Hoa Sữa & Em
Yêu
Yêu theo cách của đại dương
Mặn mà, nồng thắm, nhớ thương đong đầy
Yêu theo cách của làn mây
Âm thầm, hờ hững mà say trong lòng
Yêu theo cách của dòng sông
Dâng trào tuôn chảy nhưng lòng lắng sâu
Yêu em anh chẳng cơ cầu
Cứ yêu yêu đến dài lâu vô cùng…
Tết Nguyên Tiêu
Tháng giêng nhằm tết Nguyên Tiêu
Cầu cho cuộc sống gặp nhiều điều may
Công thành danh toại trong tay
Chúc nhau hạnh phúc mỗi ngày nở hoa
Anh em bè bạn gần xa
Thêm tài thêm lộc cửa nhà ấm êm
Người già cho tới trẻ em
Luôn luôn mạnh khỏe đi kèm bình an
Chúc cho cuộc sống an nhàn
Một năm mới đến an khang đẹp giàu
Ba mẹ phúc thọ dài lâu
Thơ Tình xin gửi một câu chúc mừng!
Mãi Yêu
Anh biết phải làm sao
Cho tim thôi đừng nhớ
Anh biết phải làm sao
Khi ta còn duyên nợ
Em ơi tình cách trở
Em ơi dẫu trái ngang
Anh xin làm bến đợi
Chờ em… dẫu muộn màng
Lá thư tình viết vội
Tôi trao gửi về em
Em lặng im không nói
Mắt nhung ướt lệ hoen
Ôi! mối tình nồng thắm
Xa tận cuối chân trời
Em như là tia nắng
Sưởi hồng trái tim tôi
Con Đường Tình Yêu
Anh không phải tia nắng ấm mùa đông
Để xua tan cõi lòng em băng giá
Hãy quên anh đi như hai người xa lạ
Em cứ vui đi…hạnh phúc bên người
Giờ còn gì, thôi mỗi đứa một nơi
Hạnh phúc trong anh tan rồi theo giấc mộng
Em hãy quên đi vui cười mà sống
Anh sẽ về chốn kín một niềm đau
Con đường tình hai đứa lúc yêu nhau
Nay đã rẽ chia ra thành hai ngả
Em bước đi về bên kia vội vã
Tôi bên này tim đã vỡ làm hai…
Con đường nào đưa em đến tương lai
Nơi không có tôi, chỉ còn là kỷ niệm
Em vui đi với những điều phù phiếm
Hạnh phúc là gì khi ta đã mất nhau?!
Thơ vui cười mỏi miệng:
Ước Chi
Ước chi em chửa có chồng
Ước chi em vẫn phòng không đến giờ
Ước chi một sự tình cờ
Xe em bể bánh em nhờ đến anh
Ước chi trời sáng trong lành
Em đi dạo phố gặp anh giữa đường
Bỗng đâu gió thổi bụi vương
Mắt em ngấn lệ, anh thương thổi giùm
Ước chi được ước tùm lum…
Lời Khuyên Của Mẹ
Nếu mai này con gái mẹ biết yêu
Con nhớ nhé: chọn một người chân thật
Giống ba của con như vậy là nhất
Ổng hiền lành không có tính trăng hoa
Nếu mai này con để ý người ta
Con hãy nhớ dù sao mình phận gái
Tuổi thanh xuân con đừng nên vung vãi
Hãy kìm lòng khi đứng trước người ta
Không đua đòi yêu phù phiếm sa hoa
Vật chất ngoại thân, dễ tìm dễ mất
Khi yêu thương bằng tình yêu chân thật
Sẽ được đáp đền bằng những thứ con trao
Mai này yêu đừng mơ mộng quá cao
Biết mình là ai, như thế nào cho phải
Yêu thật tâm nhưng đừng nên dễ dãi
Kẻo bị coi thường… không đáng đâu con
Khi yêu rồi con nhớ giữ lòng son
Son sắc, thủy chung vững vàng mà sống
Ít ghen tuông, không đặt nhiều hy vọng
Mỗi người đến với nhau bằng sự an bài
Biết nhún nhường dù con đúng hay sai
Con hãy nhớ câu : “Lạt mềm buộc chặt “
Hạnh phúc tương lai dễ thường rất đắt
Cân nhắc mọi điều…con nhớ nhé con yêu! r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2013 18:50:47 bởi Huyền Băng >
Con Đã Lớn Khôn
Mẹ ơi con đã lớn khôn
Mẹ ơi con đã không còn bé thơ
Mẹ ơi nếu có tình cờ
Gặp người hợp ý con vờ chẳng yêu
Để cho người ấy say nhiều
Để cho người ấy phải chiều chuộng con
Con mẹ lòng hãy còn son
Vững vàng tựa núi Thái Sơn mẹ à
Chọn chồng con chọn giống cha
Luôn luôn son sắc mặn mà thủy chung
Thầm Yêu
Tôi sợ rằng tôi sẽ yêu em
Sợ tình yêu ấy chẳng nên duyên
Nên tôi cam chịu đành im tiếng
Kẻo khổ đời nhau, khỏi lụy phiền...
