Những dòng thơ ngắn
cvnguyen1994 04.12.2010 18:06:17 (permalink)
0
Có những bài thơ rất dài và ý thơ tràn trề như thác đổ. Tuy nhiên, có những bài thơ chỉ vỏn vẹn một vài dòng nhưng chứa đựng trong đó là những suy tư, những ý kiến khiến người đọc phải ngẫm nghĩ. Nhưng những câu thơ đó cũng có thể chỉ là một vài ý, một vài dòng cảm nghĩ chợt đến trong đầu của tác giả mà thôi. Cho nên em tạo chủ đề này để các anh chị em chúng ta cùng nhau chia sẻ những dòng cảm nghĩ dù ngắn ngủi nhưng thật ý nghĩa nhé. (chính tả của em không được tốt lắm, chắc có lẽ vì không ở Việt Nam lâu quá, nếu có gì sai sót xin các anh chị bỏ qua, hihi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2010 08:53:21 bởi Viet duong nhan >
#1
    cvnguyen1994 04.12.2010 18:13:18 (permalink)
    0
    Giọt buồn
    Giọt buồn cô đọng trong giọt đắng
    Giọt đắng cà phê tí tách rơi
    Rơi cho đắng lưỡi, tê môi thắm
    Rơi cho ta đắng quên tình buồn.
    #2
      Trần Việt 08.12.2010 20:44:57 (permalink)
      0
      Mây hồng đan tóc em xanh
      Thay cho tóc rối tan tành hôm nao
      Nắng dệt môi hết xanh xao
      Tình ta nồng cháy tựa sao êm đềm.
      #3
        Trần Việt 11.12.2010 08:29:10 (permalink)
        0
        Sài Gòn chiều nay mưa rơi nhiều
        Giọt mưa chan chát khóc người yêu
        Khóc sao người nỡ đi biền biệt
        Xin mưa rơi mãi trôi tình yêu.
        #4
          cvnguyen1994 23.09.2011 16:59:01 (permalink)
          0
          Có giọt gì rớt ngoài hiên vắng
          Có giọt gì đọng lại trên môi
          Một chiếc lá sầu rơi lăng lắng
          Hai hồn có một nỗi buồn côi.
          #5
            cvnguyen1994 29.09.2011 15:24:33 (permalink)
            0
            Tôi ngồi nhặt một cánh hoa trôi
            Hoa nhạt màu nắng cánh hoa ôi
            Người đã giã từ đi đi mãi
            Thôi thì đành một cánh tình trôi.
            #6
              cvnguyen1994 06.10.2011 14:15:58 (permalink)
              0
              Một mình cô độc mùa cuối đông
              Giọt nắng nhạt phai ở trong lòng
              Giọt nắng rơi rơi, giọt nắng rớt
              Đời dài mê mãi một con sông.
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9