Thơ Nguyên Thanh: Hỏi Người Còn Nhớ...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 128 bài trong đề mục
NguyenThanhH 24.05.2011 15:01:16 (permalink)
0
Lệ Hạ

Hôm nay đã bắt đầu vào hạ
Sao gió trưa sầu như gió đông
Trái nắng mây chiều treo vất vưởng
Buồn mưa cho nước chảy đôi dòng

Lòng vẫn nhớ người em thuở trước
Mắt huyền đẫm ướt tiễn tôi đi
Qua rồi biết mấy mùa hoa hạ
Sao vẫn còn xa mãi bước về

Chẳng nhớ bao lần mưa giữa đêm
Lắng nghe sầu nhỏ giọt bên thềm
Đôi khi trong giấc mơ nào cũ
Mộng thấy nhân tình đứng lặng im

Sao những đêm buồn mưa mãi rơi?
Gợi trăm nhung nhớ ghé bên đời
Bao giờ mắt hạ thôi buông lệ?
Cho trái tìm sầu mộng thảnh thơi


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2011 15:36:55 bởi Viet duong nhan >
#76
    NguyenThanhH 26.05.2011 16:28:00 (permalink)
    0
    Ngọc Lan

    Lần đó ta về phố giữa đêm
    Ngõ khuya mờ khuất dưới sương mềm
    Bước chân còn nhớ đời phiêu bạt
    Nên cổng nhà nàng ta đã quên
    Có nhớ chăng là hương Ngọc Lan
    Cội hoa còn đó dẫu năm tàn
    Từ buổi chia tay chiều hạ ấy
    Từng đêm ôm mãi giấc mơ tàn
    Chẳng biết em còn ở đấy không?
    Riêng ta, ta vẫn mãi một lòng
    Em sang ngang sớm trăng chưa khuất
    Để cuộc tình buồn như gió đông
    Nhặt cánh Ngọc Lan nhớ thuở nào
    Bên thềm hanh nắng, nắng trong nhau
    Ước thề còn khắc trên khung cửa
    Hương vị còn đây em ở đâu?

    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2011 16:39:12 bởi Viet duong nhan >
    #77
      NguyenThanhH 29.05.2011 16:20:59 (permalink)
      0
      Gió Giao Mùa
       
      Hôm gió giao mùa ở lại đây
      Cây nghiêng lộc biếc tiển đông gầy
      Tiễn cả em tôi về chốn lạ
      Áo hồng che khuất áo thơ ngây
       
      Ôi nắng vào xuân cũng nắng vàng
      Sao lòng nghe lạnh tựa đông sang
      Đường xưa người đã theo chân mới
      Để bóng hàng cây đứng ngỡ ngàng
       
      Hôm gió giao mùa không còn nữa
      Và em ra khỏi cuộc đời tôi
      Trên thềm ga vắng người đưa tiễn
      Có chuyến tàu quên chiếc bóng ngồi
      #78
        jacaranda 30.05.2011 09:29:00 (permalink)
        0
        Gió...
         
         
        Gió nở giao mùa ... sao gió ơi ?
        Bỏ con Tim khóc giữa dòng đời
        Trăm năm là mấy ? dài hay ngắn ?
        Buồn ở hồn ta, bao giờ vơi ?


        Gió bỏ ta về ... ở bên ai ?
        Giao thoa xuân sắc ... với đêm dài ?
        Hè đâu ? Phượng chín, màu Tim vỡ
        Gió vội qua cầu ... kia với ai ?


        Gió bỏ Xuân rồi ... mơn Hạ thương
        Để con Bướm trắng bay lạc đường
        Nghe con Ve khóc trên tầng Lá
        Kể trước đời mình ... đêm Thu vương

         
         
        jacaranda
         
         
         
        Đi ngang nhà, cảm tác vài câu với.. cho vui nha, chúc ngày an lành há
        #79
          LẺ BÓNG 30.05.2011 18:00:46 (permalink)
          0

          ... post lộn chỗ...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2011 15:56:14 bởi LẺ BÓNG >
          #80
            LẺ BÓNG 30.05.2011 18:03:25 (permalink)
            0

            xin lỗi ... post lộn chỗ... 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2011 15:54:06 bởi LẺ BÓNG >
            #81
              NguyenThanhH 01.06.2011 16:27:41 (permalink)
              0
              Đời Gió
               
               
              Giao mùa nổi gió, gió cô đơn
              Gió chẳng bên ai, gió dỗi hờn
              Gió giận đêm mưa sầu tí tách
              Gió buồn nên gió lộng từng cơn
               
              Gió mang hơi lạnh trả đêm sương
              Mang lá mùa thu trả nẻo đường
              Gió nhớ người xưa về góc núi
              Gió buồn tình cũ lắm tơ vương
               
              Gió hận mây vì thiếu thủy chung
              Ghét sông hờ hững mãi xuôi dòng
              Thương em gió gọi mùa xuân tới
              Trách cuộc đời buồn nên gió đông
              #82
                NguyenThanhH 02.06.2011 15:02:39 (permalink)
                0
                Gặp Gỡ bên Hồ
                 
                Bên hồ sương khói phủ như mây
                Em đến bâng khuâng vóc hạc gầy
                Lặng lẽ chiều tan từng sợi nắng
                Còn chờ ai đó ở nơi đây?
                 
