Thơ Nguyên Thanh: Hỏi Người Còn Nhớ...
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 128 bài trong đề mục
NguyenThanhH 25.11.2010 15:07:19 (permalink)
0
Người Đi Có Nhớ...
 
Người về nơi ấy có còn mưa?
Hay chỉ lưa thưa những giọt thừa?
Sót lại khi mùa đông trở giấc
Để buồn sướt mướt lối thu xưa
 
Người đến nơi nào? vui lắm không?
Hay nghe thương nhớ nặng tâm hồn?
Lối về nay có người đưa đón
Có nhớ ta không? có thẹn lòng?
 
Ta ở nơi đây nắng thiếu vàng
Không còn hanh mỗi lúc chiều sang
Đêm dài vô tận ngày chưa đến
Chờ nắng bình minh đến võ vàng
 
Lối cũ ta đi vắng mấy phần
Lá vàng nghẹn khóc dưới đôi chân
Mùa thu nào chúng mình chia cách?
Chỉ biết mùa đông đến mấy lần

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 00:13:40 bởi Viet duong nhan >
#1
    NguyenThanhH 26.11.2010 17:09:00 (permalink)
    0
    ...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2010 06:08:59 bởi NguyenThanhH >
    #2
      NguyenThanhH 27.11.2010 03:23:38 (permalink)
      0
      Kỷ Niệm.
       
      Kỷ niệm như dòng khói thuốc xanh
      Loanh quanh về lại mấy đêm liền
      Nghe mùa đông cũ gào cơn lạnh
      Da diết lòng đau mấy nỗi niềm
       
      Ngày đó nàng còn tóc xỏa vai
      Mộng tôi tràn lấp cả tương lai
      Đời trôi êm ả như dòng suối
      Như bướm vàng say ngủ giữa ngày
       
      Áo trắng còn mang nét học đường
      Thơ ngây tràn ngập lối yêu thương
      Lòng tôi hoa nở đầy hương sắc
      Ươm cả nụ yêu trước cổng trường
       
      Tôi thấy nàng trong mỗi giấc mơ
      Vẫn ngày hai buỗi đón cùng đưa
      Nàng yêu tôi lắm, tôi si dại
      Chỉ vắng một đêm đã thẫn thờ
       
      Mấy chục mùa đông nửa mảnh tình
      Theo tôi rong ruổi kiếp lênh đênh
      Vòng tay dĩ vãng buồn thương nhớ
      Xô nửa mảnh kia xuống thác ghềnh

      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 00:18:13 bởi Viet duong nhan >
      #3
        NguyenThanhH 27.11.2010 14:44:09 (permalink)
        0
        Hỏi Người Còn Nhớ...
         
        Hỏi người còn nhớ tới ta chăng
        Chắc đã quên đi cánh bướm vàng
        Của thuở xa xưa vờn dưới nắng
        Bên cành lan trắng lúc xuân sang
         
        Một độ đông về thương nhớ ai
        Nhớ màu lan trắng tóc hoa cài
        Sáng nay tuyết phủ đầy sân cỏ
        Mà ngỡ vườn lan trong nắng mai
         
        Mình đã không còn chung lối đi
        Sầu lên che khuất cả xuân thì
        Ta nhớ đường xưa cây lá biếc
        Bỗng vàng trong mắt buổi chia ly
         
        Em đã mang theo gió ấm nồng
        Để lòng ta lạnh suốt mùa đông
        Đèn khuya không sưởi đời cô lữ
        Nhưng đủ soi lên kỷ niệm buồn
         
        Một lần ly biệt khóc mười năm
        Vắng bóng em, ta lạ chỗ nằm
        Lạ từng nhịp thở, từng chân bước
        Lạ cả ngõ xưa vẫn ghé thăm
         
        27/11
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2010 14:50:48 bởi NguyenThanhH >
        #4
          NguyenThanhH 27.11.2010 15:38:02 (permalink)
          0
          Mộng Giữa Ngày
           
