Đường Thi (Mời họa) VÀO ĐÔNG
ngocannhihuyen 20.11.2010 08:18:07 (permalink)
0
 
 
NỖI BƯỚC SANG ĐÔNG
(Thuận nghịch độc)
 
Thuận
Thu tàn nay đã bước sang đông
Gió lạnh vườn không đứng ngó mông
Du khách thăm về ai  ngóng đợi
Vãng lai viếng đến bạn chờ trông
Dù cho cách trở hay ngăn suối
Nếu phải vì nhau cùng lội sông
Ru nhẹ sáo diều tiếng vẫy gọi
Vu vi lòng chạnh nỗi sang đông.  ß
 
Nghịch
Đông sang nỗi chạnh lòng vi vu
Gọi vẫy tiếng diều sáo nhẹ ru
Sông lội cùng nhau vì phải nếu
Suối ngăn hay trở cách cho dù
Trông chờ bạn đến viếng lai vãng
Đợi ngóng ai về thăm khách du
Mông ngó đứng không vườn lạnh gió
Đông sang bước đã nay tàn thu.
                  ---
                           Cuối Thu 12/11/ 2010 
                  Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 

 
 
NỖI BUỒN MƯA ĐÔNG

Thu mãn Đông sang mưa quá nhiều
Bầu trời u ám cảnh đìu hui
Gió luồng đông bắc từ trưa sớm
Mây kéo tây nam lúc tối chiều
Xóm dưới nước tràn nghe dế khóc
Vườn trên ướt lá tiếng chim kêu
Mặt trời vắng bóng không nhìn thấy
Để nỗi đêm buồn bóng tịch liêu.
Đông...Phố Biển.
18-11-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.

 
 
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 08:20:30 bởi ngocannhihuyen >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9