Hoa Sữa & Em
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 73 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
taivang 14.08.2012 12:28:47 (permalink)
0

Tình Đau

Mưa rơi rơi giữa dòng đời
Em đi quên mất một người là anh
Hôm qua trời hãy còn xanh
Hôm nay trời bỗng đổi thành bão giông

Mưa rơi trắng cả dòng sông
Hạt mưa lạnh thấm vào lòng rất đau
Đừng gây thương nhớ trong nhau
Để rồi xa cách… rồi đau… để rồi…
***

Đừng đem tình đến bên tôi
Đừng gây thương nhớ rồi làm tôi đau
Không yêu chớ vội tìm nhau
Không duyên phận đừng cưỡng cầu làm chi



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/BF89A40068D6494FBA48A4727A296B6B.jpg[/image]

ĐAU TÌNH

Trời giông bão nhìn ra chỉ thấy,
Mịt mờ cây ngả cây nghiêng …
Lênh đênh trên những con thuyền,
Chở đầy tình ái tới miền hư vô,

Áo ào bảo táp sóng sô,
Con thuyền nghiêng ngả tưởng chờ chìm sâu …
Chẳng duyên nên chẳng dám cầu …
Phao cứu tinh tới ngõ hầu bão yên …..

Tài Vang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2012 12:30:25 bởi taivang >
Attached Image(s)
bluestarhcm11 14.08.2012 12:35:15 (permalink)
0
cảm ơn Mưa Phố Núi!

Chỉ có hai bài: Em Là Ai và Tình Ơi là viết theo dòng nhạc xưa thôi MPN ah. Thành nhạc sĩ thì không dám vì mình không biết nhạc lý, cái này chắc phải nhờ đến MPN cùng chị Hoàng Trúc phổ nhạc và hát thôi :).
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2012 12:37:51 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 14.08.2012 16:50:46 (permalink)
0

Chợt Tỉnh

Anh vẫn đến nơi xưa ta hò hẹn
Cảnh xưa đây người cũ vắng đâu rồi
Anh mong mỏi chờ một lần em đến
Mà ngóng hoài chỉ thấy bóng mình thôi…

Thu đang độ lá vàng đang thay lá
Mòn gót chân men lối cũ anh về
Lá thu rơi xuống chiều xao xác lạ
Anh nghe lòng chợt tỉnh giữa cơn mê
bluestarhcm11 14.08.2012 16:56:50 (permalink)
0

Lừa Dối

Em đang lừa dối tôi
Tưởng rằng tôi không biết
Em vẫn hả hê cười
Tôi cam lòng thua thiệt

Nghe những lời em nói
Tựa như gió như mây
Tôi cũng đành lòng dối
Cho em hả mặt mày
bluestarhcm11 15.08.2012 16:42:43 (permalink)
0

Bên Anh Mãi Nhé!

Anh sợ rằng anh để vuột mất em
Người con gái anh vẫn thương vẫn nhớ
Anh sợ rằng ta có duyên không nợ
Rồi đường tình sẽ gãy gánh làm hai

Anh sợ rằng vào một sớm ngày mai
Khi tỉnh giấc không còn gặp em nữa
Anh sợ rằng những lời em đã hứa
Cũng trở thành cơn gió thoảng qua thôi

Vì anh yêu em yêu quá mất rồi
Hãy ở mãi bên đời anh em nhé
bluestarhcm11 15.08.2012 16:47:23 (permalink)
0

Mùa Thu Không Có Em

Thu về rồi trên từng con phố nhỏ
Lá hanh hao trải xuống khắp mặt đường
Tôi lặng bước lang thang chiều thu gió
Chiều cuối tuần mang nặng nỗi nhớ thương

Thu muôn thuở vẫn là thu quyến rũ
Người tôi yêu nay ở tận phương nào
Nắng trải dài trên đường xưa lối cũ
Mà ân tình rêu mọc đã xanh xao

Em yêu hỡi ở nơi nào có biết
Rằng tim anh luôn chỉ có một người
Dù xa vắng hai phương trời cách biệt
Trái tim này xin nguyện mãi xanh tươi
bluestarhcm11 15.08.2012 17:04:09 (permalink)
0

Lũ Quỷ Quyệt Trung Hoa

Bảo rồi nên tránh bọn Trung Hoa
Lưỡi bò lưỡi chó chúng đặt ra
Anh em với chúng là thua thiệt
Hảo tình bằng hữu… hóa ra là…

Gian hùng tự cổ ai bằng chúng
Nghĩ kế lọc lừa lũ thối tha
Mồm thì xoen xoét: anh em tốt
Âm thầm lấn chiếm lập Tam Sa
bluestarhcm11 16.08.2012 16:45:34 (permalink)
0

Chiều Thu Vàng

Chiều vàng gió thổi động chân mây
Xác lá nằm khô dưới chân giầy
Lang thang anh bước lòng vô định
Nắng rọi lên đời chếnh choáng say

