Cô gái bán hoa
Nguyễn Văn Thơm 21.11.2010 17:26:43 (permalink)
0
CÔ GÁI BÁN HOA
 
Em gái xinh, ở quê xa
Vì sao em phải bán hoa nuôi đời?
 
Mẹ cha nuôi dạy nên người
Mặt hoa da phấn một thời vàng son.
Theo em bao kẻ mỏi mòn
Kiêu sa em cứ ngọt ngon chối từ.
Thế rồi bỗng trở nên hư
Bởi một kẻ sấu thư từ tới lui,
Rủ em đi nhảy cho vui,
Vũ trường thuốc lắc tháo lui hết đường.
Giờ như một kẻ mất phương
Tràn lan trác táng vấn vương cuộc tình
Dần dần tàn phá đời mình
Thân tàn ma dại, cạn tình bán hoa...
 
Cạn tình hoa bán vật vờ
Hết ong lại bướm lượn lờ vuốt ve
Trải hoa nằm giữa vỉa hè
Mặc ong bướm đậu lòng tê tái sầu
Trời đông lất phất mưa ngâu
Cái rét lạnh giá luồn sâu tím người
#1
    Thuyen Trang 21.11.2010 20:25:39 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Nguyễn Văn Thơm

    CÔ GÁI BÁN HOA
     
    Em gái xinh, ở quê xa
    Vì sao em phải bán hoa nuôi đời?
     
    Mẹ cha nuôi dạy nên người
    Mặt hoa da phấn một thời vàng son.
    Theo em bao kẻ mỏi mòn
    Kiêu sa em cứ ngọt ngon chối từ.
    Thế rồi bỗng trở nên hư
    Bởi một kẻ sấu thư từ tới lui,
    Rủ em đi nhảy cho vui,
    Vũ trường thuốc lắc tháo lui hết đường.
    Giờ như một kẻ mất phương
    Tràn lan trác táng vấn vương cuộc tình
    Dần dần tàn phá đời mình
    Thân tàn ma dại, cạn tình bán hoa...
     
    Cạn tình hoa bán vật vờ
    Hết ong lại bướm lượn lờ vuốt ve
    Trải hoa nằm giữa vỉa hè
    Mặc ong bướm đậu lòng tê tái sầu
    Trời đông lất phất mưa ngâu
    Cái rét lạnh giá luồn sâu tím người




           Cô Gái Bán Hoa
     

    Em là cô gái bán hoa
    Mừng ngày mùng tám, tháng ba… đại trà
    Mọi nhà đầy ắp hoa, qùa
    Dâng lên biếu má cùng là tặng em… .
     
    Hỡi cô con gái làng sen
    Ngày đêm sớm tối bon chen với đời
    Mong đem về ít tiền lời
    Nuôi đôi con chữ cho thời mai sau.
     
    Nhớ thầy cô dạy… nằm làu
    Lâu lâu em lấy ngày này bán hoa
    Hai mươi - mười một, đó mà
    Ngày này - tháng ấy đầy hoa... Cô, Thầy!
     
               Thuyen Trang
                  21-11-10
     
     
    * Đây mí đích thị là Cô Gái Bán Hoa nà, còn CÔ GÁI BÁN HOA của NVT thì đem nhốt zô... ngoặc kép đi nha! Hihihihih... Mến.
     * Xin kính tặng... trễ, các Nhà Giáo nhân ngày lễ Hiến Chương Nhà Giáo 20-11  hôm qua.
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2010 20:35:11 bởi Thuyen Trang >
    #2
      ms.witch 21.11.2010 22:59:52 (permalink)
      0
       
      CÔ GÁI BÁN HOA
       
      Em gái xinh, ở quê xa
      Vì sao em phải bán hoa nuôi đời? 
       ...............

       
      Có hỏi thì hỏi cô bán hoa
      Ai lại đi hỏi mấy nàng thơ
      Nàng thơ phải còn lo giặt áo
      Cơm nước cho chồng ,đủ việc cơ!!
       

      #3
        Nguyễn Văn Thơm 22.11.2010 12:10:17 (permalink)
        0
        Cảm ơn các bạn ghé chơi
        Cảm thông với cái sự đời trớ trêu
        Hoa nào chả quý chả yêu
        Hoa nào chả đẹp chả chiều người ta...
         
         
        #4
          Thuyen Trang 22.11.2010 20:38:09 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Nguyễn Văn Thơm

          Cảm ơn các bạn ghé chơi
          Cảm thông với cái sự đời trớ trêu
          Hoa nào chả quý chả yêu
          Hoa nào chả đẹp chả chiều người ta...
           
           

           
           
           
           
           
          "Cảm ơn các bạn ghé chơi
          Cảm thông với cái sự đời trớ trêu

          Hoa nào chả quý chả yêu

          Hoa nào chả đẹp chả chiều người ta..."


          Hoa là… tất cả đó nha!
          Qua bao nắng hạ, xuân và thu, đông
          Cũng đều thơm tỏa… mênh mông
          Bềnh bồng… chúa Nguyễn văn phong, xuất thần
           
          Thơ lâng… sáo trúc… nguyệt, cầm

          Cung đàn trầm bỗng... nhịp gần, nhịp xa

          Khải hoàn một khúc hoan ca

          Tiên thần giáng hạ… toàn hoa… hồng nà!
           
                      Thuyen Trang
                         22-11-10
           
          *Hoa hồng được mệnh danh chúa tể loài hoa. Chúa Nguyễn… văn Thơm qua thi ca gặp được chúa hoa… đã wá nha! Hihihih… .
           
          #5
            Nguyễn Văn Thơm 26.11.2010 10:22:57 (permalink)
            0
            Gặp nhau mới chỉ chút thôi
            Mà đâu đã thấy trong người nóng ran
            Là hoa dù có sắp tàn
            Cũng đem một chút hào quang cho người
            Mênh mang một chút tình thôi
            Đọng âm vang mãi dòng đời ngổn ngang 
            #6
              Nguyễn Văn Thơm 27.11.2010 17:35:18 (permalink)
              0
              MƯA
               

              Em rảo bước trong mưa
              không nón áo phòng ngừa...
               
              Lòng anh như dao cứa.
              Giọt mưa to lưa thưa
              quất vào người tung toé
              Chiếc áo dài mảnh dẻ
              bị vò xé xác xơ...
               
              Nhìn em sao thể ngơ
              muốn gọi em dừng lại
              gian nhà tranh đơn sơ
              có thể trú qua mưa...
              nhưng lại lo em ngờ
              lo miệng đời độc địa
              còn ác hơn cả mưa
               
              Em cứ đi trong mưa
              như tàu lá phất phơ
              đêm đen đang ập đến
              em về đâu bây giờ
              có ai đợi ai chờ?
               
              Anh cứ như trong mơ
              đau lòng vẫn phải ngơ
              mong trời mưa mau tạnh...
               
              Năm 1980
               
               
              #7
                Thuyen Trang 27.11.2010 22:29:30 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Nguyễn Văn Thơm

                MƯA
                 

                Em rảo bước trong mưa
                không nón áo phòng ngừa...
                 
                Lòng anh như dao cứa.
                Giọt mưa to lưa thưa
                quất vào người tung toé
                Chiếc áo dài mảnh dẻ
                bị vò xé xác xơ...
                 
                Nhìn em sao thể ngơ
                muốn gọi em dừng lại
                gian nhà tranh đơn sơ
                có thể trú qua mưa...
                nhưng lại lo em ngờ
                lo miệng đời độc địa
                còn ác hơn cả mưa
                 
                Em cứ đi trong mưa
                như tàu lá phất phơ
                đêm đen đang ập đến
                em về đâu bây giờ
                có ai đợi ai chờ?
                 
                Anh cứ như trong mơ
                đau lòng vẫn phải ngơ
                mong trời mưa mau tạnh...
                 
                Năm 1980
                 
                 
                 



                 
                *Mình xin mượn câu thơ đầu tiên trong bài thơ "Mưa" của NVT nhé! Gồi tặng lại nguyên cả bài mới cho NVT với những ai không còn mẹ nà! Mến.

