
Anh sẽ thôi ôm mộng mối duyên đầu
Ta hãy sống như mai này tận thế
Không gây phiền không khổ lụy về sau
Không ân hận cho những điều non trẻ
Dẫu trách đời đâu cứu được đời đâu
Đường rộng quá đâu cần tìm ngõ hẹp
Dẫu sông sâu nào sợ thiếu cây cầu
Hãy ngước mặt ngẩng cao đầu đi tiếp
Dẫu rằng đời bạc bẽo lắm thương đau
Dạo này thấy thơ anh tràn đầy ý nhạc. Hay lắm đó ! tiếp tục nha anh Bluestar, hổng chừng một ngày nào đó biến thành nhạc sĩ?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: