Hoa Sữa & Em
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 73 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
bluestarhcm11 12.11.2012 13:26:15 (permalink)
0

Bướm Say Hoa

Nụ hồng khoe sắc ngát hương xa
Chúm chím môi sinh nét mặn mà
Tao nhân, lữ khách mê say đắm
Rập rờn ong lạ, bướm vờn hoa…

Em là hoa thắm trên cành biếc
Khoe nét xuân tươi dáng ngọc ngà
Tôi là ong bướm say tình ái
Cầm lòng không đặng phải ghé qua
bluestarhcm11 12.11.2012 13:32:43 (permalink)
0

Tôi Yêu Em

Tôi yêu em nồng nàn và chân thật
Tự đáy lòng, từ những phút mới quen
Khi đã yêu tôi như quên trời đất
Vì trong tôi luôn chỉ có mình em

Tôi mong muốn được ở bên em mãi
Và cùng em trong suốt cuộc đời này
Hạnh phúc đó không bao giờ ngừng lại
Trọn một đời tay nắm chắc đôi tay
bluestarhcm11 12.11.2012 14:14:00 (permalink)
0

Cuộc Tình Xa

Đưa tay tôi với một cành hoa
Hoa nở trên tay, cánh mượt mà
Hương thơm phảng phất lan trong gió
Níu kéo ong gần lẫn bướm xa

Đưa tay tôi với cuộc tình xa
Cứ ngỡ tình duyên mãi đậm đà
Ngờ đâu duyên ấy là cơn mộng
Chợt tình men nồng duyên cũng qua
Lê Hoàng Trúc 13.11.2012 10:58:37 (permalink)
0
Vi Vu

Hương ai thơm ngát thoảng qua nhà
Ướm hỏi dăm lời có nhớ ra
Bao tuổi xuân nay đà có chủ
Hay còn trước gió vẩy kiêu sa?...

Đêm nay hội ngộ cùng trăng nước?
Xuôi mái rộng chèo qua bến xa
Ai hát ngu ngơ cười duyên mới
Canh năm thuyền ngược cũng mình ta.

bluestarhcm11 22.11.2012 10:15:10 (permalink)
0

Trăng Gầy Cuối Thu

Có ai dư một chút tình?
Cho tôi xin để biết mình còn duyên
Đâu là bến đậu thuyền quyên?
Để tôi ghé bến cho thuyền tôi neo

Thân tôi phân gái nhà nghèo
Nhà tranh vách đất trăng treo đầu giường
Hồn tôi trong tựa giọt sương
Như hoa thắm tỏa ngát hương trời chiều

Có ai không để tôi yêu?
Đời tôi đã trải ít nhiều đắng cay
Ai chia sẻ nỗi đau này?
Cùng tôi gép mảnh trăng gày cuối thu
bluestarhcm11 22.11.2012 10:17:15 (permalink)
0

Hận

Tôi hận người rồi tôi hận tôi
Làm sao thương nhớ mãi không thôi
Hận người phụ bạc tình cay đắng
Hận cả thế gian lẫn cuộc đời

Tôi hận thế gian hận cuộc đời
Hận vì đôi lứa chẳng chung đôi
Tình duyên một thuở giờ đau mãi
Còn lại trong lòng vết thương thôi...
bluestarhcm11 23.11.2012 11:20:41 (permalink)
0

Cảm Xúc Xưa

Tôi và em đã từng là của nhau
Phút giấy ấy có khi nào giả dối
Những khoảng đen và mảng màu u tối
Đã làm mờ ký ức của tình yêu

Tôi và em ngày xưa…
Tay trong tay dạo bước trong chiều
Nhìn mưa đổ mà nghe lòng cảm xúc
Tôi và em ngày xưa…
Cái nắm tay còn run run rất thực
Và nhịp tim cũng đập loạn liên hồi…

Vậy mà…
Tất cả giờ bỗng hóa xa xôi
Cảm xúc cũ không về bên tôi nữa
Tôi hóa chai lì, khô cằn, gàn dở
Em cũng xa lạ rồi, đâu còn giống ngày xưa

Trời vẫn gieo sầu, trời vẫn đổ mưa
Chỉ có khác riêng mình tôi đứng đợi
Kỷ niệm xa xăm trực chờ tìm tới
Bất chợt đau lòng…bong bóng vỡ tan…

Ừ thì thôi…tất cả đã trái ngang
Em đã chọn cho mình con đường đi mới
Khoảng cách hai ta ngày cành xa vời vợi
Mưa đã ngưng rồi…cảm xúc khi xưa…
bluestarhcm11 23.11.2012 11:24:41 (permalink)
0

Lời Chúc Bình Yên
( Thân tặng chị Thuy Lam Anh )

Chị có hồn thơ lại đa sầu
Sợ rằng động chạm tới thương đau
Của bao số phận trong thiên hạ
Lo nghĩ chi nhiều có được đâu…

Chúc chị bình yên trong cuộc sống
Sống vui sống khỏe tới bạc đầu
Trong tâm thanh thản, đời thanh thản
Hồn thơ bay bổng, ý sắc sâu…

***

Lữ Khách
( Thân tặng anh Huy Cận )

Anh là lữ khách phong sương
Gặp anh trên khắp nẻo đường gần xa
Anh là Huy Cận đây mà
Hữu duyên tương ngộ thiệt là vui sao

Gặp nhau tay bắt mặt chào
Ly cà phê đắng, ngọt ngào tình thân
Chung vui nam bắc xa gần
Cùng nhau hội tụ kết thân bạn hiền
bluestarhcm11 23.11.2012 11:30:02 (permalink)
0

Cảm Xúc Cuộc Đời

Nắng ơi len nhẹ trên cành thắm
Soi xuống đời tôi một sắc màu
Tôi biết đường đời còn xa lắm
Biển đầy đâu biết được nông sâu…

Tôi lãng đãng theo mây chiều trôi dạt
Về phương xa nơi bảy sắc cầu vồng
Tôi thơ thẩn nghe lòng mình đang hát
Về cuộc đời với bao nỗi thương mong
bluestarhcm11 23.11.2012 11:31:38 (permalink)
0

Cà Phê Sài Gòn

Đậm đà hương vị cà phê
Để cho tôi nhớ tôi mê Sài Gòn
Đường đông xe cộ bon bon
Chợt mưa chợt nắng Sài Gòn là đây…

Có ai không, cạn ly này?
Cà phê lan tỏa hương bay ngập lòng
bluestarhcm11 24.11.2012 10:30:47 (permalink)
0

Tình Thơ

Hương tình gió thổi về đâu?
Yêu thương xưa đã phai mầu thời gian
Đời tôi một kiếp dọc ngang
Đời em hoa thắm bên đàng tôi qua

Tình em giờ đã phôi pha
Kỷ niệm xưa cũng phai nhòa trong nhau
Đời em hoa thắm muôn màu
Đời tôi thơ thẩn từ lâu đến giờ…

Còn ai? Ai họa lời thơ?
Những đêm trăng sáng bên bờ sông sâu
Theo dòng nước chảy về đâu?
Thơ tôi rơi xuống nhịp cầu tương tư
bluestarhcm11 24.11.2012 10:35:01 (permalink)
0

Hai Đứa Trẻ

Em đừng lo đã có anh đây
Để anh che chở tấm thân gầy
Dù trời có làm thêm giông tố
Sẽ chẳng bao giờ anh buông tay

Cha đã mất rồi em biết không
Sợ tuổi xuân qua...mẹ lấy chồng
Bỏ anh em mình nơi góc phố
Em đừng buồn nhé! Chớ trông mong…

Số kiếp đọa đày đành cam chịu
Cơm áo phong phanh chẳng ấm lòng
Cuộc đời đâu còn gì bám víu
Gió đã theo về… cơn gió đông…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2012 10:36:23 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 24.11.2012 10:38:49 (permalink)
0

Đời Sẽ Sáng

Tôi chùng lòng trước em
Một mảnh đời cơ cực
Thực tình tôi muốn khóc
Khi thấy dáng hình em

Những người sinh ra em
Có còn không nhân tính?
Những đứa trẻ lấm lem
Đói nghèo trong đau bệnh…

Ai là người độ lượng?
Ai mở lòng khoan dung?
Người vui trong sung sướng
Đâu biết kẻ khốn cùng…

Dẫu là thân cát bụi
Nhưng cũng một kiếp người
Vững vàng lên em nhé
Đời sẽ sáng lên thôi…
Lê Hoàng Trúc 26.11.2012 14:24:46 (permalink)
0
Có ai không?


Trăm năm theo một kiếp người
Giàu sang, nghèo khó giọng cười khác nhau
Trách làm chi?.. Hỏi làm sao?..
Hôm qua còn đó! Mà nào hôm nay?..
c ảm hồn hoa cỏ lung lay
…Là còn mơ mộng… Còn say với đời
Thương em thân áo tả tơi
Thương mình sinh trưởng thất thời héo hon
Có ai không?... Cho tôi còn!...
Nương theo bóng nguyệt má son phơi hồng
Có ai không?... Hỡi non sông!...
Dắt ta qua chợ… mua “đồng” tự do!
Đổi màu đất, đổi màu tro
Đổi luôn dòng nước, con đò tan thương
Kìa! Mẹ hái lúa trong sương
Mà như nhặt sỏi mắt vương tơ sầu
Ông trời ơi! Cho đổi cả sắc màu!
Trong vàng ngoài đỏ cũ … Nhàu ... Núi non.
Có ai không?
Có ai không?





Tỷ vào thăm đệ , chúc đệ thơ hay!...
bluestarhcm11 27.11.2012 15:25:43 (permalink)
0

Muộn Rồi

Nửa vầng trăng lạc, nửa vầng trôi
Trên dòng sông lạnh buốt đơn côi
Ai gây thương nhớ khi xưa ấy
Nay nợ ân tình cũng gãy đôi

Người đi khuất nẻo phương trời gió
Tôi về ôm mộng cũ phai phôi
Dù cho trăng khuyết thành trăng tỏ
Duyên nợ trăm năm đã muộn rồi



* Cảm ơn sư tỷ ghé thaăm, chúc tỷ luôn vui nhé :)
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 73 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9