[Chùm Thơ] Đa sầu
blackFirst 01.12.2010 10:23:40 (permalink)
0
Chào tất cả mọi người . Lần đầu tiên tham gia diễn đàn thuquan mình chúc tất cả các bạn sức khoẻ ,thành công .Mình có một số bài thơ mới sáng tác muốn gửi lên diễn đàn với mong muốn nhận được nhiều nhận xét và những đóng góp chân thành của các thầy, cô , các nhà văn, nhà thơ đến các bạn yêu văn học trên thu quan .

Bài 1:  Forever


"Forever" anh yêu em.

Nếu biết anh yêu em
Người ơi. Có vui không?
Tình anh muốn gửi em
Người ơi.Có nhận không?

Nhiều hôm đứng đầu ngõ
Đôi chân tê cứng lại
Người ơi. Có buồn không?
Vì anh yêu người đó.

"Forever" Lừa dối em

Nếu biết anh lừa dối
Người ơi có giận không?
Lừa dối để xa cách
Vì không thể yêu em.

Người ơi. Anh biết đó
Người cũng không yêu anh
Anh phải làm sao được
Quên đi cuộc tình này
Chôn đi bao kỉ niệm.

"Forever" Mãi một kỉ niệm

Buổi đầu mình gặp nhau
Nụ cười đôi mắt biếc
Chôn dấu trái tim anh
Hình bóng của một người.

Buổi hôm đi Bát Tràng
Người ơi.Có nhớ không?
Lần đầu nặn gốm xứ
Thế cũng thành sản phẩm
Của anh và của em
Khắc tên mình lên đó
In dấu một kỉ niệm
"Forever" Mãi bên nhau.

"Forever" mình là bạn

Còn bao  kỉ niệm khác
Anh không thể nói tiếp
Anh đã sai thật rồi
Không phải em yêu anh
Không phải anh có em
Chúng ta chỉ là bạn
"Forever"  mình là bạn.
Hỏi em lời nói đó.
Có phải mình là bạn?

Đáp thay lời nói đó
Đừng làm phiền em nữa
Kí ức cứ hiện về
Làm sao em học được
Em có bao ước mơ
Em muốn thực hiện nó

Thời gian rồi sẽ qua
Anh sẽ quên được em
Tốt cho em ,cho anh.
Rồi mình cùng cố gắng
Vì mục đích ngày mai

"Forever" chôn dấu kỉ niệm.

Nó nhắc em và anh
Chôn đi kỉ niệm cũ
Ngày sau ngày sau nữa
Anh sẽ lại tìm em
"Forever" không chốn chạy.
 (Forever - PN)


Bài 2:  Thương nhớ

Thương thường thương nhớ nhớ thương
Thương em , em nhớ thương thường em không
Thương cho tình đã chín rồi
Thương tình đã chín ,để rồi chia ly

Thương em số kiếp bọt bèo
Tình duyên lỡ bước ,cuộc đời đắng cay
Thương cho số phận nhạt nhòe
Kiếp này đành chịu hẹn thề kiếp sau
Kiếp sau anh sẽ lại thề
Tình duyên tiếp bước muôn đời chẳng phai.^^
                       ( Thương nhớ - PN)


Bài số 3: Sao Không tên

Một ngôi sao Lấp Lánh
Bên ngoài khung cửa sổ
Trong khoảng không tĩnh lặng
Tự hỏi có phải em.

Một ánh sáng diệu kì
Thắp sáng trong tim tôi
Một niềm tin trọn vẹn
Sẽ không thể đổi thay
  
Một ngôi sao lấp lánh
Đủ sáng đường tôi đi
Trong đêm tối mịt mờ
Tôi vượt qua tất cả

Chỉ mong sao đến được
Nơi ngôi sao đang đứng.
(PN)

Bài số 4:Nỗi Buồn Đầu Tiên

Cô đơn thay một buổi chiều tàn
Thân ngồi trong lớp , hồn nơi nao?
Nghĩa sao có thể tình trọn vẹn.
Tâm hồn mơ mộng, buổi nào tan?
Khó chi (1) việc học vẫn chưa thành?
Mà lòng giám nghĩ tới trời xuân (PN)

Bài số 5 Chờ Đợi


Làm sao quên được em
Anh không muốn điều đó
Bởi anh cần có em
Em là nắng ,là gió
Để ngày mới bắt đầu

Nắng chiếu qua đời anh
Để anh được sưởi ấm
Trong cái lạnh đầu mùa
Để anh lại mỉm cườii
Trong ánh nắng ban mai

Và gió kia cứ thổi
Cuốn hút tâm hôn anh
Anh ngả mình theo gió
Mặc cho gió cuốn bay
Tới nơi nào em tới
Đến nơi nào em muốn.
Mặc cho gió bụi và cát
Anh vẫn đứng chờ, đợi em
Anh vẫn chờ ,vẫn đợi em
Cho đến khi nào nắng tắt
Cho gió khi nào kiệt sức

Dẫu em có giặn lòng không tới
..................
(Chờ Đợi - PN)
Bài thơ này mình vẫn chưa hoàn thành mong nhận được những lời nhận xét của các ban.

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9