Hoa Sữa & Em
Xuân Về Nhớ Mẹ
Gió xuân lay nhẹ cánh đào rơi
Lác đác như mưa rụng xuống đời
Xa xứ con mong về ngày tết
Nhớ nhà, con nhớ…mẹ yêu ơi!
Đã mấy xuân rồi con ở đây
Tết không tình nghĩa chẳng xum vầy
Nghe pháo giao thừa tim đau nhói
Thắp nén nhang trầm khóe mắt cay
Mẹ ơi! con nhớ ba ngày tết
Xóm giềng thân cận chúc mừng nhau
Mẹ cười đôn hậu vui tiếp khách
Môi đỏ hồng tươi dập miếng trầu
Mùng một trong lành chim muông hót
Hoa đào đua nở thắm muôn nơi
Mùng hai lất phất mưa rơi nhẹ
Mẹ nói: Mưa xuân của đất trời…
Tết đến mẹ thường mừng tuổi con
Công danh sự nghiệp đặng vuông tròn
Sức khỏe, tiền tài như ý nguyện
Vẫy vùng chí hướng thỏa lòng son…
Xa quá xa rồi xa rất xa
Mẹ ơi! con nhớ tháng năm qua
Thiếu con cửa nhà thêm vắng vẻ
Ra ngóng vào trông mắt mẹ nhòa
Tình Mẹ
Ta làm thơ tặng bao người con gái
Có bao giờ viết cho mẹ ta không???
Mùa xuân đến có khi nao trở lại
Để mẹ già dõi mắt mỏi mòn trông
Tóc mẹ bạc mỗi ngày thêm bạc trắng
Lưng mẹ còng mỗi lúc lại còng thêm
Mẹ thầm khóc những ngày con xa vắng
Trăn trở đêm thâu ướt mặn gối mềm…
Mẹ nặng gánh cho đời con sống tốt
Mẹ hiền hoa như suối chảy bao dung
Đặt bút viết đôi dòng công ơn mẹ
Sao thấy bao la như biển chập chùng
Thơ Viết Tặng Cha
Thơ con viết tặng cho đời
Nhưng chưa viết nổi một lời cho cha
Lưng còng nắng nhuộm màu da
Thương con xa xứ mắt nhòa lệ rơi
Dầm sương dãi nắng cả đời
Tóc cha một áng mây trời chiều thu
Gió vin cành trúc gió đu
Lòng cha như mảnh trăng thu đầu cành
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2013 14:58:48 bởi bluestarhcm11 >
Vui Xuân
Xuân về rồi đó em có hay
Hoa đào gió động cánh lung lay
Lơ thơ cành liễu trong sương lạnh
Lác đác trên trời cánh nhạn bay
Xa xa thấp thoáng cô thôn nữ
Nghiêng nghiêng nón lá dáng thanh gầy
Vui tết mừng xuân đi trẩy hội
Lòng bỗng rộn ràng vui lắm thay
Thơ vui: Chân Dài
Tết đến người ta bán chân giò
Cũng dài cũng thẳng cũng hay ho
Cũng căng cũng trắng da trơn mượt
Cũng lắm anh chàng căng mắt no
Em ở nơi nào em tới đây?
Làm người quân tử ngất ngây say
Xuân về tha thướt khoe dáng ngọc
Tết đến lả lơi chén rượu đầy
CUNG CHÚC TÂN XUÂN VẠN SỰ NHƯ Ý
CUNG kính mừng nhau chén rượu nồng
CHÚC nhau năm mới đặng thành công
TÂN niên tài lộc đều có cả
XUÂN về xum họp thỏa ước mong
VẠN phúc an khang luôn tấn tới
SỰ gì bế tắc cũng hanh thông
NHƯ cá vẫy vùng trong biển lớn
Ý toại công thành thỏa ước mong
2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2013 15:10:17 bởi bluestarhcm11 >
Ngày Về
Tôi về ghép lại mảnh trăng tan
Đã vỡ từ khi phận bẽ bàng
Duyên đầu một thoáng như cơn mộng
Để nợ ân tình mãi dở dang
Tôi về gom lại những lời yêu
Đã viết từ khi mơ mộng nhiều
Vì em tôi trở thành thi sĩ
Tôi hái sao trời, với trăng treo…
Tôi đã vì em cũng mộng mơ
Một căn nhà nhỏ dẫu đơn sơ
Mùa đông giá rét em đan áo
Em dệt áo tình, tôi dệt thơ…
Xa em ước mơ không còn nữa
Tôi đi từ đó đến bây giờ
Trăm năm mộng ước như sương khói
Tôi về gom lại chép thành thơ
Cảm Xúc Mùa Xuân
Tôi xin một vạt nắng chiều
Để tôi hong lại những điều đã qua
Xin cho tươi thắm nhành hoa
Cho ong bướm cũng mặn mà vây quanh
Xin làm giọt nước long lanh
Hồn nhiên trong vắt trên cành hoa tươi
Để tôi đón ánh xuân ngời
Cho tôi cảm nhận đất trời vào xuân
Nhớ Hay Thôi
Có lẽ yêu em, yêu thật rồi
Nên lòng nhung nhớ mãi không thôi
Em là cô bé nhiều mơ mộng
Biết có khi nào em nhớ tôi?