          Từ một góc đường tôi gặp em
          Mảnh mai trong áo sắc hoa sim
          Lòng tôi như thấy ngàn hơi ấm
          Nhè nhẹ dâng tràn nỗi dịu êm
           
          Em đến từ đâu, về tận đâu
          Lối về qua hết mấy cây cầu
          Hình như lối ấy không xa lắm
          Tôi tiếc thời gian trôi quá mau
           
          Tôi muốn thời gian trôi thật lâu
          Và mây đừng ở lại trên đầu
          Để hồng môi, má trong tia nắng
          Để mắt mang tôi những nhiệm màu
           
          Tóc em như một dải ngân hà
          Đã cuốn hồn tôi đi rất xa
          Van em chậm bước...từ từ đã
          Tôi muốn cùng em lỡ chuyến phà
          #5
            ngocphuong_hungbinh 27.11.2010 17:04:30 (permalink)
            0

            Trích đoạn: NguyenThanhH

            Mộng Giữa Ngày
             
            Từ một góc đường tôi gặp em
            Mảnh mai trong áo sắc hoa sim
            Lòng tôi như thấy ngàn hơi ấm
            Nhè nhẹ dâng tràn nỗi dịu êm
             
            Em đến từ đâu, về tận đâu
            Lối về qua hết mấy cây cầu
            Hình như lối ấy không xa lắm
            Tôi tiếc thời gian trôi quá mau
             
            Tôi muốn thời gian trôi thật lâu
            Và mây đừng ở lại trên đầu
            Để hồng môi, má trong tia nắng
            Để mắt mang tôi những nhiệm màu
             
            Tóc em như một dải ngân hà
            Đã cuốn hồn tôi đi rất xa
            Van em chậm bước...từ từ đã
            Tôi muốn cùng em lỡ chuyến phà

                       
                        Sánh Bước
            Em gặp anh giữa dòng đời chảy xiết
            Rập rình bước chân hối hả đi về
            Anh chiếc bóng thầm lặng đứng ven lề
            Ngoái nhìn em ngỡ ngàng đôi mắt biếc.

            Anh _ Người trai sống nơi miền gió tuyết
            Em _ Cô gái  thị thành ngập nắng hồng
            Gửi cho anh chút ấm áp hanh hong
            Để thấy lòng nồng tươi bao ước nguyện.

            Em đến từ khung trời đầy lưu luyến
            Chất ngất bao kỷ niệm thật dấu yêu
            Em tìm mãi nhưng chẳng được bao nhiêu
            Khoé mắt hoen sầu môi thôi hồng thắm.

            Em chờ anh giữ bước chân chầm chậm
            Níu thời gian  mong muốn được gần nhau
            Khung trời tím ru tình mãi tuôn trào
            Và tuyệt vời thay _ Đôi ta sánh bước !



            #6
              NguyenThanhH 27.11.2010 18:23:25 (permalink)
              0
              Cám ơn bạn Ngocphuong ghé thăm và để lại bà thơ rất hay. Khi nào Hòa rảnh sẽ ghé thăm trang thơ bạn.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2010 06:09:42 bởi NguyenThanhH >
              #7
                NguyenThanhH 28.11.2010 00:49:20 (permalink)
                0
                Tìm...
                 
                Tôi đi tìm em mấy hôm nay
                Thảm tuyết còn in những dấu giày
                Gió đông nào biết tôi vẵn nhớ
                Thổi lạnh từng cơn đến héo gầy
                 
                Tôi đi tìm em khắp ngàn phương
                Từ chốn hoang sơ đến phố phường
                Từ đồng khô cạn... đầu nguồn nước
                Chỉ thấy em trong giấc mộng thường
                 
                Tìm lại cho nhau một góc trời
                Màu xanh biêng biếc với mây trôi
                Có giàn thiên lý đan thương nhớ
                Có hạ hồng say nắng bên đồi
                 
                Tìm lại cho em chiếc lá vàng
                Mấy mùa thu đợi... mấy xuân sang
                Còn ghi từng nét bài thơ cũ
                Từ lúc chia ly... vẫn ngỡ ngàng
                 
                Tìm lại cho tôi nửa trái tim
                Đã theo tình cũ mãi lênh đênh
                Tôi đi góp gió mùa thu trước
                Kể chúng nghe câu chuyện của mình
                #8
                  DongSuoiNgot 28.11.2010 01:24:32 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: NguyenThanhH

                  Kỷ Niệm.
                   
                  Kỷ niệm như dòng khói thuốc xanh
                  Loanh quanh về lại mấy đêm liền
                  Nghe mùa đông cũ gào cơn lạnh
                  Da diết lòng đau mấy nỗi niềm
                   
                  Ngày đó nàng còn tóc xỏa vai
                  Mộng tôi tràn lấp cả tương lai
                  Đời trôi êm ả như dòng suối
                  Như bướm vàng say ngủ giữa ngày
                   
                  Áo trắng còn mang nét học đường
                  Thơ ngây tràn ngập lối yêu thương
                  Lòng tôi hoa nở đầy hương sắc
                  Ươm cả nụ yêu trước cổng trường
                   
                  Tôi thấy nàng trong mỗi giấc mơ
                  Vẫn ngày hai buỗi đón cùng đưa
                  Nàng yêu tôi lắm, tôi si dại
                  Chỉ vắng một đêm đã thẫn thờ
                   
                  Mấy chục mùa đông nửa mảnh tình
                  Theo tôi rong ruổi kiếp lênh đênh
                  Vòng tay dĩ vãng buồn thương nhớ
                  Xô nửa mảnh kia xuống thác ghềnh

                  Người Tìm Kỷ Niệm

                  Tôi cũng là người đi nhặt về kỷ niệm
                  Những ngày xưa quay quắt ở trong tim
                  Cái lạnh mùa đông lạnh thấu nỗi niềm
                  Ngày lẩn quẩn đêm triền miên nhức nhối

                  Ngày xưa đó chân đi chưa biết mỏi
                  Trái tình xanh yêu ấp ủ ngọt bùi
                  Dòng đời trôi tình già nua cằn cội
                  Chiều sắp tàn mà rừng núi ngủ chưa yên

                  Tôi tìm mãi những kỷ niệm bên lưng triền
                  Sườn núi cũ in vết chân người cũ
                  Mà với tôi còn mới mãi những mùa thu
                  Màu lá đỏ như máu tim mình đỏ

                  Ngày xưa đó tình thơm mùi hoa cỏ
                  Kỷ niệm còn xanh ngát dưới hàng thông
                  Ngôi nhà đá bên kia cuối dòng sông
                  Trao tất cả ân tình nào đẹp nhất

                  Những kỷ niệm làm hồn mình say ngất
                  Bao năm rồi chưa quên được đâu anh
                  Ánh mắt nào thơ dại long lanh
                  Chan chứa mộng vàng hanh vào tia nắng

                  Kỷ niệm bây giờ nằm trong tim đăng đắng
                  Mỗi lần nghe thu vắng khúc mơ vàng
                  Biết chiều nay lá rụng hết đông sang
                  Ôi...kỷ niệm bàng hoàng Thương giá buốt

                  Hồng Quế


                  Thơ của bạn hay lắm, xin cho HQ được thưởng thức và chia sẻ với.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2010 02:43:51 bởi DongSuoiNgot >
                  #9
                    DongSuoiNgot 28.11.2010 01:48:36 (permalink)
                    0

                    Người Đi Có Nhớ...
                     
                    Người về nơi ấy có còn mưa?
                    Hay chỉ lưa thưa những giọt thừa?
                    Sót lại khi mùa đông trở giấc
                    Để buồn sướt mướt lối thu xưa
                     
                    Người đến nơi nào? vui lắm không?
                    Hay nghe thương nhớ nặng tâm hồn?
                    Lối về nay có người đưa đón
                    Có nhớ ta không? có thẹn lòng?
                     
