buồn
minhthuan1991 01.12.2010 12:12:33 (permalink)
0
Buồn!

Gác vắng trong đêm ngồi một mình
Lòng đầy hưu quạnh nỗi tương tư
Ngoài hiên giọt buồn rơi tí tách
Trong phòng một mình với bóng xưa

Trời đất tuôn rơi những giọt sầu
Cho lòng đau dớn nỗi cô đơn
Buồn trong gác vắng đêm sâu thẳm
Hình bóng người xưa nay vẫn còn

Hoa mặt trời ơi lòng ta gọi
Ánh nắng ửng hồng mỗi sớm mai
Ngươi bắt nắng từ đâu để sống
Còn lòng ta biết sầu nhớ vì ai

Mặt trời ơi hoa hướng dương đã nở
Đón tình yêu nắng ấm vào lòng
Nhưng tim ta ta biết lấy nắng từ đâu
Khi mặt trời trong ta đã mất

Sau cơn mưa cầu vồng sẽ chiếu sáng
Trời vẫn xanh cây cỏ vẫn tốt tươi
Nhưng trong ta vẫn một màu u tối
Suốt cuộc đời ta cũng chẳng thể quên./.
Minh Thuận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2010 12:14:50 bởi minhthuan1991 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9