Thơ Nguyên Thanh: Hỏi Người Còn Nhớ...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 9 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 128 bài trong đề mục
NguyenThanhH 12.04.2011 07:37:22 (permalink)
0
Cõi âm

Chuông đã điểm xong, cạn chén đời
Đây giờ huyền bí, khắc chơi vơi
Ôi khoan khoái lắm hương nhang nến
Hãy thắp nhiều thêm sáng cõi tôi

Nhớ đốt cho tôi nhiều giấy tiền
Lo mai no đói nẻo lên tiên
Gắn trên phần mộ hình vui nhộn
Để bóng ma tôi đỡ muộn phiền

Không biết mai hồn bay đến đâu
Về nơi xưa nắng chói trên đầu
Hay còn lưu luyến nơi vừa mất
Ray rứt chưa nguôi phút vẫy chào
#61
    NguyenThanhH 17.04.2011 11:33:42 (permalink)
    0
    Biển Hạ

    Buổi Hạ về thăm thành phố biển
    Một trưa nắng cát rát chân người
    Lỡ yêu màu nước ngàn năm biếc
    Yêu muối cưu mang vị đất trời

    Dải cát hồn nhiên tựa trẻ thơ
    Sải tay thương gọi sóng vô bờ
    Thùy dương nghiêng bóng cười duyên dáng
    Nghe gió tự tình giọng cổ sơ

    Bọt trắng pha màu xanh đại dương
    Thuyền xa nho nhỏ gió căng buồm
    Mây tầng cao thấp treo ngang núi
    Dăm cánh chim trời mơ viễn phương
    #62
      NguyenThanhH 20.04.2011 12:26:52 (permalink)
      0
      Hoang Vu Căn Nhà Xưa

      Mơ ước tôi còn gởi lại đây
      Gói trong chiếc gối bụi giăng đầy
      Bao năm biệt xứ rồi không nhớ
      Một buổi bâng quơ ghé chốn này

      Mái lá vẹo xiêu, ngõ cỏ dài
      Căn nhà xưa đã chẳng còn ai
      Mẹ tôi hồn chắc còn lảng vảng
      Quanh quẩn bên hè chăm gốc mai

      Chị bỏ quê xưa đi mãi xa
      Trời âu hồn lạc kiếp không nhà
      Vườn sau Dạ Lý cành khô héo
      Nhớ chị hôm nào thoát kiếp hoa

      Căn nhà nghiêng ngả kỷ niệm xưa
      Bốn vách trầm ngâm đóng bụi mờ
      Thuở trước đêm về nghe kể chuyện
      Chưa chờ đoạn kết đã vào mơ

      Tôi đã ra đi giữa nắng chiều
      Hồn nghe buồn trĩu bóng liêu xiêu
      Gió hoang vu phủ sân ga nhỏ
      Ảm đạm bên đường vọng cú kêu

      Nguyên Thanh Hòa

      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2011 03:58:52 bởi Viet duong nhan >
      #63
        LẺ BÓNG 21.04.2011 00:59:42 (permalink)
        0
        Hoang Vu Căn Nhà Xưa

        Mơ ước tôi còn gởi lại đây
        Gói trong chiếc gối bụi giăng đầy
        Bao năm biệt xứ rồi không nhớ
        Một buổi bâng quơ ghé chốn này

        Mái lá vẹo xiêu, ngõ cỏ dài
        Căn nhà xưa đã chẳng còn ai
        Mẹ tôi hồn chắc còn lảng vảng
        Quanh quẩn bên hè chăm gốc mai

        Chị bỏ quê xưa đi mãi xa
        Trời âu hồn lạc kiếp không nhà
        Vườn sau Dạ Lý cành khô héo
        Nhớ chị hôm nào thoát kiếp hoa

        Căn nhà nghiêng ngả kỷ niệm xưa
        Bốn vách trầm ngâm đóng bụi mờ
        Thuở trước đêm về nghe kể chuyện
        Chưa chờ đoạn kết đã vào mơ

        Tôi đã ra đi giữa nắng chiều
        Hồn nghe buồn trĩu bóng liêu xiêu
        Gió hoang vu phủ sân ga nhỏ
        Ảm đạm bên đường vọng cú kêu


        NguyenThanhH




        MỘT KIẾP NGƯỜI

        Có một chiều Thu nắng nhạt mờ
        Vô tình tôi biết đây vườn thơ
        Ngập ngừng đứng ngó ngoài hiên lạnh
        Đọc thơ người mà mơ đến lòng ngơ

        Nhớ quá Dì tôi đã qua đời
        Tiếp theo con gái thật thương ôi
        Và thêm anh trai cũng lìa khỏi
        Cầm lòng không đậu bút châu rơi

        Bao năm xa xứ khiếp nỗi trôi
        Gia đình Dì lắm kiến thức dồi
        Mong ngày về lại quê hương nhớ
        Giúp ích người già, trẻ đơn côi

        Hoài bảo bao ngày nay xa rồi
        Người về tiên cảnh theo mây trôi
        Phương trời Tây Trúc tìm an lạc
        Xong một kiếp người thế vậy thôi

        Chiều nay bụi cuốn mịt mù trời
        Rơi và tầm mắt lệ mặn môi
        Khóc chăng đời nhỡ mơ người khổ
        Kiếp phận con người tạ thế ơi

        LẺ BÓNG
        20/4/2011
        (Dạ, Lẻ Bóng xin được phép vào đọc thơ hay của chị Nguyễn Thanh Hoà ạ ! Mong chị vui lòng cho phép em !)
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2011 19:26:16 bởi LẺ BÓNG >
        #64
          NguyenThanhH 24.04.2011 16:13:27 (permalink)
          0
          Tình Xưa

          Mười mấy năm xa, tình ngỡ nát
          Gặp chi thêm ngượng những câu chào
          Hôm qua nơi góc đường xa lạ
          Trong phút tình cờ đối mặt nhau

          Em đã không còn buông tóc xõa
          Tóc tôi nay đã chẳng chung màu
          Nên lòng hai đứa còn xa cách
          Dẫu vẫn mơ nhau giữa giấc sầu

          Tự hỏi còn yêu nhau nữa không?
          Mà sao lệ cũ đã tuôn dòng
          Lẽ em tiếc nuối nên em khóc
          Hay chỉ tại lòng mộng viễn vông

          Ngồi lại bên nhau quán vỉa hè
          Dưới tàn trứng cá trái xum xuê
          Có đôi chim sẻ nhìn lơ đãng
          Đôi cánh chạm nhau rất vụng về

          Nguyên Thanh Hòa

          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2011 16:15:29 bởi Viet duong nhan >
          #65
            NguyenThanhH 04.05.2011 16:08:37 (permalink)
            0
            Chẳng Lẽ Tại Tôi?

            Một đời có được bao lầm lỗi
            Để thấy bao người biết thứ tha
            Một hôm chợt tỉnh sau cơn mộng
            Chợt bỗng chia tay dưới nắng tà

            Tôi đã buồn như nắng cuối đường
            Những chiều mưa lạnh, những đêm sương
            Chong đèn soi lối cho tiềm thức
            Chỉ thấy mơ hồ giăng bốn phương

            Tôi biết chỉ mình thương nhớ thôi
            Người xưa đã khuất bóng sau đồi
            Hẳn lòng vui với chân trời mới
            Lầm lỡ hôm nào lẽ tại tôi?

            Tôi kiếm tiền xây nguồn hạnh phúc
            Tại tôi ngu muội, tại tôi mơ
            Cách xa, tình đã thêm xa cách
            Em lỡ, tôi lầm...Tôi xác sơ

            Nguyên Thanh Hòa

            R

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2011 16:18:13 bởi Viet duong nhan >
            #66
              NguyenThanhH 06.05.2011 14:58:29 (permalink)
              0
              Chậm Chậm...

              Chậm chậm thôi em chớ vội vàng
              Trống trường chưa điểm nắng chưa sang
              Đợi ta theo với chân cuồng quá
              Chớ để tim yêu lạc giữa đàng

              Chậm chậm thôi em, đường vẫn vắng
              Ta mong mong lắm bước theo gần
              Mê hương trinh khiết trên làn tóc
              Sợ gió vô tình, gió thổi tan

              Ta biết tương tư sẽ nhọc nhằn
              Dại khờ nên rước khổ vô thân
              Tim si cuồng lỡ đành theo gót
              Chậm chậm van em...chỉ một lần

              Sao Em càng bước lại càng nhanh
              Thoăn thắt như chim nhảy lựa cành
              Ta mong trường cổng xa thăm thẳm
              Để có một lần em nghỉ chân
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2011 14:42:30 bởi NguyenThanhH >
              #67
                sadsong1975 06.05.2011 18:43:15 (permalink)
                0