                    Ta ở nơi đây nắng thiếu vàng
                    Không còn hanh mỗi lúc chiều sang
                    Đêm dài vô tận ngày chưa đến
                    Chờ nắng bình minh đến võ vàng
                     
                    Lối cũ ta đi vắng mấy phần
                    Lá vàng nghẹn khóc dưới đôi chân
                    Mùa thu nào chúng mình chia cách?
                    Chỉ biết mùa đông đến mấy lần

                    Em Còn Nhớ

                    Em còn nhớ ngày ấy những cơn mưa
                    Kề vai ấm chia chiếc dù đen nhỏ
                    Anh ướt vai nhường em sợ gió
                    Nép vào nhau mình ướt giọt môi mềm

                    Em còn nhớ ngày tháng trôi rất êm
                    Mưa hay nắng hẹn hoài từng góc phố
                    Những lần xa biết cùng ai thố lộ
                    Con đường nào cũng in rõ tình nhau

                    Anh nơi đó mùa đông đã xanh xao?
                    Em nơi đây buồn rơi màu hoa tuyết
                    Giờ mình xa thì làm sao anh biết
                    Giọt nắng nào da diết nhớ người ơi!

                    Hồng Quế
                    #10
                      NguyenThanhH 29.11.2010 16:30:41 (permalink)
                      0
                      Chia Ly
                       
                      Nửa quảng đời em nửa của tôi
                      Chúng ta phung phí cũng lâu rồi
                      Hạnh phúc chưa một lần đã đến
                      Tình giờ như một áng mây trôi
                       
                      Một nửa đời ta đã tặng nhau
                      Còn lại gì đâu... một nỗi đau
                      Em đi theo bước chân người mới
                      Ta ở lại đây đếm nỗi sầu
                       
                      Ta ở lại đây tìm úa nhàu
                      Buồn về thao thức suốt canh thâu
                      Giờ xa xôi quá.. còn đâu nữa
                      Những lúc bên nhau...phút nhiệm màu
                       
                      Tình rẽ đi vào lối dở dang
                      Còn đâu ước nguyện ngõ thiên đàng
                      Lối cũ ta về nghe quạnh vắng
                      Buồn vương theo ngọn gió đông sang
                      #11
                        bluestarhcm11 30.11.2010 11:08:45 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: NguyenThanhH

                        Người Đi Có Nhớ...
                         
                        Người về nơi ấy có còn mưa?
                        Hay chỉ lưa thưa những giọt thừa?
                        Sót lại khi mùa đông trở giấc
                        Để buồn sướt mướt lối thu xưa
                         
                        Người đến nơi nào? vui lắm không?
                        Hay nghe thương nhớ nặng tâm hồn?
                        Lối về nay có người đưa đón
                        Có nhớ ta không? có thẹn lòng?
                         
                        Ta ở nơi đây nắng thiếu vàng
                        Không còn hanh mỗi lúc chiều sang
                        Đêm dài vô tận ngày chưa đến
                        Chờ nắng bình minh đến võ vàng
                         
                        Lối cũ ta đi vắng mấy phần
                        Lá vàng nghẹn khóc dưới đôi chân
                        Mùa thu nào chúng mình chia cách?
                        Chỉ biết mùa đông đến mấy lần


                        *******************

                        Lối cũ ta đi vắng mấy phần
                        Lá vàng rơi nhẹ dưới gót chân
                        Mùa thu năm ấy mình xa cách
                        Trong tôi Đông cũng đến mấy lần


                        #12
                          bluestarhcm11 30.11.2010 11:37:13 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: NguyenThanhH

                          Tìm...
                           
