Thơ Nguyên Thanh: Hỏi Người Còn Nhớ...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 128 bài trong đề mục
NguyenThanhH 16.12.2010 16:24:22 (permalink)
0
Xuân Không Về Nữa
 
Trước ngõ nhà tôi lá rụng vàng
Cành bàng trơ trọi nhớ xuân sang
Hôm qua quét cả màu dĩ vãng
Nhưng vẫn mơ màng chuyện dở dang
 
Gió đông quên tiễn dáng thu đi
Tôi tiễn người, mai sẽ được gì
Bao năm chờ mối tình xa lối
Trở bước về theo đúng hạn kỳ
 
Đông sắp đi rồi xuân tới chưa?
Để trời trong vắng ánh sao thưa
Nửa vầng trăng nhuốm hồn tôi lạnh
Băng giá theo vào cả giấc mơ
 
Xuân bỏ tôi rồi, bỏ bóng tôi
Tay ôm kỷ niệm đã xa xôi
Người đi vui chắc quên đường lối
Quên cả hẹn thề buổi chia phôi
#31
    NguyenThanhH 26.12.2010 22:18:29 (permalink)
    0
    Tan Vỡ

    Trong nước mắt em có tình tôi
    Dài lăn trên phiến đá phai phôi
    Nghẹn ngào như lá mùa thu khóc
    Hối tiếc gì đây...đã muộn rồi

    Trên nụ cười em có buồn tôi
    Tan vỡ trên môi mấy ngậm ngùi
    Tìm trong hơi thở hương ngày cũ
    Không đủ cho tôi gợi niềm vui

    Dưới gót chân em hồn vụn tan
    Đau từng bước trở những âm vang
    Bao ngày ân ái dường chưa đủ
    Giữ lại cho nhau giấc mộng vàng

    Trong trái tim em vắng hình tôi
    Cả dấu yêu xưa cũng nhạt rồi
    Thôi không tô nữa màu tan vỡ
    Để sắc thời gian nhuộm bóng côi
    #32
      NguyenThanhH 28.12.2010 13:20:22 (permalink)
      0
      Vẫn Như Ngày Nào...

      Tôi vẫn khờ như những ngày thơ
      Vẫn trong ao ước, vẫn mong chờ
      Hôm xưa em đến như mây hạ
      Để khoảng trời xanh biết mộng mơ

      Tôi vẩn buồn như buổi phân kỳ
      Sầu cao hơn thuở mới cuồng si
      Tóc xanh tuy ngả màu sương tuyết
      vẫn đợi chờ như tuổi dậy thì

      Và vẫn đi về trên lối xưa
      Những trưa chói nắng những chiều mưa
      Tìm trên ngọn cỏ ngày yêu dấu
      Còn đọng đâu đây chút hương thừa
      #33
        NguyenThanhH 31.12.2010 15:26:47 (permalink)
        0
        Từ Khi Tình Bỏ Tôi Đi

        Từ khép hẹn hò trở lại đây
        Đời như giam giữa vũng xình lấy
        Loanh quanh một quãng trời đen nghịt
        Buồn sớm vừa vơi tối lại đầy

        Từ mất niềm vui trong giấc mơ
        Đường xưa cây trụi lá chơ vơ
        Trưa qua rất ngắn chiều đi vội
        Đón bóng đêm về, soi bóng tôi

        Từ lúc người đi chẳng hẹn về
        Mấy mùa đông lạnh mấy mùa tê
        Tìm trong kỷ niệm mùa đông cũ
        Đau xót muôn lần buổi biệt ly

        Ai cho tôi mượn nắng xuân nồng
        Sưởi ấm lòng băng trong gió đông
        Cho dòng máu đã quên luân chuyển
        Lại trở về tim...lại đỏ hồng
        #34
          Thúy Lan 01.01.2011 14:34:26 (permalink)
          0

          Trích đoạn: NguyenThanhH

          Tình Lỡ

          Tình lỡ xem như một giấc mơ
          Lòng ơi xin tắt những mong chờ
          Xin đừng lưu luyến, đừng mong đợi
          Đau xót.. thời gian sẽ xóa mờ

          Vẫn biết thời gian sẽ xóa đi
          Sao ta chờ đợi... mộng mơ gì
          Tình xưa như cánh buồn xa bến
          Lạc giữa muôn trùng...níu kéo chi?





          Cám ơn

          Khung Trời Tím lệ tình giăng
          Lỡ làm khách lạ dừng chân vướng buồn?
          Vần từ tôi ngỏ chưa suôn
          Niềm riêng thổn thức rồi buông tiếng lòng

          Chẳng hờn nhưng lệ chảy ròng
          Trời xui chi cảnh má hồng truân chuyên
          Cám ơn khách lạ không phiền
          Dường như rất hiểu nỗi niềm Thúy Lan !!!