                Cõi âm

                Chuông đã điểm xong, cạn chén đời
                Đây giờ huyền bí, khắc chơi vơi
                Ôi khoan khoái lắm hương nhang nến
                Hãy thắp nhiều thêm sáng cõi tôi

                Nhớ đốt cho tôi nhiều giấy tiền
                Lo mai no đói nẻo lên tiên
                Gắn trên phần mộ hình vui nhộn
                Để bóng ma tôi đỡ muộn phiền

                Không biết mai hồn bay đến đâu
                Về nơi xưa nắng chói trên đầu
                Hay còn lưu luyến nơi vừa mất
                Ray rứt chưa nguôi phút vẫy chào

                _____________________________

                Xin  cho tôi  gửi vần thơ mộc mạc nói lên chút đồng cảm về nhửng suy nghỉ của một kiếp làm người khi đọc bài thơ cỏi âm của
                cô bé , chú em hay anh chị NTH.

                Dương trần


                Người đến bên kia thế giới rồi
                Còn đâu ngọt đắng sẻ chia đôi
                Nợ tấm chân tình chưa xong trả
                Tôi dám lẽ nào sống buông xuôi

                NơI chốn nhân gian phải có tiền
                Chứ nào như là cành thần   tiên
                Chỉ bảy sắc màu luôn Toả sáng
                chắng lo toan tính oán hay phiền

                Tôi ở dương trần thấy vui đâu 
                Trong héo ngoài tươi giấu lệ sầu
                Người đi thanh thản làm sao biết
                Gánh nặng vai tôi  một nỗi đau.

                boy sadsong75



                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2011 07:24:21 bởi sadsong1975 >
                #68
                  NguyenThanhH 08.05.2011 19:36:52 (permalink)
                  0
                  Người Đã Về Rồi?

                  Người đã về rồi, trong nắng mai
                  Đường đi hẳn đã lắm chông gai
                  Bụi buồn vương nhạt lên đôi mắt
                  Mái tóc thôi vờn theo gió lay

                  Tình của ngày xưa nhạt mất rồi
                  Đâu còn hương thắm lúc chia phôi
                  Còn đâu dáng nhỏ nghiêng nghiêng dỗi
                  Những lúc xuân đi chẳng tỏ lời

                  Người đã về rồi, mộng đã đi
                  Bên song lơ đãng ước mơ gì?
                  Hay còn ôm mãi sầu năm cũ
                  Ray rứt khi lòng nói biệt ly?

                  Người có mang về thương nhớ không?
                  Tình xưa có nở chút hoa lòng?
                  Mấy mùa xuân muộn qua rồi đó
                  Sao mắt môi còn như gió đông

                  Người đã về sao mưa vẫn buồn
                  Nơi này lạnh tím mỗi hoàng hôn
                  Phải người xưa chẳng còn xưa nữa
                  Xóa dấu yêu xưa tận đáy hồn


                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2011 15:41:52 bởi Viet duong nhan >
                  #69
                    NguyenThanhH 10.05.2011 15:34:01 (permalink)
                    0
                    Đừng Yêu Tôi

                    Đừng nói yêu tôi, đừng nhớ thương
                    Đừng đem yếu dấu trải trên đường
                    Một mai bừng tỉnh cơ mê muội
                    Em sẽ sầu như những giọt sương

                    Tôi chẳng còn chi để tặng người
                    Ngoài vần thơ rụng giữa chơi vơi
                    Linh hồn còn nhuốm loang tan vỡ
                    Nên khúc nhạc sầu như lá rơi

                    Tôi đã quên rồi câu ái ân
                    Dẫu xưa thương nói biết bao lần
                    Xin đừng mơ ước chung đôi bước
                    Trên lối tôi về đã vắng xuân

                    Trên lối em đi xuân mới sang
                    Đường mai đua nở thắm hoa vàng
                    Đừng yêu tôi nữa người thu úa
                    Lỡ sớm đông sang khóc lỡ làng
                    #70
                      NguyenThanhH 11.05.2011 16:14:56 (permalink)
                      0
                      Còn nhớ không em?