                          Tôi đi tìm em mấy hôm nay
                          Thảm tuyết còn in những dấu giày
                          Gió đông nào biết tôi vẵn nhớ
                          Thổi lạnh từng cơn đến héo gầy
                           
                          Tôi đi tìm em khắp ngàn phương
                          Từ chốn hoang sơ đến phố phường
                          Từ đồng khô cạn... đầu nguồn nước
                          Chỉ thấy em trong giấc mộng thường
                           
                          Tìm lại cho nhau một góc trời
                          Màu xanh biêng biếc với mây trôi
                          Có giàn thiên lý đan thương nhớ
                          Có hạ hồng say nắng bên đồi
                           
                          Tìm lại cho em chiếc lá vàng
                          Mấy mùa thu đợi... mấy xuân sang
                          Còn ghi từng nét bài thơ cũ
                          Từ lúc chia ly... vẫn ngỡ ngàng
                           
                          Tìm lại cho tôi nửa trái tim
                          Đã theo tình cũ mãi lênh đênh
                          Tôi đi góp gió mùa thu trước
                          Kể chúng nghe câu chuyện của mình


                           *******************


                          Tôi đi tìm em giữa nhân gian
                          Tìm em trong nỗi nhớ vô vàn
                          Tìm em giữa phố phường xa lạ
                          Giữa suối dòng đời lắm trái ngang
                           
                          Tôi đi tìm em giữa dòng đời
                          Chim trời cá nước vốn xa xôi
                          Như gió đưa mây bay đi mất
                          Chỉ còn mình tôi với tôi thôi

                          #13
                            NguyenThanhH 01.12.2010 16:28:20 (permalink)
                            0
                            đừng Trách Gì Nhau
                             
                            Xin em khoan hãy trách hờn tôi
                            Không biết phong lưu chẳng bạc lời
                            Tôi vẫn là tôi như thuở trước
                            Của thuở hẹn thề... chuyện lứa đôi
                             
                            Rằng biết rồi em sẽ quên mau
                            Vấn vương chi để mãi thương đau
                            Nắng, mưa không thể dung hòa được
                            Đen trắng không chung một chủng màu
                             
                            Trời đã sinh tôi phận túng bần
                            Nửa đời là những bước phong vân
                            Miếng cơm từng bữa là xa xỉ
                            Manh áo quàng vai rách bao lần
                             
                            Mỗi bước em về kẻ đón đưa
                            Bao nhiêu săn sóc vẫn không vừa
                            Vây quanh còn có bao công tử
                            Thầm ước thầm mơ thầm đợi chờ
                             
                            Em bỏ lầu son sẽ được sao?
                            Còn tôi lại không muốn mơ cao
                            Thì thôi hai đứa chia nhau lối
                            Tôi kẻ phong sương vọng nguyệt lầu
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2010 17:07:45 bởi NguyenThanhH >
                            #14
                              bluestarhcm11 01.12.2010 17:15:08 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: NguyenThanhH

                              Người Đi Có Nhớ...
                               
                              Người về nơi ấy có còn mưa?
                              Hay chỉ lưa thưa những giọt thừa?
                              Sót lại khi mùa đông trở giấc
                              Để buồn sướt mướt lối thu xưa
                               
                              Người đến nơi nào? vui lắm không?
                              Hay nghe thương nhớ nặng tâm hồn?
                              Lối về nay có người đưa đón
                              Có nhớ ta không? có thẹn lòng?
                               
                              Ta ở nơi đây nắng thiếu vàng
                              Không còn hanh mỗi lúc chiều sang
                              Đêm dài vô tận ngày chưa đến
                              Chờ nắng bình minh đến võ vàng
                               
                              Lối cũ ta đi vắng mấy phần
                              Lá vàng nghẹn khóc dưới đôi chân
                              Mùa thu nào chúng mình chia cách?
                              Chỉ biết mùa đông đến mấy lần


                              Lối về

                              Tôi về nơi ấy hãy còn mưa
                              Đâu chỉ lưa thưa những giọt thừa
                              Trời Đông trở gió trời se lạnh
                              Lòng sầu vời vợi lối Thu xưa

                              Người ở nơi nào vui lắm không
                              Có nghe thương nhớ gọi trong lòng
                              Có nghe xao xác mùa lá rụng
                              Có biết rằng tôi đang ngóng trông

                              Tôi ở nơi đây nắng thiếu vàng
                              Thu tàn rồi cũng đến Đông sang
                              Đến hoa cũng chẳng buồn khoe sắc
                              Tôi hiểu tình tôi cũng lụi tàn



                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 128 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9