                Sao mắt em buồn như cỏ khô
                Nửa như sương sớm, nửa mơ hồ
                Sầu như trĩu nặng bờ vai ấy
                Còn thấy rung như nước mặt hồ
                 
                Tôi thả mơ trên suối tóc dài
                Mộng hồng tươi dưới gót khoan thai
                Hương tình lan tỏa theo làn gió
                Để lối tôi về thương dáng ai
                 
                Em thả nỗi sầu, tôi gọi thương
                Đôi ta cùng chốn chẳng chung đường
                Đôi tim loạn nhịp, cung xa cách
                Gặp gỡ chi lòng thêm vấn vương
                #83
                  LẺ BÓNG 02.06.2011 19:14:02 (permalink)
                  0
                  ... post lộn chỗ... 
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2011 15:55:43 bởi LẺ BÓNG >
                  Attached Image(s)
                  #84
                    LẺ BÓNG 02.06.2011 19:55:14 (permalink)
                    0

                    xin lỗi ... post lộn chỗ... 
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2011 15:55:06 bởi LẺ BÓNG >
                    Attached Image(s)
                    #85
                      NguyenThanhH 05.06.2011 12:48:47 (permalink)
                      0
                      Mộng...Lỡ
                       
                      Ta thức tàn canh, đợi mộng tròn
                      Tìm quanh hương vị nhạt màu son
                      Chỉ nghe gối chiếc ngây hơi nước
                      Từ trận mưa về theo gió đơn
                       
                      Nhưng mộng quên về theo bóng đêm
                      Chỉ nghe xào xạc lá bên thềm
                      Tựa chân quen vọng qua đầu ngõ
                      Hé cửa nhìn quanh phố lặng yên
                       
                      Ta nào mơ giấc mộng xa xôi
                      Dẫu bóng em qua đã đủ rồi
                      Mà cánh chim còn xa thăm thắm
                      Bao lần mơ ước "một lần thôi"
                       
                      Con hẻm cô đơn bỗng thấy dài
                      Từ ngày ta thiếu bóng hình ai
                      Dấu chân xưa cũ không còn nữa
                      Mưa, gió, bụi đời tiếp nhạt phai
                      #86
                        HRPT 05.06.2011 13:26:06 (permalink)
                        0

                        ...
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2011 16:00:36 bởi HRPT >
                        #87
                          NguyenThanhH 10.06.2011 15:08:46 (permalink)
                          0
                          Lỗi Tình
                           
                          Dường như lòng bắt đầu xa cách
                          Dẫu vẫn cho nhau những nụ cười
                          Nhịp bước thôi chung đường lá rụng
                          Đâu rồi say đắm thuở đôi mươi
                           
                          Thu đã sang đâu? nắng úa ngày
                          Hẹn hò dần sẽ gởi mây bay
                          Duyên mình đã hết tim khô chết
                          Tình lỗi bây giờ biết tại ai?
                           
                          Tại kiếp xưa mình chẳng nợ nhau
                          Hay khi kề gối khác âu sầu
                          Mà để buồn len trong giấc ngủ
                          Giật mình tay chạm gợi cơn đau
                          #88
                            NguyenThanhH 20.06.2011 13:06:26 (permalink)
                            0
                            Em Mười Tám Tuổi
                             
                            Mười tám tuổi em đi lấy chồng
                            Tình ta vừa hạ đã qua đông
                            Sương xuân một sớm rơi lành lạnh
                            Ta có vui gì bên bến sông?
                             
                            Mười tám tuổi xuân em giã biệt
                            Lần đi muôn vạn nẻo xa xôi
                            Con đường tình cũ thôi không nắng
                            Không gió thu về lá vẫn rơi
                             
                            Mười tám tuổi trăng bỗng xế già
                            Xuân thì vừa nở chợt mau qua
                            Vài năm sau nữa tay bồng bế
                            Chẳng biết em còn giữ dáng hoa
                             
                            Mười tám tuổi em bỏ mộng mơ
                            Nhện tình thôi đã hết giăng tơ
                            Buồm xưa lạc bến về đâu nữa
                            Neo giữa muôn phương gió hững hờ
                            #89
                              NguyenThanhH 21.06.2011 15:13:58 (permalink)
                              0
                              Buồn Mưa Tháng Sáu
                               

                              Hăm mấy mùa mưa , mưa tháng sáu
                              Mà tôi vẫn nhớ chuyện xa xưa
                              Con bao lâu nữa, bao năm nữa
                              Quên được hình em khóc tiễn đưa
                               
                              Từ buổi thuyền tôi vượt biển khơi
                              Tinh trôi xa lắm cuối bên trời
                              Nhưng đêm không ngủ nhìn tinh tú
                              Ngẫm triệu vì sao mấy đẹp đôi
                               
                              Hạnh phúc qua rồi năm tháng cũ
                              Vạn đêm tôi đổi giấc mơ buồn
                              Hương xưa đã nhạt theo đời gió
                              Còn lại trên vai chút bụi đường
                               
                              Tháng sáu buồn mưa tháng sáu buồn
                              Đêm nào thao thức đứng bên song
                              Dường như sau những làn mưa đó
                              Còn chút hương nồng xưa vấn vương
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2011 00:25:24 bởi NguyenThanhH >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 128 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9