                      Ba giờ chờ trước cổng công viên
                      Tôi ngỡ vừa qua mấy vạn niên
                      Vừa mới đây thôi tim náo nức
                      Phố vui sao bỗng ngập ưu phiền

                      Điếu thuốc trên môi...điếu cuối cùng
                      Nếu em không đến...chắc em không
                      Sao còn ngóng đợi người chi nữa
                      Chắc chỉ kẹt xe!...chẳng ngại lòng

                      Đã lỡ yêu rồi, nên...vẫn đợi
                      Mong sao hai đứa sẽ chung đường
                      Ngày mai góc cũ tôi chờ nữa
                      Hy vọng rằng em chẳng hứa suông

                      Để biết rằng em cũng ngại ngần
                      Cuối đường em đứng bước phân vân
                      Góc phố bao ngày tôi đợi mãi
                      Mong dáng em qua dẫu một lần

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2011 01:24:19 bởi NguyenThanhH >
                      #71
                        NguyenThanhH 14.05.2011 13:08:41 (permalink)
                        0
                        Đôi Khi...

                        Đôi khi ta ước làm con sóng
                        Xô mãi lên bờ mơ viễn vông
                        Va mạnh trên ngàn viên đá nhỏ
                        Vỡ òa từng mảnh giữa hư không

                        Đôi khi về giữa cơn mưa hạ
                        Từng bước chân mơ nắng cuối đường
                        Qua ngõ nhà em đèn thắp sáng
                        Mới hay chân lạc giữa đêm sương

                        Đôi khi thơ thẫn đứng bên lề
                        Ngơ ngẩn nhìn theo kiếp ngựa xe
                        Vội vã xuôi trôi dòng định mệnh
                        Buồn thiu quanh một lối đi về

                        Đôi khi chán ngán đời phiêu bạt
                        Dừng bước hôm nào trên phố quen
                        Chỗ hẹn ngày xưa cây vẫn thế
                        Biết người năm cũ nhớ hay quên

                        Nguyên Thanh Hòa

                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 16:12:56 bởi Viet duong nhan >
                        #72
                          NguyenThanhH 17.05.2011 15:53:37 (permalink)
                          0
                          Trăng Hạ

                          Đêm trăng mười sáu bỗng lu mờ
                          Chẳng lẽ mây buồn ôm giấc mơ
                          Hồn thả thiên đình chưa lấy xuống
                          Để trần gian kẻ khóc vu vơ

                          Nhớ đêm xưa ấy trăng quên bóng
                          Trong quán khuya buồn ta tiễn nhau
                          Gió hạ mà nghe lòng thấm lạnh
                          sương quàng vai lẻ ngỡ mưa ngâu

                          Từ buổi đò ngang chẳng nhớ người
                          Trăng buồn ôm mãi bóng mây trôi
                          Ta sầu nên hạ thôi xanh lá
                          Và lá thôi còn rơi giữa thu
                          #73
                            NguyenThanhH 18.05.2011 11:34:54 (permalink)
                            0
                            Xa Rồi Lối Hạ Xưa

                            Ta gặp lại nhau buổi hạ về
                            Khi hàng phượng vỹ đỏ con đê
                            Vẫn đôi mắt ấy, làn môi ấy
                            Tóc ngắn thôi mang những ước thề

                            Em có là người mơ nữa đâu?
                            Nước trôi theo sóng bỏ quên cầu
                            chiều đó chia ly em đã khóc
                            Lệ còn đẫm ướt mấy mùa sau

                            Ta vẫn còn nhau mùa hạ trước
                            Giờ sao ngượng nghịu cả câu chào
                            Phải chăng tình đã làm lầm lỗi
                            Để mắt cố tình lẩn trốn nhau

                            Bước vội ngang qua như kẻ lạ
                            Đường về ta bóng ngả cô liêu
                            Ngày mai hạ có còn vương nắng
                            Hay chỉ cơn mưa nhớ gió chiều
                            #74
                              NguyenThanhH 20.05.2011 03:33:23 (permalink)
                              0
                              Lưu Bút Ngày Xanh

                              Cổng trường khép kín bao vui nhộn
                              Năm cuối còn đây cánh phượng buồn
                              Bè bạn bao người rưng nước mắt
                              Mai rồi mỗi đứa mỗi niềm thương

                              Lưu bút cho nhau những nụ cười
                              Những lời cầu chúc, những lời vui
                              Mai đây trên nẻo đời bương trải
                              Từng nét từng trang chứa ngậm ngùi

                              Chắng biết bao giờ gặp lại nhau
                              Nhìn xem áo trắng có phai màu
                              Phượng vỹ sang hè hoa vẫn nở
                              Bạn bè xưa cũ trốn nơi đâu?
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 9 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 128 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9