Có nghĩa gì đâu một kiếp người
Trăm năm một thoáng tựa mây trôi
Bao giờ trở lại ngày xưa ấy
Tôi vẫn nhìn em lặng lẽ cười...
Chút Tình Thơ Ngây
Bông bưởi màu trắng tinh khôi
Mùi thơm thoang thoảng cho tôi chạnh lòng
Nhớ vòng tay lạnh mùa đông
Tóc mềm em thả theo dòng đời trôi...
Em giờ đây quá xa xôi
Tôi giờ đây vẫn nổi trôi bồng bềnh
Tình em tôi thấy còn xanh
Tình tôi, tôi vẫn để dành cho em
Dẫu rằng ta chẳng nợ duyên
Tình em rồi sẽ xuôi thuyền về đâu?
Dòng đời ta lạc mất nhau
Tim anh mãi thắm một màu vì em
Đừng Lay Tôi Nhé
( Công Chúa Lục Bình & Thơ Tình )
Tôi đang mơ giấc mộng dài
Đừng lay tôi nhé hoa cài xung quanh
Tôi đang nhìn thấy màu xanh
Màu hồng tim tím tình anh đợi chờ
Đừng lay tôi nhé tình thơ
Tôi còn trẻ dại, còn mơ mộng nhiều...
Đừng yêu tôi nhé tình yêu
Tim tôi chưa trải những điều đắng cay
Hồn tôi tựa thể mây bay
Phiêu du cùng gió đắm say cùng trời
Đừng lay tôi nhé tình ơi
Cho tôi hạnh phúc nửa vời…tôi đau
Lãng Quyên
Thế nhân chìm nổi phận người
Kẻ say người tỉnh, kẻ cười người đau
Ngày nay cho đến ngày sau
Đường xưa thường phủ một màu lãng quên
Nếu mai ngày trở vào đêm
Nếu mai tôi trở về miền hư vô
Thì xin giửi lại vần thơ
Thả lên đời với vô bờ yêu thương...
Ngày Nắng
Ngày ấm áp gió vờn trên mái tóc
Khép vành mi, môi hé nở nụ cười
Nghe trong nắng tiếng đời trôi khe khẽ
Có một người bước nhẹ giữa tim tôi…
Cảm Ơn Người Đời
“Cảm ơn những câu chửi của người đời,
tôi mới nhận ra rằng mình rất giỏi”.
Những lời chê bai đầy vô số tội
Nói tôi: người theo gót của đàn ông
Vẫn biết rằng điều ấy chẳng ai mong
Vì cuộc sống bon chen, vì phận nghèo đeo đuổi
Người bảo tôi: đi lầm đường lạc lối
Tất cả cũng vì tiền, vì cuộc sống sa hoa
Ai cũng là người do cha mẹ sinh ra
Đền đáp nghĩa ân lẽ nào không phải
Tôi vốn ở quê, nhà nghèo, phận gái
Trời phú cho tôi nhan sắc hơn người
Tôi cố vươn lên bám lấy cuộc đời
Sống nương thân vào những người giầu có
Trái đất không tròn nên niềm tin méo mó
Vì thế tôi theo tiếng gọi của đồng tiền
Tôi lang loàn, tôi kênh kiệu, tôi điên…
Cuộc sống dạy tôi những điều như thế
Sống thẳng ngay ở đời đâu phải dễ
Tôi xin làm thân tầm giử cho người
“Chính vì lời lẽ của mọi người chửi tôi khắp mọi nơi
Sống bám này nọ, tôi quyết tâm tự lập
Chứ không có tôi vẫn còn va vấp
Chắc cũng mãi ỷ theo bạn trai mình”
Hạnh phúc là những tia sáng lung linh
Nơi ánh hào quang muôn đời soi rọi
Cho tôi xin một lần thôi được nói
Cảm ơn đời những chát đắng chua ngoa…
Cảm ơn người cho tôi được nhận ra
Bản chất con người không ai là xấu
Sống hiên ngang hay tự mình nương náu
Tôi nhận ra rồi nên bước chính chân tôi
• Hãy tự đứng lên và sống trên đôi chân của mình bạn sẽ thấy giá trị của cuộc sống!
Mừng Ngày 8/3
Phụ nữ như ngàn hoa thắm tươi
Đàn ông tựa cánh bướm muôn nơi
Xuân về hoa nở khoe sắc thắm
Bướm lượn bên hoa đẹp rạng ngời
Thế gian thiếu vắng người phụ nữ
Khác nào đêm tối thiếu trăng soi
Thay mặt quý anh mừng quý chị
Sức khỏe, niềm vui giữa cuộc đời
Mẹ Tiễn Con Đi
Mỗi một lần xa mỗi biệt ly
Mẹ già ở lại tiễn con đi
Xuân về xum họp bao hạnh phúc
Xuân qua ly tán cũng bởi vì…
Trăm nhớ ngàn thương đành gác lại
Vạn sầu triệu tủi dạ khắc ghi
Một đời vui sướng nào cho trọn
Một kiếp luân hồi đâu đáng chi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: