XUÂN VỀ Xuân về em chúc anh nha Làm ăn phát đạt cửa nhà khang trang Phước, lộc, thọ, tài giàu sang Đủ đầy dư dã tới quan năm à Năm này năm nữa nữa ha Anh cùng thi hữu cả nhà vui Xuân Dạ Lan
Đính kèm (1) Dạ Lan xinh quá là xinh
Trẻ trung đài các duyên tình mộng mơ
Hương thơm tỏa ngát trang thơ
Bao nhiêu lữ khách thẫn thờ hàng đêm...
K.N
TỪ GIẢ
Huynh trưởng khen muội thật à
Thích gì hơn nữa anh mà khen em
Cảm ơn đại ca nhìn xem
Tấm hình mới chụp để đem treo tường
Đi đâu cũng có hình lườm
Trộm không vào được mà lường đạo gian
Muội có tấm hình thật gan
Tay trái cầm nỏ giương ngang cung chờ
Tay phải đao lớn phòng hờ
Kẻ gian hôi của muội phơ die liền
Bây giờ từ giả huynh hiền
Muội rời quý quốc lên thuyền vinh quy
Tạm biệt đại huynh muội đi
DẠ LAN
CHÚC VUI
Đi đâu chớ vội vàng đi
Cho đây thăm hỏi thầm thì chút nha
Xuân về áo đỏ thêu hoa
Gởi bao nỗi nhớ gần xa hỡi nàng
Thân thương hình bóng xin mang
Về nhà tôi để rảnh rang ngắm người
Ngắm hình tươi đẹp lòng vui
Một lần quen để cả đời khó quên
Trên trời dưới đất giữa em
Tết về đủ ấm nở thêm nụ cười
Thanh Huy
CHÚC MỪNG NĂM MỚI THANH HUY
Xuân mới mừng Thanh ghé qua
Chúc Huy rạng rỡ cửa nhà khang trang
Tết nay thành đạt Huy Hoàng
Em xin chúc cả họ hàng Thanh vui
Khi nào rỗi rãnh tới lui
Trà xanh, bánh, mức... em khui đãi đằng
Không nên uống rượu nhùng nhằng
Cãi cọ móc méo hằm bà lằn hổng ai ưa
Em mời Huy mấy hột dưa
Đỏ lòng thơm thảo Tết thừa đời tươi
Huy buồn - em kể chuyện cười
Hay em đàn hát cho ngời tiếng Xuân
Quý Thanh vì tính hiền chân
Mến Huy vì bởi thiện thân tâm từ
Kính chúc năm mới tài dư
Lộc , phước ào đến thọ người vạn niên
Dạ Lan
CHÚC XUÂN
Đọc bài thơ tặng thấy lòng vui
Đây cũng mong ai mộng sáng ngời
Quen biết một lần tình chẳng đổi
Chia tay bao lúc mộng không rời
Chúc Xuân vui có người yêu đợi
Cầu Tết hên đầy pháo đỏ rơi
Phước lộc vào nhà mừng thọ tuổi
Trăm năm hạnh phúc đến bên đời
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2011 05:01:03 bởi TTH >