Hoa Sữa & Em
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 73 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Lê Hoàng Trúc 20.01.2013 17:47:49 (permalink)
0

Cho tôi xin chút hơi lạnh đầu đông
Để tôi thấy trái tim mình ấm nóng
Cho tôi xin một khoảng trời cao rộng
Để hồn tôi bay bổng tựa cánh diều…

------------
Em cho anh trọn vẹn một tình yêu

Mừng xuân mới đôi ta vui niềm mới

Em cho anh một lối mòn dẫn tới

Một túp lều vàng thật những yêu thương.


Ghé thăm đệ, mua sắm tết chưa?
bluestarhcm11 18.02.2013 14:50:38 (permalink)
0

Xuân Nhớ

Xuân về rộn tiếng ca vui
Chào năm mới đến lòng tôi nhớ nhà
Nhớ ông bà, nhớ mẹ cha
Nhớ bè bạn, nhớ người ta, nhớ nhiều...

Xuân về trên chiếc khăn thêu
Cành mai tươi thắm ươm nhiều ước mơ
Ngày sau nếu có tình cờ
Gặp anh trao lại vần thơ đượm tình
bluestarhcm11 18.02.2013 14:54:20 (permalink)
0

Xuân Về

Xuân về sao chẳng thấy em đâu?
Mưa xuân lấm tấm ướt vườn rau
Chim Khuyên lẻ bạn kêu chinh chích
Đào tết đơm bông đã điểm màu

Xuân về anh nhớ xuân năm cũ
Anh nắm tay em dạo khắp làng
Lung linh hoa thắm còn say ngủ
Dập dìu chim én gọi mùa sang
kimanhtrang 18.02.2013 16:48:28 (permalink)
0
Đọc thơ anh 10 bài thì có tới 7 bài buồn. hix!
bluestarhcm11 19.02.2013 10:30:17 (permalink)
0

mình thích thơ buồn hơn thơ vui mà hihi, cảm ơn bạn ghé thăm nhé!
bluestarhcm11 19.02.2013 10:32:04 (permalink)
0

Thơ Điên

Tiền tôi cũng thiếu tình cũng thiếu
Đem viết thành thơ để ngạo đời
Nhân gian có lắm người tọc mạch
Buồn buồn thiên hạ chửi cho vui

Người điên nên tôi viết thơ điên
Đem thơ rao bán kiếm chút tiền
Thiên hạ có lắm người buôn chuyện
Đem nhạo thơ đời lắm đảo điên

Tôi thiếu tiền đây ai cho không?
Hay là vui miệng nói phong long
Nếu thế thì câm mồm đi nhé
Kẻo kẻo ông đây đập vỡ mồng
bluestarhcm11 19.02.2013 10:44:13 (permalink)
0

Thi Sĩ Nhà Quê

Tôi là hạt cát giữa biển khơi
Một chút văn thơ để lại đời
Không khéo mọi người cười mỏi miệng
Buồn buồn thiên hạ chửi cho coi...

Tôi chỉ là tôi kẻ có tình
Vui cùng thơ phú buổi bình minh
Thói đời đen bạc tình cay đắng
Tôi viết thành thơ để dạy mình

Tôi viết dòng thơ gửi tặng đời
Đâu cần tiền bạc vậy mà vui
Trăm năm một kiếp phù du lắm
Thế thái nhân tình tựa biển khơi…

Thi sĩ nhà quê được mấy mùa
Thơ tình bán vội chẳng ai mua
Dấn thân vào cuộc vui thơ phú
Là khổ một đời đó biết chưa
bluestarhcm11 20.02.2013 10:12:14 (permalink)
0

Tình Thơ Người Thi Sĩ

Em có hay không giá lạnh về
Giữa mùa xuân thắm đượm tình quê
Ngày xuân đi lễ chùa xin quẻ
Quẻ nói: sang xuân rước em về

Tôi chỉ là tôi thi sĩ nghèo
Đầu trần chân đất bụng đói meo
Yêu thương gói gém từng câu chữ
Rồi thả xuôi dòng nước trong veo

Em có yêu tôi thật tấm lòng
Mùa về giá rét lạnh nhiều không?
Còn tôi đã thức bao đêm trắng
Trắng bạc trắng tình trắng nhớ mong

Tôi gửi lòng tôi tới điệu vần
Thơ chùng lỗi nhịp giữa phân vân
Không biết rằng em giờ có nhớ
Một kẻ si tình lỡ bước chân

Em nhé tình tôi lắm dại khờ
Đem tình tôi buộc mấy vần thơ
Chót đem đời cuốn vào câu chữ
Rồi thả xuôi dòng nước xanh lơ

Nếu nhớ anh thì trở lại đây
Ta cùng xum họp mộng đắp xây
Anh sẽ làm thơ cho em đọc
Và dải lên trời mặc gió bay
bluestarhcm11 20.02.2013 15:17:18 (permalink)
0

Tết Ở Quê

Xuân sang con về lại thăm nhà
Trồng thêm chậu kiểng, tưới vườn hoa
Sơn nhà sơn cửa cho tươi mới
Vun lại gốc đào mấy năm xa…

Ba mươi nhà mình gói bánh chưng
Con bày mâm quả, mẹ vui mừng
Mồng một con lên chùa hái lộc
Cầu mong ba mẹ vạn ngày xuân

Mẹ ơi con nhớ ba ngày tết
Mỗi năm chắc được mấy ngày vui
Hạnh phúc nào hơn bên ba mẹ
Xa nhà con nhớ quá đi thôi

Mỗi lần về lại một lần xa
Mẹ tiễn con đi mắt nhạt nhòa
Mẹ chẳng nói chi con cũng hiểu
Ba buồn, mẹ khóc… tháng năm qua…
bluestarhcm11 21.02.2013 12:14:49 (permalink)
0

Cây Đào

Cây đào rêu phủ đẹp lắm thay
Cành hoa đỏ thắm gió lung lay
Lộc biếc lên xanh bàn tay vẫy
Bao thơ xin lộc đã ươm đầy

Tôi đứng bên hoa khẽ gượng cười
Xuân hồng tô điểm khắp muôn nơi
Lòng tôi bỗng thấy thêm ấm áp
Trong nắng mơ màng xuân thắm tươi
bluestarhcm11 21.02.2013 13:04:12 (permalink)
0

Mộng Sầu

Em đến trao tôi một khối sầu
Tôi về trăn trở suốt đêm thâu
Yêu thương xưa ấy thành kỷ niệm
Ân tình nay bỗng hóa thương đau

Xuân sang Mai nở trên cành thắm
Đông về trút lá cạn tình nhau
Em nhé đời người như giấc mộng
Trôi vụt qua rồi chẳng lại đâu...
Lê Hoàng Trúc 21.02.2013 15:47:12 (permalink)
0
http://www.lehoangtruc.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/IMG_2537h.jpgl_.jpg

Xuân ý

Sông rộng dòng quê nắng xuống vàng
Thuyền ai lướt sóng nhịp chèo vang
Nghiêng nghiêng nón lá hoa cài áo
Lã lướt lưng ong dáng dịu dàng





Kìa cô thôn nữ người thôn mới!
Khách bộ du xuân lỡ dọc đàng
Dám hỏi hoa kia đà có chủ?
Vịn chèo thả bóng mộng tình
lang.




Mồng một tết Tỷ gọi đệ chúc tết Mà đệ không nhắt máy, đệ khỏe không? năm mới có gì thay đổi chưa?
bluestarhcm11 23.02.2013 10:35:09 (permalink)
0

Ngày xuân đến cho lòng thêm ước nguyện
Ước một năm hạnh phúc sẽ đong đầy
Mùa nắng mới cho lòng thêm lưu luyến
Để mộng vàng ấm ủ nở đầy tay


* Chắc khi đó đệ đang ngủ hihi, đệ chưa có gì mới ạ. Chúc tỷ thơ luôn hay à dạt dào cảm xúc nhé :)
bluestarhcm11 23.02.2013 10:36:30 (permalink)
0

Xuân Về Qua Ngõ

Xuân về qua ngõ hôm qua
Cây Đào đã đỏ thắm hoa trước thềm
Nghe trong gió hát êm đềm
Mùi thơm hương tóc của em thoảng về…

Em ơi! còn nhớ miền quê?
Những đêm trăng sáng, sườn đê gió lùa
Tím lòng chung thủy hoa Mua
Lòng anh trống chếnh giữa mùa xuân sang…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2013 10:37:45 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 23.02.2013 10:39:06 (permalink)
0

Hoa Lục Bình

Tôi yêu màu hoa tím
Màu sắc của thủy chung
Hoa Lục Bình lãng tử
Trôi nổi giữa dòng sông

Tôi yêu em nhiều lắm
Như loài hoa Lục Bình
Yên con sông con suối
Tím khoảng trời lung linh
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 73 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9