          Thúy Lan



          Thúy Lan rất cảm động khi xem bài thơ Tình Lỡ và nhạc phẩm Mai Tôi Đi ( nguyên tác thơ Paris của thi sĩ Nguyên Sa được Anh Bằng phổ nhạc .)

          Paris

          ……Mai tôi ra đi chắc trời mưa
          Tôi chắc trời mưa mau
          Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội
          Nhưng chậm thế nào cũng phải xa nhau ...

          Nguyên Sa


          Cho tôi gứi một lời cám ơn đến bạn NTH ….Mến Chúc bạn NTH một năm mới 2011 vạn sự lành , hồn thơ bất tận nhé …..Thúy Lan


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2011 01:12:07 bởi Viet duong nhan >
          #35
            NguyenThanhH 02.01.2011 14:19:41 (permalink)
            0
            Ngẫm...

            Ta ngồi ngẫm lại nghĩa thủy chung
            Là yêu là đợi đến vô cùng
            Là thương là nhớ dài năm tháng
            Dù có ngàn xa đến muôn trùng

            Thủy chung người có giữ một lòng
            Từ biệt nhau rồi có ngóng trông
            Hay như con nước xuôi dòng chảy
            Bỏ chiếc cầu buồn kiếp đợi mong

            Vẫn biết người không nhớ đến ta
            Chờ chi chờ đến ánh dương tà
            Cho làn sương trắng che vầng trán
            Soi bước độc hành cuối nẻo xa

            Ta ngồi ngẫm lại nghĩa cô đơn
            Bóng ngả nghiêng theo lối chập chờn
            Đêm ôm gối mộng...ngày mơ ước
            Khuya sớm đi về ngõ trống trơn
            #36
              NguyenThanhH 02.01.2011 16:12:40 (permalink)
              0
              Cùng Một Nỗi Buồn

              Ta cũng như em...có nỗi buồn
              Dâng dần theo những lúc chiều buông
              Cấu cào...se sắt...tim vô tội
              Trong bóng đêm say giấc si cuồng

              Mộng lòng là thế... yêu là thế
              cho máu hồng sôi...chảy ngược dòng
              Tình cũ như là trang giấy mục
              Vấn vương chi cũng chỉ là...không

              Xin hãy cho qua những mối sầu
              Xin mùa thu vắng tiếng mưa ngâu
              Xin đông quên gió không tế tái
              Để trái tim say giấc mộng đầu



              #37
                NguyenThanhH 06.01.2011 16:15:54 (permalink)
                0
                Chở Mãi Nỗi Buồn

                Ta nhặt mùa đông trên lối về
                Thả dài trên dốc lẫn triền đê
                Chút dư thả nốt căn phòng nhỏ
                Đêm gió mưa gào lạnh tái tê

                Sớm sương chưa hết đạp xe đi
                Sau chở gió đông trước chở buồn
                Hai bánh quay theo sầu lữ thứ
                Vai quàng cô quạnh lúc chiều buông

                Tình đã xa rồi...cũng rất lâu
                Sao còn chở mãi những niềm đau
                Đông vẫn không mang làn gió ấm
                Mà sao ta vẫn cứ u sầu

                Lần nào gặp lạ dáng người xưa
                Dù một lấn thôi cũng đủ vừa
                Để nghe một tiếng lời từ biệt
                Người đã quên chào một sớm mưa
                #38
                  NguyenThanhH 10.01.2011 15:35:43 (permalink)
                  0
                  Nhắn Nhủ

                  Khi xa không hát ru em ngủ
                  Trong những đêm thu trái gió hàn
                  Áo lạnh xưa.. người xin hãy khoác
                  Cho lòng tôi ấm bước quan san

                  Nhớ giữ giùm tôi vóc dáng xưa
                  Đừng về vội vã giữa cơn mưa
                  Đừng quên nón lá khi trời nắng
                  Đừng đứng bên nương khóc đợi chờ

                  Tôi gởi lời vui với gió ngàn
                  Chúc em khi lúc bước sang ngang
                  Tôi không hớn trách dù tim vỡ
                  Vì biết khi đi đã lỡ làng

                  Cơm áo đưa tôi bước phong trần
                  Cho tình theo mãi lối phù vân
                  Xin đừng hờn oán đừng nuối tiếc
                  Hạnh phùc bên nhau đủ một lần
                  #39
                    NguyenThanhH 17.01.2011 15:31:45 (permalink)
                    0
                    Xuân Đợi

                    Xuân đến chưa...sao tuyết vẫn rơi?
                    Vườn khuya trắng xóa mấy đêm rồi
                    Mùa chưa muốn đến thêm lần nữa
                    Để bóng thời gian mãi lặng trôi

                    Từ biệt ly nào trên bến xuân
                    Tháng năm đeo mãi nỗi bâng khuâng
                    Đò xưa quên lối về nơi cũ
                    Dù một lần thôi...đáng một lần

                    Xuân đợi đông đi ta đợi người
                    Mùa sang hoa đợi một lần tươi
                    Ngày qua ta đợi...ngày không tới
                    Để giấc mơ xưa tắt nửa vời
                    #40
                      NguyenThanhH 27.01.2011 14:26:39 (permalink)
                      0
                      Tuổi Xuân Đi Qua

                      Tôi ngồi vá lại áo thơ ngây
                      Lỡ rách khi lòng biết đắm say
                      Tình nào lôi kéo hoàng hôn đến
                      Để tuổi hồn nhiên bỗng vụt bay

                      Tôi ngồi ngắm lại áo tương tư
                      Của thuở âm thầm bước đón đưa
                      Dại khờ tôi khoác bao năm tháng
                      Để bỗng một hôm khóc duyên thừa

                      Ngày đó Đời tươi như phố chợ
                      Tình xa tôi lại ngỡ như gần
                      Cánh bướm vui quên đời viễn xứ
                      Sớm ngày theo đuổi cánh hoa xuân

                      Ai biết mùa xuân đi tận đâu
                      Để tôi xin lại nụ mai đầu
                      Ươm vàng giấc ngủ Khi đêm đến
                      Ươm cả vườn hoa mộng gối đầu

                      Tôi trốn mùa xuân níu nỗi buồn
                      Từ ngày tình trở bóng hoàng hôn
                      Tay nào ôm mãi đông băng giá
                      Để giấc mơ hoa lạnh mấy lòng
                      #41
                        NguyenThanhH 31.01.2011 15:01:05 (permalink)
                        0
                        Chỉ Một Lần

                        Em ghé thăm tôi chỉ một lần
                        Là lần lòng biết nở hoa xuân
                        Bao năm tim ngỡ như thu chết
                        Bỗng rộn niềm vui theo bước chân

                        Tôi lại tương tư lại mộng mơ
                        Từng đêm khát vọng ghé giăng tơ
                        Nhớ nhung như thuở xưa khờ dại
                        Dù biết rồi mai khóc đợi chờ

                        Em đến một lần như ngọn gió
                        Hong hồn tôi mát chỉ vài giây
                        Rồi như mây trắng không về nữa
                        Để giấc mơ yêu bỗng héo gầy
                        #42
                          NguyenThanhH 01.02.2011 15:46:05 (permalink)
                          0
                          Vẫn Là Giấc Mơ

                          Đùa giỡn tình tôi để được gì?
                          Cười vui khi thấy trái tim si?
                          Tại tôi khờ dại tôi lầm lỡ
                          Vẫn nghĩ tình còn sau biệt ly

                          Người đến thăm tôi ngày gió đông
                          Để tim tôi ngỡ gió xuân nồng
                          Bao nhiêu suy tưởng bao ngờ vực
                          Tan biến như sương dưới ánh hồng

                          Em lại ra đi thật bất ngờ
                          Tôi còn lạc lõng giữa cơn mơ
                          Còn nghe hơi ấm từ hương áo
                          Tỉnh giấc còn ai để đợi chờ

                          Xuân chẳng chờ nhau quên đợi nhau
                          Thời gian nhuộm trắng tóc thương đau
                          Buồn xưa giăng tím đời phiêu bạt
                          Và mãi trong tim một nỗi sầu
                          #43
                            NguyenThanhH 13.02.2011 15:07:26 (permalink)
                            0
                            Xin Giấu Dùm Tôi

                            Xin giấu dùm tôi những lá vàng
                            Cho lòng mơ mộng bớt lang thang
                            Tôi lo hồn sẽ không về nữa
                            Theo dáng thu đi mãi ngút ngàn

                            Xin giấu dùm tôi ngấn lệ xanh
                            Cho tim quên hết chuyện không thành
                            Nỗi đau dày xéo chưa nguôi hẳn
                            Chẳng nhận tình rồi đã mong manh

                            Tầm Dương nay lỗi bóng trăng tà
                            Mơ bến nào xưa, mộng cũng xa
                            Vó ngựa quên đường sang cố quận
                            Cho tình như những áng mây qua

                            Xin giấu dùm tôi kỷ niệm đầu
                            Để còn mơ giấc mộng ngàn sau
                            Gói trang dĩ vãng trong xuân mới
                            Mong nửa đời sau sẽ thắm màu
                            #44
                              NguyenThanhH 15.02.2011 16:30:31 (permalink)
                              0
                              Rồi Sẽ Qua Đi.

                              Tình đã như là một bóng mây
                              Đi không lần nói tiếng chia tay
                              Sợ đôi dòng lệ quàng chân bước
                              Sợ lúc về nghe tiếng thở dài

                              Ôi cuộc tình sao dễ chóng tàn
                              Quỳnh hoa quên đợi ánh dương sang
                              Ba năm thề hẹn như làn khói
                              Trở giấc đêm nhìn giấc mộng tan

                              Thôi hãy xem là một giấc mơ
                              Đừng như bóng nắng đợi trăng mờ
                              Thời gian dù sẽ không mầu nhiệm
                              Cũng đủ làm quên bóng dáng xưa


                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 128 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9