Hoa Sữa & Em
Không Em
Không em lá cũng hao gầy
Không em còn đó tháng ngày buồn thiu
Không em ai nói lời yêu
Không em anh bước giữa chiều dần phai
Không em ngày ngắn đêm dài
Không em hoa cũng nhạt phai sắc hồng
Không em Xuân trở thành Đông
Không em dốc cạn men nồng chẳng say
Không Có Em…
Không có em ai gieo mầm thương nhớ?
Không có em mưa ướt cả bờ vai
Không có em anh không còn ai nữa
Không có em đêm lạnh tháng năm dài
Không có em suối nguồn như ngừng chảy
Không có em trời đất cũng nghiêng sầu
Không có em đâu còn niềm thương ấy
Vắng em rồi anh ôm trọn lòng đau
Không có em lá rơi sầu trong gió
Từng đêm về anh lạc lõng bước chân
Không có em hoa hồng quên không nở
Gió lang thang phiêu vạn nẻo đường trần
Không có em Thu phai màu nhung nhớ
Không có em mây nức nở ngừng trôi
Không có em anh thấy mình đơn độc
Không có em tình như chết trên đời…
Em Trong Giấc Mơ
Em không là nắng
Em chẳng là mây
Em là cơn gió
Giữa trời Thu bay
Không là trăng tỏ
Không là sao sa
Là hoa bé nhỏ
Nở trước hiên nhà
Em là nỗi nhớ
Ở trong lòng anh
Là cô tiên nhỏ
Trong giấc mộng lành
Lỗi Hẹn
Em hẹn tôi nhưng rồi không trở lại
Để lòng tôi hiu hắt với tháng ngày
Chiều Thu tím đợi người trong mê mải
Để Đông về tuyết lạnh phủ đầy tay
Sáng Thu Mơ
( Đông Hà – Thơ Tình )
Trong sương sớm chim về ca hót
Giữa trời Thu nhảy nhót trên cành
Hạt sương gặp nắng long lanh
Bông hoa mới nở đầu cành thật tươi.
Hoa e ấp hoa cười trong nắng
Mây lang thang mây lặng lẽ trôi
Gió đùa với bướm lả lơi
Sáng nay đẹp quá đất trời mùa thu.
Trung Thu
Trăng rằm soi sáng suốt đêm nay
Quang cảnh yên bình đẹp lắm thay
Bên bánh trung thu chờ trăng sáng
Đoàn viên gia đạo đã sum vầy
-----------------------------------
Đêm Trung Thu
Trung Thu nào có gì vui
Một mình một bóng ta ngồi ở đây
Trời cao cho sáng trăng gầy
Ly trà mâm bánh cỗ bày cho vui
Mưa Đêm
Mưa nhớ ai mưa rơi rả rích
Mưa thương ai mưa lạnh từng đêm
Mưa mong ai nơi sầu cô tịch
Mưa vì ai rơi rớt trăm miền
Mưa cứ rơi rơi vào nỗi nhớ
Mưa lạnh lùng mưa thấm niềm thương
Mưa hắt hiu cho lòng nức nở
Một mình em thức giữa đêm trường
Vì Em Là Em
Anh nào dám ví là hoa
Vì hoa đâu được mặn mà bằng em
Ví em giọt nắng bên thềm
Cũng không bằng cánh tay mềm bên anh
Ví em là thảo nguyên xanh
Hay là sao sáng long lanh trên trời
Cũng không bằng dáng xuân tươi
Không bằng ánh mắt em cười vì anh
Em là của một tình yêu
Của anh, của mộng... sớm chiều chờ nhau
mắt em xây bể oan sầu
heo may đọng lại tím màu thủy chung. Vào thăm Hiền đệ, ngày 13 - 10 tới Tỷ về SG, Hy vọng một ngày được gặp đệ cùng giao lưu
Say Đời Thi Sĩ
Ta say rượu ta say em
Trăng say với gió êm đềm lời thơ
Đôi khi tự nghĩ mình khờ
Để hồn thi sĩ vẩn vơ với đời
Trải lòng theo gió dong chơi
Biết đâu ta gặp được người tri âm
Đêm nay trời sáng trăng rằm
Đời thi nhân tựa con tằm giăng tơ
* Vâng, Đệ hy vọng sẽ được gặp Tỷ để học hỏi giao lưu vào một ngày gần nhất. sư đệ gần chợ Bến Thành có gì sư tỷ cứ thông báo cho đệ biết nha :)
Lãng Quên
Và rồi người sẽ quên tôi
Như là chiếc bóng bên đời quạnh hiu
Và rồi tất cả lời yêu
Chỉ là mây gió trong chiều bay bay
Mưa về trên phố hôm nay
Ướt làn tóc xõa vai gày run run
Gió đâu thổi lạnh qua hồn
Bước chân hờ hững hoàng hôn tím dần
Nỗi Đau Trong Em
Em lại tìm về trong nỗi cô đơn
Những vấp ngã làm lòng em chai sạm
Những trái ngang và dòng đời u ám
Cứ theo em trong suốt chặng đường dài
Ngỡ tưởng rằng tình chỉ một không hai
Em đã sai lại càng sai hơn nữa
Cứ mỗi lần niềm vui về gõ cửa
Em lại giật mình hoảng hốt trong đêm
Bởi nỗi buồn thường làm bạn với em
Nên em sợ thêm một lần trót dại
Khoảng trống trong em ngày càng lớn mãi
Ai đem mảnh chân tình vá lại vết thương sâu???
Giấc Mơ Hoa
Em đến như là tia nắng mới
Anh biết yêu rồi biết nhớ nhung
Cho dài năm tháng anh chờ đợi
Mơ giấc mơ hoa một lối cùng...
Trăng trước đông nay trôi trở lại
Chạm hồn gió lạc động cành lê
Chim khuya lẻ tổ kêu da diết
.....
Tỷ nhờ đệ tiếp cho tỷ câu thứ tư nhé!...
Tỷ cám ơn nhiều... nhiều ... hẹn gặp nhau sớm....hi hi
Lẻ Bóng
Trăng trước đông nay trôi trở lại
Chạm hồn gió lạc động cành lê
Chim khuya lẻ bạn kêu da diết
Đêm lạnh sương rơi lạc lối về
* Tiểu đệ viết câu cuối theo phụ họa thơ của Tỷ, mong sư tỷ đừng cười chê nhé :)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: