CẢM HỨNG THƠ ĐƯỜNG
Vy Ân 10.08.2005 15:00:37 (permalink)
0
Nếu yêu tôi xin anh đừng nói
Nói ra rồi sẽ thôi hết chờ mong
Tình chỉ đẹp khi mong chờ nhung nhớ
Nói yêu rồi sợ sẽ chóng nhạt phai!

* *
*

Như làn gió
Anh thoáng qua đời em
Ngất ngây luồn
Trong tận cùng nỗi nhớ
Như áng mây
Anh tan biến vào đời
Em ngơ ngẩn
Buồn như người mất trí

* *
*

Môi em đấy anh có thèm không nhỉ.
Vòng tay này mở rộng đón yêu thương.
Hơi thở nào đầy mùi hương quyến rũ.
Ánh mắt nào đắm đuối nét yêu đương.
Anh yêu hỡi ! có yêu em không nhỉ.
Nếu có thì xin anh cứ...chờ đi!!!


Vy Ân
Tháng 8-2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2008 10:55:56 bởi Vy Ân >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9