Hoa Sữa & Em
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 73 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
bluestarhcm11 27.11.2012 15:27:18 (permalink)
0

Ước Mơ Tôi

Tôi ước thơ tôi tới mọi người
Trải dài trên đất nước xinh tươi...
Ước cho cuộc sống luôn tươi đẹp
Đến với trẻ thơ với mọi người…

Ước mơ hạnh phúc sẽ nở hoa
Đến với muôn nơi, tới mọi nhà
Chúc cho tất cả bình an nhé
Chúc đời luôn đẹp, nghĩa đơm hoa…
bluestarhcm11 27.11.2012 16:14:01 (permalink)
0

Cảm Xúc Khác

Em đừng nghĩ trái tim tôi bằng đá
Không yêu thương và chẳng biết giận hờn
Em đừng nghĩ tôi là người xa lạ
Chẳng chút ân tình chẳng nhớ thương

Tôi cũng có một trái tim trong ngực
Đập liên hồi khi cảm xúc về qua
Tôi cũng có một trái tim máu đỏ
Cũng nghẹn đi khi ký ức vỡ òa

Đời là thế vui buồn là tâm trạng
Em yêu thương, tôi cũng biết yêu thương
Và cảm xúc có khi nào giả dối?
Chỉ vì ta không bước một con đường
bluestarhcm11 27.11.2012 16:16:18 (permalink)
0

Tình Ơi!

Gió về xao động hàng cây
Tôi đang đi với những ngày không em
Người mang hờ hững vào đêm
Còn tôi đi nhớ môi mềm ngày xưa…

Nhớ thương thương nhớ cũng thừa
Trời đang nắng bỗng đổ mưa chuyện thường
Em là hoa ngậm giọt sương
Lung linh khoe sắc tỏa hương nơi nào?
bluestarhcm11 28.11.2012 10:15:39 (permalink)
0

Ngẫm Sự Đời

Người nghèo khó tảo tần trong mưa gió
Kẻ có tiền trong niệm ấm chăn êm
Làm sao xóa hết mảnh đời cơ nhỡ
Kẻ hả hê, người đói khổ vì tiền…

Ôi cuộc sống! biết bao điều ngang trái
Còn cuộc đời biết bao nỗi đắng cay
Và thế sự kẻ thắng hay người bại
Chết đi rồi cũng thành kẻ trắng tay

Kẻ xảo trá thường rơi vào lao lý
Người dại khờ lại hay chịu thiệt hơn
Sống làm sao để đời không bi lụy
Không hơn thua, không ganh ghét tủi hờn…

Thôi ta sống vững vàng trong trời đất
Cứ vui đi cuộc sống chẳng lâu dài
Ta đối nhân bằng tấm lòng chân thật
Còn sự đời ai lươn lẹo mặc ai…
bluestarhcm11 28.11.2012 10:21:51 (permalink)
0

Em Đã Đi Rồi

Em đi
Em đã đi rồi
Mình tôi ở lại
Ngậm ngùi ngóng trông
Giờ thì…
Sáo đã sang sông
Còn tôi vẫn mãi một lòng nhớ thương…

Em đi
để lại vấn vương
Em đi
bỏ lại con đường tình yêu
Hôm qua lá đỏ rơi nhiều
Có người lặng bước trong chiều buồn tênh
bluestarhcm11 28.11.2012 10:30:53 (permalink)
0

Thất Tình

Em là em của người ta
Mà sao tôi ngỡ em là của tôi
Chắc là yêu quá đấy thôi
Nghĩa là tôi…nghĩa là tôi… nghĩa là…

Ừ thôi em hãy đi qua
Mặc tôi với những thật thà ngu ngơ
Tình kia duyên ấy bây giờ
Với tôi chỉ một giấc mơ trong đời…
bluestarhcm11 28.11.2012 10:52:50 (permalink)
0

Nếu Như...

Cà phê ngọt đắng bờ môi
Vắng em đã mấy thu rồi vắng em
Sài Gòn khi phố vào đêm
Đèn đường hiu hắt nỗi niềm tâm tư

Nếu như đừng có giá như…
Thề xưa hẹn cũ bây chừ còn đây
Tay tôi điếu thuốc hao gầy
Thoảng trong nỗi nhớ tóc mây bồng bềnh
bluestarhcm11 30.11.2012 10:00:14 (permalink)
0

Tình Đã Xa Rồi

Trời trở gió em về đi kẻo lạnh
Yêu thương xưa tôi gửi lại cho người
Duyên tình đó xem như là ảo ảnh
Xin đừng buồn đừng tiếc nuối em ơi!

Em đã có một người yêu bên cạnh
Còn đến đây mà than khóc làm chi
Em như thế sao tôi cầm lòng được
Tình đã xa níu kéo được ích gì
bluestarhcm11 30.11.2012 10:03:26 (permalink)
0

Cùng Nhau Đi Phố

Hãy cười lên em nhé!
Sao em lại u sầu?
Trông em buồn như thế
Lòng anh chợt thấy đau

Ngoài kia hoa nở rộ
Ngoài kia nắng hanh vàng
Em ơi! mình đi phố
Để nghe đời mênh mang

Cầm tay anh chắc nhé!
Theo anh sát bên lề
Gió trời chiều thổi nhẹ
Lá vàng trên lối đi

Kia là vầng mây trắng
Đây là cánh hoa cười
Em dịu dàng trong nắng
Khoe sắc thắm xuân tươi

Ánh mắt em đen láy
Mái tóc xuông thật mềm
Bên em, tôi nhận thấy
Cuộc đời này bình yên
bluestarhcm11 30.11.2012 10:42:36 (permalink)
0

Tan Vỡ

Trái tim bao yêu thương
Sao mà anh không nói?
Lòng em dấu lệ vương
Âm thầm nhưng nóng hổi

Anh lặng thầm như thế
Chẳng biết tự bao giờ
Em, thôi đành lặng lẽ
Giả đò em ngó lơ…

Em hiểu rồi anh sợ
Không làm cho em cười
Nhưng anh ơi hãy nhớ!
Yêu chỉ một mà thôi

Anh quay lưng đượm bước
Em nghe nỗi đau đời
Gió chiều nay thổi ngược
Tình tan vỡ… anh ơi!…
Lê Hoàng Trúc 30.11.2012 13:17:39 (permalink)
0


Anh quay lưng đượm bước
Em nghe nỗi đau đời
Gió chiều nay thổi ngược
Tình tan vỡ… anh ơi!…



ông lão vườn xuân


Nghe hương xuân lành lạnh
Hình như dáng nhỏ về?...
Tóc xưa giăng mắt đợi
đêm ta cười trong mê

Rồi hoa đào bừng nở!
Ngỏ cũ không người qua
Nắng xuân buồn vời vợi
chủ vườn nay đã già.



bluestarhcm11 06.12.2012 09:52:45 (permalink)
0

Tình Nồng

Mùa Đông đến tiết trời se lạnh
Anh nhớ em canh cánh bên lòng
Dù đời dẫu đục dẫu trong
Dù cho xa cách mãi không quên người…

Chờ Xuân tới thắm tươi hoa lá
Chim muôn phương khắp ngả bay về
Cung đàn dạo khúc say mê
Tình em trong sáng, tình quê ấm nồng

Tim thương nhớ chờ trông bóng nhạn
Làm lòng anh khô hạn bao ngày
Bao giờ gặp lại em đây?
Để ta dệt mộng đắp xây tình nồng
bluestarhcm11 06.12.2012 09:57:10 (permalink)
0

Mong Ngày Xuân Đến

Đông về vắng bóng nhạn bay
Cô đơn anh bước những ngày không em
Hôm qua lá rụng đầy thềm
Ngước nhìn sao sáng, sao đêm tối mù

Gió vin cành liễu gió đu
Hoa không thắm cứ gật gù ngoài hiên
Lạnh bàn tay với ưu phiền
Lạnh bờ vai lạnh nỗi niềm trong anh

Mong sao Xuân đến thật nhanh
Cho hoa nở thắm trên cành hoa tươi
Cho anh thấy dáng xuân thời
Cho anh được ngắm môi cười em xinh

Đưa tay anh với bóng hình
Bóng em xa quá hay tình em xa?…
bluestarhcm11 06.12.2012 10:02:41 (permalink)
0

Bóng Đá Quê Ta

Bóng đá quê mình hay quá ta
Đá vào không đá lại đá ra
Chuyền đi chuyền lại chuyền cho địch
Đá tới đá lui cũng vọt xà

Đọ với Myan do thời tiết
Chơi cùng Philip cũng thua xa
Trận cuối người Thái toàn dự bị
11 đá 10 vẫn 1 -3
-----------------------------------

Có Vậy Thôi À???

Bóng đá quê mình hay lắm nha
Chuyền vào không được lại chuyền ra
Báo trí tung hô…dành vô địch…
Khi vào xung trận…đá thế à?!

Bao công rèn luyện thành sông biển
Bao tiền đào tạo cũng ra ma
Ước vọng đăng quang người hâm mộ
Thì ra chỉ có vậy thôi à???
bluestarhcm11 06.12.2012 10:04:12 (permalink)
0

Chán

Vẫn biết quân ta đá chẳng hay
Khi gặp người Thái sẽ trắng tay
Khổ nỗi vì màu cờ sắc áo
Cũng cố mà coi đặng mở mày…

Báo mình lại cứ thích tung hô
Đá chán bỏ bô tưởng pờ rồ
Thua rồi thua nữa thành thua mãi
Còn đòi vô địch… cái cóc khô…
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 73 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9