Xa em từ độ thu năm ngoái
Buồn chẳng chịu vơi nhớ thêm đầy
Giọt sầu tìm đến trong tê tái
Chiều tím loang dần sương khói bay
bluestarhcm11 17.08.2012 10:39:50 (permalink)
0

Lừa Trong Lừa

Tưởng rằng hút được mật tươi
Ngờ đâu ong lại làm mồi cho hoa
Tưởng rằng lừa được người ta
Ngờ đâu ngược lại người ta lừa mình
bluestarhcm11 24.08.2012 16:56:31 (permalink)
0

Cá Ăn Kiến – Kiến Ăn Cá

Một hôm bụng đói cồn cào
Cáo rô nghĩ kế liền lao lên bờ
Giả đò chết đợi thời cơ
Nằm im bất động để chờ kiến bu

Đàn kiến thấy cá nằm đừ
Định vào đánh chén, còn dư đem về
Trong lòng tưởng bở hả hê
Ngờ đâu cái bẫy dễ bề ngon ăn

Cá rô chẳng chút băn khoăn
Lao ngay xuống nước rồi ăn kiến liền
Ngày hè mưa đổ triền miên
Cá rô theo nước rạch lên trên bờ

Đến khi nước cạn nằm trơ
Chết trong tức tưởi ai ngờ được đâu
Và rồi lại bị kiến bâu
Làm mồi cho kiến mà đau đớn lòng

Ở đời nhiều lúc đục trong
Ham danh lợi để vào vòng luân lưu
Lừa người – thủ đoạn – âm mưu
Gặp người lừa lại càng điêu đứng lòng
bluestarhcm11 24.08.2012 17:01:39 (permalink)
0

Gửi Em Nỗi Nhớ

Gửi em ngày tháng mộng mơ
Gửi em những lúc tôi chờ tôi mong
Gửi cho em cả tấm lòng
Gửi cho em cả những dòng thơ yêu

Nắng thu nhuộm tím trong chiều
Ngõ hồn trống vắng liêu xiêu lối về
Lá vàng trải xuống đường quê
Gió mơn man thổi vỗ về tình tôi…

Ân tình dẫu có phai phôi
Dẫu là gãy gánh thì thôi…dẫu là…
Dẫu là em của người ta
Tình xưa… một giấc mơ qua trong đời
bluestarhcm11 24.08.2012 17:10:15 (permalink)
0

Một Phút Xao Lòng

Không là nhớ
Chẳng là mong
Chỉ là một phút xao lòng mà thôi
Lung linh sao tỏ trên trời
Để cho ta ngắm để rồi xuyến xao…

Gió thu lay ngọn trúc đào
Trăng thu một bóng ghé vào bên song
Bảo rằng không nhớ chẳng mong
Mà sao vẫn thấy trong lòng không yên
bluestarhcm11 24.08.2012 17:30:39 (permalink)
0

Nhớ Thu Xưa

Thu về gợi nhớ chút hương xưa
Nhớ dáng hình em biết sao vừa
Vàng phai in dấu chân trên lá
Trăng lồng một bóng dưới song thưa

Xa em từ độ thu năm ấy
Nỗi nhớ dường như đã dư thừa
Ký ức tràn về lòng run rẩy
Thu về ta lại nhớ thu xưa
bluestarhcm11 28.08.2012 15:11:55 (permalink)
0

Rêu Phong

Ta mất nhau rồi phải không em
Khi tình yêu ấy đã vô duyên
Trời thu cho lá phai màu nhớ
Rơi xuống lòng anh một nỗi niềm

Ta đã xa rồi lối thu xưa
Buồn dâng lên mắt đã dư thừa
Gọi lệ nào rơi vì ước nguyện
Nay đã tan tành theo gió mưa

Em về nơi ấy có vui không?
Hạnh phúc hay đau quặn thắt lòng?
Đường xưa nhớ bước chân em đó
Rêu đã xanh màu em biết không
bluestarhcm11 28.08.2012 15:15:50 (permalink)
0

Tình Này Trao Em

Tình anh trao hết cho em rồi
Và ta đã hứa bên nhau trọn đời
Dù trời giông tố
Dù trời mưa rơi
Có nhau không rời
Nguyện tình này mãi không hề vơi…

Ngày ấy, yêu em anh lạc lối về
Hẹn thề bên nhau, cho niềm đau không về nương náu
tình đậm sắc hương
tựa ngàn yêu thương
bước chung con đường
nguyện tình mình mãi như giọt sương…

Ai ngờ… duyên tình ta bẽ bàng
Người vội quên mau
Để lòng ta đau
Trái tim u sầu lại một lần nhói lên vì nhau

Thôi đành duyên tình ta lỡ rồi
Giờ đã phai phôi
Cùng thời gian trôi
Mất nhau trong đời
Khỉ niệm buồn khó bao giờ vơi

Đừng tiếc nuối mà chi
Ân tình xưa còn gì
( Tôi sợ
Tôi sợ rồi
Tình ơi…)2
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 73 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9