Xuân đến xuân đi rồi xuân tới
Ba xuân tôi chỉ nhớ một người
Chẳng biết xuân sau rồi sau nữa
Trong lòng tôi nhớ mãi hay thôi…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2013 10:36:05 bởi bluestarhcm11 >
Cô Bé Kiêu Kỳ
Này cô bé xin em đừng kiêu ngạo
Tự cho mình là tuyệt sắc giai nhân
Em nên nhớ trên đời còn khối kẻ
Chẳng kiêu căng mà đẹp gấp bội phần
Này cô bé xin em đừng tàn nhẫn
Coi tình yêu chỉ là thứ mua vui
Vì như thế em sẽ làm bao kẻ
Đã lỡ yêu em phải ngậm ngùi
Hà Nội Vào Xuân
Hà Nội ơi! có lạnh không?
Để tôi đem chút nắng hồng về thăm
Bao mùa giá rét căm căm
Tôi về trong gió âm thầm chiều mưa
Giờ này đào đã nở chưa?
Trong đây mai thắm cũng vừa trổ bông
Hà Nội ơi! lạnh lắm không?
Xuân về muôn sắc hoa hồng trong tôi
Xa quê mười mấy năm rồi
Không sao quên được tiết trời vào Đông
Mưa rơi lạnh tái tê lòng
Lạnh tay lạnh cả từ trong lạnh về
Hoa đào thắm đỏ tình quê
Xuân thêm ấm áp bốn bề hoa tươi
Gái xuân chúm chím môi cười
Tôi say, say lắm đất trời vào xuân
Vần Thơ Bỏ Lại
Người ơi ta mất nhau rồi
Em đi bỏ lại giữa đời vần thơ
Lời yêu còn đẹp như mơ
Em quên ước hẹn để giờ mất nhau
Anh về ôm trọn niềm đau
Trong thơ anh cũng một màu tang thương
Xuân tình bên ấy còn vương?
Bên đây tình gãy đôi đường từ lâu…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2013 15:11:13 bởi bluestarhcm11 >
Dòng Máu Lạc Hồng
Rượu nồng cạn chén giữa thiên thanh
Bằng hữu chúc nhau vạn sự lành
Cha Chú vung gươm Tàu khiếp sợ
Cháu Con múa bút rạng sử xanh
Thi nhân khắp chốn về hội tụ
Anh hùng vạn nẻo đến xưng danh
Hào khí Đông A dòng máu Việt
Tình thần bất khuất tỏ hùng anh
Cho tôi xin chút hơi lạnh đầu đông
Để tôi thấy trái tim mình ấm nóng
Cho tôi xin một khoảng trời cao rộng
Để hồn tôi bay bổng tựa cánh diều…
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/5E8C721E9F81476BAEDD22EDF898C3F1.jpg[/image]
Xuân mới
Anh ơi, ven trời mây hát
thả mình lờ lững xuân bay.
Khóm trúc đầu hè xanh ngát
mừng làn gió xuân hây hây.
Buồn gì ? Thả trôi anh nhé !
Mênh mang thân phận làm người.
Sao mai vui - sao hôm khóc
Giữa ngày rực rỡ nắng tươi.
Đằng đẳng quê hương - bóng mẹ
chiều về - nỗi nhớ chênh vênh.
Xuân đến - xuân đi - xuân thắm !
Buồn vui chấp cánh theo đời.
Anh ơi ! xuân đang vẫy gọi
chòng chành vạt áo nâu thâm.
Muộn phiền - tóc phai sương mỏi,
cùng em - bên mẹ xuân tầm.
Mưa phố núi - xuân 2013
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: