thơ sáng tác
nhân trần 25.11.2010 14:56:05 (permalink)
0
 
MÁCH MẸ
 
        Mẹ ơi!
                    mẹ nỏ biết mô
Bố thường xem ảnh
                             mấy cô cực gần.
        "Nghèo"
                    không đủ vải che thân
Dán vào kính lúp
                             trân trân... bố nhìn.
    
 
 

 
TÌNH MUỘN
 
Tóc chớm bạc rồi
Mới biết yêu.
Một buổi chiều
Gặp em
Lòng thổn thức
Con tim ta cứ đập rạo rực
Lời vụng về,
Ấp úng chẳng thành câu.
Mắt ngập ngừng
Tay tìm đến tay nhau
Tai nghe tiếng thì  thào của gió.
 
Chia tay em
Lời chưa kịp ngỏ
Em xa rồi
Ta đứng đó...chơ vơ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÁNG NGƯỜI TRONG MƠ
 
 
Chiều nay
 quán vắng
Tình cờ
Gặp dáng kiêu sa
Ẩn sau vẻ ngoài bình dị.
 
Đêm
Mộng thấy
Mắt ai hai mí
hiền khô
sống mũi dọc dừa.
 
Tỉnh rồi
Mới biết mình mơ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  VÀO HẠ
 
Hoa sen nở tím mặt ao
Nỗi buồn phuợng vĩ lịm vào tiếng ve.
Cuốc kêu xao xác bờ tre
Bàng xanh tán lá ô xoè hè sang.
 
Hương rơm thơm nức ngõ làng
Lơ thơ mấy nụ mai vàng lẻ loi.
Trưa hè nồng nực nắng oi
Dáng cô thôn nữ nhỏ nhoi giữa đồng.
 
Mồ hôi bạc áo nâu sồng
Cô đang gánh thóc hay gồng...xuân qua.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       THĂM HUẾ MỘNG MƠ
 
 
                    Lại về với Huế mộng mơ
            Xich lô một "cuốc" đôi bờ sông Hương,
                    Giọng E m nói răng mà thương
            Áo Em tím cả đoạn đường Ta qua.
                    Ta, anh lãng tử xa nhà
             Trở về xứ Huế đậm đà tình quê.
                     Nhớ Em, thương mái tóc thề
            Nhớ đêm trăng sáng tựu tề bên sông.
                    Huơng Giang nước chảy vào lòng
             Mưa tuôn,  gió táp vẫn trong đôi bờ,
                    Vang lên nốt nhạc, lời thơ
              Vọng  về quá khứ, đón chờ tương lai.
                    Uy nghi Đại Nội - Kỳ Đài
              Xốn xang Nhã nhạc, Nam ai, Nam bằng...
 
                   Ngự Bình khói toả, mây giăng
             Nhìn từ Vọng Cảnh, Miéu, Lăng nhạt nhoà...
                    Chỉ Em hiện hữu  tim Ta
               Nghiêng nghiêng nón trắng,  tím  tà... áo bay./.
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              TRÚC LÂM THIỀN VIỆN
 
         Đi tìm
                    một chút tĩnh tâm
Ghé vào Thiền viện
                         Trúc Lâm vãn chùa
       Đang trưa nắng nhặt,
                                           người thưa
Chợt nghe tiếng mõ...
                            bất ngờ vọng ra
       Sư ngồi
                      niệm phật Di đà
Lạy, quỳ phật tử
                            i ... a... nguyện cầu
      Tuyền Lâm
                       sóng gợn lao xao
 Phụng Hoàng cõi Phật -
                                        lạc vào cõi Tiên.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ĐỘNG PHONG NHA
 
Phong Nha phong cảnh thần tiên
Khen cho Tạo hoá xây lên lâu đài.
Trước hang én loạng choạng bay
Dưới sông cá luợn thành bầy loanh quanh.
Thuyền bơi trên nước trong xanh
Ngước nhìn mái động bồng bềnh ...mây trôi
"Đại Hồng Chung", "Cột Chống Trời",
"Long Sàng", "Bụt đứng", "Phật ngồi", "Tiên bay"...
Thiên nhiên dâng thắng danh này
Biết bao du khách đêm ngày ngẩn ngơ./.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  NHỚ MỰ*
    (Kính tặng hương hồn mự Hạ kính yêu)
 
Cưới nhau chưa bén duyên chồng
Chú đi biền biệt vào trong chiến trường.
         Mự tôi ở lại hậu phương
Giấu đi bao  nỗi nhớ thương trong lòng.
 
         Ngày vui thống nhất non sông
Bao người vợ lính gặp chồng hân hoan.
      Trong căn nhà trống tuyềnh toàng
Mự ngồi bên ngọn  đèn tàn lắt lay.
      Chắp tay khấn đấng cao dày
Phúc nhà chồng - vợ có ngày đoàn viên.
      Chạy quanh xóm dưới, làng trên
Hỏi thăm đâu cũng bặt im tin chồng.
 
      Rứa rồi một buổi chiều Đông
Mự đang  vun dở mấy vồng khoai lang.
      Nghe xôn xao ở trong làng
Bỏ quên quang cuốc, vội vàng bước chân.
      Thấy người nhốn nháo ngoài sân
Con tim mách bảo Mự rằng hung tin...
      Giấy báo tử - Chú hy sinh
Từ đây thui thủi một mình...một thân.
Cả đời vất vả, nhọc nhằn
Cô đơn, góa bụa muôn vàn nỗi đau...
     Lấy chồng chẳng được làm dâu**
Chưa kịp làm mẹ, trắng đầu khăn tang.
    
     Bàn thờ cháu thắp nén hương
Nhìn di ảnh Chú lòng thương Mự nhiều.
Hỡi hương hồn Mự kính yêu!
Nhớ thương cháu viết bao nhiêu... cho đầy.
 
*Mự: tiếng địa phương, có nghĩa là thím
 
** Cha mẹ chồng mất sớm
 
 
Trần Đình Nhân: Chi Cục thuế Krông Păk = Đăk Lăk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       ĐÀN ÔNG ĐI CHỢ
 
                            "Vừa bước vào cổng chợ
                                           đã đánh rơi hết tiền"
                               Chồng hớ hênh như rứa
                             Vợ nào mà chẳng ... điên.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRÂU LÀ TRÂU ƠI
 
Những ngày đầu xuân mới
Ách dỡ được mấy tuần
Lại lo lắng bần thần
Ngày ách mang vào cổ.
 
Trâu ơi! Mày mạng gì?
Hoả, mộc, kim, thuỷ, thổ?
Nhai rơm khô, cỏ úa
Cày cứ kéo tỳ tỳ.
 
"...Trâu là đầu cơ nghiệp"
Câu nói ấy xưa rồi
                               Giờ trâu nuôi giết thịt
Kinh hãi quá giời ơi.
 
Xương, thịt.Con người xơi
Da lột ra làm trống
Còn sừng cùng với móng
Xuất khẩu sang nước người.
 
Nhìn trâu nằm thảnh thơi
Lim dim bên đống cỏ
Ai biết ngày nào đó
Ới! Trâu là trâu ơi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9