Hoa Sữa & Em
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 73 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
bluestarhcm11 09.03.2013 10:15:14 (permalink)
0

Tình Đã Lên Xanh

Mỗi ngày một chút nhớ
Gom lại sẽ thành nhiều
Rồi một ngày tim khóc
Thổn thức vì thương yêu

Làm sao để thôi nhớ
Khi lòng chót yêu người
Tim dại khờ nức nở
Hòa theo tiếng mưa rơi...

Em gieo mầm thương nhớ
Từng chút từng chút thôi
Qua nhiều ngày gom lại
Tình yêu mọc xanh rồi

Có khi nào anh hiểu
Em luôn nghĩ về anh
Những gì ta còn thiếu
Là khoảng trời trong xanh

Có khi nào anh biết
Em thức mấy đêm rồi
Nước mắt không còn đủ
Để rơi nữa… anh ơi!
bluestarhcm11 09.03.2013 10:18:24 (permalink)
0

Chuyện Tình Buồn

Em đừng khóc xin em đừng rơi lệ
Tình đã xa tựa mây gió, mưa ngàn
Đừng buồn nữa, em ơi đừng buồn nhé!
Cuộc tình mình tựa cuốn truyện sang trang

Kỷ niệm cũ không về trên gối mộng
Tình yêu xưa, nay đã ngủ yên rồi
Tôi vẫn sống cuộc đời mình phải sống
Hạnh phúc giờ là tiếc nuối em ơi
bluestarhcm11 16.03.2013 17:51:00 (permalink)
0
 
Hạnh Phúc Trong Anh
 
Rồi sẽ có người thay anh đến thăm em
Chở em đi chơi vào những chiều thứ bẩy
Như khi xưa… anh và em cũng vậy
Chiều cuối tuần hai đứa vẫn bên nhau
 
Chẳng bao giờ em hiểu được anh đâu
Vì tình anh giấu trong tim quá kỹ
Em cứ vui đi với những gì em nghĩ
Hãy xem anh như một kẻ qua đường…
 
Rồi mai này em cũng sẽ yêu thương
Người ấy có thể hơn anh về tiền tài, địa vị
Nhưng có bao giờ thực lòng em suy nghĩ
Người ấy và anh: ai yêu em nhiều hơn?
 
Muỗi khi em đau, em giận, em hờn
Ai sẽ là người quan tâm em nhiều nhất
Ai đón đưa em trong những chiều mưa lất phất
Quàng vai em khăn ấm lúc đông về
 
Chuyện vui buồn ai sẽ kể em nghe
Ai sẽ viết tặng em những dòng thơ tình nồng cháy
Em vô tâm như trước giờ vẫn vậy
Đối với em: anh – một kẻ khù khờ…
 
Em nghĩ rằng: hạnh phúc phải như mơ
Kèm theo đó là tiền tài vật chất…
Hạnh phúc em ơi! Thật tình rất đắt
Anh đánh đổi tình mình để lấy niềm vui em
 
Đối với anh hạnh phúc thật dịu êm
Anh nhận ra không phải được bên em mới là hạnh phúc
Anh vui khi em vui… điều đó giờ là thực
Dẫu em ở bên người, anh chúc phúc cho em
bluestarhcm11 16.03.2013 17:52:40 (permalink)
0
 
Niềm Tin Bị Đánh Cắp
 
Khi niềm tin vô tình bị đánh cắp
Tôi thấy mình như đi giữa đêm đen
Tôi tìm kiếm nhưng không bao giờ gặp
Vì niềm tin đã cuốn chiếu, đắp mền...
 
Ngày em đến trao tôi niềm hy vọng
Về tình yêu, về cuộc sống vui vầy
Ngày em đi đất trời như nổi sóng
Trái tim hồng tôi treo ngược cành cây
 
bluestarhcm11 16.03.2013 17:54:18 (permalink)
0
 
Lệ Tình
 
Mưa rơi trắng cả đất trời
Giọt dài giọt ngắn thay lời chia ly
Em buồn tiễn bước anh đi
Lòng em trống vắng tim thì héo khô...
 
Xa nhau dạo đó ai ngờ
Mình không gặp lại để giờ mất nhau
Ai đem muối sát lòng đau
Lệ tình thấm đẫm bên cầu nhớ thương
 
Lê Hoàng Trúc 08.04.2013 14:50:44 (permalink)
0
Vượt Thời Gian
Thượng đế xa chẳng biết đời đen trắng
Mắt dưới mày đâu thấy trán lo âu
Nét xuân thời bụi đọng đã bao lâu…
Sao môi ấy không cười nên sóng biết?.

Tôi nhìn anh lời yêu thương thắm thiết
Chắc cõi tình cũng da diết thương đau!
nghĩ cho anh, mình lại vướng tơ sầu
giùm nhân thế, đỏ - xanh ngàn trăn trở

Bạn đời ơi! Lời thơ còn dang dỡ...
Biết bao giờ ta viết hết lời yêu?...
Trăng của đêm nay vắng gió mĩ miều
Nhìn mây trắng cũng muốn lên trên ấy

Nếu sáng mai ta còn thức dậy!?
Lời yêu thương lại viết tiếp cho người.
 
