Trăng Non
Trăng đêm nay Nhạt quá
Không thể viết thành thơ
Tình đêm nay Đắng quá
Biết thêm chi bây giờ?
Cũng như em gọi Bác
Anh muốn làm anh cơ
Anh vẫn còn trẻ lắm
Sao xưng Bác bây giờ?
bluestarhcm11
Người trăng
Hoa trăng nở rộ giữa vườn trăng
Bờ tóc buồn đi bạc mấy phần
Có phải ngủ quên vườn lão hóa
Hay nàng nắng rọi tóc cháy dần.
Tôi nào nhìn thấy người trăng ấy
Dạ gởi thơ hồng guột mối dây
Sáng sáng mơ màng qua lối hạ
Người trăng thầm lặng ẩn đâu đây
Mong một ngày kia ai đến ngỏ
Thịt da đàn ấy tỉnh hay say?
Nghe lời ta gọi qua tiếng sáo
Kìa nguyệt liêu trai lộ giữa ngày.
Đưa tay hòng với bờ trăng xuống
Lỡ tiếng loan đồng đánh thức mây
Bất chợt trời xanh thay áo mới
Xin mây chớ đậy lấp trăng gày.
đã mấy xuân cùng ai biết đâu
được người gọi bác chớ lo âu
khi nào gọi cụ mong đừng sợ
có bạn thơ ta bút giải sầu...cừơi...
Lê Hoàng Trúc
LỜI HAY
Lời thơ Hoàng Trúc thật là hay
Trăng bao nhiêu tuổi mà Trăng gầy
Núi xanh rêu mộc mấy xuân nhỉ
Ảo hư nào thực đâu ai hay
Diễn đàn gặp bạn vui thơ này
Cất bút đề thơ bạn hoạ ngay
Chỉ cố vui chơi cùng chữ nghĩa
Dãn thư giây phút có chi gây
Tớ đây trai gặt ai chào gái
Cũng mỉm môi cười đáp lại ngay
Gọi ảnh xưng em lời ngọt xớt
Cụ ông lão cố hổng hề cay
Chỉ sợ chăng là ta lão thật
Nên ai gọi đúng chỗ nghiệt die
Yên
@ Đi với ma mặc áo giấy ! Ka ka ka aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Chúc anh 11 vào xuân mới tâm thần an định yên vui và công việc thành công gia đạo ấm êm nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 17:28:09 bởi yen_99888 >