Hoa Sữa & Em
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 73 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
bluestarhcm11 12.11.2013 13:38:34 (permalink)
0

Nhân Mã


Mười hai cung hoàng đạo
Bạn nằm ở cung nào?
Còn tôi cung Nhân Mã
Trong mười hai chòm sao


Là trung tâm vũ trụ
Trong các cuộc vui đùa
Nhưng ẩn sâu trong dạ
Là nỗi buồn gió mưa


Buồn không cho ai biết
Vui mọi người đều hay
Đó là điều khác biệt
Của nhân mã xưa nay


Khi bạn yêu Nhân Mã
Hãy để họ tự do
Tư duy và hành động
Không chạy đâu, đừng lo

Khi bạn yêu nhân mã
Xin đừng nắm chặt tay
Hãy buông cương thật lỏng
Tình yêu sẽ tràn đầy


bluestarhcm11 12.11.2013 14:07:26 (permalink)
0
Thấy Ghét...!
 
Tưởng rằng mình ghét hắn
Ai ngờ thương thật nhiều
Thì ra lòng ta đã
Ngập ngừng một chữ yêu
 
Lúc đầu khi biết hắn
Sao thấy ghét quá trời
Sau nhiều lần gặp mặt
Lòng nhớ mãi không thôi
 
Hắn là ai thế nhỉ?
Nụ cười cũng thật hiền
Chỉ có điều ánh mắt
Nhìn như thấu vào tim
 
Ơ! sao mà ta cứ
Nghĩ về hắn thế này?!
Tình không là men rượu
Tim loạn nhịp, lòng say
 
bluestarhcm11 12.11.2013 14:33:22 (permalink)
0
Đi Qua Hạnh Phúc

Em nhốt tim mình cùng với nỗi cô đơn
Để hạnh phúc đứng chờ bên song cửa
Vì em sợ khi sờ vào lần nữa
Hạnh phúc sẽ tan tành thành trăm mảnh đau thương

Anh đã theo em trên khắp những con đường
Em rất muốn nhưng không hề dừng lại
Ý niệm trong em về cuộc tình đã trải
Cứ kéo em đi về một phía đau buồn

Em sợ rồi cái cảm giác yêu thương
Chợt vỡ tan thay vào bằng đau khổ
Bóp nghẹn tim em theo từng nỗi nhớ
Cảm giác này khó chịu lắm anh ơi!

Ừ thì ta làm bạn của nhau thôi
Để cảm xúc không về bên em nữa
Để tình yêu không tìm về gõ cửa
Ta sẽ không buồn khi phải cách xa nhau

Chẳng có gì tệ bằng ngồi gặm nhấm nỗi đau
Cô đơn đến khi màn đêm ập xuống
Anh đến bên em khi niềm tin đã muộn
Hạnh phúc đã đi rồi, quay lại được không anh?...
bluestarhcm11 13.11.2013 13:56:19 (permalink)
0

Vỡ Mộng

Tàn một đêm tôi nhớ
Yêu thương vẫn ngập đầy
Tàn một đêm tôi khóc
Ừ thôi... mình chia tay

Dẫu lửa lòng vẫn cháy
Dẫu người vẫn nơi đây
Dẫu rằng tình vẫn nở
Trống trơn hạnh phúc gày

Yêu thương nào giả tạo
Tình cảm nào điêu ngoa
Chỉ có người không thật
Nên còn lại mình ta

Như Dã Tràng se cát
Tôi xây mộng ân tình
Sóng đời xô tình nát
Giết mộng đời ba sinh



bluestarhcm11 13.11.2013 14:00:36 (permalink)
0

Màu Thời Gian

Đời sẽ ra sao nếu thiếu nhau
Một người nuốt lệ, một người đau
Một người thầm khóc không thành tiếng
Người đổ vào tim vạn nỗi sầu


Người đi gió cuốn hồn phiêu lãng
Người về mưa cũng rớt rơi mau
Đời người thấm thoát nhiều sương gió
Quay lại người xưa tóc bạc màu

bluestarhcm11 14.11.2013 15:17:12 (permalink)
0

Hương Tình Đầu

Lục tìm dĩ vãng thuở đầu yêu
Hồn trong, tình cũng mộng mơ nhiều
Vần thơ ngày ấy còn e thẹn
Câu chữ chưa tròn một tiếng yêu

Tôi gửi yêu thương đến một người
Từng dòng thơ chín ngượng đầu môi
Nàng cười e ấp xinh như mộng
Tôi lặng lẽ nhìn... yêu quá thôi

Tình yêu vừa chớm nhiều khát vọng
Như những mầm xanh ươm ước mơ
Tương lai dù thấm mùi sương gió
Ta cũng vì nhau gắng đợi chờ

Và rồi nhân thế đổi thay mau
Tình nồng tan vỡ bởi vì đâu
Đời chia hai lối người hai ngả
Cảm xúc khi xưa vội úa màu

Giã từ quá khứ với yêu thương
Tôi mạnh bước trên mọi nẻo đường
Tình xưa...người ấy giờ sao nhỉ?
Gió thoảng qua đời thơm ngát hương




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2013 15:31:18 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 14.11.2013 15:24:53 (permalink)
0
Mưa!
 
Tưởng rằng trời khô ráo
Ai ngời ướt lối xưa
Mây đen rồi bão nổi
Mưa!
 
bluestarhcm11 15.11.2013 10:31:40 (permalink)
0
Mười Năm Tình Cũ

Mười năm tình cũ đã phai phôi
Hẹn ước bên nhau cũng muộn rồi
Ngày ấy, ai người quên ước hẹn
Để nợ ân tình cũng chia đôi

Tôi gieo thương nhớ trên đầu sóng
Em gói chân tình trong gió mây
Yêu em tôi biết tình vô vọng
Những lỡ trao duyên chẳng chọn ngày…

Từ đó hai người cách biệt nhau
Ghim vào ký ức một niềm đau
Tôi rời quê cũ đi mưu sống
Tình cảm khi xưa vội úa màu

Tôi mải bon chen giữa cuộc đời
Nhưng dòng ký ức chẳng hề vơi
Mười năm xa cách giờ quay lại
Lòng bỗng gọi thầm: cố nhân ơi!...
bluestarhcm11 21.11.2013 15:32:39 (permalink)
0
Hình Như...

Hình như tôi chả được vui
Hình như có lúc tôi cười không ra
Hình như trong cõi sâu xa
Hình như có kẻ bước qua đời mình

Hình như ai đó vô tình
Hình như chỉ có một mình tôi yêu
Hình như mình lại nói nhiều
HÌnh như đang nghĩ một điều...hình như...

bluestarhcm11 21.11.2013 15:35:01 (permalink)
0

Chuyện Tình Tôi

Tôi kể người nghe chuyện tình tôi
Từ thời xuân sắc tuổi đôi mươi
Ngày ấy tôi còn ngu ngơ lắm
Không hiểu tình yêu lẫn chuyện đời

Tôi dệt tình yêu qua ý thơ
Như vần lục bát đẹp như mơ
Tôi làm thơ phú cho em đọc
Trong sáng, hồn nhiên tuổi học trò

Cô ấy... hoa khôi đẹp nhất trường
Nên nhiều kẻ ngó lắm người thương
Tôi không để ý nên nàng giận
Bảo rằng: không ghen chắc chẳng thương

Tôi chỉ lặng im với mỉm cười
Tim mình sao móc để nàng coi?
Bởi vì tôi nghĩ và tin tưởng
Yêu là vì nhau có thế thôi...