Tỷ ghé thăm hiền đệ, chúc đệ và gia đình sức khỏe
 
bluestarhcm11 07.09.2013 11:36:28 (permalink)
0
Sỏi Đá Biết Yêu

Tôi khô cằn
Tôi sỏi đá rêu phong
Em ngây thơ
Em dịu dàng tươi trẻ
Tình cờ thôi ta gặp nhau như thế
Để bây giờ lưu luyến mãi không thôi

Tôi nghênh ngang
Tôi lữ khách bụi đời
Va vấp lắm nên hồn tôi chai sạm
Khi gặp em tôi biết mình xúc cảm
Những yêu thương từ đó cũng theo về

Em là ai...
Cô gái nhỏ miền quê
Xa xôi quá nhưng cũng gần gũi quá
Trong lòng em
Tôi là người xa lạ
Có gì đâu thương nhớ ở đời này

Tôi yêu rồi
Tôi điên dại
tôi say
Tôi gặm nhấm mảnh linh hồn vụn vỡ
Tôi làm thơ
Tôi thành người quái gở
Vì yêu em nên tôi hóa nhu mềm

Có thể đời sẽ bảo ấy... tôi điên
Thơ với phú những câu từ vụn vặt
Tôi đem xâu mảnh tình tôi cóp nhặt
Ghép thành thơ tôi đem tặng cho nàng

Tôi nhu mềm không còn vẻ nghênh ngang
Hồn cũng dã, thôi khô cằn sỏi đá
Lòng tôi say trong những chiều nắng hạ
Tôi vô tư, tôi hát khúc yêu đời

Ngày tiếp ngày yêu dấu đã lên ngôi
Tôi đã sống như một người nào khác
Em kiêu sa cho lòng tôi lung lạc
Em tin rằng sỏi đá biết yêu không?!
bluestarhcm11 07.09.2013 11:44:23 (permalink)
0
 
Sóng Tình 

Người đem nắng vàng đi giấu
Tôi tìm chỉ thấy mưa rơi
Thì ra trong tình yêu ấy
Chỉ mình tôi nhớ đến người

Đã biết yêu người là khổ
Vẫn biết yêu người là đau
Tình yêu như là câu đố
Tình không như một phép màu

Tôi tìm em trong giấc mộng
Hỡi ôi! không gặp một lần
Tình tôi dạt dào như sóng
Không bờ bến để dừng chân

Em là chim trời phiêu bạt
Tôi biết tìm em nơi đâu
Bao la ngàn trùng sóng hát
Nhớ thương cho bạc mái đầu
bluestarhcm11 09.09.2013 21:48:37 (permalink)
0
Thi Sĩ Đa Tình
 
Tôi là người làm thơ
Đừng gán cho tôi cái tội đa tình
Nghe sao nặng lắm
Nếu tâm hồn thơ không mượt mà đằm thắm
Liệu sẽ có những vần thơ hay?
 
Đừng nhìn người làm thơ bằng con mắt chua cay
Một công việc không lương
Với tâm hồn không vụ lợi
Người làm thơ phải chăng là có tội?
Tội đem yêu thương rải rắc cuộc đời này?
 
Ai cũng muốn tìm đọc được những bài thơ hay
Những vần thơ bay bổng
Những vần thơ dạt dào xúc động
Những vần thơ rất thực ở đời...
 
Nhưng vì sao họ lại chê cười
Những người sinh ra thơ như thế?
Nếu ai cũng vì tiền tài địa vị
Thì cuộc đời này sẽ chà đạp lên nhau
 
Tôi có coi thơ là nguồn sống của mình đâu
Tôi chỉ coi thơ là nguồn cảm hứng
Khi hạnh phúc, khổ đau... trong đời rất thực
Ta có thơ ca làm điểm tựa cho mình
 
Sống ở đời cần một chút hy sinh
Đừng thực tế bằng tâm hồn ích kỷ
Sao không nhìn xa, rộng lòng mà suy nghĩ
Đời sẽ ra sao khi thơ phú không còn?
 
Người làm thơ luôn giữ tấm lòng son
Như chú tằm nhả ra tơ vàng óng
Đừng hỏi vì sao mặt hồ luôn gợn sóng
Không có gió trời liệu có sóng hôm nay
 
Nếu trên đời chẳng có áng thơ hay
Thì cuộc sống có khác gì địa ngục
Đừng hiểu có tiền mới là hạnh phúc
Cuộc sống tâm hồn không mua bán được đâu
 
 
bluestarhcm11 17.09.2013 12:36:01 (permalink)
0
 
Ngôi sao Nhỏ
 
Anh hiểu rồi em chẳng yêu sao đâu
Vì em đã yêu vầng trăng sáng ấy
So với trăng, sao lu mờ biết mấy
Sao âm thầm góc nhỏ cuối trời cao
 
Vẫn biết rằng em sẽ chẳng yêu sao
Nhưng anh vẫn mơ một chân trời hạnh phúc
Nơi không trăng chỉ mình sao cháy rực
Cháy hết mình vì em đó biết không
 
Có thể rằng em sẽ chẳng nhớ mong
Rằng em mãi yêu vầng trăng sáng ấy
Có thể em coi sao khờ quá vậy
Trong tình yêu ai khôn được bao giờ
 
Em mặc tình hãy cứ để sao mơ
Dù hạnh phúc chỉ là trong ảo giác
Dù khổ đau hay yêu trong lầm lạc
Duy nhất một điều vì em đó biết không
 
Sẽ rất buồn nhưng sao mãi ngóng trông
Đâu ai có thể trách sao điều đó
Rồi một ngày không trăng em sẽ rõ
Chỉ có sao thôi vẫn cháy hết mình
 
bluestarhcm11 15.10.2013 14:51:38 (permalink)
0

Cảm Ơn Em
Cảm ơn em đã đến bên đời anh
Cho anh cảm nhận thế nào là hạnh phúc
Cho anh hiểu tình yêu là có thực
Và cho anh những yên ấm thanh bình


Cảm ơn em vào mỗi sáng bình minh
Đánh thức anh bằng môi hôn nồng ấm
Cảm ơn em cùng mối tình sâu đậm
Đi bên anh trong suốt chặng đường dài


Có đôi lần anh bước chệch đường sai
Em vẫn bao dung kéo anh về nơi ấy
Đừng hỏi anh: sao yêu em nhiều đến vậy?
Vì em là cô gái vẹn toàn ở trong trái tim anh

bluestarhcm11 15.10.2013 15:00:06 (permalink)
0

10 Năm Nỗi Nhớ

Mười năm tình nghĩa tràn đầy
Yêu thương để mặc gió bay lạnh lùng
Mười năm nỗi nhớ riêng chung
Sầu đông đã tím nửa chừng tim đau


Mười năm ta thuộc về nhau
Hồn trong mộng tưởng khổ đau mấy phần
Cũng là duyên nợ ái ân
Thu qua đông tới bao lần ta vui?


Yêu thương chi chỉ nửa vời
Tình xa dấu một nụ cười trong tim
Canh dài trằn trọc bao đêm
Sầu dâng trong mắt lệ hoen gối tình

bluestarhcm11 25.10.2013 17:07:41 (permalink)
0

Định Mệnh
 
Con đường nào đưa tôi đến bên em
Cho cảm xúc dâng trào như con sóng
Chiều hôm nay gió mùa thu lồng lộng
Lá vàng bay che kín cả con đường

Từ khi nào tôi đã biết yêu thương
Những rung cảm làm hồn tôi bay bổng
Tôi làm thơ và thêm yêu cuộc sống
Những tình thơ tôi viết tặng cho nàng

Đường còn dài yêu dấu đã thênh thang
Tôi thường mơ về chân trời hạnh phúc
Nơi đó có em với tình yêu đích thực
Và niềm vui không trễ hẹn bao giờ

Yêu em rồi tôi như sống trong mơ
Ngày nắng mới thôi không còn giông tố
Tôi đang say trong niềm tin nở rộ
Định mệnh nào đưa ta đến bên nhau?!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2013 16:42:41 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 28.10.2013 16:41:45 (permalink)
0

Thu Vàng Ngày Xưa

Ngày xưa tình đã muộn rồi
Duyên trời trễ hẹn cho tôi gặp nàng
Và rồi thu ấy đò sang
Đời chia hai ngả, bỏ làng tôi đi

Mười năm héo tuổi xuân thì
Chạnh lòng tôi nhớ mỗi khi thu vàng
Từ ngày lỡ bước sang ngang
Tôi như bặt vắng tin nàng từ đây

Đông về thêm lạnh bàn tay
Cà phê đắng, đắng tháng ngày không em
Gió ơi! đừng thổi nhiều thêm
Mưa ơi! đừng trút muộn phiền vào tôi

Ngày xưa tình đã muôn rồi
Trời mưa trắng xóa tình tôi với nàng
Một lần yêu đã dở dang
Tình tôi rớt lại thu vàng ngày xưa


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2013 16:43:07 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 28.10.2013 16:44:26 (permalink)
0

Tình Lạnh Mùa Đông

Thu bước qua rồi sẽ đến đông
Hỏi rằng người có nhớ tôi không?!
Lạnh trời, lạnh đất, tình em lạnh
Chỉ có tim tôi rực lửa hồng


Lá đã phai màu đông rét mướt
Tình vẫn lên xanh tận đáy lòng
Bao giờ tôi sẽ quên em được?
Để mình không lạnh giữa trời đông

Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 73 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9