                 
                 
                 Mưa Và Cô Gái Bán Hoa
                 
                “Em rảo bước trong mưa”
                Trước ba mươi, giao thừa
                Đêm … lần lữa qua chưa
                Hoa mới vừa trao hết!
                 
                Tết này vui… “như tết”
                Bánh nếp với mè đen
                Cùng thết* đĩa hạt sen
                Cúng mẹ bữa tất niên...
                 
                Xưa, Me thiệt là hiền
                Chắc lên cảnh cõi tiên
                Có e con riêng miền
                Trắc trở chẳng bình yên (?)
                 
                Xin Mẹ hãy tịnh thiên
                Con hằng nhớ lời khuyên
                Tâm đức giữ thiện nguyên
                Tôi luyện… chân Phật thiền… .
                 
                    Thuyen Trang
                       27-11-10
                 
                * thết = đãi
                 
                 



                 

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2010 22:50:45 bởi Thuyen Trang >
                #8
                  Nguyễn Văn Thơm 28.11.2010 19:49:46 (permalink)
                  0
                  CỦ HÀNH
                   
                  Áo em rách tả tơi
                  Bùn đất bám đầy người
                  Cả đời luôn chật vật
                  Chân chất dân quê mùa
                   
                  Lại vụng về ăn nói
                  Hay gắt gỏng chua cay
                  Làm nhiều người rơi lệ
                  Chả được nết gì hay
                   
                  Ai biết em che đậy
                  Trong cái vỏ xuyềnh xoàng
                  Một cơ thể mịn màng
                  Một tâm hồn phong phú
                  #9
                    Thuyen Trang 28.11.2010 21:51:52 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Nguyễn Văn Thơm

                    CỦ HÀNH
                     
                    Áo em rách tả tơi
                    Bùn đất bám đầy người
                    Cả đời luôn chật vật
                    Chân chất dân quê mùa
                     
                    Lại vụng về ăn nói
                    Hay gắt gỏng chua cay
                    Làm nhiều người rơi lệ
                    Chả được nết gì hay
                     
                    Ai biết em che đậy
                    Trong cái vỏ xuyềnh xoàng
                    Một cơ thể mịn màng
                    Một tâm hồn phong phú




                    Mượn Củ Hành của Nguyễn văn Thơm nữa nha! Cám ơn nhìu nà! 
                                 
                     
                                  CỦ ...
                     
                    Củ hành, củ tỏi, củ khoai
                    Ngô - nhai bắp mãi, ăn hoài… lại ngon.
                    Cô em thấp, nước da dòn
                    Đen nhưng múp, mướt… lưng thon, quê mùa.
                     
                    Đêm ngày sớm tối cả trưa
                    Cày bừa cuốc bẩm say sưa trên đồng
                    Mênh mông cải thắm hoa… lòng
                    Vàng, song bỗng hoá hoa hồng tim anh.
                     
                    Mong manh… tình vẫn màu xanh
                    Trong lành… chơn chất, chân thành tình em  
                    Đan xen công chúa, lọ lem
                    Có chàng hoàng ngố ngó, xem… mà thèm!
                     
                                         Thuyen Trang
                                           28-11-10
                     
                     
                    * Tặng Nguyễn Ngô… ngố á nha! Chạy... Ai bỉu cứ làm thơ lạ kỳ mần chi, hihihiiii . Mến.
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2010 21:53:25 bởi Thuyen Trang >
                    #10
                      Nguyễn Văn Thơm 29.11.2010 20:24:11 (permalink)
                      0
                           ỚT
                       
                      Cây ớt xanh
                      Quả đỏ cành
                      Nhìn mát mắt
                      Chỉ muốn ăn
                       
                      Quả nho nhỏ
                      Đỏ như son
                      Ăn lại ròn
                      Môi thắm đỏ
                       
                      Ớt ăn kèm
                      Thêm ngon miệng
                      Ta chả thèm
                      Sợ tai tiếng
                       
                      Ớt chẳng hiền
                      Chỉ cay xé
                      Ai bén duyên
                      Khó xé lẻ
                       
                      Lòng ớt cay
                      Mà chẳng độc
                      Ăn hàng ngày
                      Nâng tầm vóc
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9