Nàng đã nhờ người viết tâm thư
Làm giả người yêu thử tôi ư?
Nhưng mà tôi biết trò con nít
Nên xé đọc xong chỉ cười trừ

Không hiểu vì sao nàng giận tôi
Không thèm lên tiếng cũng không vui
Tôi thì tự ái lên cao độ
Cứ thế lặng im chẳng một lời...

Bên nàng có mấy bạn làm quen
Thì tôi cũng thế mắc chi ghen
Và rồi đến lúc xa nhau thật
Tôi rước vào tim những muộn phiền

Từ đó hai người vẫn gặp nhau
Nhưng không chào hỏi lấy một câu
Và rồi nàng có người yêu mới
Tôi mím môi cười, tim nhói đau

Tôi khép vần thơ tặng riêng nàng
Dù rằng tôi vấn lén đi ngang
Qua nhà trộm ngắm nàng hong tóc
Tôi hiểu tình tôi đã dở dang

Tôi bỏ quê hương lạc xứ người
Như là trốn chạy với tình tôi
Nàng là cơn gió nhiều mơ mộng
In dấu trong lòng tôi mãi thôi

bluestarhcm11 22.11.2013 10:48:27 (permalink)
0

Tỏ Tình

Anh đã yêu em tự đáy lòng
Tình này anh dệt mộng hồn trong
Duyên kia trời định đôi ta đó
Kết chỉ se tơ thắm thiệp hồng

Giá rét không làm tim khô cứng
Ấm nồng kết chặt dẫu đông phong
Bốn mùa ta sẽ bên nhau mãi
Hạnh phúc nào bằng em biết không

             


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 10:49:52 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 27.11.2013 11:16:44 (permalink)
0

Tình Anh Mùa Đông

Tôi khắc vào tim bóng hình xưa
Nhớ người tôi nhớ những khi mưa
Cảm xúc yêu thương nào chợt đến
Lạnh giá hồn tôi lúc chuyển mùa

Tôi vẽ hình anh trong nỗi nhớ
Tình giờ đã nhạt nét mơ phai
Mùa đông rét mướt trôi qua cửa
Để lạnh trong tôi tháng năm dài



 
bluestarhcm11 27.11.2013 11:21:19 (permalink)
0

Lạc

Duyên hờ không vẫn là không
Tình trôi như nước qua lòng bàn tay
Người về nẻo vắng chân mây
Tôi đi lòng nhớ quắt quay một người

Đông sang giá buốt tim côi
Tình em lạnh để tình tôi ấm nồng
Nắng vàng lạc giữa trời đông
Còn tôi lạc giữa dòng sông phận người

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2013 11:24:31 bởi bluestarhcm11 >
bluestarhcm11 27.11.2013 11:29:15 (permalink)
0

Chúc Mừng Sinh Nhật Tôi

Mừng ngày sinh nhật tôi chúc tôi
Chúc tôi sinh nhật trọn niềm vui
Mong sao bè bạn yêu thương mãi
Mong cả thế gian ngập tiếng cười

Mong áng thơ bay muôn vạn nẻo
Mong đời xanh thắm vạn xuân tươi
Bình an, hạnh phúc, luôn mạnh khỏe
Dệt áng thơ hay mến tặng đời
bluestarhcm11 03.12.2013 09:22:57 (permalink)
0

Bướm & Hoa

Bên hiên có một cành hồng
Có hai con bướm phải lòng đến đây
Vờn qua vờn lại bướm bay
Cành hồng theo gió lung lay gợi tình

Có người con gái rất xinh
Chiều chiều ra đứng một mình ngắm hoa
Hai chàng lữ khách đi qua
Thấy nàng đứng trước hiên nhà ngẩn ngơ

Nàng cười ra vẻ thơ ơ
Bướm hoa hoa bướm tình cờ gặp nhau
Yêu nàng xin nói một câu
Đừng như con bướm vờn lâu nàng buồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2013 09:25:28 bởi bluestarhcm11 >
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 73 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1094 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9