Đối với anh em mãi vẫn là cô bé !

Tác giả Bài
rynryb
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2010
Đối với anh em mãi vẫn là cô bé ! - 01.12.2010 06:56:38
0
Cô bé ngây thơ cứ mỉm cười
Làm anh thấy nhớ quá bé ơi
Có phải yêu em là mắc tội
Mà sao đôi lúc thấy chơi vơi !!!
Anh đã yêu em tự bao giờ
Khiến hoa sắc đỏ cũng phất phơ
Thu sang có phải thay áo mới
Sao bé vô tình cứ làm ngơ

rynryb
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2010
RE: Đối với anh em mãi vẫn là cô bé ! - 01.12.2010 07:03:56
0
em tự hiểu bài làm em non kém ,
xin anh chị góp ý có được không ??
Anh đã yêu em tự bao giờ
Khiến hoa sắc đỏ cũng phất phơ
Thu sang có phải thay áo mới
Sao bé vô tình cứ làm ngơ

rynryb
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2010
RE: Đối với anh em mãi vẫn là cô bé ! - 02.12.2010 06:51:48
0
Biết viết gì khi lòng còn dang dở
Thao thức hoài chắp nhặt lại thành đêm
Trốn vào quá khứ mò tìm dĩ vãng
Bỏ vầng trăng rơi lạnh xuống bên thềm...
Anh đã yêu em tự bao giờ
Khiến hoa sắc đỏ cũng phất phơ
Thu sang có phải thay áo mới
Sao bé vô tình cứ làm ngơ

rynryb
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2010
RE: Đối với anh em mãi vẫn là cô bé ! - 02.12.2010 13:02:40
0
Không lẽ em ơi hết thật rồi
Chẳng còn giữ được ở nơi tôi
Tình Yêu chưa cháy lòng đã nguội
Ánh mắt nhìn nhau lạnh hững hờ
Sao nỡ thế em khúc nhạc đầu
Tôi em cùng dạo những đêm thâu
Bên nhau tâm sự lời lãng mạng
Em nói thơ ngây ánh mắt cười
Tôi khoác ba hoa chuyện hoang đường
Em cười khúc khích thật dễ thương
Lòng tôi tràn ngập niềm vui sướng
Vợi bớt đi bao nỗi chán trường
Kỉ niệm làm sao kể hết lời
Đau lòng trai trẻ lắm em ơi
Tạm biệt thôi rồi đành em nhé
Tôi chúc cho em vạn tốt lành !!!!
Anh đã yêu em tự bao giờ
Khiến hoa sắc đỏ cũng phất phơ
Thu sang có phải thay áo mới
Sao bé vô tình cứ làm ngơ

bluestarhcm11
  • Số bài : 1064
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2010
RE: Đối với anh em mãi vẫn là cô bé ! - 02.12.2010 13:17:47
0

Trích đoạn: rynryb

Biết viết gì khi lòng còn dang dở
Thao thức hoài chắp nhặt lại thành đêm
Trốn vào quá khứ mò tìm dĩ vãng
Bỏ vầng trăng rơi lạnh xuống bên thềm...



Vì Ai?

Đau sót cho em khổ thân em
Vì ai em thao thức hàng đêm
Vì ai em mất niềm hy vọng
Bỏ ánh trăng rơi lạnh bên thềm


Trăng sáng đêm nay có lỗi gì?
Sao em không mở rộng từ bi
Sao em mãi trốn trong vỏ ốc
Hãy ngắm trăng vàng hãy vui đi



Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân

Face book: Thơ Tình